1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài viết rất tâm huyết : "Chúng ta đang thiếu gì để trở lại là 1 ??oGrande Milan??? đúng nghĩa?"

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi TTVNBK, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Một bài viết rất tâm huyết : "Chúng ta đang thiếu gì để trở lại là 1 ?oGrande Milan? đúng nghĩa?"

    1 bài viết rất tâm huyết ,rất nhiều cảm xúc. Mình xin phép tác giả được cop sang đây giới thiệu cùng các bạn :
    Với những kết quả thu được khả quan trong giai đoạn gần đây, rất nhiều Rossoneri đã mau mắn nghĩ đến thời hoàng kim của một ?oGrande Milan? đang bắt đầu trở lại. Nhưng nếu xem kỹ những gì Milan thể hiện từ đầu mùa giải tới giờ thì những tifosi tỉnh táo sẽ dễ dàng nhận ra rằng con đường trở lại của một ?oGrande Milan? còn xa lắm, mờ mịt lắm. Như vậy, câu hỏi đặt ra là chúng ta thiếu những gì để trở lại là một Milan vĩ đại?

    1. Chúng ta thiếu một chính sách chuyển nhượng mang tính chuyên môn

    Vấn đề này chúng ta (những tifosi thân yêu của Milan tại Việt Nam) đã bàn đi bàn lại rất nhiều lần ở nhiều topic khác nhau. Ở trang www.acmilan.vn đã có những topic đầy nhiệt huyết như ?oVì một rossoneri mạnh mẽ hơn ??, ?oMilan cần gì trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông ??, ?oBàn luận về vụ chuyển nhượng của Beckam đến Milan?, ?oMilan mùa giải mới?, ?oĐội hình Milan mùa bóng 2008/2009? và còn nhiều nhiều ý kiến ở rải rác khắp các topic khác. Và mình tin rằng ở các trang web của các tifosi Milan trên thế giới cũng sẽ không thiếu những topic như vậy. Đó là sự phản ứng tất yếu của những người hết lòng yêu mến đội bóng trước những sai lầm mang tính hệ thống trong chiến lược chuyển nhượng của BLĐ Milan.

    Những sai lầm này đã lặp đi lặp lại trong suốt 5-6 năm trời. Những sai lầm này mang tính hệ thống bởi vì nó được định hướng theo những mục đích cụ thể của Ngài chủ tịch ?" Thủ tướng. Chúng ta có thể kể ra vô số ví dụ mà điển hình nhất là những diễn biến ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Trong khi Ancelotti mong muốn được gia cố hàng thủ với các hợp đồng chất lượng ngay vị trị trung vệ thì Ngài Thủ tướng lại muốn chứng tỏ mình là ?ocon người của chiến thắng, của tấn công? ngay lập tức Galliani mang về những cầu thủ tấn công tên tuổi (dù chưa biết phong độ sắp tới như thế nào) như Ronaldinho, Shevchenko, Borriello?mặc kệ cho hàng thủ thiếu chất lượng lẫn số lượng và là nguyên nhân của những thất bại tồi tệ trong mùa bóng 2007/2008. Với tuyên bố ?oTôi muốn 3 QBV trên sân San Siro? ngay lập tức toàn bộ bộ máy Milan chạy hết công suất cho ước muốn này đến phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mang về một Shevchenko đã qua thời đỉnh cao trên sân cỏ và không được hoan nghênh trong phòng thay đồ. Trong khi đó với những toan tính xây dựng lại hàng hậu vệ thép của mình Ancelotti chỉ có được một trung vệ cỡ Senderos với hợp đồng cho mượn chỉ 1 mùa từ Arsenal và một trung vệ từ đội trẻ là Darmain. Rồi khi mùa bóng mới bắt đầu thì là lúc Milan sống bằng hơi thở của thần may mắn, sự cố gắng đến tận cũng của lão tướng Maldini, sự hòa nhập tốt đến không ngờ của Zambrotta cũng như Abbiati và sự trưởng thành nhanh chóng mặt của Bonera thì họ cũng phải liên tục bị dồn ép bởi những cầu thủ vô danh đến từ của các CLB thường thường bậc trung như Genoa, Atalanta, Lecce, Cagliari, Siena, luôn đối mặt với ám ảnh bị mất điểm trong những tình huống bóng bổng và đã chịu thua 8 bàn thắng sau 12 lượt đấu tại Serie A. Hàng công mong đợi với 3 QBV của Ngài Thủ tướng chỉ như thứ áo choàng háo nhoáng đầy thảm họa mà AC Milan khoác lên người chỉ một lần (trong trận đầu khai mạc Serie A với Bologna) rồi cất ngay vào kho lưu niệm để lại một biến chứng ?otiền đạo không biết ghi bàn? trên cơ thể đội bóng. Những con người bị chúng ta vứt vội khi quyết dệt nên tấm áo choàng đó là Gilardino, là Paloschi, là Gourcuff? thì đang là những ngôi sao được mong đợi nhất, đang tỏa sáng lung linh lấp lánh trên bầu trời bóng đá Châu Âu.

    Chúng ta cần làm một điều gì đó ở kỳ chuyển nhượng mùa đông để thoát khỏi tình cảnh hiện nay và hy vọng có những chiến tích mới khi kết thúc mùa bóng. Ai cũng nghĩ như vậy, ai cũng mong như vậy. ?. Rất may mắn, vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta đang có cơ hội không thể tốt hơn để mang về những hậu vệ đẳng cấp hàng đầu Thế giới như Juan, Mexes, Cicinho (Roma), Coloccini (Newcastle), Cigarini (Atalanta), Thiago Silva (Brazil), Ivanovic (Chelsea), Micah Richards (Man City), ? nhằm gia cố hàng thủ và một trong những tiền đạo giỏi nhất là Adriano người xem ra rất phù hợp với lối chơi 1 trung phong cắm mà Ancelotti đang xây dựng. Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc các tifosi mong đợi nhất thì bản siêu hợp đồng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông được bộ sậu Berlusconi hoan hỉ công bố lại là ?osiêu sao? Beckam đến từ giải bóng đá MLS hấp dẫn nhất Bắc Mỹ. Như bao lần khác, những ngọn lửa hy vọng bị dập tắt không thương tiếc. Với chính sách chuyển nhượng như vậy Berlusconi sẽ có được cái mình mong muốn (những lá phiếu cử tri không liên quan gì đến bóng đá) và Milan sẽ lại cày ải trong nỗi tuyệt vọng đến khốn cùng để thỏa mãn những mong muốn đó.

    2. Chúng ta thiếu một chính sách phát triển những tài năng trẻ

    AC Milan không có nhiều những cầu thủ trẻ thành công trong màu áo của mình. Điều này đúng.

    AC Milan không có một lò đào tạo tốt. Hay AC Milan không thu hút được những cậu bé có năng khiếu đến tập luyện với ước mơ một ngày nào đó khoát lên mình chiếc áo đỏ - đen. Điều này sai. Các cậu bé có năng khiếu vẫn tấp nập ghi danh vào lò đạo tạo của Milan đó chứ. Chúng ta cũng có những người có tầm và có tâm như Baresi cho việc chăm sóc lứa cầu thủ trẻ đó chứ. Hàng năm chúng ta cũng từng giới thiệu được những cầu thủ trẻ có chất lượng như: Paloschi, Darmain, Aubameyang, Donadel, Borriello, Oddo, Antonini, Abbiati? nhưng họ không thể phát triển được ở tại San Siro vì ở đó không có ai đủ kiên nhẫn với họ, chúng ta đã quá hám thành tích, quá ?oăn đong?. Abbiati, Oddo, Antonini, Borriello? là những người còn may mắn khi họ bị tống đi khỏi AC Milan nhưng lại phát triển tốt nên mới có cơ hội vàng để trở lại và khoát trên mình chiếc áo đỏ - đen hằng mong ước. Một chính sách phát triển những tài năng trẻ do mình đạo tạo được là cái thiếu rõ ràng nhất của Milan.

    Chúng ta không chiêu mộ được những gương mặt trẻ sáng giá của bóng đá thế giới. Điều này cũng sai nốt. Chúng ta từng có: Olivera, Gilardino, Gourcuff, Coloccini, Viera? khi họ được đánh giá là những ngôi sao triển vọng nhất của bóng đá thế giới nhưng chúng ta đã lãng phí họ trên băng ghế dự bị, chúng ta đã vứt họ lăn lóc bằng việc cho hết CLB này đến CLB khác mượn rồi bán tống bán tháo đi như những món đồ ?osôn?. Họ bị như vậy là do họ đã không cạnh tranh được trong đội hình giàu chất lượng hay họ bị những sức ép khi khoát áo một CLB lớn như AC Milan. Không có đâu, họ bị chính chính sách sử dụng cầu thủ của chúng ta thui chột đó chứ. Viera đến AC Milan để từng bước học tập và thay thế Desaily nhưng anh ấy không có 1 cơ hội dù là nhỏ nhất để cạnh tranh vị trí với Desailly. Gourcuff đến Milan để có ngày phát triển như Kaka nhưng anh ấy chỉ có cơ hội vào sân ở một vài trận đấu trong tình thế đã rồi hoặc không còn cách nào khác. Gilardino được mua về để trở thành 1 tiền đạo chủ lực nhưng chỉ cần 1-2 trận đá dở anh ấy đã bị tống lên băng ghế dự bị mà mài đũng quần ở đó. Coloccini là một trong những ngôi sao trẻ sáng nhất của bóng đá thế giới ở những năm đầu thế kỷ 21 và thủ lĩnh hàng phòng ngự của U-20 Argentina nhưng phải lang bạt hết CLB này đến CLB khác để rồi được gọi về dự bị cho Maldini, Nesta, Costacorta, Kaladze, Simic ở ngay những trận đấu không quan trọng như ở cúp nước Ý và tệ hại hơn nữa là ở những trận giao hữu vì tiền. Chỉ có Kaka là trường hợp đặc biệt bởi anh đơn giản sinh ra đã là cầu thủ lớn, sinh ra là để tỏa sáng bất kể anh ấy thi đấu cho CLB nào. Và vì vậy, có thể khẳng định chúng ta đối xử với những tài năng trẻ quá tồi thì rất khó để có được những cầu thủ trẻ thành công trong đội hình.

    Với những gì thể hiện trong những mùa giải vừa qua, chúng ta sẽ mãi mãi không có những cầu thủ như Maldini, Baresi, Tasotti, Albertini, Costacurta, Donadoni, Desailly, Savicevic, Gattuso, Shevchenko, ? những người đến Milan khi còn trẻ và phát triển thành những ngôi sao rực rỡ của bóng đá thế giới.

    3. Chúng ta thiếu một hệ thống chiến thuật linh hoạt

    Trong những năm gần đây, chúng ta có những thành công nhất định trên trường bóng đá quốc tế. Những thành công đó quá hào nhoáng khiến hết lần này đến lần khác chúng ta mơ tưởng chúng ta lại sắp trở lại thời kỳ ?oGrande Milan? nhưng không. Chúng ta vẫn còn ở rất xa thời kỳ đó vì chúng ta không có (đúng hơn là không thể có) những chiến thuật linh hoạt cho những trận đấu khác nhau.

    Không biết bao nhiêu lần mình ngồi trước màn ảnh nhỏ với tâm trạng bất lực khi Milan dồn nén những đội bóng nhỏ với tốc độ của loài rùa và với sức mạnh loài sên. Để rồi trận đấu cứ trôi tuột về những phút cuối giờ mà kết quả của trận đấu rất bất lợi.

    Không biết bao nhiêu lần mình đau đớn khi Milan với kiểu đá khinh địch đã bị đối thủ bóp cho vỡ vụn và bị tra tấn liên tục từ những phút đầu tiên cho đến những phút cuối cùng của trận đấu mà không thể tung ra một đòn phản công nào đáng kể.

    Không biết bao nhiêu lần mình thản thốt khi Milan bị tước đi những điểm quý giá trong những giây cuối cùng bằng các pha dàn xếp bóng chết.

    Milan cứ chết dần chết mòn với những thứ chiến thuật cổ lỗ sỉ của mình. Các đội bóng trước khi thi đấu với Milan đã biết rõ họ đối mặt với ai trong đội hình và rồi Milan sẽ chơi như thế nào với họ. Nhắm mắt họ cũng biết AC Milan chỉ có thể đánh trung lộ mà Kaka là ngòi nổ duy nhất. Nhắm mắt họ cũng biết là AC Milan không chơi cánh, các hậu vệ tham gia tấn công chỉ nhả bóng vào giữa hoặc hiếm hoi là những pha ngoặt bóng sút xa cầu âu. Nhắm mắt họ cũng biết tiền đạo cắm của Milan sẽ tì đè rồi nhả về tiền vệ chứ không xoay sở dứt điểm. Nhắm mắt họ cũng biết là khi mất bóng Milan chỉ có 5-6 cầu thủ tham gia phòng ngự thôi, số còn lại đứng xem là chủ yếu. Nhắm mắt họ cũng biết Seedorf chỉ cố chuyền bóng cho Kaka trong khi những cầu thủ khác ở vị trí thuận lợi hơn nhiều?Và vì vậy đến giờ phút này, việc một đội bóng nhỏ nào đó ở giải Serie A cầm hòa hay tốt hơn nữa là chiến thắng Milan đã không còn là những cơn động đất. Đối mặt với Milan nếu không có những tiếng còi méo thì chỉ một chút cố gắng trong những pha bóng chết, đá rát ở hàng tiền vệ và phòng thủ dày đặc ở trung lộ thì kể như kiểu gì cũng có ngay một kết quả khả quan.

    Ancelotti là một chiến thuật gia tài ba. Không sai. Ancelotti đã làm hết sức mình để đa dạng hóa cách tấn công của đội bóng. Để tận dụng khả năng sáng tạo của hàng tiền vệ, Ancelotti đã xây dựng đội hình 4-3-2-1 và 4-3-1-2 với một trung phong cắm. Nhưng kết quả là hàng công đã thành nơi yếu nhất của đội bóng. Hàng công của AC Milan không có được 1 phong độ thật tốt mình nghĩ không phải do chiến thuật 1 hay 2 tiền đạo hoặc có đánh biên hay không mà do nhân sự là chính. Chúng ta thiếu những con người cần thiết cho những chiến thuật đó. Khi người ta quyết định để Shevchenko ra đi thì đã hứa mang về cho ông 1 tiền đạo đẳng cấp khác nhưng kết quả là người ta tước nốt của ông Crespo và đưa về Olivera phập phù 3 trận dở 1 trận hay, Gilardino bỗng dưng mất duyên vì sức ép, Pato có thể hình và kinh nghiệm quá mỏng cho vị trí trung phong và Borriello ở bệnh viện nhiều hơn là ở trên sân. Điểm sáng duy nhất ở hàng công là sự phối hợp ngày càng tốt giữa Kaka và Ronaldinho nhưng để làm gì cơ chứ khi sự phối hợp này chỉ để vờn đối thủ thôi chứ ít khi tung ra một cú kết liễu được. Quan trọng là phải phối hợp được với tiền đạo kìa vì có như vậy xác suất kết thúc một pha lên bóng bằng 1 bàn thắng mới cao.

    Với những gì có được trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Hàng phòng thủ của AC Milan cũng không được bổ sung hiệu quả (tăng cường hậu vệ cánh nhưng không bổ sung trung vệ). Để gia cố hàng phòng ngự và giải quyết nỗi ám ảnh thua bóng bổng, Ancelotti đã tính đến phương án đưa Ambrosini về đá trung vệ. Nhưng như vậy hàng tiền vệ của ông lại giảm khả năng phòng thủ từ xa cộng với việc Pirlo chấn thương nặng, phương án này phá sản hoàn toàn. Thế rồi lần lượt Nesta, Senderos, Kaladze, Maldini gặp phải chấn thương và Milan phải đá với 2 trung vệ có vị trí sở trường là hậu vệ cánh (Bonera và Favalli).

    Hàng tiền vệ là điểm sáng duy nhất của AC Milan ở thời điểm hiện tại. Với dàn cầu thủ chất lượng trong hầu hết các trận đấu chúng ta đều kiểm soát được khu trung tuyến. Hàng tiền vệ này cũng mang về cho Milan gần như toàn bộ điểm số tính từ đầu mùa đến giờ. Nhưng hàng tiền vệ này có một điểm yếu chết người là phòng ngự từ xa rất kém vì chúng ta thường xuyên chỉ phòng ngự có 2/5 tiền vệ (thông thường là Gattuso và 1 trong 2 cầu thủ Flamini/Ambrosini). Trong bóng đá hiện đại thì việc có quá ít cầu thủ tham gia phòng ngự khi bị đối phương dồn ép là điều cấm kỵ. Ancelotti biết rõ đều đó nhưng ông có thể làm gì được khi những cầu thủ ?oông sao? không tham gia phòng ngự đó lại là những ?oông nghị? ở San Siro. Ông không thể làm gì với một dàn cầu thủ đã lộ hết mình ở Serie A từ năm này qua năm khác. Ông cũng không thể làm gì khi hầu hết các vị trí trên sân đều có quá nhiều danh hiệu và động lực từ đó cũng đã bị bào mòn rất nhiều. Ông cũng không thể làm gì vì người ta có mang về cho ông những quân bài mà ông mong muốn đâu. Ông chỉ làm tốt nhất những gì có thể từ một đống hỗ lốn mà người ta dúi vào tay ông thôi. Chúng ta vì thế cũng không thể có được một hệ thống chiến thuật linh hoạt cho từng trận đấu.

    Và cuối cùng, rất buồn và rất tiếc khi phải chia sẻ với các bạn, những người yêu Milan như tôi, rằng chúng ta còn một quãng đường quá xa để trở lại Grande Milan.

    Takubin
    Nguồn ACM.VN
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Bài này em cũng đọc rồi,nói thiếu thì quán nhiều,với em thì là:
    -Tính ổn định trong lối chơi của các cầu thủ,đặc biệt là hàng công.
    -Sự linh động trong cách dùng người và hơi "bảo thủ" của bác Ance.
    -Chính sách chuyển nhượng khá "củ chuối" của các bác hói và trọc.
    -Lò đào tạo cầu thủ trẻ của Milan cũng khá lâu rồi chưa cho ra một tài năng nào có thể gây ấn tượng mạnh như những Baresi,Maldini,Costacurta...
    Cơ mà em cũng chả quan tâm đến "Grande Milan",cứ vô địch một cách đường đường chính chính là được
  3. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà vô địch thì cũng phải để người ta vừa phục vừa sợ thì mới đáng nể. Nếu có ai đó có thể cải tổ làm nên "Grandle Milan" như những năm thập niên 90 thì đó là điều mà các Milanista thực sự mong muốn. Ko biết bao h thì chúng ta sẽ lập lại chuỗi 58 trận bất bại đây. Có lẽ phải đợi đến sự có mặt của 1 "truyền nhân" của ông hói chăng??
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Grande Milan sẽ trở lại khi 2 điều thay đổi về nhân sự đồng loạt xảy ra:
    _ Thay toàn bộ các ông trên 32 tuổi bằng một loạt các cầu thủ trẻ, đã nổi có tiềm năng, có khát vọng tuổi đời từ 22 đến 26.
    _ Lò đào tạo Milan cho ra đời một lứa Maldin, Baresi, Nesta mới - nghĩa là một loat các cầu thủ được đào tạo cơ bản từ CLB và là người Ý.
    Phản biện:
    Cái thứ nhất là không tưởng, thời buổi thóc cao, gạo cũng vùn vụt, cải tổ như thế có khi anh hói sạt nghiệp.
    Cái thứ hai: lò đào tạo Milan cũng như của nền bóng đá Italia nói chung không phải tệ, vẫn cho ra lò những cầu thủ tiềm năng nhưng đã chết trong việc thử lửa các cầu thủ đó tại giải đấu cấp cao nhất là Serie A.
    Chưa kể đến sự bảo thủ trong chính sách mua sắm (nguyên nhân dẫn đến cái thứ nhất trong vấn đề nhân sự), chính sách đãi ngộ ngôi sao (với Kaka hay Pirlo còn hiểu được) - chính vì đối xử quá tình người đôi khi báo hại CLB thành cái trại dưỡng lão. Sự lúng túng được che đậy dưới vỏ bọc kẻ cả, cao ngạo của Gallani. Cuối cùng là cái đầu của Carletto cần phải thay đổi để vận dụng giữa đội hình cây thông với đội hình hai tiền đạo.
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 22/11/2008
  5. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Rossoneri cần bổ sung hay thay đổi toàn diện?
    Có lẽ câu hỏi này nếu muốn có 1 đáp án chính xác nhất thì nó nằm ở trong những bộ nào của Silvio Berlusconi, Adriano và Carlo Ancelotti. Có cảm giác như mùa bóng này, Milan ?onghèo hèn? hơn so với những Juventus, Inter, Fiorentina và có khi còn kém cả Napoli bởi mặc dù trong đội hình có những tên tuổi lớn của bóng đá Thế giới nhưng tất cả đều đáng được nghỉ hưu từ lâu lắm rồi.
    Ba thủ môn chính thức: Abbiati, Nelson de Jesus Dida, Kalac thì trong số này chỉ có thủ thành người Italia, Christian Abbiati là thi đấu ổn định nhưng cũng có những trận Abbiati phải chịu quá nhiều áp lực từ những sai lầm của hàng thủ nên nếu cựu thủ môn của Atletico Madrid có những phút ?olỡ lầm? thì âu đó cũng là điều không có quá ngạc nhiên.
    Còn với hai thủ môn cao tuổi như Dida (35 tuổi) và Zeljko Kalac (36 tuổi) thì có lẽ việc giải phóng hợp đồng cho họ là điều cần thiết. Milan nên chiêu mộ những thủ môn trẻ và có tố chất mới như Bruno của Flamengo hay có thể là cả Ben Foster của Manchester United. Người gác đền là rất quan trọng nên tốt nhất là không nên tiếc tiền bởi nếu như AC Milan đồng ý cái giá 10 triệu bảng mà Celtic cho giá Boruc thì có lẽ Rossoneri cũng đã có 1 trong những người gác đền xuất sắc nhất Champions league.
    Dida không còn có được sự vững chắc trước khung thành.
    Tiếp tới là các hậu vệ, những Paolo Maldini, Alessandro Nesta and Giuseppe Favalli cộng thêm bộ ba chạy cánh Gianluca Zambrotta, Kakha Kaladze, Marek Jankulovski thì có lẽ cứ lấy 3 người cộng lại thì hơn 100 tuổi rồi. Chạy sao nỗi với những Adriano, Ibrahimovic, Lavezzi, Amauri, Julio Baptista?.vậy mà các ông chủ của AC Milan vẫn lặng thinh trong khi Carlo Ancelotti cũng chẳng rõ vì sao lại không lên tiếng.
    Chưa kể còn 1 người của sai lầm - Daniele Bonera, một cầu thủ dạng tiềm năng và dù đã 25 tuổi nhưng chỉ có thể chơi cho những đội bóng như kiểu Parma., Bologna hay Udinese hơn là đầu quân tới Milan. Những sai lầm của từng hậu vệ AC Milan trong trận đấu với Juve hay những trận hòa, trận thua trong suốt 16 vòng đấu vừa qua là 1 minh chứng cho thấy: Serie A giờ đây không còn chỗ cho những ông già và càng già thì cần nghỉ hưu chứ không nên gắng sức đua tranh rồi ?onhục? tới tiếng tăm thuở nào.
    Mua Thiago Silva nhưng cũng phải khi TTCN mở cửa. Nhưng có thể thấy chừng đó là chưa đủ. Cứ thử lắp Thiago Silva với Kaladze, Maldini hay Bonera xem. Có lẽ là khó có thể giúp cho cầu thủ người Brazil này làm quen được với lối chơi của các ông già bởi đã là trung vệ thì cần sự bọc lọt hiệu quả nhưng những cầu thủ trên thì đã quá tuổi để làm được cái điều đơn giản đó bởi họ chẳng còn tốc độ.
    Milan vẫn cần phải chiêu mộ thêm nhiều những cầu thủ khác để thay đổi toàn diện bởi gần như một nửa số hậu vệ sau mùa giải 2008 sẽ giải nghệ nên việc đàm phán với những trung vệ tài năng nhưng trẻ trung, kỹ thuật, sức mạnh và đầu óc như: Philippe Mexes, Sergio Ramos, Daniel Agger là vô cùng cần thiết. Giá của 3 cầu thủ này cũng tương đối: 25 triệu euro ?" 50 triệu euro và 10 triệu euro nhưng hiệu quả thì tương đương nhau.
    Trong số này đơn giản mà dễ mua nhất chính là Daniel Agger vì cầu thủ này đã không còn chỗ trong đội hình Liverpool. Ngược lại nếu Milan muốn có những người Ý trong đội hình thì có thể liên hệ với những Andrea Barzagli (Wolfsburg), Santacroce (Napoli). Còn nếu định mua William Gallas (Arsenal) thì ?oChúa cũng chẳng đỡ được?.
    Khu vực giữa sân cũng là nơi mà ?obức xúc? nhiều nhất. Milan đương nhiên là có nhiều tiền vệ đánh chặn hiệu quả nhất Lục địa già với những Pirlo, Gennaro Gattuso, Flamini, Emerson, Ambrosini nhưng trong số này đáng thương nhất là Flamini vì dù cho đã có 1 mùa giải thành công với Arsenal và từng làm cho chính những người đồng đội mới tại Milan ?ođau khổ? khi 2 câu lạc bộ đối đầu ở Champions league nhưng khi về San Siro thì anh chỉ ngồi dự bị.
    Carlo Ancelotti lại tin tưởng ?oông cụ? của sai lầm như Emerson, Ambrosini hơn là tạo cơ hội để Flamini thể hiện. Đó có thể là sai lầm của chiến lược gia này khi mà 2 cầu thủ trên hoàn toàn không còn là chính họ như cách đây vài năm. Chính vì thế mà thay vì gọi trở lại Yoann Gourcuff (Bordeaux) thì Milan lại tính chiêu mộ thêm Jean Makoun (Lyon), Alou Diarra (Bordeaux) nhưng nếu như mua những cầu thủ này mà vẫn giữ lại cả Emerson và Ambrosini thì thất sách vô cùng.
    Tiếp tới là các hậu vệ, những Paolo Maldini, Alessandro Nesta and Giuseppe Favalli cộng thêm bộ ba chạy cánh Gianluca Zambrotta, Kakha Kaladze, Marek Jankulovski thì có lẽ cứ lấy 3 người cộng lại thì hơn 100 tuổi rồi. Chạy sao nỗi với những Adriano, Ibrahimovic, Lavezzi, Amauri, Julio Baptista?.vậy mà các ông chủ của AC Milan vẫn lặng thinh trong khi Carlo Ancelotti cũng chẳng rõ vì sao lại không lên tiếng.
    Chưa kể còn 1 người của sai lầm - Daniele Bonera, một cầu thủ dạng tiềm năng và dù đã 25 tuổi nhưng chỉ có thể chơi cho những đội bóng như kiểu Parma., Bologna hay Udinese hơn là đầu quân tới Milan. Những sai lầm của từng hậu vệ AC Milan trong trận đấu với Juve hay những trận hòa, trận thua trong suốt 16 vòng đấu vừa qua là 1 minh chứng cho thấy: Serie A giờ đây không còn chỗ cho những ông già và càng già thì cần nghỉ hưu chứ không nên gắng sức đua tranh rồi ?onhục? tới tiếng tăm thuở nào.
    Mua Thiago Silva nhưng cũng phải khi TTCN mở cửa. Nhưng có thể thấy chừng đó là chưa đủ. Cứ thử lắp Thiago Silva với Kaladze, Maldini hay Bonera xem. Có lẽ là khó có thể giúp cho cầu thủ người Brazil này làm quen được với lối chơi của các ông già bởi đã là trung vệ thì cần sự bọc lọt hiệu quả nhưng những cầu thủ trên thì đã quá tuổi để làm được cái điều đơn giản đó bởi họ chẳng còn tốc độ.
    Milan vẫn cần phải chiêu mộ thêm nhiều những cầu thủ khác để thay đổi toàn diện bởi gần như một nửa số hậu vệ sau mùa giải 2008 sẽ giải nghệ nên việc đàm phán với những trung vệ tài năng nhưng trẻ trung, kỹ thuật, sức mạnh và đầu óc như: Philippe Mexes, Sergio Ramos, Daniel Agger là vô cùng cần thiết. Giá của 3 cầu thủ này cũng tương đối: 25 triệu euro ?" 50 triệu euro và 10 triệu euro nhưng hiệu quả thì tương đương nhau.
    Trong số này đơn giản mà dễ mua nhất chính là Daniel Agger vì cầu thủ này đã không còn chỗ trong đội hình Liverpool. Ngược lại nếu Milan muốn có những người Ý trong đội hình thì có thể liên hệ với những Andrea Barzagli (Wolfsburg), Santacroce (Napoli). Còn nếu định mua William Gallas (Arsenal) thì ?oChúa cũng chẳng đỡ được?.
    Khu vực giữa sân cũng là nơi mà ?obức xúc? nhiều nhất. Milan đương nhiên là có nhiều tiền vệ đánh chặn hiệu quả nhất Lục địa già với những Pirlo, Gennaro Gattuso, Flamini, Emerson, Ambrosini nhưng trong số này đáng thương nhất là Flamini vì dù cho đã có 1 mùa giải thành công với Arsenal và từng làm cho chính những người đồng đội mới tại Milan ?ođau khổ? khi 2 câu lạc bộ đối đầu ở Champions league nhưng khi về San Siro thì anh chỉ ngồi dự bị.
    Carlo Ancelotti lại tin tưởng ?oông cụ? của sai lầm như Emerson, Ambrosini hơn là tạo cơ hội để Flamini thể hiện. Đó có thể là sai lầm của chiến lược gia này khi mà 2 cầu thủ trên hoàn toàn không còn là chính họ như cách đây vài năm. Chính vì thế mà thay vì gọi trở lại Yoann Gourcuff (Bordeaux) thì Milan lại tính chiêu mộ thêm Jean Makoun (Lyon), Alou Diarra (Bordeaux) nhưng nếu như mua những cầu thủ này mà vẫn giữ lại cả Emerson và Ambrosini thì thất sách vô cùng.
    Daniel Agger - Mẫu hậu vệ đang rất được ưa chuộng trên thị trường chuyển nhượng.
    Milan cần hướng tới tương lai, những cầu thủ quá già như thế cần thay thế. Nếu như Milan chấp nhận bỏ ra 25 triệu bảng thì họ sẽ có cặp cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất hiện nay của Italia là Zdravko Kuzmanovic - Marco Donadel (Fiorentina). Còn việc David Beckham chỉ có tới đây đúng 3 tháng thì nên chỉ coi đó là sự trở lại của 1 cầu thủ bị chấn thương vì sau đó thì chàng tiền vệ người Anh sẽ lại về nước Mỹ, nhìn xa hơn thực tế hơn vẫn là điều mà BLĐ AC Milan cố ?oquên đi? trong khi đáng thay đổi.
    Ở hàng công, thật sự với bộ ba người Brazil: Kaka ?" Pato ?" Ronaldinho + Marco Boriello thì thật sự Milan đang có 1 hàng công trẻ trung và có thể ghi trung bình mỗi người 15 bàn/mùa giải nhưng thật sự là họ đang gặp những vấn đề khác nhau: tâm lý, chấn thương và vấn đề cá nhân. Chưa kể hai lão binh Shevchenko ?" Inzaghi nhưng có lẽ sai lầm của Milan cũng chính là đưa về Sheva và lúc này ngoại trừ Inzaghi vẫn hữu dụng thì cũng nên chuẩn bị thanh lý Sheva.
    Tính khéo ra thì Rossoneri cũng gần như kiếm tới 1 đội hình hoàn toàn mới ngoại trừ 2 vị trí của hai tiền đạo:
    Bruno
    Sergio Ramos - Philippe Mexes - Daniel Agger - Thiago Silva
    Beckham - Alou Diarra - Yoann Gourcuff - Zdravko Kuzmanovic​
    Một điều chắc chắn, Milan nếu muốn cạnh tranh công bằng với Inter, Juve (Serie A) hay tại Champions league thì cần 1 cuộc thay máu toàn diện cũng như phải chấp nhận loại bỏ những cầu thủ không còn hữu dụng.
    Hồng Duy (báo Bongda.com.vn)
    ------------------
    Bài viết vớ vẩn nhất từ trước đến giờ mà em từng được đọc :))
    Milan thực sự cần thay đổi,một sự thay đổi toàn diện từ tư duy của nhà quản lý đến HLV rồi đến vấn đề nhân sự.
    Về nhân sự thì bác hói và bác trọc cũng dần nhận ra rồi (nhất là sau trận thua 4-2 trước Juve) khi mà đang tìm cách đưa về Milan những cái tên trẻ trung giàu khát vọng hơn,Thiago Silva là cái tên đầu tiên trong chiến dịch trẻ hóa ấy.Có điều muốn thay máu thì cũng phải dần dần,không thể ồ ạt được và hơn nữa là cần phải có...tiền,chính vì thế nên em nghĩ việc đưa Beckham về cũng chỉ có mục đích là giúp Milan tăng doanh thu cho CLB thôi,chứ còn chất lượng thì (anh này qua thời đỉnh cao rồi)
    Cho nên bây giờ chúng ta cứ tạm coi như mùa giải 08-09 là bước đệm cho những mùa giải thành công sau này (hy vọng thế)
    Hôm qua bác hói có phát biểu là quên Scudetto đi và hãy hướng tới CPL,như vậy mục tiêu năm nay của Milan vẫn là top 4.
    Hơi buồn nhưng là sự thật.
    Sad but True.
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Còn cái đội hình mà bác nhà báo kia đưa ra,nói thật chứ theo em vị trí á quân còn khó,đừng nói đến Scudetto hay vô địch CPL
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Không biết thằng viết bài trên bài này của chú mày thuộc dạng nhà báo nói láo ăn xèng hay phóng viên.
    Chỉ có một cái duy nhất đúng với thằng cha này là hắn cóc hiểu một cái gì về Milan cả.
    Cảm giác đây là bài viết của một chú nghiện game quản lý bóng đá nặng.
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    À,bác Hồng Duy này là cái bác chuyên viết về bóng đá Ý của bongda.com.vn đấy ợ
    Cũng một thời ầm ỹ trên acm.vn (tai tiếng ý )
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Viết ngu như bò! (Không nói chú em mày nhé. Đừng hiểu lầm anh)
    Không rõ nó viết từ bao giờ, chứ anh biết, anh phản hồi thì thằng cu gọi anh bằng ... bố). Viết sai tùm lum cả.
    Bóng đá Ý chỉ khoái mỗi Anh Ngọc thôi. Ông ý chửi Milan hay không kém mình (phải cái viết báo nên không dám văng bậy).
  10. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tớ hâm mộ AC Milan từ bé, nhưng quả thật đếch hiểu Belus nghĩ gì khi giữ lại hàng phòng thủ + thủ môn lởm khởm như thế. Đáng lý phải thay từ năm kia.

Chia sẻ trang này