1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thích đi chơi Over night hả, chỉ có yêu chơi bời hay cặp kè thì mới vậy. Có chồng thì có mà ở nhà cho ngoan.
    Tớ thấy người ta nói: bố mẹ như chân tay, vợ con như quần áo. Chân tay mất thì không có lại được. Quần áo mất thì mua lại được.
  2. waan1010

    waan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng không ưa gì mẹ chồng ( chỉ ngấm ngầm, để trong bụng thôi ) và nghĩ rằng mình không ưa thì người ta cũng chẳng ưa mình. Nhưng cũng phải công nhận mẹ chồng mình là mẫu người phụ nữ đáng phải học tập. Tần tảo, chăm chỉ, nhịn chồng, thương con.Hai mẹ con vẫn vui vẻ, chuyện trò nhưng ít khi tâm sự. Toàn những câu chuyện k dính dáng gì đến gd minh. Thế rồi, mẹ chồng mình mất. Mất đột ngột. Tự nhiên, mình lại thấy thương bà. Thương thật lòng chứ không phải nói cho hài lòng ai cả. Trong tâm, thỉnh thoảng lại thấy hối hận vì đã có những lúc cư xử không hay. Thỉnh thoảng lại sang thắp hương cho mẹ, lầm rầm xin lỗi vì trước kia đã không hiểu mẹ. Mình nghĩ rằng, không lên to tát hoá cái khái niệm mẹ chồng nàng dâu. Tôt đẹp hay không là ở mình thôi. Mỗi người nên nhẫn nhịn 1 chút và phải biết lắng nghe. Mọi chuyện sẽ ok thôi mà.
  3. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng ý em lắm. Nói chung là những cố gắng và sự thân thiện của mình phải được ghi nhận. CHứ còn cái kiểu mình hết sức nỗ lực xây dựng mà lại bị xổ toẹt đi thì...
    vote cho bác này 5 sao.
    Mà lá thư này em đọc cách đây 2 năm rồi, cũng lấy ở trên mạng chứ đâu. Ngày trước đọc thư này thì gọi là thư của nàng dâu tây (hihihihi, dâu tây nó khác dâu ta). Nói chung là cả hai bên cũng phải biết điều. Đừng làm cái gì quá quá là ok. (nói thế thôi, nhiều lúc em cũng nhịn như nhịn cơm sống ấy chứ, nhưng mà lại nghĩ đến chồng nên thôi, nuốt cơm sống vào bụng cho được việc)
  4. Nhocme

    Nhocme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không có ai nhắc đến bố chồng nhỉ. Bố chồng soi mói con dâu thay cho mẹ chồng thì còn kinh khủng hơn. Trong chuyện này tôi có kinh nghiệm. Dù gì thì gì, mẹ nào cũng thương con. Có thể con trai của các mẹ yêu vợ hơn mẹ, thậm chí thể hiện cái yêu chiều đó trước mặt mẹ thì mẹ nóng mắt mà săm soi là điều dễ hiểu. Nhưng bố chồng nhiều lời thì cũng hơi khó hiểu.
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chú nào lịa móc thư này lên vậy. Bài này lần trước ở trong 7X mà. Con mụ viết bài này nanh nọc lắm, đợt vừa rồi quậy tưng tưng, đẻ ra thêm mấy quái chiêu mới. Bó tay.
  6. bestregards

    bestregards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi không bình luận gì nhiều về bức thư của cô con dâu mà chỉ khuyên người chồng của cô con dâu này nên tìm một ngôi nhà ở gần nhà bố mẹ đẻ mình. Vừa tránh được những xích mích không thể không tránh khỏi giữa hai thế hệ, vừa giữ được hạnh phúc gia đình riêng tư vừa có thể chăm sóc bố mẹ mình. Còn nếu tài chính không cho phép thì khi ở chung phải là quan toà phân giải công minh. Không nên nghiêng về mẹ cũng không nên nghiêng về vợ. Thực ra cũng rất là khó, nhưng theo tôi khi đã xác định lấy vợ thì phải coi vợ con là trên hết. Điều này không có nghĩa là mang vợ lên thờ mà không coi bố mẹ ra gì. Người vợ vốn khi đã lấy chồng thường hết lòng theo chồng theo con, nhưng nếu người chồng suốt ngày chỉ nghe lời mẹ (theo kiểu con ngoan của mẹ) thì thật sự chẳng có người vợ nào chịu được, nhất là những người mẹ luôn coi con trai mình là của quý hiếm, chiều con như một thằng con nít. Tất nhiên khi đã có khó chịu, tiểu tích thành đại rồi cứ dần dà sẽ trở thành "tức nước vỡ bờ".
  7. hanhsimco

    hanhsimco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chắc mùng 8-3 sắp đến,nhân dịp này chị em lại vùng lên phát nữa đây.
    Mình chưa lấy chồng nhưng nếu lấy phải mà có bà mẹ chồng kiểu soi con dâu như thế chắc chết quá. Đọc bài thấy sợ lấy chồng híc
  9. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  10. namlun_motmi

    namlun_motmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này