1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài tuỳ bút mới của tôi, mời mọi người đọc và cho ý kiến.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thieu_iot, 29/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    To VC_latmetal
    Rất tiếc là Thiếu iốt tôi chưa bao giờ yêu, chứ đừng nói là say đắm. Và tôi cũng chưa từng vào Cây Si. Vậy nhưng tôi vẫn có thể hiểu một chút tâm trạng của Linh. Cho tôi được chia sẻ. Mà rồi tất cả sẽ qua thôi, Linh ạ. Rồi bạn sẽ đến nhiều nơi, gặp nhiều người, biết thêm nhiều điều mới mẻ. Hayx để nỗi buồn đó xuống đáy tâm hồn, và chặn cái gì để nó đừng ngoi lên. Đừng gặm nhấm nó nhé. Hỏng răng đấy.
    To Tequila
    Có lẽ Tequila nói đúng, tôi sẽ nhắm mắt vào và nghe nhạc, dù cái loa nhà bà Bích có tồi thì nó vẫn phát ra tiếng được. Tôi đã thử đọc sách (Hãy để ngày ấy lụi tàn) trên 13 nhưng không thật sự ngấm. Để tôi thử cuốn khác xem sao.
    Được sửa chữa bởi - Thieu_iot vào 02/04/2002 15:14
    Được sửa chữa bởi - Thieu_iot vào 02/04/2002 15:18
  2. luunguyen

    luunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em !
    Anh đã đọc bài viết của em rồi. Hay lắm ! Đúng là em có khả năng làm một nhà báo tốt đấy. Anh không biết vì lý do gì mà ba mẹ em lai ngăn cản không cho em thi vào ngành báo chí chu ? Nhung thục tế bài viết là sụ thể hiện về khả năng viết lách của em hơn là kể về mối tình của em ( nhu em đã nói trong mail gởi cho anh ). . Mong tin em.
    5
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    gửi tequila!
    thực ra cái nick nói sai và tôi Egoist nói đúng! tôi cũng yêu và tui cũng quý mến câu chuyện đó!Còn cái nick Egoist thì ngược lại đầy kiêu hãnh nói rằng "tui ghét những thứ như thế"

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist!
    Bác kiêu hãnh kiểu gì thì kiêu, nhưng phải dễ hiểu một chút cho anh em nhờ với.
    Em thấy Egoist là tay hay bị hiểu lầm nhất. Chắc tại lối viết của bác rối rắm quá. Nhưng một khi bác đã thú nhận là cũng yêu Đức mẹ, em xin hoan hô bác nhiệt liệt.


    Tequila sunrise

  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra giữa người có cái nick Egoist và cái nick này lại luôn mâu thuẫn với nhau.
    Nói ra cái điều mà trong thâm tâm mình không nghĩ như vậy liệu có phải là kiêu hãnh không?
    À, mà cái cuốn Đức mẹ... đó sao tớ tìm các hiệu sách không thấy nhỉ

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Tequila . hungbkda đây .
    Tôi tán thành ý nghĩ của cậu . Đúng là nếu chúng ta chọn con đường sở hữu hoá mình thì cuộc sống không còn gì thú vị với chúng ta nữa . Cô giáo dậy môn Lích sử Mỹ thuật Việt Nam của tôi luôn than phiền với chúng tôi rằng cô đã mất cái khả năng tôn thờ thành kính các ngôi chùa và các bức tượng Phật , bởi thói quen nghiên cứu các bức tượng đã ăn vào tâm trí cô sau bao nhiêu năm cứ bắt cô phải soi mói các tượng và các ban thờ , tính niên đại , phân loại chúng thay vì hưởng cái thú vui tâm linh như bao người đàn bà Việt khác . Đấy thực là cái giá khó trả để đổi lấy hiểu biết , nhận thức . Nhận thức mình quá rõ đồng nghĩa với việc cuộc sống mất đi bao thú vị . Vì thế tôi thấy tội cho các nhà tâm lý học và các bác sĩ . Freud hẳn sống không vui vẻ như chúng ta đâu . Tưởng tựơng xem khi ông nhìn vợ mình , ông có thấy cảm gíac âu yếm và thiêng liêng như những người đàn ông bình thường có khi nhin vợ không ? Hay ông chỉ thấy ở bà vợ yêu quý chất chứa ******** , mặc cảm , vô thức ? Chúng ta không sống cảm tính và mù loà , nhưng chúng ta cũng không sống khô khan . Chúng ta sống thế nào để cuộc sống của chúng ta và những người xung quanh phong phú và giàu yêu thương .
    Tôi cũng từng nghĩ nhiều . Có những khi tôi quá để ý đến mình có thể kiềm chế những xúc cảm ở chỗ đông người , để có thể trở thành người mà mình muốn . Nhưng tôi nhạn ra đấy không phải là tôi và tôi luôn ở trạng thái trống rỗng khó chịu . Thế rồi vào một buổi chiều tôi rẽ vào ngồi ở hồ Giảng Võ , nơi tôi có khá nhiều kỷ niệm hồi lớp 12 , tôi nhìn thấy hình bóng của mình trước đây , trên những ghế đá , trên con đường , trên bãi cỏ . Tôi thấy lại những cái nhìn trước đây của tôi , về phía mặt hồ , về phía hoàng hôn ....
    Tôi thèm khát được đắm chìm trong không khi chiều ở đấy , tôi thèm đuợc nhìn ngắm và tưởng tượng , thèm ngồi im suy nghĩ mông lung như ngày nào . Nhưng thói quen tỉnh táo và kìm chế mà tự tôi tạo ra giờ trở thành quán tính không tha tôi . Thế là tôi cứ khổ sở ở đấy , trống rỗng , không cảm xúc . Tôi ngạc nhiên và tức giận khi đứng trước khung cảnh và kỷ niệm như thế mà mình cứ trơ như đá . Tôi nhìn thấu mọi kỷ niệm của mình , tôi hiểu ánh nắng chiều đẹp như thế nào , tại sao đẹp . Nhưng những xúc cảm của tôi trốn đi đâu ? Tôi không còn là tôi nữa . Tôi đã đánh mất mình . Thảo nào mà tôi trở nên khô cạn và không thể viết có cảm xúc , văn của tôi giống văn của các giáo sư ! Đấy thực là một thất bại của việc thử nắm lấy bản thân mình . Từ đấy tôi hiểu rằng mình luôn cần những không gian riêng chỉ có mình và cuộc sống hoàn toàn bận rộn không phải là hay .
    Bây giờ thì tôi quý cuộc sống phong phú xúc cảm của tôi lắm . Trước đây tôi cứ cho rằng phong phú nhất định phải là và chỉ là làm thật nhiều việc , bận rộn thật nhiều . Thế nhưng thực tế là hồi ấy tôi chỉ làm việc như máy mà không kịp có thời gian yêu quý công việc của mình . Đấy là thời gian mà nhật ký của tôi gồm toàn những dòng trần thuật nhat toẹt và tôi chẳng thể coi viết lách là một thú vui mà nó trở thành một công việc .
    Bây giờ tôi thấy rằng cuộc sống phong phú không chỉ có công việc dù đó là việc giúp ích cho moi người . Cái quan trọng trong đời là phải có một đời sống tinh thần bay bổng . Muốn thế , phải làm việc vì mọi người , phải giúp đỡ mọi người và phải có thời gian cho riêng mình . Trong cuộc sống của tôi niềm vui phải nhiều hơn công việc .
    Quả thực thế bạn ạ . KHi tôi trở thành SV tình nguyện , giúp đỡ những ai bất hạnh hơn tôi , tôi rất vui . Bạn có thể hiểu niềm vui ấy khi bạn cố ý gọi một cậu bé đánh giầy lại đánh giầy cho bạn và trả em nhiều hơn hai nghìn , dù buổi sáng bạn mới tự tay đánh giầy và tiền ăn trưa bạn phải bớt đi một ít , và bạn biết em sẽ có nột bữa cơm trưa ngon hơn .
    Vì thế , bạn Tequila , bạn cũng hãy giup đỡ các em bé ở Đồng Dầu mà tôi đã dành hẳn một chủ đề để nói đi ....
    Hi Hi ..!!! Các bác thấy tớ có khiếu tiếp thị không ?
    Yasunari
  7. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay tui mới đưọc đọc những dòng cảm xúc rất thật của bạn, Yanasuri a. Thực sự tui rất thích, vậy tui có thể làm gì ? Bởi vì tôi cũng đã làm công tác tình nguyện ở đoàn trường rùi mà.
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  8. reckless_donjuan_hn

    reckless_donjuan_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Text
    Chiều hè!!! Cơn mưa bất chợt đổ xuống.Mưa như trút nước.Người người tìm chỗ trú chân trong 1 mái hiên,hay trong 1 lùm cây.Riêng ta,ta chỉ muốn trú chân trên quán.Phi xe bạt mạng trong cai' mưa hối hả của mùa hè,ướt như chuột lột,rét run lên vì ngấm nước.Nhưng có là gì,lên quán khắc ấm,lên quán khắc khô!
    Chiều mưa,quán đông hơn thường lệ.Cả hội ướt nhẹp,đâu fải chỉ riêng ta,nhưng quái lạ làm sao,không ai thấy rét.Vì quán đông???Vì cafe ngon???Hay vì bà chủ hiếu khách???Không fải đâu,vì tình người đó,vì bạn ta đó.Mà cũng lạ,ngày thường đâu thấy gì.Mọi ngày vẫn nói chuyện fiếm,vẫn cùng hát,cùng nghe nhạc,có thấy gì đâu.Hôm nay sao thấy ấm lòng!!! Ừ fải chăng đây là ngôi nhà thứ hai của ta,và những gương mặt kia chẳng fải người thân của ta đó ư ??? Ta vui với họ,ta buồn cũng có họ.Ta lên đây 7 lần 1 tuần bởi ta nhớ họ.Ừ fải rồi!
    Quán vẫn thế,vẫn "Mười bảy bậc thang ẩm ướt chênh vênh tay vịn, hành lang hẹp hun hút tối ..." như nó vốn có cả chục năm nay.Nhưng hôm nay ta thấy khác vì ở đó có bạn ta,có tình bạn bè,có chia sẻ buồn vui.
    [red]donjuan
  9. reckless_donjuan_hn

    reckless_donjuan_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Text
    Chiều hè!!! Cơn mưa bất chợt đổ xuống.Mưa như trút nước.Người người tìm chỗ trú chân trong 1 mái hiên,hay trong 1 lùm cây.Riêng ta,ta chỉ muốn trú chân trên quán.Phi xe bạt mạng trong cai' mưa hối hả của mùa hè,ướt như chuột lột,rét run lên vì ngấm nước.Nhưng có là gì,lên quán khắc ấm,lên quán khắc khô!
    Chiều mưa,quán đông hơn thường lệ.Cả hội ướt nhẹp,đâu fải chỉ riêng ta,nhưng quái lạ làm sao,không ai thấy rét.Vì quán đông???Vì cafe ngon???Hay vì bà chủ hiếu khách???Không fải đâu,vì tình người đó,vì bạn ta đó.Mà cũng lạ,ngày thường đâu thấy gì.Mọi ngày vẫn nói chuyện fiếm,vẫn cùng hát,cùng nghe nhạc,có thấy gì đâu.Hôm nay sao thấy ấm lòng!!! Ừ fải chăng đây là ngôi nhà thứ hai của ta,và những gương mặt kia chẳng fải người thân của ta đó ư ??? Ta vui với họ,ta buồn cũng có họ.Ta lên đây 7 lần 1 tuần bởi ta nhớ họ.Ừ fải rồi!
    Quán vẫn thế,vẫn "Mười bảy bậc thang ẩm ướt chênh vênh tay vịn, hành lang hẹp hun hút tối ..." như nó vốn có cả chục năm nay.Nhưng hôm nay ta thấy khác vì ở đó có bạn ta,có tình bạn bè,có chia sẻ buồn vui!!!
  10. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn . User của tớ bị khoá mà tớ chẳng hiểu vì sao , nên tớ phải dùng User cũ .
    Tớ mừng vì đuợc nghe câu hỏi của bạn . Bạn ở Hà Nội chứ ? Nếu ở Hà N?i thì bạn có thể dễ dàng đến Toà soạn báo SVVN ở số 5 Hoà Mã , các ngày thứ 2,3,4,5,6 và sáng thứ 7 . Bạn có thể mang SGK , sách tham khảo , truyện tranh , báo , truyện thiếu nhi , cả tác phẩm văn học cũng rất quý dù số em có khả năng đọc không nhiều , hầu hết các em học cấp 1 , cấp 2 , rất ít em cấp 3 .
    Ðặc biệt là có một số em sắp phải thi cuối cấp , rất cần những sách tham khảo , ôn tập cuối cấp , cả 1 , 2 , 3 và ôn thi Ðại học . Có những em rất có chí , mơ ước thi vào trường Ðại học các em thích .
    Con nếu bạn không ở Hà Nội , nếu bạn có thể , bạn gửi theo Bưu Ðiện được không ?
    Cám on bạn Vịt con . Tớ cảm động lắm .
    Bạn co muốn hỏi gì thì mess cho tớ nhé .
    Phyodore

Chia sẻ trang này