1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài tuỳ bút mới của tôi, mời mọi người đọc và cho ý kiến.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thieu_iot, 29/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, cái bác hungbkda này, em chán bác quá! Vừa lúc nãy đọc bài trên kia của bác, đang định mừng ruúu lên vì sao có người giống mình thế. Vậy mà bây giờ.... Chậc chậc...
    Đúng là buồn thay cho một con người... buồn thay cho một cuộc đời đã bị kinh tế thị trường thời mở cửa làm thoái hoá biến chất!
    PS: Em đùa chút thôi. Bác hungbkda đừng giận nhá! Chỉ có điều bác quảng cáo thì ra chỗ khác quảng cáo. Chứ mỗi lần thấy nick hungbkda, em mò vào lại thấy thế này ---> tiếc xiền online nắm bác ạ!
    ... listen to the rhythm of the falling rain...
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 18/04/2002 18:31
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài của pittypat , tớ luôn có ấn tượng cô là một cô gái nhạy cảm , nhân ái và giàu nhiệt huyết . Nhưng cô không thương tớ à mà nói tớ đau thế ?
    Chả hiểu sao tớ cứ nghĩ cô để tóc dài buộc đuôi ngựa , dong dỏng cao , mặc áo hồng và khuôn mặt trái xoan . Xin hỏi cô có người iu chưa mà hay lên đây tán dóc thế ạ ? Nếu câu hỏi mang tính chất hơi bất lịch sự một tý thì xin lỗi nhé !
    Hì hì quên mất . Nếu cứ ngồi tưởng tượng về cô pittypat thì lại đến như bác Tequila mất . " Chúng ta đã tưởng tượng giỏi tới mức từ đấy tôi không còn biết thế nào là yếu đuối " _ ranh ngôn củaTequila .
    Thuy quang thien diem tinh phuong hao
    Son sac khong mong vu diec ky
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0


    Tequila Sunrise

  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    Hé hé, các bác thấy cháu có giống chút nào với cái cô gái "tuyệt vời" mà bác Yasunari đa cảm nhà ta tưởng tượng không nhỉ?
    Đêm nay chắc không ngủ được mất!
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  6. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chiều lòng em Yaxu, bắt chước bạn Tequila, viết về em Pitty, về quán, về buổi chiều và những chuyện linh tinh khác
    +++++++++++++
    Ngày xưa có câu chuyện cổ tích của Anđecxen về đôi giày hạnh phúc, rằng ai đeo đôi giày ấy sẽ có thể đến bất kỳ nơi nào hắn muốn. Một trong những kẻ có cái may mắn đó đã dùng đôi giày để tham quan những trái tim người. Có Chúa biết là trong buổi chiều nắng hôm ấy, tôi sẵn sàng đổi rất nhiều thứ để được tham quan trái tim những người ngồi xung quanh bàn, xem sau đôi mắt hau háu của bác VNHL nhìn cháu Pitty, sau nụ cười rạng rỡ thật thà của cháu, sau gương mặt hiếu kỳ một cách mơ mộng của em Raxun, sau dáng vẻ thanh nhã thoát tục của em Quang, sau cái cười khẩy tự phụ của bạn Cuoihaymeu và vẻ lạnh lùng của bạn Trinity là những điều gì.
    Hãy quay lại với lý do của buổi chiều ấy. Bạn hiền Cuoihaymeu từng mượn lời ai đó định nghĩa: Nghệ thuật biểu hiện cho mức độ phát triển của tinh thần người. Văn học là một nghệ thuật (ai dám bảo không?), và nó phát triển (tất nhiên là thế). Và trong trường hợp cụ thể của box Văn học chật hẹp, tôi thấy văn học phát triển từ dạng thuần-tuý-tinh-thần sang dạng tinh-thần-có-tính-vật-chất. Ở cấp độ phát triển sơ khai, nghĩ cảm của những cái nick Tequila chẳng hạn, Pittypat chẳng hạn, Yasunari chẳng hạn, từ trong tim (và/hoặc) óc của họ cưỡi cỗ xe box-Văn-học bay thẳng sang tim (và/ hoặc) óc của những người khác. Nhưng con người xưa nay vốn tham lam. Nếu bằng lòng với điều đó, hẳn họ đã thành các thiên thần để mỉm cười trên thiên đàng. Có điều họ vẫn cứ là người, nên đến một ngày đẹp giời, tinh-thần-thuần-tuý chuyển sang dạng tinh-thần-có-tính-vật-chất, Việt phát hiện ra mình muốn uống một cốc trà với Thuý, hoặc Linh phát hiện ra mình muốn nghe giọng nói của Trang, thế là có những bậc thang không hề ẩm ướt, có cái tay vịn chẳng mấy chênh vênh, và những gót giày, những đế guốc nện trên nền gạch lấp lánh giọt nắng buổi chiều chớm hạ tìm đến với nhau.
    2 cái bàn, 2 ấm chè, 2 đĩa ô mai, và 7 người. Sau buổi chiều này, có những người sẽ còn gặp nhau. Có những người sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng điều đó trở nên chẳng quan trọng gì trong một buổi chiều đẹp đến thế.
    Hãy bắt đầu bằng cháu Pitty. Cháu trẻ nhất, và hẳn là được nhiều người quan tâm nhất. "Cháu tên là Thuý", cháu bảo thế. Và tôi cũng tin là thế. Cách đây ít lâu, có người bảo tôi: Thuý có nghĩa là màu hồng. Tôi không biết tiếng Tàu, chẳng biết có đúng thế không, nhưng nếu được dùng một từ để miêu tả cháu, tôi sẽ dùng từ: Hồng. áo hồng. Dây buộc tóc màu hồng. Má hồng. Môi hồng. Và cuộc đời cũng màu hồng rực rỡ. Cái sức sống nồng nàn toả ra từ màu hồng ấy đủ khiến hầu hết (nếu không phải tất cả) những người còn lại ngồi quanh bàn buổi chiều hôm ấy cảm thấy rõ nét sự ẻo lả đến cũ kỹ của mình. Đủ để bạn Cuoihaymeu thở dài: "Cháu lớn quá nhỉ". Đủ để số còn lại cảm thấy hoá ra văn học hay bất cứ thứ nghệ thuật nào chẳng qua là cái bóng mờ nhạt của cuộc đời.
    Tương lai, trong buổi chiều nắng bên hồ ấy, đối với cháu thật giản di. Nó tạm thời dừng lại ở tháng 7. Nó dừng lại ở kỳ thi Đại học. Sau đó, chắc cũng sẽ có cái gì đó, nhưng nghĩ để làm gì? Trong vài tháng hay vài năm tới, với cháu, cuộc đời có thể sẽ bớt hồng đi, xã hội học có thể trở nên gần gũi hơn và do đó ít cao siêu hơn, văn hoá Việt Nam có thể trở nên nghèo nàn và ít đáng tự hào hơn, nhưng trong một buổi chiều này, chén trà và đĩa ômai mới là có thật, chú Linh ngồi bên cạnh và bác Việt ngồi trước mặt mới là có thật, còn tương lai chẳng qua chỉ là một ngày (chắc cũng đẹp trời) tháng 7.
    Ta hãy chuyển sang người bên tay phải cháu, chính là bác VNHL.
    (còn tiếp)

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

    Được sửa chữa bởi - grass vào 16/04/2002 13:51
  7. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nếu Grass muốn diễn tả màu hồng của em Pitty, thì tôi xin góp đôi câu:
    Hồng hào gò má em xinh
    Hồng lên ánh mắt thuyền tình em trao
    Môi em hồng thắm ngọt ngào
    Đoá hồng hé nụ xiết bao ân tình
    Lẫn trong vạn cánh hồng xinh
    Em là hồng bạch bâng khuâng tình người
    Dẫu hồng trong vạn nụ cười
    Đôi môi anh vẫn tìm môi hồng về.
    ai_la_toi
  8. t13

    t13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người , những người yêu mến cuộc sống này!!!
    Qua một người bạn , tôi đã "bị" kéo vào cái box Văn học này, để rồi ngày nào cũng chui vào đây ,để đọc, để ngẫm nghĩ về nhân sinh quan , để đắm mình trong những cảm xúc của mọi người và cũng là của chính mình. Nhưng có lúc thảng thốt nhận ra rằng, tại sao mọi người , trong đó có cả chính mình, nhiều khi lại nhìn cuộc đời dưới con mắt ưu phiền đén như vậy , và đôi khi còn " hằn học " nữa. Câu hỏi tự đặt ra cho chính mình, phải chăng chỉ có nỗi buồn mới khơi gợi được cảm xúc, phải chăng thời bây giờ , thời buổi đồng tiền làm bá chủ, con người ta không thể sống đưọc với những xúc cảm tươi trẻ và trong sáng??? Và trong con đường đi tìm " cái tôi" , chúng ta đã quên đi cuộc sống quanh mình, để thu mình trong cái vỏ ốc u ám, để gặm nhấm và khóc than cho nỗi buồn của mình??? Tại sao ta không thể cởi mở tấm lòng vui ,buồn cùng cuộc sống. Hãy thử nhìn cuộc sống quanh ta. Kia là những em bé tung tăng chạy nhảy vui đùa, đây là một cô gái với cành hồng trên tay , đôi má vừa hồng lên sau nụ hôn của bạn trai, và kia nữa , cụ ông cụ bà thong thả bước bên nhau , ánh mắt âu yếm , nhẩn nha chuyện trò. Đó , cuộc sống đẹp là vậy tại sao ta lại không cùng nhau thưởng thức nó??? Hãy vui lên bạn ạ , cuộc đời ngắn ngủi ,hãy đem hương sắc cho đời, và cuộc đời, và mị người, sẽ cùng nhau đưa đén cho bạn niềm hạnh phúc không bao giờ cạn.
    BebE
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bạn 113 ạ ! Tạm thời chưa bàn về chuyện cuộc đời buồn vui thế nào . Tôi chỉ biết rằng bây giờ , lúc này , tôi đang vui lắm đây vì chị Cỏ vừa kể cho tôi chút chút về cô gái áo hồng của tôi . Chính xác hơn là hình dáng thật , hình dáng hiện hữu của cô gái áo hồng của tôi . Cám ơn chị Cỏ nhé ! Tặng chị này :
    Tặng cô gái áo hồng đẹp và hiền dịu này :
    Tặng luôn cả bạn 113 nữa nếu bạn là con gái . Là con trai thì tôi đòi lại đấy :
    Bây giờ thì nói về cuộc đời với bạn Phản Ứng Nhanh :
    Thật là ngây thơ khi bạn nghĩ rằng cuộc đời chỉ có thế . Bạn định bắt chước Pautovsky chăng ? Tôi đồng ý rằng xung quanh ta có nhiều cái đẹp lắm : với tôi , có cô gái áo hồng mặt trái xoan , có nắng hắt trên mặt hồ đủ màu , có gió phóng khoáng , có đủ thứ âm thanh , có thú vui phân tích màu sắc và ánh sáng trên vạt áo những người qua đường , có những buổi tối lang thang ăn thức ăn đêm .... Với bạn , có vẻ ngây thơ của các em bé , có vẻ phúc hậu của các cụ già , có sức sống mới ở những cây bàng lá non mọc to tướng đầu xuân rất mỡ màng và ngộ nghĩnh....
    Nhưng cứ hỏi pittypat xem cô ta đã thấy những người ăn mày khốn khổ ở đâu . Cứ hỏi bác Tequila bác ấy có những băn khoăn gì . Tôi đây , tôi cũng có lắm nỗi buồn lắm . Không phải là cái thú vui hằn học nhìn cuộc đời và khoái trá nhốt mình trong cái tháp ngà cô đơn ngạo nghễ đâu - tôi và bác Teq đã phê phán cái thói ấy ngay đầu topic này đấy . Của đáng tội , chẳng ai muốn bị những va chạm làm cho bi lụỵ , nhưng nỗi buồn và thất vọng nằm ngoài sự chi phối của mỗi người .
    Chỉ có cách là chúng ta mạnh mẽ , tin , và nắm tay nhau để cùng chi phối nỗi buồn và thất vọng và xoá bỏ cái của nợ ấy đi .
    Thế này tôi lại bị chê là bôn mất .

    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  10. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ta hãy chuyển sang người bên tay phải cháu, chính là bác VNHL.
    Có thể nói gì về một người con trai 26 tuổi đang uống trà? Nói rằng anh dễ thuơng. Và vô cùng hiền lành. Anh thích box Thảo luận và nhạc Beatles. Một ngày, anh bỏ thêm box Văn học vào cái giỏ sở thích của mình, và từ đó, anh tốn thêm rất nhiều tiền net, tiền mua sách và uống cafe.
    (hi hi, còn tiếp, em đang ôn thi nên chỉ viết được mấy dòng chào hàng thế này thôi, ai quan tâm đến bác VNHL và những người khác của box Văn học, đón xem sau ngày 23/4)

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

Chia sẻ trang này