1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Box vắng xôn xao, lằm trong thành phố nớn !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi vuathuoclao, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng bác cung cấp ngay năng lượng cho em online chứ , hoá ra bác bắt em mang thuốc lào của bác đi bán thì em đi kiếm việc khác làm còn vui hơn .
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  2. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Các cụ nhà ta đã dạy rồi :
    Tay làm hàm nhai.
    Muốn ăn thì lăn vào bếp.
    Tự lực cánh sinh.
    ......................
    Có rất nhiều câu răn dạy của lớp người đi trước dành lại cho chúng ta. SỐng ỏ trên đời, ta phải là 1 người luôn bận rộn, không thì cuộc đời sẽ trôi qua rất nhanh và nhàm chán .
    Chịu khó làm việc đi em ời.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  3. tuananhngo

    tuananhngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thế còn câu tay quai miệng trễ em không hiểu anh Vĩnh Bẩu ơi.

    Paolo Di Canio


    Đàn ông rửa chén quét nhà
    Vợ kêu thì dạ: bẩm bà có em
  4. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Ông anh thuốc nào vẫn thiếu vế sau:
    Muốn ăn thì lăn vào bếp
    Muốn chết thì lết vào hòm.

    Tùng tùng chẹp
    Tùng tùng chẹp
    We will we will rock you
    We will we will rock you
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    vậy ông truongvoki muốn lăn vào bếp hay muốn lết vào hòm thì cứ bẩu tui một tiếng nhá !
    Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ,
    Để mang về nỗi nhớ bâng quơ .
    Xin chớ hỏi tại sao làm như vậy
    Tôi vốn không rành mạch bao giờ.
  6. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Bạo lức wé bà con ơi.........kinh vãi lúa

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  7. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Chú Doanh dê này nhát quá, người ta mới nói có 1 câu mà đã gào lên là bạo lực rồi. SAu này vợ nó lườm cho 1 cái thì chắc chui tọt vào gầm giường là cái chắc, hehe

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  8. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hé hé còn lâu mới có chuyện em sợ nhátại đây là đệ tử của em,mà em là bậc tiền bối cộng thêm tuổi già sức yếu roài lên khi gặp những vụ này là phải tránh càng xa càng tốt anh ạ

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  9. linhlovelt

    linhlovelt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là một chủ đề???/ và những bài trả lời này đúng nghĩa của nó????
    Lí do đơn giản là chúng ta bị giới hạn chủ đè ...ko được đề cập tới chính trị cũng ko được có những bài mang tính đùa cọt ---------------> cố mà leo lét cái web này.
  10. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Bạn đừng nên bi quan như thế chứ, dần dân sẽ có những thay đổi, tui nghĩ không phải lúc nào HPC cũng ddông đủ, vui vẻ. Hoạt động mạnh mẽ. Cũng có lúc bình yên, có lúc sóng trào.
    Bạn hãy cùng chúng tôi "vững bước" nhé.
    Hy vọng sẽ thấy bạn xuất hiện nhiều hơn.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT

Chia sẻ trang này