1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bữa ......... no

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi miuconbietnoi, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đời sống cao thật , cao thật có cả Tenis Spielen nữa . Này chú chơi xong có đi Mát Xa không? Đánh Tennis xong mà không đi Mâtxa thì chỉ tổ mệt người.....
             Số nghiệp
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    "Cô" Miu Miu viết thế nào chứ tôi thấy chợ Hà Đông toàn ruồi với muỗi . Nhất là mấy Hàng chè.... Chị em nhà ta tranh nhau ăn, giỏi thật.
             Số nghiệp
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0

    ơ hay,,, ấy bít rìa mà riu rao linh tinh, chợ ,,, nào mà chẳng như chợ nào, chợ truyền thống VN mình như vậy rồi hãy "giử lấy bản sắc dân tộc " một thoáng VN, nhìn nó thê thôi, nhưng ,,, sạch sẽ lắm . và giá ,,, sinh viên nữa lợi đủ điều
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ..... xem nick người ta thế kia mà kêu là con trai có chết ko hả trời ? Dạ , ở đây em cũng thưa với bác luôn là em ko có ở HN đâu ạ . Em đang học ở nước ngoài . Đi học cả ngày , đến tiết thứ 5 là tiết phụ nên em chọn học nhảy hip hop và salsa . Học xong , em thay đồ đi chơi tennis nhưng chơi đâu có sướng đâu cơ chứ . Chơi cho đội tuyển của trường từ 4h45 chiều đến mãi 7h15 tối , về tới nhà cũng 8h tối rồi. Tiếp theo ngày hôm sau , dậy từ 6h sáng để đi đến tập tennis từ 7h đến 8h30 . 9h sáng vào học . Đấy đấy , sướng lắm ạ . Ở bên này , ai mà cho em tiền , em đi " mát xa " luôn . Khổ nỗi chẳng có tiền để mà đi ý ạ . Bác có tiền cho em với nhé ......

  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    em ơi( không bít mình có hơn tuổi Trang Anh không nhỉ ) !lo rìa, jaChinh nhìu money lém, ngày nào cậu ấy chẳng đi "mát xa" , chứ "mát gần" cậu ấy cũng đisuốt jachinh nhỉ .
  6. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ach so ! Vậy là ở Hải Ngoại à ? hèn nào. Hôm nào làm một chuyến qua Đức này chơi đi. Có matxoa ....
    Về Quê với Mẹ ...
  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mẹ , Miu ơi anh đang tranh thủ Post bài , em có biết anh mỏi lưng đến cỡ nào không.Đừng nhắc đến Matxa. Mà này bên này thật sự không có Mat ngần đâu. Mà Mát ... xa thì khó quá . Mãi tận Hà tây City.... Làm sao mà Mát được.
    Về Quê với Mẹ ...
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    e hèm, sao đời lắm thú vui thế nhể, con trai có ,,, kiểu con trai, con gái có kiểu của con gái,
    và Miu và Kim có kiểu của KIM và MIU.
    hôm nay đi xem phim , tìm mãi không ra đường, mang tiếng quá, may mà cuối cũng cũng biêt Lý Nam Đế nằm ở góc nào của HN, buổi chiếu cũng thú vị đấy chứ,,, đã đời ( ==>lần đâu tiên được xem rạp mà .....kinh như vậy thì hơi choáng )
    xem phim xong , choáng quá, quên cả đường về nhà, luợn qua hồ Tây, đúng là danh bất hư truyền, cả hai đứa vừa gặm kem vừa xem "phim tình cảm" ( hôm nay ngày gì mà,,, thích thế không biết , toàn được xem "phim" miễn phí thôi )
    Hai đứa như,,, hai cô gái "thôn nữ" . , thấy cái gì cũng lạ lẫm, người ta iu nhau cũng lạ, người ta kis,,,, nhau cũng lạ,,,,cứ thao láo nhòm nhòm ngó ngó, chỉ chỉ trỏ trỏ, lúc đầu mới đến còn có vài đôi, sau một lúc chỉ trỏ ,,, thì trong phạm vi bán kính 100 m chẳng còn ma nào dám ngồi . hihihihi, thấy nguy cơ phá sản buổi chiếu phim lần hai này,,, cả hai bắt đầu vất óc suy nghĩ ( chuyện, học pplst để dịp này sử dụng mà nị )
    cuối cùng ,, hai đứa đành ngồi im re, dử các đôi , (thế mà cũng có vài người mắc mưu mới là chứ)
    hị hi,,, xem chán hai đứa lại hô hào tìm ,,,chỗ nào để thoả mãn cơn đói đến gần, tí tớn về Hà Đông, ,, sao lần này Kim nó ,,, hiền thế nhỉ, ăn có già nửa bát ô tô cháo,,, ta là ta nghi ngươi lắm đấy, ăn xong,,, thấy Kim lặng lẽ,,, tiến đến hàng chè, ,,, rồi,,,, dứa,,, rồi lại thạch dừa,,,, choáng nặng ,,, mình đi cùng Kim đúng trong chiến dịch tăng cân của nàng,,,, sao không bảo ta trước hả Kim ,,, ta đang trong chiến dịch giảm béo mà,,, thế này có chít ta không,,, đã cố nhịn rùi mà,,,
  9. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    chị Kim ăn gì chị Miu cũng ăn theo cái đấy lại còn đòi tinh vi tinh tướng.
    chị Miu lại còn vu khống là chị Kim ăn thạch dừa, nhưng có fải thế đâu
    chị Miu giục chị Kim post bài ghê chưa này!
    Miu: xong chua
    Miu: ta dang cho day nay
    Kim: sap sap
    Kim: doi chut xiu
    Kim: 5''
    Miu: xong chua Kim
    Miu: ta cho chang no roi
    Kim: sap
    Kim: choai`
    Miu: cu ngoi ma nhin man hinh day nay
    Kim:
    Kim: chay lang xang de
    Kim: choai`
    ngại quá!
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    KIm ơi bôi bác ta quá, ngươi chẳng viết được chữ nào thì thôi , lại,,, vạch áo cho người xem lưng, ngại chít được,

Chia sẻ trang này