1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài viết xúc phạm nặng nề nhạc sĩ Phạm Duy và thể hiện sự hằn học !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Voldo, 18/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi Nghệ Thuật không chỉ Vị Nghệ Thuật được. Không phủ nhận những đóng góp của PD tới kho tàng âm nhạc VN, nhưng người nghệ sỹ phải biết vui với niềm vui của nhân dân, đâu khổ cùng với những đau khổ của nhân dân ( tinh thần yêu nước trong hoàn cảnh hiện tại ) chứ không phải thấy khổ là quay đầu theo giặc, nhất là lúc tuổi tài năng và tuổi nhân cách đều đã chín.
    Về thì về, đi thì đi, chết mặc kệ, không đuổi, không chửi và cũng chẳng tung hô, kệ....
  2. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    nothing to say
    Vấn đề này đang nóng hổi, đi đâu cũng thấy
    Cũng không cần nói nhiều, Nguyễn Lưu lòi ra chỉ là 1 tên dốt về nhạc, đâu cần phải tức tối về bài của 1 thằng dốt.
  3. cadic94

    cadic94 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    11
    ặc ặc - Mod định bảo vệ PhạmDuy ha - bài của tui khách quan chứ có chi mà mod xoá rụi! - vậy thì mod để cái phozum nay tồn tại lam chi! tui thấy mod lại thiên về chính trị rùi, khách quan đi chứ
    Tui ko ủng hộ Nguyễn Lưu - nhưng đừng bắt tui ngửi Phạm Duy chứ!!!!!
  4. cadic94

    cadic94 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    11
    Đúng - Nguyễn Lưu hằn học thật!!! Nhưng chúng ta cũng nên thông cảm 1 chút chứ hỉ!!!
    Dù mod có xoá bài của tui lần nữa, thì quả thật lịch sử đâu có thể thay đổi được - hỉ! Ai là kẻ vong ơn bội nghĩa, ai là kẻ đứng ngoài khỏi sự khốn khổ của dân tộc mình để rồi cho mình cái quyền phán xét thông qua những tác phẩm của mình!!!!
    Trịnh công Sơn, Văn Cao là những cây đại thụ thực sự của âm nhạc Việtnam vì họ cùng sống với dân tộc họ, cùng hưởng buồn vui với dân tộc họ, cùng chia sẻ nỗi niềm với dân tộc họ - trong chính dân tộc họ.
    Thui, tui chẳng dám nói chi về PhạmDuy nữa vậy ko mod lại xoá bài tui - - nhưng chúng ta đâu cần khen ngợi PhạmDuy đâu - đúng ko!?
  5. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bạn không biết gì cả, thật sự không biết gì
  6. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    thế cưng biết gì ?
  7. dang_minh95

    dang_minh95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Hãy học tập anh chiến sĩ giải phóng quân ấy "không một tấm hình,không một dòng địa chỉ " nhưng anh đã " để lại dáng đứng VIỆT NAM ".Nhạc sĩ PD cần gì phải lên tiếng cho mệt,chỉ để lại những nhạc phẩm để đời là có thể "tạc vào thế kỷ" rồi.
  8. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    tks
  9. Orkhideia

    Orkhideia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thật là phi thường.
  10. Orkhideia

    Orkhideia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chú bộ đội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này