1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài trên báo An ninh thế giới nói về các forum

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi het, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Vì thế mà báo ND là tờ báo bao cấp lớn nhất còn ANTG là tờ lá cải nhưng lại có doanh thu lớn nhất trong làng báo.
    Đúng là nghịch lý mà chẳng nghịch lý tẹo nào...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 09/03/2004
  2. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thanh Không này chỉ thích " Báo Mực Tím " thôi
    đọc "Mực Tím " thì con tim mình như sống lại những kỷ niệm
    thời cắp sách ,buồn vui lẫn lộn ,một cảm giác ít ai hiểu được ...
    Ngoài ra các báo khác tại VN hiện nay không có cái gì đáng để
    đọc cả
    Đóa tuyết trắng la đà trong gió lạnhMềm ... môi em ... và băng giá ... môi em
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tác giả ở đâu xa, làm ơn qúa bộ sang box văn học hỏi đồng chí binhnguyen2003 , thành viên hội bút hương đầu mùa TTVN do nhà văn- nhà báo nhớn quyen_my sáng lập.
    Chú binhnguyen cũng hèn, đoạt giải cây bút vàng của báo văn hoá văn nghệ công an nhân dân, quân của tổng biên tập hữu ước, thế mà chúng nó om xòm trong topic naỳ lại o dám thò vào.
    Không thể để máu của những chiến sĩ quân giải phóng Trung Quốc từng đổ ra trong bao nhiêu năm trở thành vô ích chỉ vì mấy thằng ranh con!
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nói thế, khi nói ra câu này trong chốn này bạn vuốt gan hùm rồi đấy!
    Bạn thật lòng ko cần đọc bất cứ báo nào khác hay chưa có cơ hội đọc?
  5. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có những tờ vừa sáng sớm ra sạp báo đã bán hết veo không phải vì nó chỉ có giá trị giải trí.
    Tờ báo nào đáp ứng được nhu cầu thông tin cũng như đáp ứng được thị hiếu của số lượng độc giả nhiều nhất thì chắc là sẽ phát hành nhiều, bán chạy ----> doanh thu cao.
     
    Time will never change the things you told me
     American Quyen
  7. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại, báo Nhân dân vẫn đang là tờ báo có lượng phát hành cao nhất nước.
    Có ai cãi với tôi không ?
    Ở đời phải biết mình là ai chứ lỵ.
    Cứ nhận xằng, nhận bậy, nhận bừa.
  8. nhaquegoc

    nhaquegoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xem có cơ quan nhà nước, ủy ban nhân dân các xã, phường, đoàn thể, v..v nào mà không phải mua báo ND ko ? Bắt phải mua như thế thì chả có gì lạ cái tờ đấy có lượng phát hành cao nhất. Ai mà dám tranh với cãi chứ.
  9. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    OKIE. Vế thứ nhất coi như ổn.
    Vế thứ hai :
    Sự hấp dẫn về nội dung so với lượng phát hành của báo ND , tỉ lệ thuận hay nghịch ?
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  10. nhaquegoc

    nhaquegoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Quynhnho oi, bạn cứ lòng vòng quá cơ. Nghịch hay thuận bây giờ có mấy ai để ý đến nó đâu, oh mà không, chắc là các đảng viên kỳ cựu thì vẫn thờ phụng nó đấy. Từ lúc lớn được một chút đến giờ thì mình có nghĩ đấy là tờ báo nữa đâu.

Chia sẻ trang này