1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một bài thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deejayz-x, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    oh my godness,,, y do a lot of EC-ers come here??? shyyyyyyyyyy
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..
  2. CongChuaTuyet

    CongChuaTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật đấy A à... E đâu có biết là bài thơ của A lại gây " đổ máu " thế này (^_*) E không ngờ là cái chất bạo lực nó còn thấm trong cả thơ của A nữa. Khâm phục A thật đấy !
    Nhưng mà công nhận để hiểu được bài thơ này, phải là người có tâm hồn, có tí IQ trong đầu thì mới hiểu được. Có người thì kiểu như đi phá đám người ta, chẳng hiểu cái gì cũng nói ra nói vào để chê lấy chê để. Người thì khen.... thế là cãi nhau thích thú. Lần sau A đừng post cái gì lên diễn đàn nữa... gây án mạng là A phải chịu tội đấy.. thế thì E thương A lắm.
    Bài thơ nào mà chẳng có cái hay cái dở, có bao giờ hoàn chỉnh được đâu. Người không hiểu thì nói là không hiểu, không hiểu mà chê... người ta chẳng thích, càng cho rằng mình không hiểu biết. Còn người hiểu được thì chia sẻ cảm nhận, cùng bàn luận. Hix, cãi nhau thế này chán thật đấy... Anh nhờ ?
    Baby, when U finally, get to LOVE somebody, guess what, It's gonna be ME
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    TP có được người hiểu thế rồi cơ à? Chúc mừng! Chúc mừng!
    Nore
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một bài thơ mà có nhiều bài tranh luận đến vậy, chắc là thú vị đây! Nhưng thú thật tôi đọc qua cả topic, chả thấy những bài tranh luận ấy giúp ích gì cho tôi, cho sự cảm nhận về bài thơ này cả. Phải chăng đây chỉ là những lời bảo vệ ý kiến cá nhân không thôi mà hoàn toàn chả liên quan gì đến bài thơ?
    Nếu hai bạn cùng ở HN thì nên hẹn nhau ra quán ngồi trao đổi nhé, hay chat với nhau mà trao đổi. "Một bài thơ" thôi mà, phải không?
    Tôi thích nghe: tôi thích, vì .... (cái này bài đầu tiên của away nói rất rõ), tôi không thích vì..., tôi không hiểu, vì...
    Nếu bạn đưa ra ý kiến, bình phẩm mà không có lý do, cho dù khen hay chê, theo tôi, như thế đã là không tôn trọng tác giả.
    Mong các bạn sẽ mệt mỏi với chuyện quote, tập trung vào bài thơ hơn, để tôi có dịp mở rộng tầm mắt, khám phá ra nhiều góc cạnh hay và chưa hay của bài thơ này.
    Mến,
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  5. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thấy tác giả bài thơ vào đây phát biểu một vài ý kiến , hay là bài thơ này ko phải của tác giả nên tác giả post lên mạng với hình thức tự do phóng đãng , hay hay dở mặc kệ . Cuộc cãi nhau giữa smile và away như thế hoá ra phí công .
    Còn việc để hiểu bài thơ này phải cần có tý IQ thì cũng khủng khiếp thật .Bài này đọc xong chả đọng lại tý cảm xúc gì cho người đọc thế mà để hiểu nó còn cần cả IQ thì chắc là nó thuộc truờng phái siêu tương phản .
    HAVATAGE
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hơ theo em thì topic này nên dừng lại ở đây là vừa hoặc mọi người nên phân tích bình luận cái bài thơ đấy thì hơn. Hôm qua em mở cái trang này ra lúc 1h đêm, thấy nó có tận 2 trang mà xem qua thì dài ngoằng, tưởng các anh chị cảm thụ ghê lắm đây, đọc phân tích thơ giờ này chắc thích thú lắm.... ai ngờ!!! Hic các anh chị cứ tranh luận đi đâu ý, em đọc bài của chị smile85 và bác away cứ mỗi khổ 1 tí rồi chán quá! Có lẽ 2 anh chị nên rủ nhau lên YM chat cho nhanh . Thế này ko hiểu anh deejayz thấy thế nào khi đọc topic của mình trở thành nơi cãi nhau nhỉ. Thôi em cũng phải đi đây, trước khi chủ nhân của cái topic này đuổi cổ em ra khỏi đây vì cũng đang góp phần phá hoại topic của anh ý Chúc mọi người luôn vui vẻ như chị smile85.
    hì nói nốt mấy câu với chị smile85 đã: EC ở đây làm gì có ai, có 3 người vào đầu tiên thì vẫn chỉ có vậy, thêm ai à? Cuối cùng chúc chị thi tốt nghiệp và thi đại học thật tốt nhe?T. I love your title
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Bài này do anh ý làm đấy ạ. Nhưng đúng là 2 bác kia cãi nhau vô ích, vì nó ko về bài thơ, về cái gì thì Brit chưa rõ.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  8. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nothing for nothing
    Đến ko ai biết
    Đi chẳng ai hay

    Các di tích chiến tranh sẽ được dọn sạch sẽ , đẹp đẽ , thơm tho sau 48 tiếng nữa
    Gud luk
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..

Chia sẻ trang này