1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bức thư này đc viết theo lối châm biếm, trào fúng, chứ có fải do cô con dâu nào viết đâu. Mà đã châm biếm, trài fúng thì bao jờ nó cũng hơi thái wá.
    Tuy nhiên, cũng nên đọc để còn biết cách zung hoà mối wan hệ mẹ chồng - nàng dâu.
    Chồng cũng có thể in cái thư này ra, nửa đùa nửa thật cho mẹ đọc, tiếc là chưa có bức thư nào ng.c lại, mẹ chồng viết cho nàng dâu.

  2. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng của tôi hồi con gái, tức là chồng tôi bây giờ cũng phản ứng hệt như những ông chồng khác trong hoàn cảnh ấy. Tức là lúc đầu cũng có vài lời giải thích với mẹ về sự hiểu lầm đối với con dâu. Nhưng sau khi nhận được những giọt nước mắt kèm theo câu " Tôi nuôi nấng anh mấy chục năm để bây giờ anh coi vợ hơn tôi phải không". Anh lập tức trở thành cái cột mốc câm lặng khi hai nước có chiến tranh. Tôi có cảm giác mình cô độc và bị bỏ rơi (tôi cũng không dám nói cho bế mẹ mình biết, sợ các cụ buồn thêm mà chẳng giải quyết được gì).
    Tình trạng đó kéo dài đến lúc tôi cảm thấy mình ko thể chịu đựng được nữa. Tôi quyết định rủ chồng đi chơi xa một chuyến để tìm hướng giải quyết. Ngày cuối cùng của chuyến đi, sau khi xem 1 đoạn quảng cáo trên tivi, Bà Acsimet là tôi đã có thể reo lên : Ơrêka!
    Khẩu hiệu của tất cả các doanh nghiệp là gì? Khách hàng là trung tâm, khách hàng là thượng đế vv... Vậy là các khách hàng vui vẻ móc ví ra để có được sản phẩm của họ. Nếu khách hàng có thắc mắc, khiếu kiện gì khi sử dụng họ đã có cả ngàn lý do để lý giải để khi ra về, vẫn là sản phẩm ấy nhưng khách hàng cứ ngỡ mình được Sd một thứ công nghệ gì đó hoàn toàn mới (theo lời nhân viên Maketing mà).
    Vậy là tôi quyết dịnh đăt mình vào vị trí nhà doanh nghiệp và Mẹ chồng vào vị trí trung tâm, là thượng đế. Nghĩa là nếu bà rên rẩm : Nó (tức là con dâu) làm tôi phải suy nghĩ đến phát bệnh, tôi vào viện nằm an dưỡng cho thoải mái đây. Hãy dịu dàng đưa bà đi khám, cẩn thận hỏi bác sỹ điều trị, sau đó khuyên bà nên nằm viện để bác sĩ điều trị cho đến khi khỏi hẳn mặc dù bạn biết thừa bà chỉ bị nhức đầu và chắc chắn bà ko chịu nổi mùi ete và tiếng truyện trò ồn ĩ của các bà cùng phòng quá một đêm. Nếu bà chê bạn nấu ăn dở, hãy mời vài bà bạn thân hoặc cô dì bên mẹ chồng ở lại dùng bữa khi có dịp. Chắc chắn trong những cuộc vui ấy, người nhận được nhiều lời khen ngợi của khách chính là bạn. Nếu bà muốn bật bình nóng lạnh cả ngày giữa mùa hè nóng 37,38 độ trong khi vừa mắng bạn xối xả vì quên tắt cái bóng điện trong Toalet, hãy tìm cho bà số báo thống kê số người chết vì hở điện bình nóng lạnh. À quên, nếu có điều kiện, hãy kiếm thêm một con bé giúp việc. Có đối tượng mới để giáo dục bà sẽ ít quan tâm tới bạn hơn
  3. hakoto

    hakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, mỗi cây mỗi hoa, mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm sống trên diễn đàn để biết đâu có những trường hợp tương tự chúng ta có thể giải quyết tốt hơn.
    Đúng là diễn đàn này của những anh chồng - cô vợ là chính, chứ chắc chưa có bà mẹ chồng nào được đọc, thế nên toàn thấy hiện lên hình ảnh bà mẹ chồng xù lông nhím, mà không thấy có những cô con dâu cãi bố mẹ chồng nhem nhẻm, ăn uống xong vứt rác bừa bãi để mẹ chồng đi dọn, hơi ốm 1 chút thì la toáng lên, làm cho hàng xóm cứ tưởng nhà chồng hành hạ kinh khủng lắm...
    Lại còn có những cô luôn giả vờ đau ốm, bệnh tật, bận rộn ... cả nhà chồng phải cưng chiều, không thì cô ý lại đè đứa con mới vài tuổi đầu ra quát mắng cho bõ tức. Tôi đã thấy 1 cô cử nhân ngoại ngữ, 27 tuổi về nhà chồng, cơm không phải nấu, áo quần không phải giặt, hàng ngày đi làm về đã có cơm ngon canh ngọt để ăn. Đến khi có thai, cô luôn viện lý do "khó ở" nên không ăn cùng nhà chồng, ăn gì cũng nôn oẹ đến thảm thường, rồi cô ta về nhà mẹ đẻ chén liền 2 bát phở và 3 quả trứng vịt lộn, những món mà khi ở nhà chồng hễ ngửi thấy mùi là nàng lại chạy ngay vào toalet!
    Rồi có những nàng hàng đêm thì thầm bên tai chồng: anh đừng để con X, thằng Y (những cô cậu em chồng) ở nhà mình nữa. Cho chúng nó về quê hay thuê nhà ở đâu đó ý. Sau này em sinh con thì chật chội lắm, làm sao chui ra chui vào, mà em là em cứ phải sinh cho anh một tiểu đội...
    Mẹ chồng cũng mỗi người mỗi tính, con dâu cũng năm bảy loại con dâu. Chỉ có các anh chồng đứng giữa là khổ...
  4. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ thì tôi và mẹ chồng đã trở thành đồng minh của nhau. Đơn giản vì chúng tôi cùng chịu sự cai trị của một tên độc tài mới. Đó là một chú nhóc 3 tuổi có tên là Bo. Thay vì than thở tại sao có con dâu mà nhà cửa lúc nào cũng bừa, cựu độc tài sẵn sàng thu dọn đồ chơi bị vất tung toé, gấp lại chăn màn bị giũ tung cả chục lần mỗi ngày. Thay vì kêu cơm nấu khô quá, khó nuốt vì mẹ răng yếu ko nhai được, bà tuơi cười ăn món thịt rán cứng queo chỉ vì thằng cháu thích món đó. Thay vì bắt con trai trở đi khám xem mẹ có bị bệnh tim ko, bà phải chịu đựng những phađứng tim khi thằng cháu nổi hứng làm siêu nhân, trèo lên bàn, lên tủ rồi nhảy tùm xuống. Thay vì quát mọi người nói bé thôi, tôi nhức đầu, bà phải chấp nhận âm lượng hàng chục đề xi ben khi cục cưng muốn biến thành tàu hoả. Thay vì bỏ cơm mỗi khi có chuyện ko vừa ý, bà phải năn nỉ chú nhóc gãy lưỡi mỗi khi chú nhóc giở chứng lăn đùng ra nhà ăn vạ. Thay vì than vãn dạo này mẹ đau nhức xương cốt, bà có thể chạy vòng quanh khu nhà để đuổi theo thằng cháu. vv và vv...
    Và thế là tôi cũng chẳng phải viết bức thư nào như co con dâu trong bức thư của bác đi xe mà vẫn chung sống hoà bình với cả cựu độc tài và độc tài nhí dưới một mái nhà.
    Thời gian sẽ trôi đi, khi màn sương trắng buông trên mái tóc, một ngày đẹp trời nào đó tôi cũng sẽ giật mình hốt hoảng khi ông quý tử tay trong tay một cô bé nét mặt ngập tràn hạnh phúc và vẻ tự tin của những kẻ sắp chinh phục đỉnh Everes mà trịnh trọng giới thiệu : Thưa mẹ, cô dây sẽ là con dâu tương lai của mẹ. Tôi sẽ lại lẩm bẩm câu thần chú của mẹ chồng tôi khi xưa "A di đà phật, đời là bể khổ, tình là dây oan". Một chu kỳ mới lại bắt đầu.
    P/s: Bác Di_xe này, sao bác ko gửi cái chủ đề này cho BTC cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21làm 1 tập nhẩy. Em thấy nó còn hay gấp vạn lần cái tập thi năng khiếu hát múa đóng kịch với lại làm từ thiện kiểu 1 lần duy nhất trong đời ấy chứ
  5. dim321978

    dim321978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng quá.Thế mới biết là mình may măn,không phải ở chung với bố mẹ chồng(cách xa 13 ngàn cây số thì có muốn cũng chịu)Mẹ chồng mình thì trên cả tuyệt vời.Đấy là mình tự đánh giá,chứ ai mà chả có khuyết điểm nọ kia,mình cũng đầy ra.Quan trọng là fải nhớ câu:''''Ngọc còn có vết,huống chi con người''''.Sống với nhau thì phải có sự cảm thông.Nếu không,khác máu tanh lòng,vì vài chuyện nhỏ nhặt cũng chấp thì đến chuyện lớn,ghét nhau như mẻ.Nói cho cùng,phải sống chung với mẹ chồng cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi,lấy chồng sống chung với một người khác cả đời đã là chuyện không phải dễ dàng,đằng này lại thêm một người nữa.Các nàng dâu ơi,nếu có lúc nào đó nóng giận thì hãy nghĩ đến chồng,đến con mình mà bớt lửa.Bởi vì mình xúc phạm mẹ chồng thì chồng mình,cho dù yêu mình đến mấy cũng không muốn đứng vào hoàn cảnh phải chọn một trong hai người:mẹ hoặc vợ.Còn các bà mẹ chồng,hãy nghĩ rằng:muốn người khác tốt với mình,trước hết mình phải tốt với người ta trước đã.
  6. xixon909

    xixon909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại nảy sinh mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu?Theo các nhà phân tích tâm lý thì nguyên nhân sâu xa là do tình cảm bị chia sẻ. Nếu như trước khi lấy vợ, người con trai ăn gì, mặc gì là đều do một tay bà mẹ lo liệu và anh chàng chỉ biết đến người phụ nữ duy nhất là mẹ thôi, nhưng sau khi lấy vợ thì mọi việc hoàn toàn thay đổi. Mối quan tâm của anh chàng giờ tập trung nhiều vào cô vợ (chuyện trò, ăn uống, mua sắm...), thời gian giành cho mẹ ít đi và sự quan tâm đối với mẹ ít nhiều sẽ bị sao lãng ( hoặc giả có những anh chàng chưa bao giờ biết quan tâm đến mẹ nhưng sau khi lấy vợ thì lại quan tâm đến vợ đặc biệt). Vì sao các bà mẹ chồng can thiệp đến chuyện riêng tư của con trai vì các bà nghĩ các bà có quyền làm thế đối với con trai mình mà quên mất sự có mặt của cô con dâu....Đấy chính là lí do mà các bà mẹ "ngứa mắt" với các cô con dâu.
    Các nàng dâu đừng bao giờ hy vọng rằng "Còn các bà mẹ chồng,hãy nghĩ rằng:muốn người khác tốt với mình,trước hết mình phải tốt với người ta trước đã" -> hoang tưởng,chỉ nên hy vọng cái sự "ngứa mắt " kia ở mức độ có thể chịu đựng được và chính các nàng phải là người đi làm đẹp lòng các bà mẹ chồng trước đã (nếu muốn êm thấm trong quãng đời còn lại) đồng thời nhờ vả đến vai trò và sự khéo léo của các anh chồng.
    Em thì tương lai ấy còn xa lắm, người yêu còn chưa có nên chẳng lo. Nhưng thú thực xét hoàn cảnh nhà em (bố em mất sớm, nhà có mỗi ông anh trai được mẹ cưng nựng ) thì sau này cô nào phải về làm dâu cũng khốn khổ khốn nạn với mẹ em cho mà xem.
  7. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    1. Đọc xong lá thư tôi chưa hiểu thế cô gái ấy lấy chồng để làm gì?
    2. Mẹ chồng (nếu có) quá quắt con dâu còn quá quắt hơn. Thế mà còn xưng là con dâu cơ đấy! Về nhà mẹ đẻ mà sống cho rồi!
    3. Chỉ khổ cho ông chồng.
  8. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Haha, xem chuyện của bạn thấy thú vị thật. Vâng, đúng đời là bể khổ, tình là dây oan. Oan oan tương báo biết bao giờ mới thôi!
  9. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mất dạy !!!
  10. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ý Bạn là sao??? có 3 người ở đây. con dâu mất dạy?? chồng mất dạy?? hay Mẹ chồng mất dạy??

Chia sẻ trang này