1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào topic này, trước là tớ tâm đắc với cái topic này lắm. Không phải chuyện nhà tớ đã êm đẹp mà là đã mấy tháng nay tớ bị điếc , điếc nặng, chẳng nghe, chẳng hiểu gì nữa nên cuộc sống cũng đỡ hơn đôi chút. .
    Thôi up đánh dấu bài cái đã, để mấy hôm nữa có tâm sự sẽ viết tiếp
  2. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    bó tay, thông cảm con dâu, ghét mẹ chồng!Hãi, rút kinh nghiệm tốt nhất là ở riêng cho nó lành. hic, mùh thế lại phải chăn anh nào giàu giàu tí! mà em không muốn mang tiếng yêu vì tiền đâu.
    đọc xong bức thư>>>>>>>>>khỏi ham lấy chồng!
  3. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đọc bức thư tui phần nào thông cảm người con dâu trong bức thư với những bức xúc của cô nhưng ở đây tui xin nói ở một khía cạnh khác đó là những người phải chịu hậu quả của cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu không nói đến chồng đó chính là những đứa con của họ người luôn phải đứng giữa mẹ và bà nội mà tôi cũng chính là một người trong cuộc từ bé tới giờ tui luôn phải giữa hai người quan trọng nhất của đời mình khó xử, buồn phiền, dằn vặt ................ tui đều đã trải qua và thực sự đến bây giờ tui vẫn chưa tìm ra cách giải quyết
    Vì vậy tui viết những người làm chồng hãy nâng cao trách nhiệm của mình,những mẹ chồng nàng dâu hãy cùng ngồi lại với nhau để hiểu và thông cảm với nhau hơn nếu không những người phải chịu hậu quả sẽ con cháu của các vị

Chia sẻ trang này