1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Topic rất hay bàn về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu mà nói rộng ra là mối quan hệ nàng dâu và gia đình chồng.
    E chưa có nhiều kinh nghiệm về chuyện này nhưng mạo muội xin được lấy một vài ví dụ nho nhỏ trong gia đình e. Biết đâu lại có thêm chút kinh nghiệm cho các chị, các mẹ sắp có cuộc sống mới.
    Chị dâu e về làm dâu gia đình e chưa hẳn ai cũng hài lòng (thì dẫu sao cũng có cái ưng ý, cái chưa ưng ý). Mọi người trong gia đình e thường tôn trọng quyết định của nhau và sống khá thoáng nên mặc dù có điểm không hài lòng vẫn xác định rằng: Đó là chị dâu, là con dâu, là mẹ của những đứa cháu của mình, là người sẽ yêu thương và đi cùng anh/con mình suốt đời. Và cũng may mắn thay, sự cố gắng đến từ hai phía nên bây giờ, 3 chị e gái chúng e hết sức tôn trọng chị, lấy chị làm tấm gương về cư xử trong gia đình và cha mẹ e thì dồn trút tình yêu thương cho chị.
    Có nhiều chuyện linh tinh mà e cóp nhặt được để tự rút ra kinh nghiệm cho mình. Nhưng chủ đề đang có dính đến chuyện tiền nong, nên e chỉ bó gọn câu chuyện trong chuyện tiền nong.
    Chị và anh trai e thu nhập không cao. Thời gian đầu mới cưới, anh chị ở xa. Gần đến ngày sinh, chị và anh chuyển về nhà ở với cha mẹ. Gom góp tất cả số tiền tích cóp được, cộng với tiền nghỉ sinh gì gì đó, chị đưa hết cho mẹ. Mẹ thì cảm kích cô con dâu biết nghĩ, biết tôn trọng mẹ (con dâu biết đặt mẹ ở vị trí cao nhất trong quyết định chi tiêu - tay hòm chìa khoá). Vậy là, dù chỉ có một ít tiền tích luỹ, nhưng chị vẫn mua sắm được rất nhiều thứ cho cháu (do mẹ e đưa tiền cho chị đi mua và lo lắng từ đầu đến cuối cho cháu). Chị tiết kiệm và chi tiêu hợp lý, cộng thêm thái độ lo lắng và quan tâm, kính trọng thật sự của chị, chỉ một thời gian rất ngắn, khoảng vài tháng sau ngày chị về làm dâu, mẹ e giao hẳn tay hòm chìa khoá và công việc kinh doanh cho chị dâu để ra HN chơi với chị e e.
    Riêng về quan hệ chị dâu - e chồng. Cũng may mắn là chị e e biết anh trai mình có nhiều cái chưa được, nên cũng cố gắng dồn trút tình cảm cho chị dâu nhằm cố gắng bù đắp bớt cho chị ấy những thiệt thòi. Vì vậy, mỗi khi đi đâu về hoặc có dịp có người thân về quê, chị e e dù không dư dả nhưng vẫn cố gắng gửi về cho chị những món quà mà mẹ e dù có tâm lý đến đâu cũng không thể để ý được vì khoảng cách về thế hệ (quần áo, mỹ phẩm, sách dạy sinh con....). Sn chị, e cố gắng đi ô tô về để không bị lỡ ngày (bình thường e đi tàu - e bị say xe), vì vội công việc nên e cũng tiếc là chưa mua được hoa ngoài này mang về cho chị - sn đầu tiên ko có bạn bè đến dự như hồi còn con gái. Còn chị gái e thì may quần áo gửi về cho chị mặc thu. Vừa như in. Đồ sơ sinh của e bé, chị gái e mua đầy đủ gửi về cho chị. Chị không phải mua sắm gì nhiều.
    Chị e gái e đi xa, cũng vừa mới ra trường đi làm nên thu nhập chưa nhiều để có thể đều đặn gửi về cho mẹ. Nhưng mỗi dịp có điều kiện gửi về biếu mẹ, bao giờ cũng đưa qua chị (dù biết rằng đằng nào chị cũng đưa lại cho mẹ).
    Vậy nên, giờ đây cả gia đình e đều vui vì có một người chị dâu thật tuyệt, chu đáo, hiếu thảo. Chị e gái e phần nào yên tâm khi đi xa vì đã có chị bên mẹ. Còn chị thì hạnh phúc hơn, vì dẫu thu nhập không đủ, nhưng vẫn thoải mái với sự quan tâm của từng thành viên trogn gia đình.
    Tuy nhiên, yếu tố quan trọng để có sự đoàn kết thương yêu nằm trong sự cố gắng nhận thức của mỗi người. Ai cũng hướng đến nhau bằng sự quan tâm thật sự, nghĩ cho nhau nhiều hơn nên sự gắn bó đến một cách tự nhiên.
    Hic! bài viết của e lan man quá!
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nói chung em gái nào tính bắt chước nàng dâu viết bức thư ở trên thì làm ơn thông báo trước cho nạn nhân trước khi hắn ta rước mấy em về nhà chứ đừng có lừa hắn ta vào tròng rồi mới lộ rõ bản chất. Thiện tai, thiện tai...
  3. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy người viết cũng có lí.
    Mình con trai. Mẹ mình nói bà nội mình chưa bao giờ sai mẹ mình làm gì, chưa bao giờ nhé, mà ở chung đó nhé, cũng không có trò mặt nặng mày nhẹ hay là đá thúng đụng nia. Trong khi mẹ mình là dâu trưởng. Nhưng ngược lại mẹ mình cũng đối xử tử tế với bà nội mình. Thế thôi, ở đời có qua có lại.
    Nói về lí thì đúng là cô con dâu có lí. Nhưng mà về tình thì hơi quá nhỉ. Nhưng chắc bà mẹ chồng cũng phải làm gì mới ra nông nỗi này chứ.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là hông có lửa sao có khói ??
    Các bác cũng đọc bài của bác gì ở trên rồi đấy ! Mẹ chồng cư xử chừng mực tử tế với con dâu thì con dâu sẽ ko tiếc gì cả, really .Trước khi cưới vợ thì ngoài chuyện xem coi vợ mình có quá thẳng tính như bức thư kia ko ,thì còn phải coi mẹ mình có cư xử vừa phải (chứ ko cần tốt) với các cô con dâu khác của mẹ ko . Lâu lâu cứ sang nhà bà bác quen, em lại hãi hùng trước cảnh sai con dâu của bác í . Ko muốn nói sau lưng, nhưng nếu em mà là chị í thì chẳng có đủ kiên nhẫn và nhịn nhục mà nghe quát tháo suốt ngày đâu ...Đàn ông thì 10 người hết 9 người bênh mẹ rồi .Nhưng có khi mẹ sai rõ ra đấy, chỉ khiến vợ mình thấy ấm ức khó chịu thôi ,cô nào vốn ko quen nhịn nhục thì thôi rồi, lại mang tiếng hỗn .Là người đàn ông đứng ở giữa thì phải dung hoà, giúp 2 người phụ nữ của mình nắm tay vui vẻ, để cả nhà trong ấm ngoài êm .Nếu chỉ lo thiên về 1 bên duy nhất thì quả thực rất khó để 2 người thuộc 2 lứa tuổi ngồi lại và thông cảm cho nhau lắm
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    2 lá thư của bà mẹ chồng gửi nàng dâu bác nào post lên í .Em thấy giọng điệu cũng chua ngoa có kém gì đâu .Nói thật với các bác .Giờ nghĩ lại em mới thấy thương mẹ chồng hụt của em .Dù mẹ có sai em nhìu, có đôi khi em nhỡ miệng là mẹ chỉnh em ngay ...Nhưng chưa khi nào mẹ dùng những từ ngữ góc cạnh để "chỉnh" lại em ! Đối với mẹ thì lúc nào cũng con ơi, con à thôi .Dù rằng em như đã làm dâu của mẹ, đi đâu chơi em cũng chả quên phần mẹ .Coi tivi, dùng đồ điện này nọ ko kém ở nhà bao nhiu ,mẹ cũng chưa hề lườm nguýt hay cao giọng bảo em với cái tone như bà mẹ chồng kia . Có lẽ em cũng tốt phước vì có bà mẹ chồng khá hợp gu với mình . Mẹ lại thích dùng đồ tốt nên ko có việc săm soi xem em mua cái này bao nhiu tiền, cái nọ bao nhiu tiền ...Chỉ cần em vẫn bảo đảm kt trong gia đình là ok, hơn nữa là 2 mẹ con đi shopping với nhau cũng mua sắm này nọ chứ có phải thầy tu đâu mà ko mua rồi lại liếc ngang liếc dọc vì con dâu mình nó cầm về đôi dép, cái áo cái quần ...Đấy, lỗi mỗi người mà ra .Bác giai nào ko khéo thì chỉ khổ vì 2 người phụ nữ suốt ngày cắn xé nhau
  6. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Không biết người viết hay có ai thử làm mẹ chồng 5'' để đọc và suy nghĩ những gì viết trong thư xem mình sẽ phản ứng ra sao không nhỉ????
  7. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Theo cảm nhận của tớ thì đây là điển hình cho một sự "tức nước vỡ bờ" của một người con dâu.
    Các cụ đã nói "bát đĩa trong chạn còn có lúc va vào nhau, huống hồ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày". Mọi sự va chạm có thể sảy ra nhưng nếu như người con dâu thông qua một lúc vui vẻ nào đó mà trình bày ý kiến của mình thì tốt hơn là phản ứng lại sau một thời gian dài bị đè nén thế này.
    Ngay như chúng ta, những người xung quanh, chưa thể đặt mình vào thực tế của sự việc thì có nhiều hướng phán đoán, nhưng ai đã hiểu được sự "lệch" giữa hai thế hệ chưa?
    Chính sự lệch này làm nên mâu thuẫn.
    Bài viết này chẳng ra đầu, chẳng ra đuôi nhưng theo tớ: nên phán xét vấn đề 1 cách khách quan hơn, hướng tới tương lai để rút kinh nghiệm.
  8. lich_bich_qua

    lich_bich_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Xem như kế hoạch "gióng lên 1 hồi chuông cảnh tỉnh các nàng dâu trong XH hiện đại" của bác di_xe bị phá vỡ. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời", bác có post 10 bài đòi cảnh tỉnh đi nữa thì một số em gái cũng nhảy chồm chồm bảo là nên "cảnh tỉnh mẹ chồng" thôi. Tuy nhiên bác cũng đừng có buồn. Bác xoè bàn tay ra thì thấy năm ngón tay cũng không bằng nhau mà. Xã hội có người này kẻ nọ, có những loại con dâu như em gái viết ra những dòng vô lương tâm trong bức thư kia thì cũng có những nàng dâu tuyệt vời viết ra những vần thơ cảm động như nữ sĩ Xuân Quỳnh. Bác cứ tinh ý một chút là nhận ra đâu là vàng đâu là bùn đất ngay thôi.
  10. Batigold

    Batigold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em là em ủng hộ bác di_xe, mẹ chồng bây giờ cũng thoáng hơn xưa nhiều. Các bác gái thử hỏi nếu là ở nhà thì những gì bị mẹ chồng mắng thì co bị bố mẹ mình mắng ko?? Theo em thấy thì đa số là vẫn bị mắng thôi, chẳng qua là mẹ chồng nên các bác thấy khó chịu, mà là bố mẹ đẻ thì các bác vẫn khó chịu nhưng đối với mẹ chồng thì các bác có thể nói là mẹ chồng ngoa ngoắt thôi. Em thât sự bị cảnh báo rồi, vì em cũng có người yêu tính khí giống cô con dâu này lắm, những điều em nhận xét ở trên đều từ thực tế người yêu em mà ra. Trước em cung nhân thấy có điều ko ổn rồi nhưng ko muốn to chuyện, bây giờ thì em hoảng quá, sợ các bà trẻ thời nay lắm.

Chia sẻ trang này