1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baohahp

    baohahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm, trừ khi bạn chọn mẹ chồng trước khi chọn chồng
    Tôi đây , trước khi yêu la lấy chồng, đều được tất cả những người đã, đang, và sắp làm mẹ chồng yêu quý, và khen la ngoan, chỉ ước có 1 người con dâu như thế. Nhưng , đến khi tôi chuẩn bị lấy chồng thì tôi mới biết mẹ chồng sắp tới của tôi ........Tý nữa thì tôi bỏ người yêu ( nhưng bây giờ cho tôi quyết đinh lại thì có khi tôi phải tránh xa bà mẹ chồng này
    Tốt nhất nếu có điều kiện ở riêng ngay sau khi cưới thì tiêu chuẩn chọn người yêu lên trước, cong xác định ở chung , dù ngắn hạn hay dài hạn thì tiêu chuẩnđược ưu tiên đầu tiên là CHỌN MẸ CHỒNG
  2. _MoonRiver_

    _MoonRiver_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chi tiết nữa, trước khi yêu cô bạn của bọn tôi, Anh kia đã yêu một cô, nhưng hai người đã chia tay sau khi yêu nhau vài tháng. Cô bạn tôi có kể lại là hôm về nhà anh ấy chơi, cô ấy hỏi thăm khéo về cô bạn trước của anh kia, Mẹ anh ta nói: "Cái B ấy cũng được, nó yêu anh C nhà Cô lắm, Nó gọi điện suốt ngày, có tháng gọi đến hơn 1 triệu tiền điện thoại cố định, Nhà cửa, việc làm cũng đàng hoàng lắm, Bố mẹ B bảo là nếu mà C nhà cô đồng ý là xin cưới ngay. Nhưng hôm C nhà cô đưa B về đây chơi, các cô trong họ hàng bảo là nó gò má hơi cao. Cô cũng bảo C là thôi, mới yêu nhau có vài tháng thì chia tay cũng không sao, với lại Mẹ chỉ có mình con, có kiêng có lành, các Cụ bảo thế rồi..." Chứng tỏ bà ta có TIỀN SỬ xui con trai bỏ người yêu. Nhưng sự thật thực ra không phải là anh này bỏ cô ấy vì gò má cao mà là vì cô bạn trước của anh ta có tính lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ, định cưới người giàu sang hơn, vì vậy mà anh ta bỏ cô ấy. Chứng tỏ bà này ko những có tính hay xui con trai bỏ người yêu mà còn hay tâng bốc, quảng cáo về con trai mình, dối trá. Cô bạn tôi nghe đến thế cũng giật mình, chẳng qua là cô ấy cũng xinh xắn, học hành đàng hoàng (từng học rất giỏi) và có công việc rất tốt, nhiều người mơ ước, lương cao nên Bà ấy ko ý kiến gì. Nguy hiểm thật, riêng phải bà Mẹ chồng kiểu này thì phải cứng rắn quan điểm ngay từ đầu.
    Sang năm hai người này định cưới nhau, nhưng cô bạn của tôi có vẻ đang rất lo lắng.
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ui, bà săm mờ soi tôi thế. Có ai lại ghét con dâu tương tia vì không biết chặt thị gà đâu. Tính tôi thật thà, nếu mẹ chồng tương lai nhờ chặt thịt gà tô sẽ thỏ thẻ với bác ấy là "bác ơi, con từ nhỏ tới giờ chưa biết chặt thịt gà bào giờ, con sợ chặt sẽ không đẹp, con nhờ anh .....chặt giúp nha bác". Đảm bảo mẹ chồng tương lai của tôi vẫn quý như thường và lần sau ko nhờ tôi chặt thịt gà nữa. hihi
    @baohahp: Thế là bạn khuyên tôi chọn mẹ chồng trước à, nhưng lỡ tôi yêu người ta rùi mà mẹ chồng.......ko như ý thì bỏ à. Oài, tôi nghĩ là mình sẽ cố gắng sống hòa hợp với gia đình nhà chồng, tấm lòng chân thành của mình chắc dần dần mẹ chồng sẽ hiểu.
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 21/04/2006
  4. baohahp

    baohahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là chuyện thường gặp trong mối quan hệ phức tạp nhất xã hội ""CONDÂU- MẸ CHỒNG"
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/05/3B9E98DF/
    Mẹ chồng nàng dâu ''sứt mẻ'' vì tiền

    (Ảnh: Davidsanger)
    Nhìn thấy đĩa vịt quay Bắc Kinh con dâu mua về, bà Lân sầm mặt. Suốt bữa ăn, bà nhất định không đụng đũa vào "món xa xỉ" ấy. Cô con dâu hiểu ý, ngán ngẩm đến mức chả buồn gắp mời mẹ. Còn cánh đàn ông chẳng hiểu tại sao bữa cơm bỗng lạnh ngắt.
    Hồi Hương và Hải chưa lấy nhau, bà Lân (Dịch Vọng, Hà Nội) rất quý cô con dâu tương lai vì "tính nó thoáng, biết quan tâm đến mọi người". Nhưng sau đám cưới, bà đã bị sốc cũng vì tính thoáng của Hương. Một buổi về quê lên, bà thấy đồ đạc trong nhà đã bị thay đổi, từ khăn trải bàn, bát đũa đến nồi niêu xoong chảo đều mới tinh. Biết con dâu muốn dùng đồ mới, bà bảo thôi đồ cũ thì để cho người ở quê cho đỡ phí. Nhưng Hương bảo: "Con vứt hết rồi, mấy thứ ấy cũ quá, mẹ cho người ta lại bảo mình quẳng đồ thừa cho họ". Bà thở dài, không nói gì nhưng đến vài hôm sau cũng không đon đả với con dâu như trước.
    Hằng tháng, vợ chồng Hương đưa cho mẹ một số tiền, ngầm coi là đóng tiền ăn uống sinh hoạt. Quen nếp tiết kiệm, bà Lân mua rất ít đồ ăn, hầu như chỉ có thịt lợn rang, đậu phụ, hoặc cá nục, trứng rán... Hương nuốt không nổi nhưng không dám góp ý. Cô chỉ chờ đến thứ bảy, chủ nhật để giành đi chợ. Nhiều hôm đi làm về, ngán ngẩm nghĩ đến mâm cơm, Hương "liều" mua thêm ít đồ ăn sẵn mang về. Mẹ chồng cô thấy thế bảo "con thích ăn gì mẹ nấu cho, mua đồ này làm gì cho tốn kém". Đến lần thứ ba, thứ tư thì bà Lân chả muốn bóng gió nữa, mà tỏ thái độ không thèm đụng đến.
    Bạn có mâu thuẫn với mẹ chồng về tiền bạc?


    Luôn nhất trí

    Đôi khi bất đồng

    Xung đột thường xuyên








    Chuyện xung khắc chỉ vì mẹ chồng tiết kiệm, con dâu rộng rãi đang rất phổ biến. Các bà mẹ đã trải qua thời kinh tế khó khăn nên quen sống tằn tiện, trong khi các cô dâu lại lớn lên trong thời đại tiêu dùng nên không quen kham khổ. Chính vì lẽ này mà bà Lân chê con dâu: "Đồ còn tốt nó cũng vứt đi mà không thèm hỏi ý tôi. Thức ăn tôi nấu, ăn có hết đâu, còn mua thêm về, có khác gì bảo mẹ chồng keo kiệt không cho con ăn uống tử tế?". Còn Hương ấm ức: "Lẽ ra thấy mình mua thêm thức ăn, bà nên biết ý để cho con ăn uống tốt hơn. Chả lẽ lại nói thẳng ra. Mà nếu đưa thêm tiền cho bà thì bà cũng chẳng chi tiêu nhiều hơn đâu".
    Gia đình bà Tú Anh (Sơn Tây, Hà Tây) cũng gặp cảnh tương tự. Nhìn con dâu nay mốt này mai mốt khác, có lúc chi cả triệu đồng để mua quần áo cho mấy bố con, vài tháng lại rủ cả nhà đi chơi xa cho thư giãn đầu óc, bà xót lắm. "Đàn bà mà không biết tích cóp thì chỉ khổ chồng khổ con. Số tiền ấy, nó mà gửi tiết kiệm thì cũng được khoản kha khá rồi" - bà than thở.
    Cái ý tưởng của mẹ chồng về cuốn sổ tiết kiệm làm chị Huyền phát cáu: "Làm việc cực khổ thì cũng phải hưởng thụ chứ, tôi chỉ muốn mọi người trong nhà được sống thoải mái hơn, thế mà mẹ lại không hài lòng". Huyền cũng khó chịu khi tiêu đồng tiền do mình kiếm ra, tiêu cho gia đình nhưng vẫn phải nhìn trước ngó sau như đang làm điều gì có lỗi vậy. Mua cái quần cái áo cho mẹ chồng hay đồ dùng trong nhà, chị Huyền đều chọn hàng tốt, nhưng khi bà hỏi thì chị khai giá giảm ít nhất một nửa, nếu không muốn mất vui.
    Cũng bất hòa về chi tiêu nhưng theo hướng ngược lại, ở gia đình bà Hoa, cô con dâu luôn bị mẹ chồng chê là ?ochặt chẽ?. Sinh ra trong gia đình giàu có, bà Hoa sống xa hoa đã quen. Mặc dù cảnh giàu sang đã kết thúc từ khi lấy chồng nhưng bà vẫn giữ thói quen có đồng nào tiêu đồng ấy. Vì vậy, cô con dâu không thể làm bà hài lòng với kiểu mua sắm chừng mực để dành tiền mua nhà.
    ?oCon dâu tôi nó không biết cách sống cho sung sướng, cứ lo lắng tính toán cho già cả người. Tiền làm ra là để phục vụ mình, phải thoải mái một chút.?- bà Hoa than thở. Trong khi đó, chị Thủy chán nản vì muốn để chút tiền phòng khi con ốm hay có bất trắc cũng khó, và viễn cảnh 6 người chen chúc trong căn hộ tập thể hơn 30 m2 sẽ còn kéo dài.
    Còn Oanh, con dâu bà Bích ở tập thể Quỳnh Mai, thì đã có lần cãi nhau với mẹ chồng vì theo chị, bà quá hoang phí. Thức ăn cô mua cho cả ngày, bà nấu trong một bữa, ăn không hết cất vào tủ lạnh; chiều lại mua thực phẩm tươi về nấu. Đồ ăn lưu cữu rốt cục vào thùng rác cả. Bà Bích khóc với hàng xóm: ?oTôi có bệnh nên phải kiêng, có ăn được mấy đâu, chẳng qua muốn con cháu ăn uống tử tế để giữ sức khỏe, vậy mà nó??.
    Tuy nhiên, Oanh lại không thông cảm được với lý lẽ của mẹ chồng. Đi làm một tháng được 2 triệu đồng, phải tính toán chặt chẽ mới đủ chi tiêu nên cô xót xa khi chứng kiến sự thừa mứa. Oanh rên lên khi thấy mẹ chồng đem toàn bộ quần áo mà cu Bin mặc chật ra cho tất, chỉ giữ vài cái để? lau nhà. Chỗ quần áo này còn rất mới và đẹp, Oanh muốn để dùng cho con út, ít hơn Bin 2 tuổi.
    Những bất hòa giữa mẹ chồng nàng dâu về chuyện chi tiêu trong gia đình thường chỉ âm ỉ, ngấm ngầm. Tiền nong là chuyện tế nhị, quan hệ giữa hai người đàn bà cũng tế nhị nên không ai muốn nói thẳng ra, chỉ bóng gió bằng lời nói hoặc việc làm để mong đối phương hiểu và rút kinh nghiệm.
    Nhưng trong nhiều trường hợp, sự bóng gió đó lại được diễn giải theo hướng xấu. Và thế là tự ái, là nổi giận rồi chiến tranh xảy ra. Dù là chiến tranh nóng hay lạnh thì sự xung khắc giữa hai người đàn bà - linh hồn của gia đình - cũng khiến tổ ấm không còn ấm, và khổ nhất vẫn là trẻ thơ.
    Kết luận: 2 đối tượng này nên ở riêng, cưc lực phản đối chuyện ở chung
  5. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nói cụ thể là quan hệ : MẸ CHỒNG - CON DÂU. Nhưng từ sâu xa là quan hệ giữa đàn bà và đàn bà, giữa những người phụ nữ với nhau.
    Dù không phải là MẸ CHỒNG - CON DÂU thì đàn bà vốn dĩ đã rất khắt khe soi mói nhau rồi, huống gì bà zà kia, theo truyền thống, lại được cái quyền soi ý nữa. Cô con dâu hãy tự xem lại bản thân, chỉ nguyên cái vụ cô soi mói những đồng nghiệp nữ, bạn bè nữ .....cũng đủ thấy.
    Vì vậy, dân gian có câu, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Ở đâu thì phải theo đó, không theo thì ko ở. Việc gì phải sồn sồn lên. Nếu xét từ góc nhìn mẹ chồng thì cô kia cũng chả ra gì. Các bác cứ thử lật ngược, viết lại bức thư dưới góc độ bà kia thì hiểu.
  6. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Lúc đọc xong lá thư, em thấy thương cô nàng con dâu kia quá, mặc dù em là con trai và chưa lấy vợ. Em thấy tất nhiên là nàng dâu hơi quá quắt khi đề cập đến vấn đề vật chất hơi nhiều nhưng đúng là bà mẹ chồng này không phải là người để con cái có thể kính trọng:
    - Thứ nhất, không có cô gái nào khi về làm dâu lại tâm niệm trong đầu mình một ý nghĩ: Mình sẽ về cưỡi lên đầu lên cổ con mụ mẹ chồng và làm cho cuộc đời của mụ thành địa ngục. Nàng dâu đã quá bức xúc và đã viết lá thư trong một tâm trạng không thể tức hơn. Những người cho rằng nàng dâu quá quắt thì đúng là chưa từng ở hoàn cảnh của người đó mà thôi. Em biết cái cảm giác ngồi ăn mà dây thần kinh căng như dây "mi" của đàn ghita nó khó chịu thế nào rồi, ăn ko dám ăn, gắp không dám gắp, mắt không dám nhìn vào một số điểm nào đó và không được mở mồm ra khi một đối tượng nào đó đang hoặc sắp chuẩn bị nói. Ngồi thì phải xê mông theo hướng mà ai đó muốn (và điều này thay đổi liên tục nhé), đang chan canh mà "ai đó" liếc mắt thì liệu thần hồn, hãy bỏ ngay cái muôi xuống để người ta dùng. Và khi ai đó ăn xong thì hãy vục cái mặt xuống cạnh mâm để cho lưng thật thấp để họ còn đi qua cho khỏi vướng. Ngồi xem TV thì phải khép nép, nên xem cái trương trình mà ai đó đang xem và chớ có nghĩ đến việc chuyển kênh, và phải nghe đủ các câu chửi mà ai đó dành cho những người trên TV (nhưng phải biết câu nào dành cho mình mà cúi mặt xuống)! Đấy, em chỉ xin dẫn chứng ra 2 việc cực kỳ nhỏ thế thôi, mà em là con cháu trong nhà không phải người ngoài đâu, nhưng nhiều lúc tức phát khóc và chỉ biết lên cắm mặt vào mạng để giảm stress thôi.
    - Bà mẹ chồng kia quá ích kỷ, chắc ngày xưa làm dâu khổ nên cũng muốn trả thù đời và khách thể có sẵn chính là cô con dâu kia. Đúng là oan oan tương báo, bao giờ mới hết hận đây?
    - Sai lầm lớn nhất là ông chồng- cậu con trai: biết mẹ mình là phù thuỷ cưỡi chổi thế mà còn để cho sống chung với vợ mình. Đã không tự lập được thế thì đừng lấy vợ.
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngồi đây đoán già đoán non thế này khác nào thày bói xem voi, hic, xin các bác, nếu chưa nắm được "nội tình" nhà người ta thì ko nên bình luận, ko nên đoán mò. Bức thư "tuyệt tình" trên của cô con dâu nếu ko đi đối với hoàn cảnh nào đưa đẩy đến việc viết bức thư đó thì khó kết luận điều gì.
    Close topic đi các bác , hic. 17 trang dài thiệt, đúng là trùng với tâm trạng nhiều người nên mọi người nhảy vào "than vãn" và tranh cãi hơi bị nhiều.
  8. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Bác không thích đọc thì đừng vào, topic này để nhiều người còn trút bầu tâm sự. Không phai ở ngoài mọi người dám nói thẳng thật như ở đây đâu
    Tôi rất vui khi được nói thật , nói những điều bức xúc mà bình thường mình không dám nói
    Cứ ngồi đây đoán già đoán non thế này khác nào thày bói xem voi, hic, xin các bác, nếu chưa nắm được "nội tình" nhà người ta thì ko nên bình luận, ko nên đoán mò. Bức thư "tuyệt tình" trên của cô con dâu nếu ko đi đối với hoàn cảnh nào đưa đẩy đến việc viết bức thư đó thì khó kết luận điều gì.
    Close topic đi các bác , hic. 17 trang dài thiệt, đúng là trùng với tâm trạng nhiều người nên mọi người nhảy vào "than vãn" và tranh cãi hơi bị nhiều.
    [/quote]
  9. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thư đấy nói chả sai câu nào cả, mẹ chồng có phải mẹ đẻ đâu, có nuôi dạy ta đâu, ta chả nợ nần gì, nên đối xử sòng phẳng thôi, tốt với tôi thì tôi tốt lại, còn được gặp con trai với cháu nội, không ra gì với tôi thì con trai cũng chả được gặp mặt đâu, (đấy là nói chuyện ở riêng ra được. ,) , còn phải ở chung thì. thì,. hêhh đừng có dại mà lấy chồng.
    Đời người ngắn ngủi, bố mẹ mình mình chiều được đã hết hơi rồi, lại còn thêm bố mẹ chồng nữa thì mình ra cái xác ve à. Nên sống cho bản thân mình trước, các bạn gái ơi.
    Được storylover sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 18/05/2006
  10. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này