1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài toán khác của Dạ chi Mai

Chủ đề trong 'Toán học' bởi bthutrang, 04/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Một bài toán khác của Dạ chi Mai

    Chứng minh rằng n(2n+1)(7n+1) chia hết cho 2 và3 với n thuộc N.
    Mong các vị thiếu hiệp ra tay cứu khốn phò nguy
    Dạ chi Mai xin đa tạ, đa tạ

    beo béo
  2. CongTuBacLieu

    CongTuBacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dễ thấy
    n(2n+1)(7n+1) = n(2n+1)6n + n(2n+1)(n+1)
    Hiển nhiên n(2n+1)6n chia hết cho 2,3
    Nếu n lẻ thì n+1 chãn và ngược lại => n(2n+1)(n+1) chia hết 2.
    Nếu n chia 3 dư 1 thì 2n+1 chia hết cho 3, còn nếu n chia 3 dư 2 thì n+1 chia hết cho 3 => n(n+1)(2n+1) chia hết cho 3
    => dpcm
    Cô bé béo béo lười quá ha..
    Bài dễ thế này cũng nhờ giải hộ. Không biết cô béo béo hậu tạ công tử cái gì đây?????????

    Quang Minh

  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    à, bạn ấy chắc mới vào box, nên chưa biết nhiều về các nah hùng box ta ấy mà?Nhỉ!!!
    à, bạn bthutrang ơi!!!!Bạn có yêu nhạc Trịnh Không vạy, sao bạn sang box TRịnh nói về.....chán thế. Bnạ không đọc bài viết của Home à!????
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    hic, bạn bthutrang kô thấy cái topic được tớ dính ở trên cùng box sao? hic hic, cứ như thế lày thì có chít à hì hì, thông cảm nhé, mình đã chuyển bài của bạn và CTBL rồi đó nha!
    +++++++++++++++++++++++++
    Tớ khoá topic này đây!
    Thân!
    Để chú ý đến nguời ta chỉ cần 1', để thích nguời ta chỉ cần 1h, để yêu người ta chỉ cần 1ngày nhưng để quên ngươì ta thì phải mất cả đời!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này