1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fgump

    fgump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xã hội Việt nam thối nát, khinh đàn bà nên mới có những chuyện bất công như thế này. Tại sao gia đình nhà chồng được phép can thiệp với đời tư của vợ chồng người trẻ???
    Cả 1 lũ đàn bà lẫn đàn ông ngu dốt xúm lại làm khổ người vợ. Nói chung tội lỗi là ở các bà già ngu dốt, đời mình khổ rồi còn chưa hết lại tiếp tục hành hạ đời những người phụ nữ khác.
    Trong khi bọn đàn ông thì lười như hủi chả làm cái chó gì, suốt ngày ăn trên ngồi chốc. Chả ở đâu mọi rợ như ở VN.
    Bình đẳng nam nữ đê. Cấm can thiệp vào đời tư của người khác. Các bà mẹ chồng hãy rút kinh nghiệm đời mình, bỏ trò hành hạ , bắt nạt con dâu đi !! Hãy biết dạy thằng con trai mình bình đẳng với vợ nó. !!!
  2. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mấy lần mà tôi vẫn chưa hình dung ra người viết là nam hay nữ. Bạn lên tiếng chửi rủa xã hội Việt Nam thối nát, chửi bới cả đàn ông lẫn đàn bà, người già lẫn người trẻ. Thử hỏi rằng bạn đang sống trong xa hội nào? bạn là người nước nào?....trong gia đình bạn không có người già, không có trẻ con, hay không có bất cứ người đàn ông, đàn bà nào, ngoài bạn? Ai cũng đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng, nhất là với những bạn trẻ mới lập gia đình. Ngay trong một thời gian ngắn, họ không thể nhanh chóng hoà nhập với nếp sống , cách nghĩ, cách làm của gia đình mới. Tại sao không cho họ thời gian và cơ hội? Còn các bà mẹ chồng, họ là những người của thế hệ trước, là những người đã từng phải trải qua khoảng thời gian dài sống với các bà mẹ chồng, các quy tắc của nhà chồng trong chế độ phong kiến...Để hoà hợp được giữa hai thế hệ trong một gia đình cũng là điều không đơn giản.
    Bạn ạ, tôi đồng ý chúng ta cần có sự bình đẳng, cần phải đấu tranh để đạt được sự bình đẳng từ chính gia đình mình. Nhưng bình đẳng không có nghĩa là tất cả mọi việc trong gia đình phải được chia đều một cách rạch ròi, giặt giũ hay nội trợ từ xưa tới nay đều là của người phụ nữ, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là thiên chức của họ nữa, bởi vậy các cụ ta có câu "Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp" để thấy được vị trí và nhiệm vụ của người phụ nữ. Cũng có câu" Đằng sau sự thành công của người đàn ông đều có bàn tay của người phụ nữ"....Hãy cùng nhau chia sẻ và gánh vác trách nhiệm trong gia đình, bình đẳng trong gia đình cũng một phần do nhận thức của mỗi cá nhân.
    Tôi chỉ có vài dòng như vậy thôi.
  3. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Bạn gì ơi bạn Fgump bạn ấy biết tiếng việt đấy, Bạn ấy còn chửi xã hội Việt Nam bằng tiếng việt rất là cừ nữa đấy.
    @ fgump thôi ông đừng có mà ném đá hội nghị nữa đi.
  4. changduyen

    changduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cô con dâu này có trình độ và học vấn tới đâu, chứ như thế này thì củ chuối quá!
    Theo tôi, đã là con thì không so đo tính toán với bố mẹ!
    Không hiểu 20-30 năm sau, cô con dâu này cũng sẽ lại nhận được 1 cái thư như thế từ người con dâu của cô ta thì cô ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Ông Trời nhiều khi cũng có mắt đấy, gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi.Mình không đối tốt với bố mẹ chồng thì sau này con dâu cũng sẽ không đối tốt với mình. Lúc đó thì hối cũng đã muộn rồi!
  5. fgump

    fgump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin mời các quý anh quý chị nam thanh nữ tú đọc bài viết này để hiểu thêm, không có cái gì gọi là "Thiên chức của phụ nữ" cả. Tẩt cả những thứ thiên chức chỉ là cách đàn ông đùn đẩy việc cho đàn bà, nên mới dẫn đến những chuyện bất công trong gia đình.
    Thật quá đáng, bao nhiêu người trẻ đi du học nước ngoài, tiếp thu văn minh của phương tây rồi mà bây giờ mồm vẫn lải nhải về Thiên chức của phụ nữ. Thật đáng xấu hổ cho trí tuệ Việt nam.
    http://www2.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/687088.ttvn
  6. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    fgump dek phải đàn ông đâu bà con ạ .Nó là một trong những con vợ lăng loàn lên đây đổi dạng ... Anh đây dân hai lúa ,chả chí tuệ gì sất ,vợ anh mà láo thế là anh bụp...có thế thôi em fgump ơi !
  7. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn fgump,
    Bài viết theo link của bạn có nhiều điều rất lý thú . Tuy nhiên mình chia buồn cùng bạn khi bị phản ứng mạnh của 1 vài bạn nhe . Viết bài theo khoa học, phân tích rất có trình tự lớp lang .
    Nếu bạn đang theo học 1 trường đại học ở nước ngoài với bài viết thế này thì bạn được đánh giá tốt vì trình bày quan điểm rõ ràng :) Còn như xã hội VN vẫn rất phong kiến, còn nhiều người muốn khư khư bảo thủ quyền "ưu tiên phái tính" của họ trong gia đình và xã hội cho nên sẽ có những phản ứng mạnh từ chửi cho tới thóa mạ cá nhân bạn .
    Nhiều bà mẹ chồng thì có tính sợ ...con trai mình bị thiệt cho vợ cho nên không hề có sự thông cảm, quan tâm cho con dâu mà chỉ rình chờ cơ hội là ....dạy khôn cho con trai của mình làm sao để "dạy vợ" cho giỏi chịu đựng để con trai họ được nhàn thân .
    Nhiều điều bạn viết tôi thấy rất thực tế, ít nhất đối với cá nhân tôi, trong trường hợp "bình đẳng trong việc nhà" .
    Ở gia đình mẹ đẻ tôi, mấy chị em, trai và gái, chúng tôi đều được chia việc nhà làm vì đứa nào cũng phải học hành . Đó là nếp sống tôn trọng, bình đẳng trong gia đình đã quen . Khi lấy chồng ở xa gia đình, tôi học toàn thời gian, lại còn đi làm thêm toàn thời gian (Học buổi tối, làm ban ngày) ....Lúc còn mang thai, đi học về tới nhà là gần 11 giờ đêm, nhưng đêm nào cũng phải xắn tay áo rửa cho hết 1 bể chén bát, chứ mà để y nguyên đó là khó tránh khỏi hấm hứ . Lúc có con thơ ....mọi thứ việc nhà cũng vẫn dồn lên vai mình gánh tất . Con ngủ, khuya lắc khuya lơ mới có thể ngồi ôn bài của mình . Trong khi ấy, chồng thì chỉ có mỗi 1 việc là ....làm cái job của ông ấy . Nhưng cái job ấy cũng lại có tôi phải phụ việc 1/2 các loại giấy tờ, thuế má liên hệ .... Vậy đấy mà khi tôi nhỡ miệng nói với mẹ chồng tôi 1 câu là : Buổi sáng con dậy tất bật cho cháu ăn, mặc quần áo , chuẩn bị cho cháu đến nhà gửi trẻ cuống cả lên chẳng kịp ăn sáng trước khi đi làm,( trong khi đó tôi đã phải làm sẵn thức ăn sáng cho chồng, )cho nên con chỉ nhờ anh ấy giúp con tìm đôi giày cho cháu để con có thể ăn vội miếng bánh mì mà anh ấy cứ ỳ ra ..." Chỉ có thế mà tôi được nghe ngay là : Thằng .... nó làm việc của nó còn chửa đủ à !
    Vâng, việc của con trai yêu qúy của mẹ chồng tôi là ngồi dí mặt vào cái computer ....
    Đấy là 1 ví dụ cho cái tư duy ...ích kỷ, bênh vực cho vai trò của đàn ông mà quyên mất những áp lực của người phụ nữ trong đời sống gia đình . Có 1 lần khi chúng tôi còn sống chung với mẹ anh ấy, vì tôi mang thai nên ông xã tôi không muốn tôi lau nhà bằng nước có hóa chất nên ông ấy chùi nhà giùm tôi . Mẹ chồng tôi hấm hứ ngay: Thằng ....mày không phải lau nhà, việc đó không phải việc của mày . Những lần như thế tôi tuy là rất muốn cự lại, nhưng đã bấm bụng nhịn vì ....tình thắng lý .
    Thế là, từ ban đầu ông xã tôi vốn có thiện chí giúp đỡ tôi 1 vài việc nhưng sau đó vì sự can thiệp của mẹ anh ấy nên từ đó cho tới giờ là lờ luôn ...cho dù có những lúc tôi làm mọi việc trong tình trạng muốn ngất xỉu vì mệt mỏi .
    Đàn ông thì được hưởng đủ thứ " đặc ân" từ gia đình ra tới xã hội, còn đàn bà thì bị đạp dưới chân ...nhưng lại được trát cho lớp phấn rất đẹp là ..."đức tính tốt, đạo đức, nền nếp, đảm đang, v.v.v" Ở nhà thì " 1 nam viết hữu, thập nữ viết vô " . Về nhà chồng thì có khi còn thua cả con sen, con ở , mặc dù người làm dâu -theo khoa học , chính là người chịu trách nhiệm truyền giống cho nhà chồng .
    Nói chung, điều gì có lợi cho bản thân ngườii đàn ông thì điều đó được ca tụng, được đóng khuôn thành " đức tính qúy giá" của người phụ nữ . Cũng như bên topic liên quan tới chữ trinh, có anh chàng đã rất hùng hồn cho là " chữ trinh " là "cái qúy giá nhất" của người đàn bà . Nói xin lỗi nhé , " nó chỉ là cái qúy nhất đối với sở thích của các anh mà thôi ....Chứ đối với phụ nữ, phải gìn giữ nó để được sự tôn trọng và ca ngợi của các ông thì có khi lại là ...cái bất hạnh của người phụ nữ khi lớn lên nếu chẳng may ...chơi nhảy dây lúc còn bé bị rách mất .
    Elin nói sự thật đấy, anh nào muốn chửi bà già này thì ...vô tư
  8. Nefertiti

    Nefertiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ElinHoang: em sẽ ghi nhớ chị dù em chẳng biết chị là ai, nhưng em sắp phải rơi vào hoàn cảnh .. giống như chị, em không biết là mình có GIỎI như chị: chịu đựng, nhẫn nhịn mà tâm hồn chị vẫn đẹp như thế được ko. Nhưng em sẽ cố. Gia đình em cũng như gia đình chị: công việc chia đều, cả nhà mà đi vắng để anh em ở nhà 1 mình khi về vẫn ngăn nắp như chưa có gì xảy ra. Chị dâu đẻ mẹ thuê ô sin giặt tã, dọn dẹp: con dâu ko fải làm, mẹ chồng cũng chẳng nhúng tay. Mẹ chỉ đạo diễn nấu nướng kiêng cữ, chị tuân thủ và con khoẻ mẹ khoẻ, 2 mẹ con cứ phơi phới. Hết kiêng mẹ khuyến khích con dâu thích ăn gì thì ăn, càng nhiều càng tốt, ko bao giờ so bì vớ vẩn. Nhà em ko giàu nên khi bé đi trẻ là ko thuê nữa. Mọi thứ rất bình thường vì ô sin về là chỉ fục vụ cho em bé. Nhưng nhà chồng chưa cưới của em lại khác. Tất cả mọi việc dồn lên vai người phụ nữ từ xưa. Em biết mình ko có quyền đòi hỏi bởi mỗi gia đình là một khác nhau. Em cũng nghĩ, được cái nọ thì mất cái kia, chấp nhận và đi theo thôi Mẹ chồng tương lai mình đã làm được, thì mình cũng phải làm được, có lẽ thế.
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Mọi rợ mà bố mẹ chú cũng phải cố mà rặn ra chú đấy, ăn ở, nói năng phải có đức nhé chứ ko phải là chạy theo váy gái rồi khổ ông bà già đâu.
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa người chồng phải ra ngoài làm việc nuôi cả gia đình, người vợ thì trông việc nhà .Như thế cũng coi như là có sự phân chia công bằng đi .Ngày nay thì khác ! Những người phụ nữ bây h họ vẫn phải đi làm, trau dồi thêm kiến thức và nghiệp vụ và gánh vác trọng trách lo lắng về tiền nong trong gia đình có khi chẳng thua kém gì đàn ông cả (một số người còn phải nuôi 1 gã chồng vô tích sự nữa kia!) .Trong lúc phụ nữ đảm đương thêm nhìu vai trò trong nhà và ngoài xã hội thì vẫn có những người đàn ông giữ vững những đặc quyền của mình, chỉ làm những gì xưa đến giờ phải làm chứ ko biết san sẻ thêm với vợ, làm như đó là cái gì tội lỗi lắm vậy!
    Từ hồi em còn ở VN đã thấy chướng với những cảnh như thế rồi ! Bác em là 1 người nhẫn nhịn, nhẫn nhịn bà mẹ chồng quá quắt, độc tài suốt 20 năm ...Lấy 1 người chồng ko tương xứng trình độ xong lại phải bỏ đi cái nghề giáo sư cao quí để về chăn heo, nuôi cút! Thế mà họ đã hài lòng đâu . Đẻ con ra thì đuổi về nhà mẹ đẻ, lúc sinh được thằng bé còn đỏ hỏn đã bị lôi về .Lớn lên thì chúng lại nghe bà nội, hỗn hào với chính mẹ mình .Cái gì cũng đổ lên đầu bác, kể cả khoản nợ nần của gđ họ ,nhưng họ cũng đâu có đối xử tốt hơn ?? Còn chuyện ăn uống thì khỏi nói .Ở đây có bác nào cầm 10 k đi chợ mà nấu ăn được cho 6 người thì bảo em với! Vậy mà vẫn phải chịu ... Chồng của bác suy cho cùng ko phải người xấu, nhưng mà nghe mẹ nên càng lúc càng quá đáng với vợ (trong khi hơn vợ mình đến 16 tuổi chứ đâu có ít!) ...Thực lòng, nếu là em ko biết em có thể chịu đựng được 1 bà mẹ chồng như thế ko ,đừng nói gì đến chuyện đối xử như mẹ đẻ!
    Còn mẹ của ex em cũng thế! Chồng chỉ làm việc 8 tiếng rồi về nhà nằm đó chờ cơm, hay chúi mũi vào màn hình vi tính chứ ko hề biết hỏi đến vợ ntn .Vợ nấu ăn cực nhọc cả buổi mà ko có 1 lời động viên, trong khi dì ấy phải làm mấy jobs để lo cho gia đình . Ngay cả ex em cũng bị ảnh hưởng, chưa hề biết mang chén xuống sink bao h! Có lẽ vì thấm thía những ngày làm dâu (với 1 bà mẹ chồng cũng khó chịu ra phết) nên dì ấy rất cởi mở với em .Tiếc là nhìu chuyện xảy ra, lại thêm cái tính ích kỷ chỉ biết có mình của ex đã là 1 dấu trừ to tướng, về sau nghĩ lại cũng ko tiếc gì .Cứ nghĩ xa hơn 1 chút, sau này có làm dâu ở nhà đó thì mình lại tiếp tục "sứ mệnh vinh quang" như rứa thì thà ở giá còn hơn .Sức chịu đựng của con người là có hạn, nhìn dì ấy lúc nào cũng mệt mỏi ,thở dài mà em ngại dùm .
    Kết luận là : trước khi chống lầy phải nghiên cứu "mẹ chồng tương lai" và thói quen nếp ở của nhà đó cho kỹ, ko thì sau này chỉ vì những chuyện "thường ngày ở huyện" mà shock .Mấy cô gái quen "bình đẳng" thì thôi rồi, viết ra 1 lá thư như thế kia cũng ko lấy gì làm lạ , với các bác giai quen "truyền thống" thì đó là hành động hỗn hào của 1 đứa con dâu mất dạy chứ cũng chả thèm để tâm xem cô ta hỗn thật, hay là vì quá stress rồi nên ứ cầm lòng được

Chia sẻ trang này