1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bữa ......... no

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi miuconbietnoi, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Một bữa ......... no

    oi ròi oi, ăn cũng ,,,là một cực hình. Hôm nay tự dưng bị K tóm cổ lôi đi ăn, sung sướng 5'' ,buồn cả ngày.("buồn" mean black and white )
    xem nào? ăn ở đâu mà vừa rẻ , vừa ngon. vừa nhiều. lại gần gần nữa ==> Ha Dong market ( hihi tự lăng xê Hà Đông) .chỉ cần trong túi có hơn 10k một người là có thể ăn tẹt ga. Kim nhề.
    ăn gì bổ nấy đúng không nhỉ? nếu như thế thì... hôm nay cứ phải nói là strong rùi.:
    bắt đầu lần lượt các món :
    ăn cháo lòng ==>bổ lòng. (hai bát )
    ăn chè ==>bổ chè (xương bánh chè).(hai cốc )
    ăn trứng vịt lộn==>bổ trứng cái này ... không đúng lắm có lễ giỏi vật ...lộn thì đúng hơn , nghĩa là ,,, ai loạng quạng là ... cho tèo luôn . oánh thẳng tay. hí hí tự hào võ (cào )đầy mình
    (chỉ xơi có một quả )
    ăn chán chê dê ngỗng ... hai đứa lại dắt nhau đi xem chợ, mai là đại hội ttvn rồi . cố kiếm một cái gì đó mới mới để diện, làm đỏm ,sắm một thứ thật điệu đà. thật đẹp, bắt mắt , một chiếc dây buộc tóc, hihi mai bác nào đi đại hội, thấy ai có chiếc dây buộc tóc điệu đà, mới mới có thể đó là M lắm đấy .
    còn Kim định mua cho chàng của nàng một món quà nho nhỏ ,,, kín đáo , quan trọng. tối cần thiết nhưng nghĩ sao lại thôi, vì mua nó về chàng diện ngày đại hội ttvn thì ... cũng không ai biết chàng có cái gì mới.. Mang tiếng là xem hàng nhưng mục đích lớn vẫn là,,, tiêu bớt, để bụng ngót ngót chứ mới ăn có bấy nhiêu , chưa bõ dính răng,,,
    Chợ Hà Đông không đấp ứng nổi. Kim lại gọi điện cho ... ông nào ấy "anh ơi ,,, em đang ở HĐ. ở đây có cái gì ăn được không hả anh, ... ở chỗ nào ạ......." e hèm,,, pó tay,
    lại một liên hoàn các món ăn ...dứa ư?muỗi , nộm à? chuyện nhỏ ==>chết cái bụng, thế mà có kẻ hô hào giảm béo mới là chứ,làm mình béo theo . nhưng béo cũng sướng ,===> người nào mà iu M còn sướng hơn

  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    á cái đồ vô duyên chưa kìa, ghê quá, sao lại cho cả đoạn tế sờ nhị kia vào hả?
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hahaha! Đã tường thuật thì phải cụ sờ thể chứ! À mà cho hỏi chút, ngoài đấy vẫn còn trứng vịt lộn cơ à?
    Em xuất hiện như mặt trời
    Xua đi những cơn u ám
    Anh đang quạnh hiu
    một hoàng hôn xám
    Bỗng đổi thành màu xanh
    Từ đó một ngày
    có ba buổi bình minh
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chị gái hô hào ăn kiêng . Thế mà cứ đi đánh chén vậy , sao gầy được hả chị ? Em béo nhưng em cứ mặc kệ , ăn bất cứ cái gì mình thích . Sáng đi học , chiều ở trường học nhảy , sau đấy đi chơi tennis 2 tiếng với bạn bè . Vô tư thoải mái , sụt cân được ngay .
    Hỏi ko phải chị gái bao nhiêu cân mà kêu béo ạ ?

  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Một bữa no.
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hic hic, đáng lẽ tên toppic là
    " một bữa no ( khuyên chân thành những ai đang trong quá trình giảm béo không nên vào, đau đớn lắm (^_^) "
    nhưng,,, cao hứng thế nào lại,,, ấn enter ,,, làm thía nào đổi nhỉ??? ai biết chỉ cho em vớiiiiiiiiiiii
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    bảo Mod í, tụi mình không đổi đc Miu ạ.
    em tranganh16 ơi, chị cũng muốn như em lắm nhưng mà chị không có đủ time nhiều như thế đâu, hic hic.......

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    các anh, các chị ơi, có ai muốn ... có một bữa no không ạ.
    khi nào rảnh ,,, mọi người cùng đập phá một bữa đi,
    Kim có đi không, đảm bảo tăng cân đấy, nhanh chóng là đằng khác
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ặc, mụ này ghê dã man, hôm ĐH cứ xí xa xí xớn, đanh đá kô chịu được, nhưng mà để ý kĩ thì cũng kô đến nỗi nèo nhểy, thật kô may cho cái đời bless này vì đã gặp mụ, híc, bây giờ khổ roài, híc...

    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Ặc, mụ này ghê dã man, hôm ĐH cứ xí xa xí xớn, đanh đá kô chịu được, nhưng mà để ý kĩ thì cũng kô đến nỗi nèo nhểy, thật kô may cho cái đời bless này vì đã gặp mụ, híc, bây giờ khổ roài, híc...

    <FONT color=#800000><EM>All you need is love, she''s leaving home, something.....</EM></FONT>​
    [/quote]
    oi ròi oi, có người chán sống nè pà con ơi,,, người ta mới... chạp chứng bước sang đầu hai, thế mà lên chức mụ==> nghe như hàng tôm hàng tép ấy, cẩu đầu trảm đâu rùi

Chia sẻ trang này