1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bản sắc đang bị mất dần đi

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 12/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    trời , các chú,sao bây giờ lại có suy nghĩ cổ hủ thế , sao lại cứ phải yêu ng` kém tuổi nhỉ , nhà em bằng tuổi em , cung yêu nhau đấy chứ . Chặc
    vo oi , yeu vo nhieu` lam'
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    xin bố thế tì nhiều thằng thành dở hơi hết à
    b@c2 .
    lang thang như ngọn gió vô tình
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    nói thật là tớ chả thấy hứng thú gì với mấy bé kém tuổi :D ha ha!!! con gái kém tuổi nhõng nhẽo thấy ghét...
  4. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi tự do làm sao cấm các chị em được
    Tôi nghĩ phải có biện pháp mềm hơn = cách tạo cảm tình tốt
    =====>>>>>> sẽ mủi lòng(nước chảy đá mòn cơ mà)
    HE HE HE HE HE HE
    Xin cảm ơn
    Clap .......................Clap ......................Clap ....................................
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó
    Bằng tuổi nhau vẫn tèn tén ten được như thường có chuyện gì đâu.
    Điều quan trọng là yêu nhau thế nào thui.
    Yêu nhau ý à phải động viên nhau mà học hành(ở tuổi tụi mình) chứ còn nếu yêu rùi kéo nhau xuống hố, tui thà làm" người điên "như không cảm xúc nói còn hơn.
    If you love someone, don't wait till tomorrow to tell him/her. Maybe the next day will never come at all.

  6. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tui không muốn yêu nhưng người bằng tuổi!Có lwx tại bố tui suốt ngày trêu sau này đừng lấy vợ già như bố(mà bố hơn mẹ những 3 tuổi ý chứ)nên --> tui phải kiếm mấy em kém tuổi.Nhưng hiện nay (tuổi này) các em bé thật nhõng nhẽo--> chờ các em lớn lên đã-->chưa đến lúc yêu!

    Còn to okcamxuc:18 tuổi mà chưa yêu chẳng có gì là không bình thường cả.Chi cho thấy là những người đó chính chắn thôi!

    Yêu làm gì để tiền chơi điện tử
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Con xin ngàn lần thú tội mất chúa ơi!
  7. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    sao chưa có người iu lại không bình thường, chả nhẽ cứ yêu rồi mới là bình thường à???? yêu rồi hay chưa yêu chỉ là mình có thích yêu sớm hay ko thui
    Đừng iu anh em nhé đưng iu nhé, anh mún làm con dế vô tư, ứ ư ư
  8. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Bản sắc của Ko_cam_xuc nói chẳng hợp thiên thời địa lợi nhân hoà rì cả.Yêu trong box mình,nó cũng giống như yêu trong lớp vậy.Mất hết cả những tự nhiên thoải mái,quan hệ khi đi cùng cả hội cũng ko thể tự do đc.Tôi có lời khuyên chân thành là : thời đại này đừng ai dại mà yêu "gái làng mình" Trừ bác nào trót rồi thì thôi đành nói lời thông cảm vậy nhé.Ty đến lúc nào chả ai biết trước đc.Tuy vậy lường trước mà tránh những đối tượng ko thuận lợi,phù hợp...thì vẫn có thể làm trong tầm tay đấy.

    ScorpionKing
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hohhohf
    thông cảm cho thằng Scor đê
    heh to nhatgiang@ ấynói thế nghe cũng được đấy đồng ý
    tèng téng tenh
    b@c2 .
    lang thang như ngọn gió vô tình
  10. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    TÔI THẤY SCOR NÓI CŨNG ĐÚNG CHỨ NHẨY.TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG NÊN YÊU NGƯỜI CÙNG LỚP, CÙNG HỘI.NHƯ THẾ KHÓ XỬ LÉM, NHẤT LÀ KHI BỎ NHAU ROÀI THÌ CƯ XỬ BỐI RỐI LÉM
    A` MÀ ĐỪNG HIU NHẦM NHÁ, TUI CHƯA IU AI CẢ
    A5B my love

Chia sẻ trang này