1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bàt thơ chưa có tưa đề ,xin các you chỉ giáo cho kẻ ngu muội nay .:)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietvuongvlc, 15/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietvuongvlc

    vietvuongvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Dừng khóc nữa you ơi , tui không biết nên tui mới hỏi đó mà , you thông cảm .
    'Choc' tên nghe dể thương đó .
    plese stop cry . i'm sorry . a hot kiss to you .
    ha.........ha........ha..........
    friendly .....
    vlc

    hard people .

  2. cuongsi

    cuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    THEO TÔI THÌ BÀI THƠ ĐÓ SẼ CÓ TƯA ĐỀ LÀ:
    "CÓ GÌ ĐÂU"
    HAY LÀ:
    "MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG"
    MONG BẠN SẼ CÓ BÀI MỚI!
    :):-)
  3. niceduck

    niceduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ồ nhưng mà mình nghĩ rằng chóc chắc không rờ đâu nhỉ ,okay ?
    Làm ơn trả lời mình ' choc ' nhé
    bye 'choc'. Hẹn gạp lại , há......há.....há.......
    coperfile
  4. vietvuongvlc

    vietvuongvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là anh trai của duck mình xin lổi choc về thái độ của em nó , mình biết trong việc này lổi lớn thuốc về mình vì mình đã hỏi choc một câu hỏi như vậy để em nó học theo , một lần nữa mình thành thàt xin lổi choc . Mong choc rộng lòng tha thứ cho mình và em nó .
    Còn em nũa niceduck à em không được hổn với chị choc em nhé . Vì anh ở xa không thôi anh đã trị em một trận rồi đó .
    Em nhớ xin lổi chị choc đi , nhanh lên không thì anh giận đó .
    Nhanh lên....

    hard people .

  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Ủa có gì đâu mà anh em nhà Vịt dạy bảo nhau kỹ wá vậy!?.
    Choc thấy mọi người nice lắm mà! Hổng "rờ" chút nào đâu hen!
    Chúc vietvuongvlc tìm được đầu đề ưng ý cho bài thơ của mình nha!
    ANh em nhà Duck gương mẫu wá! Xin ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!
    Choc
  6. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    " Hoài niệm " : vì đọc thấy man mác buồn, và le lói 1 tia hy vọng mông lung :)
    HT.
  7. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nên đặt tên của bài thơ này là "Bâng khuâng". Vì khi ta đó ta mới cảm nhận được hoàng hôn đang đến. Hoàng hôn đến làm lòng người xao xuyến làm thơ mà
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em
  8. niceduck

    niceduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin lổi chị chóc và anh Vương em hứa với hai người lần sau em không giám như thế nữa . Chị chóc ơi tha lổi cho em chị nhé .....
    em "thank you " chị nha
    Còn LOVEDREAM ơi mình thấy tựa dề " bâng khuâng " mà bạn đặt cho bài thơ củng hay đó chứ, nhưng mình giám chắc anh Vương sẽ không thích lời tựa đó đâu của bởi vì đó là bài thơ do anh ấy đã vất vả lắm mới làm ra đó .Bạn dám thách điều đó điều đó với mình không LOVEDREAM .
    À mà LOVEDREAM này bài thơ bên dưới đó là do bạn viết phải không . Nó hay lắm đó nhưng tại sao nó vẫn không có tựa đề gì cả vậy ............
    Em mới đến . NTMN
    coperfile
  9. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đó là do mình viết khi yêu cô ấy. Mình viết vao bên dưới thì nếu ai cũng biết mình từ bên thời thơ mộng sang đây. Trang đó cũng có nhiều người làm thơ hay lắm. Mình chỉ mới tập làm thơ thôi, có gì xin quý vị chỉ giáo
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em
  10. vietvuongvlc

    vietvuongvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Gặp em một sớm nắng xuân rơi
    Từng hạt đầy vơi vuốt tóc mềm
    Ngẩn ngơ mắt biếc nhìn không nói
    Rơi theo màu nắng cả hồn tôi .
    Vlc

    new people

Chia sẻ trang này