1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài viết về Chiêm tinh học Phương Đông

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Red_fanatical, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết về Chiêm tinh học Phương Đông

    Tôi đã bắt gặp bài viết này trên forum http://www.vietlyso.com , thấy có nhiều điểm tác giả trình bày còn đáng nghi vấn so với kiến thức thiên văn học hiện đại, mong mọi người nghiên cứu và đưa ra lời giải thích thoả đáng:

    Chúng ta đọc truyện Tam Quốc Chí hẳn thấy tại sao Gia Cát nói " Ta đã biết, hôm trước xem Thiên Văn có ngôi Tướng Tinh sa ở địa phận Kinh Sở, tất Vân Trường gặp đại hung ..." . Những câu nói như thế gần như là bí ẩn , chẳng thể nào hiểu nổi .

    Tôi có đọc một số sách rồi suy ngẫm thì cũng ra một số điều sau ... không dám gọi là phát kiến chỉ xin hai chữ là KINH NGHIỆM chia sẻ để các bạn thấy : Thông THIÊN VĂN mới nắm được Trời Đất và phần nào làm sáng tỏ những gì thần bí liên quan đến Gia Cát Lượng và phép xem sao bí truyền của ông .

    Mở đầu xin bàn về một số khái niệm cơ bản của Thiên Văn học Phương Đông : CHỦ TINH, KHÁCH TINH, LƯU TINH và YÊU TINH .

    Tất cả các tinh tú trên bầu trời được chia làm 4 loại như trên . Những sao nằm trong Tam Viên bao quanh bởi Nhị Thập Bát Tú ( xin xem ảnh trong bài Sơ Lược về Thiên Văn) và hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ chúng ta đều quan sát thấy nó trên bầu trời được gọi là CHỦ TINH .

    Những sao chỉ xuất hiện bất chợt rồi lại biến đi ( ví dụ như sao chổi ) thì được gọi là KHÁCH TINH , LƯU TINH và YÊU TINH . Chúng phân biệt nhau như sau KHÁCH TINH và LƯU TINH nó xuất hiện có tình chất chu kỳ ( 1 cách tương đối ) và có mang lại điềm dữ lẫn điềm lành , KHÁCH TINH thường di động , LƯU TINH thường tĩnh . YÊU TINH xuất hiện rất ngẫu nhiên và có hình dáng quái dị , nó xuất hiện không hề mang tính chu kỳ và chỉ đem lại những chuyện quái dị, hung hiểm.

    Theo Vật Lý học hiện đại thì KHÁCH TINH LƯU TINH hay YÊU TINH chẳng qua là tàn tích sau khi một ngôi sao nào đó trong Thiên Hà tự huỷ (Supernova) ... do bức xạ của mỗi ngôi sao khác nhau ( phụ thuộc vào nhiệt độ bề mặt - tuân theo quy luật bức xạ của Planck) cho nên phân chia ra nhiều Khách Tinh Lưu Tinh hay Yêu Tinh khác nhau . Hoặc nó là do các Thiên Thạch bay đến gần một ngôi sao nào đó ( không cứ là Mặt Trời ) bị đốt cháy và sinh ra ( ví dụ như Sao Chổi là 1 ví dụ ) .

    Sau đây xin đi phân tích cụ thể những sao quan trọng .

    Sách xưa có ghi lại những KHÁCH TINH quan trọng sau :

    +Vương Bồng Nhự Tinh ( hay còn gọi là Bồng Nhự ) sao này có sắc xanh thẫm, lập loè . Có thể xuất hiện ở mọi nơi trên bầu trời , quan sát thấy có Bồng Nhự ở nơi nào thì nơi đó thời tiết bất hoà, hạn hán, mất mùa nặng hoặc có hoạ hoàng trùng tàn phá ngũ cốc hoa màu . Sách chép thường thì thấy nó trông như phấn rơi lất phất , cho nên thấy nó thì nước còn có chiến sự, tang tóc, dân chúng nổi loạn .
    Thật ra Vương Bồng Nhuệ Tinh chính là hình ảnh của 1 ngôi sao có nhiệt độ bề mặt rất cao ( khoảng từ 46000-54000 Kelvin)... trong khoảng nhiệt độ này nó có bề mặt màu xanh thẫm ...
    sau khi đốt hết năng lượng và bắt đầu huỷ , tàn tích còn lại của nó sau một Supernova ta có thể nhìn thấy "phấn rơi lất phất" là vì vậy .

    +Chu Bá Tinh sao lớn màu vàng nhấp nhay. Nó xuất hiện ở đâu tất nước ấy đại hưng thịnh ( có sách nói tang tóc chinh chiến nhưng theo tôi không đáng tin) .
    Thật ra Chu Bá Tinh cũng là tàn tích sau hiện tượng Supernova của một sao có nhiệt độ bề mặt thấp hơn rất nhiều so với Vương Bồng Nhuệt Tinh khoảng 3850 Kelvin ( nó có màu sắc vàng hơi cam) .
  2. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Quốc Hoàng Tinh :
    Đây là ngôi sao rất lớn , có lúc quan sát thấy màu vàng trắng, nhưng đa phần là màu đỏ đùng đục, khí sáng phát ra có sừng . Xuất hiện trên bầu trời và nhanh chóng di chuyển xuống đường chân trời . Sao này chủ chiến tranh tai hoạ , dân chúng bệnh tật liên miên ... sao này đi tới đâu ắt có tai hoạ gươm đao, chiến tranh . Nếu không có chiến tranh đó là điềm đại hung cho bậc tể phụ đứng đầu nhà nước ( báo điềm băng vong) .
    * Trong tất cả các Khách Tinh... bản thân tôi chỉ mới nhìn thấy sao này ( quan sát tại Đài Thiên Văn Viện Kỹ Thuật Liên Bang ở Zurich). So với sách xưa miêu tả thì nó có ánh sáng đỏ đùng đục ... dạng của một vụ nổ trong vũ trụ của một ngôi sao đã rất lạnh ( thường ngôi sao này rất lớn ) , năng lượng toả ra đủ thấy thành sừng . Cũng có khi do một thiên thạch bị đốt cháy .
    * Ứng nghiệm
    Tôi quan sát tại Zurich năm 2004 thì thấy nó xuất hiện trong 2 ngày tại vùng trời Đông Nam . Lúc đó Mỹ đang rất gây hấn với Irag -> tôi đã dự đoán sao Quốc Hoàng này rơi vào phận dã Irag thì chiến tranh bùng nổ và nhân dân phải chịu lầm than rất nhiều sau cuộc chiến . Sự việc đã ứng nghiệm .
    Lần thứ 2 tôi quan sát thấy nó ở phía Chính Nam ( khoảng thời gian tháng 1 năm 2005) ( xuát hiện trong khoảng 3 giờ đồng hồ ). Tôi nhìn quẻ Thái Ất kể năm thì năm đó Thái Ất ở Chính Đông xung Thái Tuế ... Quốc Hoàng hiện ở Chính Nam -> (căn cứ vào tình hình bấy giờ và tôi nghĩ là sao này đi vào phận dã Italia) tôi đã đoán rằng Giáo Hoàng John Paul II qua đời .
    *Liên hệ Lịch Sử :
    Năm 234, Tam Quốc Chí - Thục Thư - Võ Hầu truyện có chép : tại gò Ngũ Trượng tối hôm đấy có ngôi sao sáng rất lớn màu đỏ đùng đục ánh sáng toả ra có sừng sa xuống phía quân Thục . Tối hôm đấy Võ Hầu mất .
    Theo tôi nó chính là Quốc Hoàng tinh . Tam Quốc Chí có chép Gia Cát Lượng nhìn trời xong rồi bảo : "Mệnh ta sắp nguy rồi" cho nên mới lập đàn dâng sao xin thọ . Chắc Gia Cát Lượng nhìn thấy Quốc Hoàng tinh xuất hiện ở phận dã của mình cho nên ông ta đã đoán ra mình sắp chết vì lúc đó đất nước nhân dân của Thục đều yên ổn cả mà sao này xuất hiện thì ông ta làm sao mà sống được . Nhưng Gia Cát dù có lập đàn chăng nữa và sau 49 ngày ngọn chủ đăng vẫn sáng thì cũng chẳng làm được gì vì sao này bản chất là sự huỷ của một ngôi sao, nó đã nổ rồi dù có cầu cúng 100 năm nó cũng chẳng thể nào không nổ . Sau khi phát tán hết năng lượng vào Vũ trụ thì nó biến mất ( tức là lúc Sao bị rơi và không còn trên bầu trời nữa ) .
    Tất cả những gì tôi ứng nghiệm được xin ghi ra ở đây để mọi người cùng kiểm nghiệm . Đó chưa phải là đúng , không phải là chân lý cho nên mong các bạn tiếp tục kiểm tra quan sát để chúng ta tự rút ra cho mình . Xem Thái Ất phải biết nhìn cả Thiên Tượng để mà đoán thì mới hiểu thấu đáo được .
    Phần sau tôi sẽ trình bày về phép xem sao Chổi ...
    Thân ái
    KARAJAN
    link: http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=4510
  3. lamdautramho

    lamdautramho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Những vụ nổ này xảy ra hàng vạn năm trước khi cụ tổ của Gia Cát được sinh ra, lúc đó đất nước IRắc còn ở đâu đó trên hoặc dưới mặt biển, chưa trôi dạt về chỗ hiện nay, và thiên chúa giáo cũng chưa hề có khái niệm.
    Lúc đó sự sống trên trái đất có lẽ cũng chưa hình thành.
    Vậy là mọi vật trong vũ trụ đã được lên kế hoạch trước hết rồi à???
  4. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Cũng có thể lý luận là dù chúng ta quan sát quá khứ nhưng vụ nổ đó đến ngày nay mới ảnh hướng tới Trái Đất.

  5. 2111987

    2111987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    mấy chuyện vê? chiêm tinh học co?n có quá nhiê?u cái cứ mơ mơ ma?ng ma?ng,nhiê?u chuyện ko thể hoặc chưa thê? gia?i thích được vi? nó khác với các môn khoa học,nhưng trước mắt có 1 số chuyện ma? cho du ngươ?i ta không gia?i thích được nhưng vâfn tin sái cô?
  6. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Đúng dồi +___+ tốc độ ảnh hưởng tương đương tốc độ ánh sáng mà +_____+

Chia sẻ trang này