1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacsy_langthang

    bacsy_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    đọc thư xong hết cả hồn,may qua chưa lấy vợ,không biết nàng dâu này có yêu chồng không nhỉ?
    Mẹ của anh
    xuân quỳnh
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cùng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao.
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em

  2. thanhpt243

    thanhpt243 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cô con dâu này thật quá đáng, tính toán quá. Phải biết chịu đựng 1 chút chứ, rồi mọi chuyện sẽ êm thấm thôi. Không thể chấp nhận đc nguời vợ như vậy. Con trẻ là phải biết kính trọng người già. Tất nhiên người già bao giờ chả khắt khe rồi.Phải biết thông cảm.
  3. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vợ tớ mà viết ra bức thư này thì có lẽ... tớ tai biến mạch máu não hoặc truỵ tim mất.
  4. asteriskese

    asteriskese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  5. asteriskese

    asteriskese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đến giai đoạn khó khăn rồi đây. Ở thời buổi này nếu ko đc hỗ trợ thì rất rất khó đấy. Tài sản cũng chỉ là bước đệm để bạn phấn đấu trên con đường sự nghiệp thôi. Nếu 2 bạn có t/y đủ lớn, nếu chàng trai kia đủ bản lĩnh có thể chịu khổ (mình nghĩ đa phần là ở t/y của chàng trai có đủ lớn hay ko) thì mình tin chắc rằng 2 bạn sẽ hạnh phúc.
  6. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic mới thấy mình thật may mắn vì có bố mẹ chồng tâm lý và hiểu mình. Mẹ chồng mình nói ngày xưa mẹ đi làm dâu khổ lắm, 3h sáng bị gia đình chồgn gọi dậy dọn dẹp nhà, 18 tuổi, đang tuổi ăn tuổi ngủ, giờ về nhà chồng phải dậy từ sáng sớm, 12g đêm mới dọn dẹp xong và lên giường đi ngủ, ăn cơm chẳng bao giờ được no, ăn xong toàn phải trốn về nhà bố mẹ đẻ để ăn thêm... khổ thật đấy.
    Giờ mình đi làm từ sáng đến tối, con ông bà nội trông, cho ăn tắm giặt, còn đóng góp thì tiền điện, điện thoại, tiền ăn hàng tháng, thật ra mình nghĩ đó là trách nhiệm của mình thôi, mình không có thì ông bà cũng chẳng thể trách được mình. Nhưng nếu có đóng góp thì dù sao cũng đỡ hơn, mình cũng có vị trí hơn trong gia đình chồng.
    Mình cũng có người bạn lấy chồng, gia đình chồng quá ghê gớm, cô ấy rán cá xong, ông bố chồng còn ghép lại xem con cá có khớp và thiếu đi miếng nào không, 2 vợ chồng đi chợ, chồng có hộ vợ xách đồ vào cũng bị mẹ chồng nói là làm vợ không được để chồng làm việc nhà, ăn cơm xong vợ rửa bát, chồng lau bàn cũng lại bị bố mẹ chồng nói... không ở đượcnên cô ấy đành phải chia tay chồng.
    Nhiều người lấy phải chồng có gia đình sợ thật.
    Cảm ơn trời bố mẹ chồng mình quá tử tế và tốt với mình.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ơ cái chị này, em vừa gặp chị bên topic "yêu chân thành nhưng không muốn cưới", thấy chị viết là
    "chẳng bao h em muốn có 1 người chồng để cuộc đời thêm tăm tối đâu ạ" mà ?
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Xin rút lại câu hỏi vừa rồi vì láu táu nên không đọc hết topic. Hoá ra đấy là mẹ chồng hụt của chị à (nhân tiện xìpam một bài ngoài chủ đề!)
  9. URGENT

    URGENT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Quote:
    Thân gửi tất cả những người đàn ông có gia đình.
    Không biết một ngày đẹp trời các anh đi làm về đến nhà và được mẹ đẻ của mình ngồi chết lặng và tay cầm bức thư với nội dung như dưói đây thì các anh sẽ nghĩ sao?
    Unquote
    Khốn khổ cho những người đàn ông phụ thuộc vào vợ, mặc dù sống ngay tại "đất nước" mình mà lại bị "ngoại xâm" dày xéo, trà đạp lên cả "người mẹ" - người mà trên đời này duy nhất chỉ có 1. Cũng quả báo cho các bà mẹ không biết dậy con trai mình từ bé có một ý chí tự lực, tự cường để rồi lớn lên đứng trước một tình huống khó khăn lại lấy mẹ ra để đỡ đòn (Trong bức thư này là con dâu "chiến đấu"trực tiếp với mẹ chồng).
    Hỡi các bà mẹ có con trai, hãy đến học hỏi cha mẹ cô gái trong thư về cách nuôi con - Giá con trai mình được như cô này . Nhưng đây lại là con gái - Ví dụ là con mình thì mình cũng không biết nên khuyên bảo ra sao ? Thời đại số đành rằng là sòng phẳng, không còn cơ chế xin - cho. Ông , bà, cha, mẹ , cụ kị tổ tiên khi đối diện trực tiếp với ta cũng chỉ còn lại mỗi một chữ YOU (giới trẻ còn cắt xén thêm nữa chỉ còn mỗi chữ U). Bố mẹ mà không có thu nhập phải để con nuôi thì tiếng nói cũng giảm trọng lượng nhiều nhất là đối với các cụ có con trai trong trường hợp bức thư này.- Đó là một thực tế -
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này