1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bờ vai làm chỗ dựa cho em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaimo2009, 01/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Một bờ vai làm chỗ dựa cho em!

    Đã định ko viết j nữa rồi vậy mà vào đây đọc lại thấy muốn viết tiếp, lạ ghê cơ...

    Đã từ lâu rồi mình thik ngồi ở một nơi nào đó cao, thật cao để nhìn HN vào đêm nhất là trong những hôm thời tiết nó oi bức như thế này...

    Và, jờ đây mình đang ngồi ở một nơi cao, cao như vậy

    eo ơi từ đây nhìn xuống sợ ơi là sợ cơ mà lại thấy thik , trên này gió mát lộng cộng với tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương của Cry on my shoulder... tự dưng thằng em nó gọi
    Chị ơi! giật mình suýt nữa thì out ranh con ko đi chơi ah mà còn chạy lên đây làm j
    mất cả hứng hic!
  2. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    hì, vừa mới đây thôi trong đầu còn nghĩ được bao nhiêu thứ vậy mà... jờ chẳng có tý tẹo cảm xúc nào nữa chán!
    ....
    If your sky is grey oh let me know
    There?Ts a place in heaven, where we?Tll go
    If heaven is, a million years away
    Oh just call me and I?Tll make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hard for you
    I will always stay by your side
    I promise you, I?Tll never hide....
    Tạm dịch là:
    Nếu bầu trời trên đầu em ảm đạm,
    Hãy nói cho anh hay.
    Thiên đàng có nơi cho anh và em tới.
    Nếu thiên đàng vẫn là hàng triệu năm trước.
    Đêm lạnh lẽo và đầy buồn tủi.
    Hãy gọi anh, anh sẽ tạo ra ban ngày cho em.
    Nếu cuộc sống quá khó nhọc cho em,
    Anh sẽ luôn ở đây, bên em.
    Anh hứa sẽ không bao giờ né tránh.
    Hôm nay nghe bài này thấy hay mờ sao thấy buồn quá cơ
  3. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    vai anh nè dựa đi kưng
  4. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này lại nhớ lại bài hát của một thời SV :(
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-uaARLodI3
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào cao thế bạn ơi?
    Chi mình xin cái địa chỉ, hôm nào đi với.
    Cũng thích chỗ nào lộng gió lắm
    híc..... cũng thích có 1 bờ vai cho mình dựa
    nhưng ...
    chờ vậy
  6. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    ui a shoulder to cry on - một bờ vai làm chỗ dựa cho em
    bài này là e thik lắm ah nhưng...
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hị hị................túm áo một anh bảo: "có cho dựa không thì nói..................không cho dựa à......................không cho thì thôi................người khác cho.......................".........................
    cần lắm một bờ vai...............................
  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    mới đầu jờ sáng đã nhưng... roài, bia đê mình
  9. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    NEXT...
    trời ạ, chỉ có 2/3 ngày trôi đi mà cái topic của mình đã tụt xuống trang 2 roài, nếu cuộc đời mình trôi đi 2/3 thì mình sẽ ra sao nhỉ?
  10. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    vai đây....vai bò!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này