1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bàt thơ chưa có tưa đề ,xin các you chỉ giáo cho kẻ ngu muội nay .:)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietvuongvlc, 15/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietvuongvlc

    vietvuongvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Một bàt thơ chưa có tưa đề ,xin các you chỉ giáo cho kẻ ngu muội nay .:)

    Mình làm bài thơ này nhưng dặt tựa dề cho no thì khó quá,mong các bạn giúp minh nhé, rất mong những ý kiến đóng góp quý bắu của tất cả các bạn

    Có gì đâu buổi chiều tà ,
    Nhạt thêm chút nắng thế là hoàng hôn .
    Người đi đến cuối đoạn đường ,
    Là chân chạm cỏi vô thường tháng năm .

    Mình mong sự giúp dơ của các bạn .
    Tạm biệt các bạn . Chúc các bạn một ngày tốt lành và mọi sự như ý .

    Tạm biệt , hen gặp lại .:)
    ( vlc )


    lovely
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Thế là...
    Choc
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Thế là..
    Choc
  4. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn chiều miên viễn
    bài thơ hay, hàm chứa một chút gì đó như tiếc nuối ...
    Quay về dĩ vãng xa xôi lắm
    Cát bụi mờ bay gió viễn phương ...
  5. niceduck

    niceduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh Vương ơi anh làm thỏ hay lắm đó . Nhưng em tiếc quá anh à , em không giỏi trong lĩnh vực này lắm nên em mong anh thông cảm cho em nha . Tuy vây em thấy tựa đề mà chị Hải Uyến gửi cho anh nghe hay lăm đó . Anh co thể dùng nó để đặt cho bài thơ của anh đó .
    Em chao anh , hẹn găp lại anh .
    niceduck . :)
    coperfile
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với Choc, tựa đề của Choc hay!
    NMH
  7. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    (Tiếc rằng trình độ tôi thấp quá nên chưa cảm nhận được bài thơ này. Buồn quá !)
  8. vietvuongvlc

    vietvuongvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự nhiệt tình của tất cả các bạn , Nhưng mình vẫn không thích tựa đề Hoàng hôn chiều miên viễn mà Hải Uyên nêu ra , mình mong sự đóng góp của các bạn vào những lần tiếp theo .
    À mà manhan à , bạn không nên quá khiêm tốn như vậy đâu , bạn cứ mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình đi , mỉnh rất mong sớm nhận được câu trả lời của bạn .
    ( Người ta thường bảo người tài thường khiêm tốn cơ mà vì vậy mình mong cac bạn hảy ra tay cho thật lòng vào các bạn nhé ) .
    Tạm biệt tất cả các bạn .
    friend to you . vlc
    i love you than more i can say . ha...ha...ha..

    hard people .

  9. vietvuongvlc

    vietvuongvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    À mà quên cho mình hỏi người trả lời nhình đầu tiên là choc,chóc hay là chọc vậy , please answer. me hurry up .
    a shout from me to your goal but goal keeper is bad so i think i'll win . please calm !!!!!!!!!!!!!
    ha.........ha............ha...........
    ha..........ha.........ha.......ha.....................................................

    hard people .

  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    thì mình viết là CHOC mà , xin đừng đánh dấu nha, hic hic!
    Thanks!
    Choc

Chia sẻ trang này