1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài viết quái gở. Xin đọc và cho ý kiến!!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi barrygibson, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Một bài viết quái gở. Xin đọc và cho ý kiến!!

    Mấy ngày gần đây có một tay bên trang web Kimloai.com một trang web của Rock Việt hay gửi offline YM cho tôi hỏi xin sử dụng một số bài viết cho trang web đống thời mời tôi tham gia. Lúc đầu thì đấy là một trang nói chung là khá hoành tráng với nhiều chuyên mục đa dạng cập nhật thường xuyên. Nhưng khi đọc kĩ thì thấy rằng thông tin từ trang đấy không biết lấy từ đâu mà ẩu tả kinh khủng. Sau đây là một bài viết về Beatles mà sau khi đọc xong tôi ngỡ ngàng như vừa ngủ mê tỉnh dậy, chẳng biết là vốn kiến thức về Beatles của mình quá nông cạn hay sao mà những thông tin trong bài này tôi chưa từng bao giờ nghe nói đến. Tôi xin đăng lại toàn bộ bài viết quái gở này để mọi người xem và góp ý. Người viết bài này chẳng những mù Beatles mà kiến thức về âm nhạc cũng thiếu trầm trọng. Chú ý những chỗ in đậm gạch dưới nhé.

    The Beatles - không chỉ là huyền thoại của ngày hôm qua.
    02/06/2007


    Một buổi chiều rảnh rỗi, đáp chuyến xe cuối về thăm thành phố nơi mình đã sinh ra và lớn lên qua tuổi thơ ấu, tìm một góc quán nhỏ bên ly cà phê để gặm nhấm những ưu tư của 1 tuần dài. Còn gì thú vị hơn thế ?

    Có đấy! Đó là được nghe những người bàn bên cạnh nói chuyện về nhạc Beat với một lòng nhiệt huyết và sự đam mê của các Beat fans thực thụ. Tôi không rõ họ đến từ đâu, nhưng họ mang trong mình một tình yêu và một cuốn bách khoa thư về nhạc The Beatles. Đó là một trong những dòng chảy âm ỉ của người yêu nhạc Beat đang âm thầm chảy cùng hàng triệu người hoài niệm về một huyền thoại của ngày hôm qua: The Beatles.
    Rock ra đời và luôn hoàn thiện hoá nền âm nhạc. Rock đã đi những bước cuối cùng để lấp kín những chỗ hổng mà những người sinh ra để yêu Rock đang tìm kiếm và chờ đợi.Âm nhạc lúc này mới thực sự trở thành tiếng nói chung của nhân loại, để thế giới nói với nhau, nhắc nhở nhau bảo vệ, xây đắp cuộc sống mà tạo hoá ban tặng. Hàng triệu đôi tai đã chán phải nghe những lời sáo rỗng, vô nghĩa đã tìm đến Rock như để quên đi những ảo tưởng tươi đẹp về thứ trước kia họ coi là ?onhạc?. Vài thập niên sau cái mốc điển hình ấy The Beatles ra đời . ( Rock ra đời những năm 50, Beatles ra đời năm 61, lấy đâu ra đến vài thập niên? )Thêm một cột mốc kinh điển, khuôn mặt điềm tĩnh của 4 chàng trai đến từ xứ sở sương mù cộng với tài điêu luyện của những cây guitar trẻ tuổi đã gây shock với cả buổi biểu diễn. ?oCả sân vận động ngây người nhìn về sân khấu thậm chí còn quên cả vỗ tay khi những giai điệu của Last Morning (bài này là bài nào?) kết thúc. Rất nhiều người không thể cầm nước mắt...? - một fan kể lại buổi ra mắt tại Old Tranford. Họ đã thực sự toả sáng. Beat đã thực sự tạo ra cho mình một style riêng mà chưa band nào có thể bắt chước được. Nhạc của Beat luôn sôi nổi, hào hứng nhưng cũng rất sâu lắng, trữ tình.một dòng nhạc vẫn còn mới mẻ. Bạn đã từng nghe nhạc Beat chưa? Có! Chắc chắn là có! Tôi quả quyết vậy đấy. Cho dù bạn có là mot Popfan thì bạn cũng đã hơn một lần xuýt xoa trước những ?oYesterday?, ?oLet it be? hay ?oWe are champion? (Đừng nhầm với của Queen, các Rockfans nhá) (Cái này thì đúng là botay.com). Còn nếu bạn là Rockfans, chắc hẳn bạn đã duyệt qua những ?oNo Reply" ?oAtronaut?, ?oMooonlight?, ( hai bài này là hai bài quái nào?) ?oAnother girls? Những ca khúc của Beat có 1 sức lôi cuốn mãnh liệt. Band đã làm dấy lên làn sóng tự sáng tác trong các Rock band khi mà họ đôi lúc vẫn phải ?oRock hoá? những ca khúc Country buồn tẻ để đưa vào CD của mình (Thời của Beatles thì làm gì có CD mà đưa những ca khúc của mình vào CD hả trời?)

    Chính The Beatles đã đưa lên một bộ mặt mới cho Rock. Bạn có nhận ra những sự cách tân trong phong cách Rock của họ ? Đây nhé. Hãy để ý các Clips, các screen hay trong Poster, bạn có thấy gì qua cách ăn mặc của họ ? Đó, những bộ complet chỉnh tề, những ?ochiếc áo khoác rộng gọn gàng, giấy da bóng loáng ...?. Những nét tưởng như rất đơn giản của người nhạc sĩ đã làm thay đổi cả cách nhìn của mọi người về Rock. Hay trong chính các ca khúc của họ đấy. Trong khi các Rock band đang lái nội dung của họ tới những mặt trái của xã hội và tô dần vết đen lên Rock thì Besat lại chọn những nội dung vui vẻ sáng sủa, nếu không muốn nói là quá ?ohồn nhiên? cho ca khúc của mình. (Beatles mà quá hồn nhiên, quá trong sáng, cái này sao tôi không biết?) Bạn sẽ thấy rõ điều này nếu có trong tay bản dịch của các ca khúc : ?oHelf? (bài này John viết trong lúc tuyệt vọng và bế tắc, trong sáng cái nỗi gì?) , ?oAnother Girl?...

    Bạn sợ bạn không hợp với nhạc Beat nên chưa thử ? Sai!!!. Nếu bạn là một người trầm tĩnh, hoài niệm và sống nội tâm, hãy tìm đến với ?oYesterday?, ?oLet it be?, ?oAutumn 54? (lại một bài mới của Beatles chăng?) , ... bạn sẽ tìm thấy bản thân mình trong đó, nhưng hãy chắc chắn là trái tim bạn chưa hề tan nát, nếu không chúng chỉ làm đau khổ thêm thôi. Nếu bạn là người năng nổ hoạt bát ? Có lẽ những ca khúc như ?oWho?Ts speaking ??, ?o5 cent?, ?oThat?Ts outer? ... sẽ hợp với bạn.(Ai biết làm ơn chỉ giùm? Có nhạc thì load lên nghe một phát để mở rộng kiến thức!!) Còn nếu bạn là fan của Beatles ? Thì ... có lẽ tôi phải nhường lời cho bạn bởi tôi không dám tự nhận mình là am hiểu về Beatles. Có điều dù cho người hùng Beatles cuối cùng đã từ giã thế giới, thì tôi cũng như hàng triệu Rockfans khác, sẽ luôn dành một chỗ trang trọng nhất cho họ - những huyền thoại không chỉ của ngày hôm qua ......

    Nói túm lại, đây là một bài viết thuộc hàng kinh điển về nhạc Beatles. Nó xứng đáng được các Box Beat member mang về nghiên cứu và nghiền ngẫm để thấy kiến thức về Beatles còn nhiều lỗ hỗng quá mức cho phép. Riêng tôi, tôi sẽ đi tìm nhân vật viết bài này để bái làm sư phụ.
  2. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tôi suýt thì chết vì cười khi đọc bài này. Đúng là từ bé tới nhớn tôi chưa bao giờ đọc 1 bài ngu xuẩn và rỗng tuyếch lại vừa sai be bét như thế này, có lẽ phải cắp nón đến mời tác giả vào Box Beat đọc 1 bài diễn thuyết về Beatles mấy được, mong các thành viên Box Beat sẽ có những khám phá mới lạ, những điều chưa bao giờ được biết về Beatles.
    Có lẽ người viết bài này là 1 kẻ hoang tưởng, hoặc ít ra là 1 người chuyên viết truyện viễn tưởng với đầu óc tưởng tượng thật phong phú. Anh ta thực ra là 1 kẻ thích Backstreetboy và những cái lắc mông của của Britney nhưng lại cứ tưởng mình thích Beatles. Những điều anh nói thật có ích cho Box Beatles giải trí trong những ngày hè nóng nực này! Ít ra cũng có cái để chúng ta giải tỏa stresss!
    Cám ơn anh!
  3. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tôi suýt thì chết vì cười khi đọc bài này. Đúng là từ bé tới nhớn tôi chưa bao giờ đọc 1 bài ngu xuẩn và rỗng tuyếch lại vừa sai be bét như thế này, có lẽ phải cắp nón đến mời tác giả vào Box Beat đọc 1 bài diễn thuyết về Beatles mấy được, mong các thành viên Box Beat sẽ có những khám phá mới lạ, những điều chưa bao giờ được biết về Beatles.
    Có lẽ người viết bài này là 1 kẻ hoang tưởng, hoặc ít ra là 1 người chuyên viết truyện viễn tưởng với đầu óc tưởng tượng thật phong phú. Anh ta thực ra là 1 kẻ thích Backstreetboy và những cái lắc mông của của Britney nhưng lại cứ tưởng mình thích Beatles. Những điều anh nói thật có ích cho Box Beatles giải trí trong những ngày hè nóng nực này! Ít ra cũng có cái để chúng ta giải tỏa stresss!
    Cám ơn anh!
  4. camennpnk92

    camennpnk92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    theo em nghĩ thì tay này viết bài này chỉ để giới thiệu 1 số ca khúc của thời Beatles cùng với các ca khúc của các ca sĩ khác vào những năm 70 . Nhưng cho ràng các bài này của Beatles thì có thể lầm to (FF cũng ko chắc nữa), còn nếu cho ràng các bài này do Beatles thì có thể mấy bài này đc Beatles thực tập trong STUDIO thôi {chác năm 1969- năm mà Beatles thu rất nhiều các ca khúc mới cùng với hát thử lại các ca khúc cũ mà họ đã sáng tác như Money, You Can''t Do That, Sure To Fall, Ob La Di Ob La Da (bài này năm 1968), lucille, 3 cool cats,The Hippy Hippy Shake,I''ll Be On My Way, Love Me Do,Rock and Roll Music,Be-Bop-A-Lula,Strawbery Fields Forever,Kansas City,You Really Got A Hold On Me, one after 909 (thu vào album chính thức của Beatles), Run For Your Life. Cộng thêm vào đó là các ca khúc của các nghệ sĩ khác như bài Take This Hammer (1959)... Những bài này đã dc xuất bản vào 2 album vào năm 2000: Album Thirty Days (17CD-CD 17: Get Back) và COmplete Get Back Sesion trên 20CD (đc thu từ ngày 2/1/1969 -> 31/1/1969)}.Thật Tuyệt Vời khi nghe các ca khúc đó.
  5. camennpnk92

    camennpnk92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    theo em nghĩ thì tay này viết bài này chỉ để giới thiệu 1 số ca khúc của thời Beatles cùng với các ca khúc của các ca sĩ khác vào những năm 70 . Nhưng cho ràng các bài này của Beatles thì có thể lầm to (FF cũng ko chắc nữa), còn nếu cho ràng các bài này do Beatles thì có thể mấy bài này đc Beatles thực tập trong STUDIO thôi {chác năm 1969- năm mà Beatles thu rất nhiều các ca khúc mới cùng với hát thử lại các ca khúc cũ mà họ đã sáng tác như Money, You Can''t Do That, Sure To Fall, Ob La Di Ob La Da (bài này năm 1968), lucille, 3 cool cats,The Hippy Hippy Shake,I''ll Be On My Way, Love Me Do,Rock and Roll Music,Be-Bop-A-Lula,Strawbery Fields Forever,Kansas City,You Really Got A Hold On Me, one after 909 (thu vào album chính thức của Beatles), Run For Your Life. Cộng thêm vào đó là các ca khúc của các nghệ sĩ khác như bài Take This Hammer (1959)... Những bài này đã dc xuất bản vào 2 album vào năm 2000: Album Thirty Days (17CD-CD 17: Get Back) và COmplete Get Back Sesion trên 20CD (đc thu từ ngày 2/1/1969 -> 31/1/1969)}.Thật Tuyệt Vời khi nghe các ca khúc đó.
  6. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bác Barry, không biết nói gì, bó tay! quá sốc!. Nực cười là có rất nhiều kẻ coi chuyện nghe Rock, nghe Beatles là một phong trào, mặc dù ngu xuẩn và rỗng tuếch nhưng vẫn có tỏ vẻ là hiểu biết, luôn cố tạo ra kiểu sống lập dị và suy tư giả tạo. Bài viết mà bác Barry đưa ra, ngoài những cái in đậm đến chết vì cười còn dễ thấy lối hành văn rất giả tạo, không có gì biểu hiện là một bài viết của một người đam mê nhạc Beatles thực sự, đọc không có một chút gì cảm xúc cả.
  7. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bác Barry, không biết nói gì, bó tay! quá sốc!. Nực cười là có rất nhiều kẻ coi chuyện nghe Rock, nghe Beatles là một phong trào, mặc dù ngu xuẩn và rỗng tuếch nhưng vẫn có tỏ vẻ là hiểu biết, luôn cố tạo ra kiểu sống lập dị và suy tư giả tạo. Bài viết mà bác Barry đưa ra, ngoài những cái in đậm đến chết vì cười còn dễ thấy lối hành văn rất giả tạo, không có gì biểu hiện là một bài viết của một người đam mê nhạc Beatles thực sự, đọc không có một chút gì cảm xúc cả.
  8. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy báo chí cũng rất ẩu, nhiều nhà báo rất thiếu hiểu biết. Chỉ xin đưa ra bài báo này trên Vietnamnet:
    http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2007/04/684260/
    Bài báo này viết về những cái chết kỳ lạ của các ngôi sao, trong đó có viết về cái chết của John. Bài báo có đoạn thể hiện sự thiếu hiểu biết và sự ẩu tả trong báo giới, nội dung tôi trích như sau:
    " Tuy nhiên, danh vọng cũng mang tới định mệnh nghiệt ngã cho John Lennon, vào ngày 8/12/1980 một ?ocuồng fan? đã cướp đi sinh mạng của anh bằng mấy phát đạn ngay khi John đang ở trên sân khấu. Cái chết của John đã rúng động cả thế giới rock. "
    Đến là chết cười với cánh nhà báo.
    Ngay cái tiêu đề " Những cái chết kỳ lạ của những ngôi sao" của bài báo cũng đủ thấy nhà báo nhiều đứa cũng ngu xuẩn kinh. Gì mà liệt cái chết của TCS, Kurt, John vào những cái chết kỳ lạ. Bác TCS bác ấy chết vì bệnh tật chứ có gì mờ ám và kỳ lạ đâu, rồi Kurt, John nữa ... đều không có gì kỳ lạ cả. Thời buổi này nói chung đừng có tin hoàn toàn vào mấy thằng nhà báo.
  9. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy báo chí cũng rất ẩu, nhiều nhà báo rất thiếu hiểu biết. Chỉ xin đưa ra bài báo này trên Vietnamnet:
    http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2007/04/684260/
    Bài báo này viết về những cái chết kỳ lạ của các ngôi sao, trong đó có viết về cái chết của John. Bài báo có đoạn thể hiện sự thiếu hiểu biết và sự ẩu tả trong báo giới, nội dung tôi trích như sau:
    " Tuy nhiên, danh vọng cũng mang tới định mệnh nghiệt ngã cho John Lennon, vào ngày 8/12/1980 một ?ocuồng fan? đã cướp đi sinh mạng của anh bằng mấy phát đạn ngay khi John đang ở trên sân khấu. Cái chết của John đã rúng động cả thế giới rock. "
    Đến là chết cười với cánh nhà báo.
    Ngay cái tiêu đề " Những cái chết kỳ lạ của những ngôi sao" của bài báo cũng đủ thấy nhà báo nhiều đứa cũng ngu xuẩn kinh. Gì mà liệt cái chết của TCS, Kurt, John vào những cái chết kỳ lạ. Bác TCS bác ấy chết vì bệnh tật chứ có gì mờ ám và kỳ lạ đâu, rồi Kurt, John nữa ... đều không có gì kỳ lạ cả. Thời buổi này nói chung đừng có tin hoàn toàn vào mấy thằng nhà báo.
  10. SimplyShady

    SimplyShady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    He he vừa đi chơi về tạt qua BB thấy cái bài này của bác Barry, đọc lên kô thấy bực mình mà chỉ thấy nực cười. :)) tay này thật là dạng fan hết sức hết sức kỳ cựu cho nên biết được bao nhiêu là những bài hiếm mà đảm bảo cộng đồng fan Beat chưa có ai được nghe... em nhớ lần gì đọc Vietnamnet hay cái gì ý, bảo Giles Martin là con trai George Harrison chứ... eo ơi 2 bố con mà cái họ cũng không giống nổi nhau à, nếu thằng Dhani mà đọc được chắc buồn lắm...

Chia sẻ trang này