1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bữa ngon

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi nguahong, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguahong

    nguahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một bữa ngon

    Công nhận box Ẩm thực này là một trong những nơi đáng xem nhất ở đây, tuy nhiên lạ một điều là chẳng ai chịu nói về một bữa ăn ngon nhất của mình. Tôi xin mở hàng, mong các bạn tham gia.
    Đối với tôi, ăn uống là một việc vô cùng quan trọng , cho nên những bữa ăn mà tôi cho là ngon ko thiếu, nhưng ngon nhất thì phải kể đến một lần, nếu trí nhớ của tôi chưa đến nỗi quá già nua thì có lẽ là đầu năm 2001, tôi đi công tác trên một tàu khoan ở Đà Nẵng, những ngày cuối cùng trên đó, bão lớn đã đánh gãy hết neo tàu. Công ty tôi có tất cả 8 nhân viên ở đó, 4 được lệnh xuống tàu, và 4 phải đợi máy bay trực thăng chưa biết bao giờ mới ra. Biểu quyết thì ai cũng háo hức đòi về nên cuối cùng mọi người đành phải chọn cách bốc thăm, thế là tôi may mắn được xuống tàu (loại tàu chở hàng, tương đối nhỏ). Xuống tàu rồi mới hiểu mình đã có một quyết định rất sai lầm, sóng biển cao đến 5-6m, nên vừa lên tàu là tôi đã say sóng bét nhè, nằm dính vào cái giường mà không ăn được cái gì hết (đâu có đi được mà ăn), tối hôm đó, tôi nằm nghe anh chàng nấu bếp phi hành với thịt gà, làm món phở xào mà quả là một sự tra tấn quá sức chịu đựng, đợi một lát sau, tôi mới âm thầm mò xuống bếp tàu, không có ai ở đó nên tôi chén tất cả những gì tôi thấy trên chảo, các bạn biết ko, ngon ko thể tưởng tượng được. Cái béo của mỡ, cái thơm của thịt gà, cái ngọt của phở hòa quyện với sự thèm thuồng của cái dạ dày đang đấu tranh của tôi làm thành một vị ngon tôi chưa bao giờ cảm nhận được, vậy mới biết món ngon là món bạn ăn lúc nào chứ ko phải là bạn đang ăn cái gì.
    Đau hơn nữa là hai ngày sau, khi chúng tôi mới về đến khách sạn thì thấy mấy người kia đã về đến đó rồi, thơm tho sạch sẽ vì trực thăng đến đón họ sớm hơn dự kiến.
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần, đến nhà nhỏ bạn của nhỏ bạn, nó cho ăn cơm với canh cải xanh với dưa mắm mà sao ngon quá, mười mấy năm rồi, bây giờ vẫn thấy đó là bữa cơm ngon nhất
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Đối với em thì bữa ăn ngon nhất là khi sang Nga du học năm đầu rồi về nghỉ hè . Bữa cơm đấu tiên khi bước xuống máy bay do mẹ nấu sao mà ngon thế . Lần đầu tiên trong đời xa nhà lâu vậy kia mà. Chỉ là cơm bình thường thôi với thịt luộc , dưa chua , nước sáo , mắm cá cơm Gò Công cuốn bánh tráng chấm nước mắm tiêu.Khi mama hỏi " Có ngon ko con ?" là em khóc huhu bên mâm cơm luôn . Hehehe...cho đến giờ đó vẫn là bữa cơm ngon nhất đời ngon hơn cả sơn hào hải vị trong nhà hàng nữa cơ !

Chia sẻ trang này