1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài toán lớp sáu hóc búa!

Chủ đề trong 'Toán học' bởi ngan5a, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamilo

    hamilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    1
    Nếu giải như sau thì có được không các bạn nhỉ?

    Hàng 5 xếp thiếu một con mới đầy.--> số tận cùng là 4 hoặc 9
    Hàng 2 xếp thấy chưa vừa --> số lẻ, vậy có tận cùng là 9
    Xếp thành hàng 7, đẹp thay--> số nhỏ nhất có tận cùng 9 chia hết cho 7 là số 49
    Thử với xếp hàng 3 thấy thỏa mãn
    KL: 49 con và câu thơ xếp hàng 4 không ý nghĩa về mặt dữ kiện (không chia hết cho 2 thì không chia hết cho 4), nó chỉ để nối vần cho bài thơ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu giải như sau thì có được không các bạn nhỉ?

    Hàng 5 xếp thiếu một con mới đầy.--> số tận cùng là 4 hoặc 9
    Hàng 2 xếp thấy chưa vừa --> số lẻ, vậy có tận cùng là 9
    Xếp thành hàng 7, đẹp thay--> số nhỏ nhất có tận cùng 9 chia hết cho 7 là số 49
    Thử với xếp hàng 3 thấy thỏa mãn
    KL: 49 con và câu thơ xếp hàng 4 không ý nghĩa về mặt dữ kiện (không chia hết cho 2 thì không chia hết cho 4), nó chỉ để nối vần cho bài thơ.
  2. chienquyet21

    chienquyet21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thú vị
    nhưng chưa đậm sâu
  3. hamilo

    hamilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    1
    Thêm cách giải mới: kiểu "đội hình đội ngũ"
    Từ giải thiết thấy các hàng 1,2,3,4,5 không thỏa mãn, cũng vì không xếp được hàng 2,3 nên hàng 6 cũng không thỏa mãn.
    Vậy ít nhất phải là hàng 7.
    Ta hô "vịt, bên phải quay"
    Tập hợp hàng mới dĩ nhiên cũng phải chẵn hàng và ít nhất cũng phải là hàng 7.
    Vậy số vịt ít nhất phải là 7x7 = 49 con.
    Thử lại thấy thỏa mãn
  4. dtgame

    dtgame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    49 con. Ngày xưa hồi lớp 6 giải rồi

Chia sẻ trang này