1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một bài thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deejayz-x, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    một bài thơ

    TA

    Con đường mình đi rất xa...
    Ta gắng định nghĩa thế nào là Hạnh phúc?
    Em hằng nâng niu từng trang ký ức
    Trả cho nhau tuổi hoá đá bốn mùa.

    Em vô tư với những ngây thơ
    Ta tự mang cho mình quyền dằn vặt
    Lời yêu chỉ đắm đuối bằng đáy mắt
    Ta nhìn em - ngỡ si dại một đời.

    Ta không kể em nghe về chơi vơi
    Khi xa nhau mình ta thưởng thức
    Ngọt ngào em trao ta trải thành dòng mực
    Để dêm dài ta viết dưới kẽ tay...

    Em vẽ cho ta bóng dáng những đám mây
    Ở đấy có chuyện tình Ngưu lang - Chức nữ
    Tình yêu phải hiểu bằng điều ẩn dụ
    Dẫu khoảng cách thèm ve vuốt làn da.

    Em cứ vô tư đi, để ta mãi là ta
    Ta vẫn đau em không cần nhìn thấy
    Em dại dột và em là thế đấy
    Quay đi rồi ...
    Em ơi !
    Ta đã khóc cho mình ...

    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
    Em hãy hiểu, tình yêu đôi khi chỉ là "có lẽ"
    Mà vì si mê mình theo đuổi ngày dài...

    Em đừng nói nhiều về mai
    Khi với ta hôm nay lại trôi đi vô nghĩa
    Em đừng cho rằng ta sẽ mãi là như thế
    Thời gian đi, ai tìm được vẫn mình...

    Được deejayz-x sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 10/05/2003
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    TP ơi, tớ "bình loạn" đôi dòng được chứ? Như thế nào nhỉ...Nếu khen chung chung là hay thôi thì sẽ bị coi là cưỡi ngựa xem ? thơ. Nhưng quả thật là rất rất hay đấy. TP ?onặn? từ bao giờ thế? Tớ rất thích khổ 3 và 4.
    Nore
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    1 bài nữa đâu rồi ạ?
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Bác smile85 nói nghe hơi quá nhỉ, ai lại nói đây là 1 sự hổ lốn trong cách sắp xếp từ???? Thực ra thì có phải thơ nào cũng có vần đâu, đây có thể coi là thơ tự do cũng được mà. Mỗi người một ý kiến thôi, Brit đọc thì thấy nó cũng hay phết vì mình chả bao giờ đủ khả năng để viết nên 1 cái như thế này.
    1 bài nữa đâu ạ? Bác deejayz muốn giấu tài của mình à?
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy đây là một bài thơ hay, diễn đạt khá tinh tế về tâm trạng, tâm lí, nếu không đủ khả năng cảm thụ cũng như trí tuệ thì không viết nổi như thế

    hai câu này rất đẹp và sáng tạo:
    "Ngọt ngào em trao ta trải thành dòng mực
    Để dêm dài ta viết dưới kẽ tay..."
    smile85,
    những điều bạn phát biểu hình như về ai đó ở đâu đâu thì phải, cái nhận định này tôi bắt gặp đầy rẫy, toàn đem cái này cái nọ ra so sánh nhưng chẳng bao giờ đề cập đến vấn đề chính
    riêng câu ?omuốn phá luật trước tiên phải học luật cái đã? nên cải biến thành ?omuốn phê bình hay bắt chước phê bình, trước tiên phải biết sáng tạo, nghiền ngẫm, đào sâu và phải hiểu được nó cái đã?
    không muốn tranh cãi nhưng cảm thấy cần viết ra vì mong bạn trân trọng những cái hay và cùng xóa bỏ những nhận định ảo để làm box thica đỡ khổ
    mong bạn vẫn giữ tiêu chí của mình ?oSmile - And everything will be fine? sau khi đọc những dòng này.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười em smile85 quá. Lúc đầu thì nhiều chữ quá, ếch hiểu, sau đó thì ....
    Tớ buồn cười quá, TP ạ. Mà mọi người cũng hay thật. Khen hay, chê dở là tuỳ vào mỗi người, tại sao lại cứ vòng người khác vào mình làm gì nhỉ. Tớ cũng như britneybritney chả bao giờ làm được một "cái" như thế nên thấy người khác làm được thì khen hay thôi, mà hay thật đấy chứ.
    Những ý khác muốn nói thì away nói hộ rồi.
    Nore
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    smlie85,
    Sống phải bắt chước nhiều cái chứ, ?ohọc ăn học nói học gói học mở? mà. Nhưng thấy người 50 tuổi vuốt râu mà tôi mới tí tuổi đầu đã lim dim bắt chước thì trông nó... buồn cười, ?ovừa ngố vừa nhặng xị?. Tất nhiên, tôi làm cho mọi người vui cười được thì tôi cũng thỏa lắm. Tôi chỉ thương cái thân tôi tự đem mình làm trò cười. Hoặc đang trong không khí trang nghiêm của ?ohội nghị Diên Hồng? mà làm mọi người khoe răng thì thật bất nhã.
    Hơn nữa, bạn hì hục, cất công viết bài dài như vậy mà tôi lại cạnh khóe như thế này thì có phải tôi đáng tội không. Tôi định im lặng mà bẻ bai trong óc thôi, nhưng tôi ngứa mồm ngứa tay, lại coi đây trót là chốn vui chơi rồi nên lại gõ cho sướng cái thân mình. Tôi thật đáng chết! Đáng chết!
    Tôi hay ăn nói linh tinh lắm, cái nhận định ban đầu phía trên là lần hiếm hoi tôi viết nghiêm túc đấy, bạn ạ. Xin nói thêm, tôi rất tôn trọng phụ nữ. Tôi chỉ muốn góp ý thiện chí về việc "ăn trông nồi ngồi trông hướng... bướng trông tướng".
    Còn vô ích thì lại... cười và thôi không viết nữa.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  8. ruth

    ruth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    He đọc bài MỘT BÀI THƠ thấy cứ thế "lào" í . Cảm xúc khó diễn tả vô cùng .Dưng mà cũng giống Smile đó nà ếch hỉu , haha haha . thơ với thẩn mà thié lài thì hỏng hết cả văn chương rùi còn giè . tò mò vào đọc thử thấy chẳng ra cái wé giề , thui fí thời gian ôn thi wé , dzề đây .
    BYE BABY SMILE
    everybody will luv u when ya smile
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    smile85,
    Bạn hay vui vẻ thế thì cuộc sống được nhờ nhiều lắm, cảm ơn bạn, thật đấy
    Cái bài tôi viết này (tôi không biết cách quote, ngốc thật):
    smlie85,
    Sống phải bắt chước nhiều cái chứ, ?ohọc ăn học nói học gói học mở? mà. Nhưng thấy người 50 tuổi vuốt râu mà tôi mới tí tuổi đầu đã lim dim bắt chước thì trông nó... buồn cười, ?ovừa ngố vừa nhặng xị?. Tất nhiên, tôi làm cho mọi người vui cười được thì tôi cũng thỏa lắm. Tôi chỉ thương cái thân tôi tự đem mình làm trò cười. Hoặc đang trong không khí trang nghiêm của ?ohội nghị Diên Hồng? mà làm mọi người khoe răng thì thật bất nhã.
    Hơn nữa, bạn hì hục, cất công viết bài dài như vậy mà tôi lại cạnh khóe như thế này thì có phải tôi đáng tội không. Tôi định im lặng mà bẻ bai trong óc thôi, nhưng tôi ngứa mồm ngứa tay, lại coi đây trót là chốn vui chơi rồi nên lại gõ cho sướng cái thân mình. Tôi thật đáng chết! Đáng chết!
    Tôi hay ăn nói linh tinh lắm, cái nhận định ban đầu phía trên là lần hiếm hoi tôi viết nghiêm túc đấy, bạn ạ. Xin nói thêm, tôi rất tôn trọng phụ nữ. Tôi chỉ muốn góp ý thiện chí về việc "ăn trông nồi ngồi trông hướng... bướng trông tướng".
    Còn vô ích thì lại... cười và thôi không viết nữa.

    Nó gần giống một câu chuyện thế này:
    Một bà đến khám bác sỹ, bác sỹ bảo ra phía cửa sổ và lè lưỡi ra, bà ta hỏi cách chữa gì mà lạ thế, bác sỹ bảo: Chữa trị gì đâu, chẳng qua là tôi ghét thằng hàng xóm.
    Nếu bạn hiểu nó chắc bạn thôi không gọi tôi là ?ogentleman? đâu, mà gọi là một gã tiểu nhân bỉ ổi, mượn dao giết người... Tôi phải đính chính ngay như vậy kẻo một ngày kia, khi bạn hiểu ra, gọi tôi là bỉ ổi lúc tôi hết bỉ ổi rồi thì lại khổ thân tôi
    Riêng đoạn này tôi viết nghiêm túc: Thật ra, bạn là người vui vẻ trẻ khỏe, xuề xòa, không hợp với việc phê bình. Tất nhiên, không thể gọi nhận định của bạn về bài thơ là phê bình. Nhưng không vì mọi người có quyền tự do ngôn luận mà làm đau người khác bằng cách nghĩ ?othích thì cứ nói, trúng thì trúng, không trúng thì... trượt?. Có thể nói xong bạn bạn không để ý, vui vẻ, nhưng người bị oan thì vẫn bị nó ám ảnh... Tôi rất quí tính vui vẻ của bạn và cũng chắc trách gì những điều bạn viết về bài thơ vì nó không liên quan đến tôi, hơn nữa, tuổi trẻ đó là chuyện thường. Nhưng vẫn nhắc lại cái câu ?oăn trông nồi ngồi trông hướng? cũng để tự nhắc mình.
    Người gửi bài thơ vẫn im lặng, tôi xin lỗi vì nói năng hơi lung tung trong topic này.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  10. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Miễn ý kiến , cái dấu " ..." đã nói lên tất cả rồi, ko hiểu đồng chí ko hiểu thật hay cố tình ko hiểu j/k
    Xin cảm ơn
    Thế muốn nói thì fải trông cái gì?? nhìn cái gì??? làm cái gì để ko động chạm hay gây ám ảnh cho "victim"???show mi
    Có lẽ nguời gửi bài thơ này bị ám ảnh quá nên chạy mất tích con chim chích, tìm nơi nào đó an dưỡng ....( tự dưng cảm thấy mình dã man tàn bạo vô nhân đạo quá..đẩy người ta đến bước đường suýt cùng.) . Mà cũng có thể cái con người đó đang " thai nghén" 1 cái "gì đó" , chờ dịp thuận lợi để fản công những lời nhận xét của tớ... chậc, chỉ có chúa mới biết được.
    8xxxxxx.....à lua cho gặp tác giả, Tác giả đâu rồi, lên tiếng đi kìa....tít .tít. tít.... Tiếc quá ko gặp được tác giả.
    Thôi thì bắt chiếc bạn away 1 tí : cho tớ xin nỗi bạn tác giả vì tớ đã nói lung tung linh tinh hơi bị nhiều và lời lẽ hơi bị động chạm đến bạn tác giả,,,, Tớ mong và hy vọng bạn tác giả đừng quá ám ảnh vì những nhời tớ nói mà hại cho sức khoẻ. Ko sức khoẻ là ko gì cả mà....Bạn tác giả mà có mệnh hệ gì thì tớ ân hận cả đời ....
    anyway, pass it
    2 ruth :
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..

Chia sẻ trang này