1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    He he he. Trừ trường hợp bạn là con nhà nghèo, còn nêú không, người ta xung phongvề ở rể ngay đấy
    Nhiều bà mẹ vợ kiên quyết không chấp nhận ở rể.
    Nhiều cô gái khi sắp sửa lấy chồng cũng không muốn ở rể (dù trước đây họ có thể có ý nghĩ dó), giải pháp tơi ưu nhất họ hay chọn là ở riêng nếu có điều kiện, còn nếu không thì về nhà chồng chứ nhất định không đồng ý ở rể.
    Họ khôn ngoan lắm, đừng có dại như vậy cô bé ạ
  2. Batigold

    Batigold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác. Con gái lấy chồng bây h thích nhất là dc ở riêng, tha hồ tung hoành, em it thấy con gái muốn chồng mình ở rể trừ trường hợp bất đắc dĩ, về Ktế chẳng hạn, ko muốn theo chồng vì sợ khổ.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    giờ thì cũng sang thế kỉ 21 rồi , các cô con dâu hiện đại cũng muốn các bà mẹ chồng thay đổi quan điểm đi chút . Nhưng tóm lại nếu cô con dâu trong bức thư này vẫn muốn mẹ chồng phải thay đổi thì xin mời cô sang tây mà ở ...
  4. ado_HN

    ado_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dù sao anh có những lý do để tự an ủi mình:
    1) Anh có lý do để cặp bồ
    2) Anh sắp được vợ bỏ
    3) Mẹ anh luôn đứng về phía anh
    4) Vợ anh là người mạnh mẽ và kiếm tiền giỏi
    5) Nhưng.......Nếu anh chị có con trai thì bảo nó đừng lấy vợ! Đỡ phải tổ chức cho nó, càng rảnh.
    Chúc mừng các anh!
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc thấy các bác có vẻ bênh cô con dâu này nhỉ, nào là "ko có lửa sao có khói", nào là "tức nước vỡ bờ". Nhưng bản thân em vẫn thấy nó... chua chua thế nào í ( hay là mình chưa biết cái cảnh mẹ chồng nàng dâu nên nói thế nhỉ?). Ừ thì đành rằng chắc mẹ chồng cũng phải quá quắt lắm thì mới có bức thư này, gì chứ bật cái điều hoà để nằm mà cũng lườm nguýt thì đúng là tác ta roài. Nhưng mà dẫu sao cũng là con dâu, con dâu cũng là con, phải có cái nghĩa của con và có cái lễ của nàng dâu. Thiếu gì cách nói cơ chứ, ai lại cứ như chém chả vào mặt mẹ chồng như thế.Lúc nào cũng ''con đâu có nợ nần gì mẹ, con đâu có thiếu nợ mẹ" thì ko ổn. Hic, nói mẹ chồng " ko làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng" như thế thì dù sự thật có mười mươi đi nữa thì làm gì có bà mẹ chồng nào lại ko nhảy dựng lên....
    Túm lại là em vẫn rất thông cảm cho cô con dâu trong bài này. Và viết 1 cái thư để nói lên những gì mình bức xúc, phân tích phải trái cho mẹ chồng thế là rất đáng hoan nghênh, cơ mà em chỉ ko đồng ý với lời lẽ trong bức thư 1 chút thui, tìm cách diễn đạt dễ nghe hơn có phải tốt ko.
    Hì, ngoài lề tí,chả hiểu các bác gái thế nào chứ em sau này lấy chồng là ko thích ở riêng, ở với bố mẹ chồng thích hơn chứ, ít ra khi có con được các cụ chăm cho mà con bay nhảy, hí hí
  6. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Dạ,thưa Vietspring có mẹ bên này đây ạ. Làm anh đàn ông cũng thật khổ. Mình chịu phận trên đe dưới búa. Sống công bằng theo đúng luật thì không áp dụng được với cả hai người phụ nữ mình cùng yêu nhất đời. Ai cũng có lý đúng,chẳng ai chịu nhường ai. Đến khi mình ra mệnh lệnh cho vợ thì đầu tiên cô ấy cãi lại,sau đó thì im nhưng không phục. Ở bên này ai cũng đi làm và đóng góp vào ngân sách gia đình nên chẳng ai hơn nhau được,có hơn là hơn lẽ phải thôi.
    Bà cụ nhà mình rất khó tính. Khi vợ chồng mình về thăm Việt nam,cụ thấy con dâu xài trên 1 triệu/ngày liền tuyên bố thu toàn bộ tiền của vợ chồng mang về,hàng ngày cụ chi và bắt vợ mình viết quyết toán.Sau đó khi hai vợ chồng sắp về cụ mới trả lại .Lý do : Tụi bây ăn tiêu hoang tàn,phải có mẹ quản lý.
    Cô vợ mình bây giờ thỉnh thoảng lại kể lại.
    Khi cụ ông mất,chúng mình đem mẹ qua đây để chăm sóc. Bà quen như ở Việt nam,chỉ huy dạy dỗ nhiều việc. Cô vợ mình phản ứng bằng cách chiến tranh lạnh không nói. Mình đã nói chuyện nhiều lần nhưng chỉ bớt đi chứ không thôi.
    Bà cho rằng do con dâu được con trai mình về cưới nên cái tiền của nó làm ra cũng bắt nguồn từ việc lấy chồng Việt kiều. Mà bà là mẹ nên đương nhiên là quyền to nhât nhà. Nói thế nào cụ cũng không thể thay đổi được những ý nghĩ và cách đối xử như thế.
    Bà quen việc dạy '' yêu cho roi cho vọt'' nên đánh cháu nội mấy lần. Nó báo trước là sẽ thưa police thì cụ lại về làm khổ bố nó,đề nghị cháu nội bỏ tù bà ngay cho rồi. Cháu hư thì cụ bảo giống bên ông bà ngoại.
    Người già không thay đổi kiểu gì cho được ! Con dâu ngang bằng như kiểu người gốc Âu thì ly dị ngay sau 30'' là chắc chắn . Viespring chẳng biết làm thế nào,chỉ cầu nguyện thôi. Cũng may Trời thương nên cô vợ nhìn nhận ra phải đối xử vói người già chịu đựng hơn chút. Dù hai vợ chồng có phải nuôi cụ
    như bây giờ,thì việc giúp đỡ cụ cũng chưa bằng việc người địa phương ở đây họ giúp mình khi mình vừa đến định cư vô vàn khó khăn. Không nỡ đưa cụ vào dưỡng lão ( về Việt nam cụ không về,dù con cái lo cho cuộc sống ở bên ấy còn sướng hơn vì rẻ hơn bên này). Vậy cố gắng chịu đựng cụ. Người già chẳng sống bao nhiêu nữa. Mình đi làm thiện nguyện giúp người tàn tật được thì cũng cố chịu bà cụ hay nói ,dù điều này là rất khó.
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói với mẹ thân sinh ra mình mà với giọng chịu đựng, cố gắng thế thì tôi cũng bó tay với ông, buồn cho bà cụ có thằng con có hiếu như thế này
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hí hí ,ấy lấy chồng rồi mới thấm thía nỗi khổ của con dâu gặp bà mẹ chồng khó khăn . Mẹ chồng tớ cũng ko ai nói là dễ cả, nhưng ko có chuyện giám sát hay lườm nguýt gì . Muốn tớ đấm lưng, chỉ cần :" Mẹ hơi thấy mỏi trong người con ạ" là tớ biết cách ! Còn ko thích tớ vặn điều hoà thì chỉ bảo " Con xem vặn bớt số lại, cha con thằng N ko chịu được lạnh" !! Đấy, có khó khăn gì ? . Con dâu nó đã theo về nhà mình, một thân 1 mình ko quen ai, cảm giác đó cần được mẹ chồng và gia đình chồng thông cảm . Mẹ muốn dạy dỗ cũng được, nhưng mẹ cũng phải biết dùng lời lẽ khiến con dâu mình tâm phục khẩu phục chứ đừng chỉ làm như mình là kẻ trên, nó là kẻ dưới nên nói gì nó cũng phải nghe !
    Nếu hoà hợp được với mẹ chồng thì sống chung ko có gì, còn vui nữa ....Nhưng mà ấy cũng phải biết giữa vợ chồng với nhau đôi khi còn có những việc rất ...riêng tư , muốn thế giới chỉ 2 mình thì mẹ chồng ở đó lại ko được tự nhiên .Như cái khoản nựng nịu nhau trên sofa khi đang xem tivi chẳng hạn , hoặc gọi biệt danh chỉ có 2 người biết với nhau, nhõng nhẽo, vòi vĩnh .... Cũng như khi ấy và chồng kiss nhau mà thiên hạ đổ dồn mắt vào, còn thấy ngon lành gì nữa ko, hơ hơ
    Có sống ở cảnh ấy mới biết cái sướng cái khổ .Trước đây khi chưa đặt thẳng quan hệ 2 người với họ hàng thì tớ cũng nghĩ như ấy :Muốn sống với gia đình chồng (trong khi nhà tớ lại thích bọn tớ sống riêng).Vì tớ tin là tớ chiếm được cảm tình của họ và ko gặp trở ngại gì .Nhưng có sống chung nhà thì mới hiểu là chiếm được tình cảm của họ là 1 nhẽ, nhưng có được "tung hoành ngang dọc" trong nhà 1 cách tự nhiên hay ko lại là chuyện khác ....Nhưng dẫu sao thì ko đến nỗi khó thở vì tớ ko gặp trở ngại phía mẹ và em chồng .Họ rất thông cảm nên đã hướng dẫn cặn kẽ cho tớ trước khi bọn tớ Alê hấp . Có về rồi thì tớ đã biết chỗ này đựng gì, khẩu vị cả nhà ra sao, thói quen và giờ giấc của cả nhà ...Ko có cảnh "3 ngày đầu làm dâu" xấc bất xang bang như những người khác ----> Cám ơn mẹ chồng rất nhìu
    Tớ ko phủ nhận lời lẽ cô gái kia trong bức thư là có hơi hỗn .Nhưng ko phải cái gì cô ta cũng sai .Bà mẹ thì phải nói là , muốn dạy con dâu ko cần dùng những cách đó .Đã làm mẹ , làm bà thì chắc phải rõ cách đối xử thế nào cho bọn chúng phục, mà còn yêu thương bà ! Bà khắt khe cũng đưa ra được cái lý cho chúng hiểu . Mà tớ thấy bây giờ mẹ chồng nói chung ko ai như bà mẹ đó cả , vì gần gũi với con dâu hơn nên cũng ko có mấy cô muốn dùng lời lẽ như rứa để nói với bà .Chứ bà "hoài niệm" quá thì con dâu với tư tưởng hiện đại lại ko chịu được
  9. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé ơi, cậu chưa nghe cái câu nằm trong chăn mới biết chăn có rận à? Bình thường với con trai thì chả có mẹ nào khó tính đâu, có khó tính thì rồi cũng thành dễ tính nếu cậu con cưng biết nịnh nọt một tí. Nhưng mà cứ có cô con dâu vào thì sẽ khác hẳn đấy. Nếu cậu có một bà mẹ khó tính mỗi lúc lại tìm cách bắt bẻ con dâu, lúc đầu cậu còn có thể nói vợ đừng chấp mẹ làm gì, nhường mẹ đi vì mẹ là người già, nhưng mà rồi vợ cậu nhường mãi thì cũng đến lúc bực mình (cái này cậu cứ suy từ bản thân cậu ra, nếu mẹ vợ cậu sai, cậu nhường mẹ vợ được 100 lần chứ tớ thì chả tin là cậu nhường được đến 1000 lần đâu cậu ạ). Đến lúc vợ bực mình lên rồi nhưng vợ cậu cũng là người biết điều, đem cái sự bực mình ấy trút lên đầu cậu, chứ ko đem trút ra ngoài với mẹ chồng, cậu là người tối ngày phải nghe vợ ca cẩm cáu gắt với cậu, mà toàn cáu cái đúng thôi, cậu có góp ý với mẹ cậu cũng chẳng xong vì mẹ ko chịu nghe, mà vợ thì cứ tối ngày cáu gắt với cậu. Và chính bản thân cậu cũng thấy vợ đúng mà ko thể làm gì để mẹ cậu sửa sai được. Tới lúc đấy tớ thử xem cậu sẽ nói về mẹ cậu như thế nào??? Lúc đó cậu mà ko thầm thốt lên trong lòng là "thôi con lạy mẹ, mẹ dễ dễ tính một tí cho con nhờ, cho cuộc sống của con nó được thảnh thời một tí" thì cậu chẳng phải là người bình thường.
    Còn nói thật với cậu rằng cái nhà bác spring là người hiểu biết và có hiếu lắm đấy. Người con dâu có đối xử tốt với mẹ chồng hay ko, có nhường nhịn mẹ chồng hay ko là nhờ phần lớn ở người chồng. Bác ấy phải đối xử với mẹ và vợ ra sao thì mới làm gương cho vợ để vợ nhường nhịn và hiểu ra là đối xử với người già phải chịu đựng một tí như vậy chứ. Cái gì cũng phải thực tế cậu ạ, ko thể dựa trên sách vở mà nói được đâu, ko thể cái gì cũng "trên phải nhường dưới, dưới phải kính trên, con dâu phải coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng phải coi con dâu như con gái, v.v...." Đấy là sách vở thơ ca cậu ạ, cái đống lí thuyết đấy thì có hàng đống, nhưng mà từ lí thuyết tới thực hành còn xa lắm. Đây là tớ mượn bài của cậu để nhắn nhủ tới những chàng trai từ đầu tới giờ cứ thích lôi thơ ca sách vở ra mà nói.
    Tớ cũng nói lại ko có mấy bác trai thiển cận lại cứ vin vào mấy lí luận của tớ nói ở trên cho là tớ đồng tình với những lời lẽ của cô con dâu kia. Mấy lời lẽ của cô ấy là ko được, ko đúng và rất vô phép, những lời đó chỉ có thể viết ra để giải toả tâm lí rồi vứt đi để có sức tiếp tục chịu đựng mẹ chồng thôi, chứ nếu đưa cho người thứ hai xem thì là ko được rồi. Và cũng nhắn mấy bạn gái độc thân là nếu muốn chọn chồng thì cũng phải chọn cho kĩ vào, chứ đừng để lấy chồng xong mà có chồng cũng như ko, đến lúc bức xúc quá lại phải viết ra những lời lẽ như trên để rồi lại bị tai tiếng.
  10. lich_bich_qua

    lich_bich_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ông này lấy vợ chưa mà nói hay thể nhể

Chia sẻ trang này