1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bàt thơ chưa có tưa đề ,xin các you chỉ giáo cho kẻ ngu muội nay .:)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietvuongvlc, 15/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ngọn gió nào đã cuốn mất hồn tôi
    Để mùa thu đến chơi vơi chiều tà
    Đêm chưa tới sao lòng anh lạnh giá
    Lá vàng rơi chợt tôi ngỡ em qua
    Bức thư xưa nay pha thêm chút nắng
    Cho tim anh nhớ mãi một ái tình
    Đêm nay khuya vắng với nỗi buồn sầu
    Mang câu yêu cũ nhớ tình nơi nao

    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em
  2. vietvuongvlc

    vietvuongvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi , đã không vào thăm phòng minh thì thôi , chứ vào rồi thì củng phải cho mình một vài chử gọi là "tuỳ bút" chứ , các bạn thấy mình nói có phải không .
    À mà tuỳ bút là không phải muốn viết gì là viết đâu à nghe !!!
    Xin cam ơn tất cả các bạn , hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau !

    new people

  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Theo gã quê mùa tôi thì bài thơ này được tác giả viết khi đang trên đường trở về với đất mẹ.Nên đặt tên là
    " Anh đi đây nha bé
    --------------------------
    Sát thủ tình trường hay lãng tử quê mùa
  4. nguyenhoang10

    nguyenhoang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vô định.
    bài thơ hay ,có gì đó gần như oán trách,bất cần. Người làm thơ hình như vừa qua một nỗi đau.
    MU
  5. cuongsi

    cuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ẪT
    :):-)

Chia sẻ trang này