1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Nefertiti. Mình có thể bất đồng với bố mẹ chồng về lối sống... nhưng không bao giờ lôi cả sự bất đồng vào chuyện ăn uống. Ông bà già rồi, muốn ăn thức nọ thức kia cũng là chuyện bình thường, muốn uống sữa cũng là việc tốt. Bây giờ chỉ sợ các cụ không ăn đưọc rồi sinh ra ốm yếu thì còn khổ nữa. Uống sữa đâu phải là đặc quyền của riêng bà bầu. Ví dụ mẹ chồng bạn cấm bạn không được uống sữa thì bạn bực mình cũng được. Nhưng ông bà thích uống thì bạn cũng đừng cấm chồng bạn mua. Hãy nghĩ ví dụ mai sau con dâu bạn cấm chồng nó không được mua sữa cho bạn uống, chồng nó (tức con trai bạn) nghe vợ và kô mua, bạn sẽ nghĩ thế nào? Rất tủi thân và đau buồn. Mình nuôi con cả đời, giờ đây thèm uống chút sữa mà cũng không có mà uống. Rồi chồng bạn cũng sẽ đau lòng, vì không dám mua sữa cho bố mẹ mặc dù biiết ông bà muốn uống sữa. Nhưng đáng đời anh ta, sợ vợ đến nỗi thế kia à? sợ đến nỗi để bố mẹ già thèm một miếng ăn.
    ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÀ CÓ THỂ CHO UỐNG ENSURE, ANLENE... SỮA TƯƠI CŨNG RẤT TỐT.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    HAHAHA, PHỤ NỮ KHÔNG NÊN CAI TRỊ CHỒNG MÀ HÃY LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỒNG THÍCH BỊ MÌNH CAI TRỊ!!! kHÓ QUÁ, THỰC HIỆN MÃI MÀ KHÔNG ĐƯỢC.
  2. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    vào đây chỉ đọc đúng phần quote của bạn miatim mà ko khỏi giật mình, tôi nghĩ có lẽ bạn nên tự xem lại mình, đúng là ko thể hiểu nổi những người ko biết nghĩ.
    Bố mẹ chồng thì cũng là bố mẹ mình thôi, so đo như bạn thì quả thật, tôi mà là mẹ chồng bạn thì thực sự thất vọng về con trai và con dâu.
  3. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,
    Đọc xong bài của bạn mà mình cứ thắt cả ruột gan lại vì thương cho bố mẹ chồng bạn. Cứ tưởng tượng ra cảnh mẹ chồng ngồi mong ngóng con trai mua sữa về mà ko bao giờ có, đủ làm mình xót ruột gan. Mình chẳng hiểu mua cho ông bà hộp sữa sẽ làm bạn và chồng bạn nghèo đi bao nhiêu mà để đến nỗi bạn phải nói với chồng là "nuôi một bà bầu chưa đủ hay sao mà phải nuôi thêm hai ông bà bầu nữa"????
    Cứ cho rằng việc bố mẹ chồng bạn muốn uống sữa xuất phát từ lòng ghen tị với việc bạn được uống nhiều sữa đi thì sao? Chỉ một việc nhỏ như con thỏ là chiều lòng ông bà mua sữa cho ông bà uống mà bạn ko thể nhường nhịn được, ko thể chiều lòng ông bà được thì mình chả hiểu chuyện gì bạn mới có thể chiều lòng bố mẹ chồng được. Từ đầu topic này đến giờ mình luôn là người bênh vực con dâu (thậm chí ngay cả cô con dâu đã viết lên lá thư quá đáng kia, mình cũng hiểu được cô ấy) nhưng duy nhất có bạn là mình ko tìm được một lí lẽ nào để bênh vực cho bạn và chồng bạn. Bạn hãy hiểu rằng việc nhỏ bạn ko chiều lòng được ông bà thì có những cái dù nhỏ ông bà cũng sẽ ko bao giờ chiều lòng lại bạn cả. Lúc đấy bạn đừng trách ông bà quá đáng mà hãy xem lại bản thân mình đi bạn ạ.
    Mình cũng chịu chồng bạn thật, vợ sai đến thế mà còn ko dám chống đối, ngậm đắng nuốt cay nghe vợ để bố mẹ chịu ấm ức, chịu thèm thuồng. Xin lỗi bạn nếu mình viết có hơi quá, nhưng thực sự mình rất xót xa khi nghĩ đến cảnh người già thèm miếng ăn này kia mà con trai con dâu nhất quyết ko mua cho ăn. Xót lắm bạn ạ. Cho dù sự thèm muốn đó xuất phát là lòng ghen tị với con dâu. Nhưng chẳng ai chấp người già chuyện như thế cả bạn ạ, người già lẩm cẩm tính cũng giống trẻ con ấy, ko chấp được bạn ạ.
    Thôi, chúc bạn sau chuyện mọi người góp ý này hãy xem xét lại và thay đổi thái độ của bạn với bố mẹ chồng đi. Những gì bạn cho là đúng thì qua sự nhận xét của mọi người bạn cũng hiểu ra rằng đó là sai đấy bạn ạ. Xem xét lại bản thân và hành động của mình đi.
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chị Miatim ơi! Chị cho em xin địa chỉ của chị đi, em sẽ gữi sữa cho ông bà ngay. Hix....đọc xong bài của chị MaiHaAn mà em ko thể cầm được nước mắt. Thấy xót xa cho ông bà và cảm giác đau nhói vô cùng. Em thấy rất vui vì ông bà của chị còn có nhu cầu để biết mà chăm sóc, quan tâm, chứ nhiều người chẳng có cơ hội để báo hiếu đâu chị ạ! Vài hộp sữa đâu có thể làm cho vợ chồng chị nghèo đi cơ chứ! Sao có thể nhẫn tâm cư xử với bố mẹ già như vậy.
    Em chẳng thể hiểu nổi được những cậu con trai và con dâu như thế nữa.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chẹp ,các bác đừng đánh hội đồng bác miatim làm gì .Thật ra ko phải bác ấy xót của hay muốn hơn thiệt với bà mẹ chồng .Nếu bà mẹ chồng thực sự muốn uống sữa thì chị ấy ko đến nỗi gay gắt như thế, nhưng bà mẹ chồng đòi hỏi được uống là vì thấy con dâu mình uống nên ganh, phải có cho bằng được chứ chưa chắc gì đã thực sự thích uống . Chị ấy tức vì bà ganh ko đúng chỗ, ganh cái kiểu trẻ con vòi đồ chơi "Nó có thì tao cũng phải có" .Tuy nhiên chị ấy cũng hơi nặng lời, nếu có thể nhún nhường 1 tí, dỗ cái trẻ con của bà cụ thì gia đình sẽ vui vẻ hơn
  6. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng bác Miatim chắc là hiền lành lắm đây. Hiền thì chồng miatim mới dám nghe vợ mà không mua sữacho bà uống chứ. Nếu gặp bà nào ghê gớm thì cả hai vợ chồng bị chửi tắt bếp.
    ừ, mà mẹ chồng hiền thế thì miatim còn có gì phải khó chịu nữa. Vui vẻ lên mà sống và vui mừng vì có mẹ chồng hiền (về điểm này mình thấy miatim hạnh phúc hơn nhiều cô con dâu khác rồi, các cô khác đa phần là bị mẹ chồng bắt nạt thôi. he he he) Đúng là có phúc còn không biết hưởng! Thật.... không hiểu.
    Từ hôm đọc xong bài của miatim, mình cứ suy nghĩ mãi, mình có thằng em trai, chỉ sợ mai sau lấy phải con vợ không ra gì, nó đối xử với bố mẹ mình không tốt thì... xót ruột lắm. Nghĩ mà kinh sợ
  7. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tặng em nè Shanex: . Chúc em vui nhé, có tin gì mới nhớ báo cho chị biết.
  8. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trời trời trời ... thằng chồng nào tu giỏi quá mà vớ được con vợ hay thế này...mình vậy chắc đạp chết bỏ
  9. emxuxu

    emxuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến là "sự thật mất lòng". Cô con dâu này nói thật quá. Và chỉ có những ai làm dâu trong hoàn cảnh như thế này thì mới hiểu và thông cảm còn ko thì thấy shock lắm. Với lại "khác máu tanh lòng".
  10. chan_pho_them_com

    chan_pho_them_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    xảy ra chuyện như thế này người chồng là người đáng trách nhất

Chia sẻ trang này