1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài tuỳ bút mới của tôi, mời mọi người đọc và cho ý kiến.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thieu_iot, 29/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm . Hoan nghênh chị Cỏ viết về mọi người . Chị Cỏ ui , bảo nhỏ chị là em cũng đẹp trai phết đấy , hi hi
    Bác mod ơi , phong cho Mrs Grass là " Phong viên lăng xăng của box Văn học " đê !
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  2. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn cười khi đã có lúc tôi ngồi một mình và mường tượng về những cái nick mà tôi đã qúa quen thuộc trên box Văn học này...Yasunari, Tequilla, Grass,... Và ttôi gặp Yasu... Khac hẳn với những gì tôi đã hình dung, anh khác lắm. Không phải là một kẻ lắm lời với một chut hoa mĩ ( xin lỗi bác ), anh khá đáng yêu với cái vẻ trầm tư, một khuôn mặt có thể gọi là đẹp trai... và không nói mấy...
    ( bác yasu đọc thì đưng giận em nhé ! ).
    Rất mong một hôm nào đó tất cả mọi người trong box Văn học này gặp nhau một buổi, có thể là hè, khi mà những kẻ đang chật vật với kì thi ĐH, đã thở phào nhẹ nhõm, hay khi mà cuộc khám phá Đà Nẵng của một số người,do các bác Irish , Egoist và Daysleeper đề xxướng đã kết thúc....Mọi người có muốn khám phá những gì đằng sau những cái nick không nhỉ ?
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Không giận đâu . Ai giận người khen mình đẹp trai bao giờ , hì hì .
    Tớ thì thích nâng ly với tất cả các bác . Tớ thề truớc khi Raxun thi ba ngày , tớ sẽ rủ hắn ra ngồi uống rượu ở hồ Tây . Ai muốn đi không ?
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    OK, OK
    Nghe có vẻ phê nhỉ!!!

    Tequila Sunrise

  5. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Okhề,
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  7. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bác Yasu có vẻ thích nâng ly nhỉ ? Muốn chơi được với bác chắc em phải tập uống rượu quá ! Bao giờ đi thì ới em một tiếng nhé. Hôm nay em bắt đầu thi HKì các bác ạ !
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
    Được sửa chữa bởi - VC_latmetal vào 25/04/2002 12:09
  8. trinhvietbao

    trinhvietbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang tả một cái quán. Nhưng tiếc là tác giả không uống rượu. Thế nên tuỳ bút đã thành văn tả cảnh mất rồi! Tiếc thật... không như quảng cáo.
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hơ... Lâu lắm rồi nhỉ? Bây giờ là tháng 4/2004 rồi. Hai năm kể từ ngày Thiếu Iốt mở topic này... Chẳng biết trong số những cái nick ấy, có còn ai hay lên Đinh nữa không? Tớ thì tuần nào cũng lò dò lên đó với cô bạn thân, có khi một mình, mang theo cái đĩa mình thích, và chỉ đợi ai đó nghe xong đĩa của họ là nhét đĩa của mình vào, và ngồi lỳ cả tiếng, rồi đi về. Hôm nào không nghe nhạc thì ra ban công ngồi ngắm hồ Gươm.
    Mùa này trên Đinh thể nào cũng có hoa Loa kèn. Một trong những đức tính tuyệt vời của bác Bích là luôn cập nhật hoa... mùa nào hoa nấy, và luôn cắm cả bó to, ít khi tỉa tót, trông tự nhiên và hay hay... Nhớ quá đi mất. Khéo chiều nay tan học lại chạy lên Đinh nửa tiếng.

Chia sẻ trang này