1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài thơ tỏ tình cho những ai đang yêu ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xitrum19, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum19

    xitrum19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ tỏ tình cho những ai đang yêu ....

    Hi , đây là một bài thơ mà người ấy tự tay làm để tặng mình . Mặc dù bài thơ không dài lắm nhưng khi nhận được mình thật sự rất xúc động .
    Mình post bài này lên để cho những ai đang yêu nhau nếu như muốn tỏ tình với người yêu thì có thể lấy bài này cũng đuợc :
    Tay anh cầm lá trầu xanh
    Bao nhiêu tình cảm để dành cho em
    Tay anh cầm một con tem
    Thư này anh gởi cho em bao lần
    Tay anh cầm lá trúc xinh
    Anh thầm monh được chúng mình nên duyên
    Tay anh cầm quả đào tiên
    Thầm mong lấy được vợ hiền như em .
    Tuy bây giờ mình không còn cơ hội để gặp anh ấy nữa , nhưng tình cảm mà anh ấy dành cho mình thì vẫn còn nguyên vẹn . Mỗi khi nhớ anh ấy mình lại lấy bài thơ ra đọc .... Mong rằng những người yêu nhau sẽ đến được với nhau .
    --------------------------------------------------------------------------
    www.trochoivui.com : trên 2200 games vui nhộn hấp dẫn
    www.addnick.com : tha hồ chat với bạn bè ở khắp mọi nơi
  2. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này cũng thường thôi
    Nhưng mà ý tứ có phần lả lơi
    Gái mới lớn đọc chơi vơi
    Nhưng mà đọc kỹ có phần điêu điêu
    Thằng cu này chắc lắm chiêu
    Tay cầm một số thứ làm em phê
    Mà toàn là thứ gái chê
    Lá trầu xanh với tem và đào tiên...
    Mà nó có vẻ xỏ xiên
    Đào tiên nó bóp còn gì là xuân
    Mong gì dựa bóng Tùng, Quân
    Em ơi chớ nghĩ đấy là bài hay

  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đồng cảm với bác trên
    Một con tem gửi bao lần
    Hóa ra luộc lại ko cần mua thêm
    Lá trầu, lá trúc tặng em
    Thay bằng cổ phiếu càng thêm mặn nồng
    Đào tiên tận chốn thiên cung
    Làm giả đem tới đòi cùng sánh duyên
    Em ơi nghĩ lại mà xem
    Cu ấy có đáng để em tiếc hoài?
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 21/11/2007
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Uầy uầy!
    Các cao nhân xuất khẩu thành thơ đây sao!?
    @ Sói: Anh này hay nhỉ!?
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Các cao nhân có khác
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ý cô là sao nhể? Nhà cháu phải cái chậm hỉu
  7. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Luộc đi luộc lại bao lâ?n (tem)
    Chứng to? tên na?y cha? ra cái gi?
    Đến tem co?n luộc bao lâ?n
    Chắc gi? thơ na?y đaf da?nh riêng em

Chia sẻ trang này