1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trước đây mình hình dung Tây nó khác cơ !!!
    Nhưng mà khi cô em mình sang làm dâu người Tây bên USA, mình mới biết, bố mẹ - con trai con dâu có thể sống riêng, nhưng khi nhà có biến cố ( ví dụ bố mất ) thì con dâu và con trai vẫn về sống với mẹ cho mẹ đỡ buồn...
    Ngoài ra mẹ chồng em mình vẫn hàng ngày sang chăm sóc cho bố mẹ chồng ( đã già cả ) cụ ông thì vừa phẫu thuật tim, cụ bà thì chỉ nằm bất động hơn 10 năm nay. Cháu dâu và cháu trai cũng phụ giúp 1 tay //
    Mấy người ở Ta bây giờ đang học theo kiểu mà người Tây cũng chả hiểu nổi !!! ...... Và gọi là văn minh
    Đến loài vật còn có tình cảm hơn thế !!!
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em xế . Chia tay ko tiếc người yêu, chỉ tiếc mẹ ông ấy vì bà và mình rất hợp nhau nhé, SN cùng ngày, cùng cung ...Em thì sau này cứ cha mẹ chồng dễ tính mà tới thôi ,gặp mấy cụ lần đầu ra mắt đã soi như mình là sinh vật lạ thì em hãi lắm
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hi Hi, thế em có chắc chắn là cô con dâu trong bài viết kia cũng bị đối xử tệ như mẹ em k? Đừng lấy trường hợp của cá nhân mình gán lên người khác như thế? Coi chừng thông cảm nhầm đấy.
    Cá nhân tôi, sau này, tôi chỉ muốn cùng vợ con sống riêng, sống "gần" bố mẹ để tiện đường thăm nom, nhưng không sống "cùng" bố mẹ, phải dàn hoà mẹ chống nàng dâu mệt lắm. Mặc dù bố mẹ mình, cô bạn nào đến nói chuyện cũng vô cùng khen ngợi và quý mến.
  4. _MoonRiver_

    _MoonRiver_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện của người bạn của tôi, đem ra để mọi người cùng chia sẻ ý kiến, cũng có thể giúp cô ấy phần nào.
    Mẹ của người yêu cô ấy là một người phụ nữ rất khéo léo ăn nói, khi 2 người đang yêu nhau, con trai của bà quyết định nghỉ làm để tập trung vào học tập, phải nói thêm là gia đình nhà anh ta không quá khá giả nhưng cũng không phải là nghèo. Anh này sống 1 mình trên thành phố. Cô bạn tôi có một công việc rất tốt và lương khá cao. Sau một thời gian, anh bạn kia quyết định nghỉ làm để tập trung học tập nâng cao nghiệp vụ, trong thời gian này. Mẹ anh ta có nói chuyện với cô bạn tôi và bảo cô ấy rằng Bà ta coi cô ấy là con dâu, nên cô ấy hãy đến ở với anh con trai bà ta để tiện chăm sóc nhau, mà thực ra là để chăm sóc con bà ta. Bọn tôi xúm vào khuyên can cô bạn đó, ko nên chung sống như thế. Nhưng vì tình yêu, cô ấy nghĩ rằng mình đã được coi là con dâu trong nhà, anh bạn lại đang ở một mình, cô ấy đã đến ở cùng. Mọi chi phí sinh hoạt, học hành, ăn uống cô ấy đã lo lắng, thậm chí cả việc trả tiền nhà (bọn tôi hết sức phẫn nộ vì sự lợi dụng trắng trợn này của Bà mẹ chồng tương lai). Rồi một hôm, ở nhà có chuyện, Bà ta nói chuyện điện thoại với con trai và nói hẳn rằng "Mẹ chỉ có mình con thôi, ko có ai ngoài con hết, Mẹ ko chấp nhận nó...và tỏ ý phật lòng, chê trách cô con dâu tương lai là không được..." Chuyện này thực ra là do một hiểu lầm đáng tiếc, nhưng qua hiểu lầm đó, mới biết được bộ mặt thật của Bà mẹ chồng tương lai này.
    Cô bạn của bọn tôi đang rất lúng túng, lo lắng, cô ấy ko muốn có một bà mẹ chồng "đổi trắng thay đen" nhanh như vậy và không muốn anh bạn kia phải khó xử một phần giữa người yêu và một phần là Mẹ mình. Trong khi bà Mẹ liên tục gây sức ép nào là :"Con là con trai mẹ, Con vẫn đang ở trong vòng tay mẹ mà con đối xử với mẹ như thế, Mẹ nuôi con bao nhiêu năm nay, Mẹ khóc hết nước mắt vì con.. vv... và vvv.." mà thực ra, cô bạn bọn tôi rất bận, môi trường làm việc rất nghiêm túc, ko thể lúc nào cũng nhiệt tình nhà chồng tương lai, xin nghỉ để về quê thế nọ thế kia được (chính vì vậy mà họ trách cô ấy là ko nhiệt tình với nhà chồng, làm con dâu thì phải xốc vác việc nhà chồng thế nọ thế kia) Đấy là còn chưa kể đến rất nhiều việc làm mang tính chất lợi dụng khác của bà mẹ chồng đối với cô bạn của bọn tôi với chiêu bài "coi là con dâu, tình cảm...".
    Theo các Bạn, cô bạn của bọn tôi phải làm gì>
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ô hay !!! Nhân vật chính là anh người yêu thì đi đâu mất rồi ??
    Vì người đó, các cô gái / chàng trai có thể chấp nhận thiệt thòi nhiều điều. Khi hữu sự, thì phải hỏi là tình cảm của 2 người có đủ mạnh để vượt qua không chứ ??
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ôi, mẹt lắm, những chuyện thế này. Bà mẹ nào cũng vậy, không phải chỉ mẹ chồng đâu. Khi con gái mà lấy phải người chồng mà họ không ưng ý, họ cũng xử sự kiểu đó, "mày mà lấy nó thì tao tự tử",...Đây là văn hoá thời xưa, nơi mà tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vẫn còn trầm trọng, họ không tôn trọng quyền tự quyết của các con, họ coi việc con cái lấy vợ lấy chồng là chuyện của cả gia đình, thậm chí cả dòng họ chứ không phải là chuyện riêng của 2 người.
    Nhưng quan điểm của anh chàng kia thì thế nào hả?
  7. _MoonRiver_

    _MoonRiver_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bọn tôi cũng dò hỏi cô bạn, cô ấy bảo: "Anh ấy yêu mình, nhưng có vẻ không muốn làm Mẹ anh ấy buồn. Bằng chứng là sau hôm nói chuyện điện thoại đó, Mẹ anh ấy gọi điện lại và kể lể:" Cả đêm hôm qua Mẹ khóc hết nước mắt mà không ngủ được, Mẹ thất vọng vể con quá, Mẹ nuôi con cao lớn được bằng từng ấy, Con vẫn đang trong vòng tay Mẹ mà con nói hỗn láo với Mẹ như thế trước mặt bạn gái con (Anh ta bực quá nên nói với Mẹ anh ta là :"Con ko nói chuyện với Mẹ nữa, Mẹ chả hiểu gì cả"). Anh chàng đó vội vàng xin lỗi Mẹ anh ta, xin lỗi xong rồi anh ta vắt trán, trầm ngâm có vẻ rất hối hận về những gì mình đã làm. Theo tôi thì một bà mẹ chồng như thế thật nguy hiểm, sau này cô bạn tôi mà có con, bà ấy can thiệp vào chuyện dạy dỗ con cái, tuyên truyền này nọ thì ko ổn. Theo tôi biết thì bà ấy là một phụ nữ rất khéo léo và nhiều lời, cô bạn tôi cũng muốn giải thích cho bà ấy hiểu nhưng Bà ấy nói rất nhiều và ko để cho cô ấy nói một câu nào. Bây giờ cô bạn của chúng tôi ko muốn gây sức ép cho anh kia nhưng cô ấy lại rất hoang mang vì sợ nếu anh ta yêu Mẹ đến vậy, Bà Mẹ lại là người phụ nữ ghê gớm như vậy thì cô ấy sẽ khổ. Cô ấy nói với bọn tôi là nếu sau này cô ấy có con, cô ấy sẽ ko bao giờ gây sức ép đến con cái như Bà Mẹ đó đã làm. Nói chung bà ấy cùng chỉ muốn lợi dụng cô bạn của bọn tôi chăm sóc cho con trai bà ta, khi có chuyện một cái là bà ta có thái độ ngay, như vậy là ko tốt. Cô ấy đã chăm sóc con trai bà ta đâu ra đấy, bà ta ko phải mất một đồng nào, vậy mà bà ta dễ dàng quên ngay được thì thật ko tốt chút nào.
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    anh chàng dù muốn bênh bạn gái , cũng vẫn phải xin lỗi mẹ. Đúng //
    Ra vẻ hối hận ... Đó là suy đoán của bạn ///
    Anh chàng đó theo mình cũng ko phải yếu hèn //
    Cố gắng lên // Mình chăm sóc cho chàng chu đáo là vì chàng chứ phải vì mẹ chàng // nên đừng kể ra // Nếu chàng còn xứng đáng để hưởng sự chăm sóc của mình //
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ÔI, chuyện mẹ chồng nàng dâu. Chỉ hy vọng sau này mẹ chồng mình sẽ tốt như mẹ chồng mấy đứa bạn là oki rồi.
    Ko hiểu sau này thế nào chứ mình đến nhà hội bạn là con trai cảu mình tuyền được các bà mẹ quý. Keke. Chắc mẹ chồng tương lai của mình cũng sẽ quý mình.
  10. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Muốn được thế thì phải học chặt thịt gà đi thôi bà ơi

Chia sẻ trang này