1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ông ấy nói đúng wá đi chứ nhể vote 5bông.
  2. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    In vài bản ra cho cả trai và gái, cả có gia đình lẫn chưa có gia đình đọc bức thư đó. Cả phòng cười. Mỗi người một kiểu. Người "sao mà khổ giống mình thế?"; người "sao láo giống con bé hàng xóm nhà mình thế?"... và các ông đàn ông thì "mày gieo rắc những thứ này để đứa chưa lấy chồng tránh lấy chồng, đứa có chồng rùi thì chửi mẹ chồng à?". Thế là buổi sáng rộn ràng truyền tay nhau, tranh nhau photo ra giữ cho mình một bản (chẳng hiểu các anh, các ả photo ra làm gì?)
    Bản thân kết nhất câu cuối: Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình mẹ ạ!
  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    May cho mình vì vợ mình không phải là người như vậy!
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ may cho vợ bác hơn vì chắc là mẹ chồng ko quá quắt đến mức chị í phải bức xúc thành nhời như thế
  5. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy!!! Bạn gì ơi, tớ là nữ bạn ạ, nữ 100% ấy, có chồng con đàng hoàng rồi, thế mà ko hiểu sao cái biểu tượng nam nó cứ hiện lên.
    Tớ thì đang ở nước ngoài chưa có điều kiện sống gần bố mẹ chồng. Hồi mới cưới cũng chỉ phải làm con dâu "cảnh" có tháng trời thôi, nhưng cũng kịp hiểu tính bố mẹ chồng, và cũng thấy quý trọng hai cụ lắm. Nhưng đúng như người-còn-ở-lại nói, sống với bố mẹ chồng thì dù có tốt đẹp cũng xác định là mất tự do đi. Chúc vui.
  6. lich_bich_qua

    lich_bich_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thôi lúc nào trở về VN sống có thêm thực tế thì lại trao đổi kn tiếp nhé
    Được lich_bich_qua sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 25/11/2005
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bản thân em tự nhận mình có may mắn khi được mẹ chồng ko làm khó dễ .Nhưng cái nỗi khổ của đứa con dâu bị mẹ chồng chà đạp ko thương tiếc thì em cũng hiểu, vì nó hiện diện xung quanh em, em nhìn bằng cặp mắt khách quan chứ ko theo lý thuyết sách vở ...
    Thôi thì đời bà ngoại em em ko nói làm gì, vì chắc các bác cũng biết phận con dâu thời phong kiến :nhẫn nhục và chịu đựng .Ở nhà chỉ nuôi con, chăm sóc mẹ chồng và ...chờ chồng thì chắc là có thời gian và công sức để bỏ ra cho gia đình ,giữ trọn vẹn đạo con cháu . Nhưng thời cuộc đổi, thì ko phải cái gì cũng giữ được perfect 100% .... Em xin kể ra hoàn cảnh của bác Hai em, để các anh con trai có thể hiểu thêm về sự khó khăn của người phụ nữ trong gia đình và nếu có thương mẹ mình thì cũng nên thương vợ mình mà nhìn lại 1 tí ....
    Bác Hai em là người có học, bằng cấp Giáo Sư đại học lúc bấy giờ là con đường rộng mở .Nhưng bác lại quyết lấy chồng .Chồng bác chỉ là một người đàn ông sống với nghề nuôi heo, nhưng bác ko hề nà, dù cho ông bà em có can ngăn, khi đã có dịp gặp "chị sui bên ấy" !! Bác em tin rằng mình đủ sức để chinh phục mẹ chồng .Hơn nữa mẹ có còn sống bao lâu với con cháu ?Vậy thì chiều mẹ một tí có khó khăn gì ....Và bác Hai thực sự bắt đầu bước vào ngưỡng cửa làm dâu ....
    Mẹ chồng bác là người phụ nữ rất khó khăn .Có thể nói còn khó gấp mấy trăm lần và cũng ...ác gấp mấy trăm lần mẹ chồng các bác trên này ! Lấy chồng thep chồng là lẽ dĩ nhiên .Nhưng bác em bị bắt buộc bỏ dạy, bằng cấp mấy năm trời vất xó, chấp nhận vào 1 trường trung học làm thủ thư để "toàn vẹn lo cho gia đình " như mẹ chồng đòi hỏi . Trong nhà có khi dính đến chuyện tiền bạc mà em ko tiện nêu lên .Nhưng có lẽ cái lúc bác em mang thai anh họ em thì em mới thấy được phần nào hoàn cảnh gia đình bác !
    Bác em bị đuổi về nhà mẹ đẻ ,vì mẹ chồng ...sợ xui (??!!) Trong khi trước đây khi cưới dâu đã bảo là "lấy chồng theo chồng" ko cho về nhà mẹ đẻ thường để thăm .Mà khi mang thai lại tống về nhà mẹ đẻ, tiền thuốc thang ko lo, chồng cũng ko cho lại thăm ????!!! Bà em rất tức về điều đó .Nhưng thôi cũng con cháu trong nhà ,bà ko tiếc gì ....Đến lúc sinh ra được thằng cháu trai đích tôn thì bà mẹ chồng bắt cả 2 mẹ con về !
    Bác em vừa đi làm, về đến nhà lại còn chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho gia đình chồng .Có nhiều lần em đến chơi đã có dịp nghe những lời chì chiết của mẹ chồng với bác (mà về sau em sợ, ko dám qua nữa ). Tuy nhiên chồng bác lại bênh mẹ, ko an ủi vợ thì chớ .Mà mỗi khi vợ ko làm mẹ hài lòng lại cùng hùa theo mẹ ! Những điều đó bác em ko nói với ai .Cả chuyện họ mắc nợ tùm lum cũng đè lên vai bác trách nhiệm phải trả !
    Nhưng ngay cả đứa con mình sinh ra cũng ko được dạy dỗ 1 cách đúng đắn mà là trong sự nuông chiều thái quá của bà nội ! "Cháu tôi tôi thương ! Cô ko thương nó thì thôi !!" Là lời em nghe được .Cháu nội đòi gì bà cũng đáp ứng ,nhưng lại khắc nghiệt với con dâu . Bác tôi ko muốn con mình có lối giáo dục như thế, nhưng có nói thì chồng cũng bênh mẹ, và theo mẹ chiều thằng cháu đích tôn ! Càng lớn, anh họ tôi càng coi thường mẹ (sau này thì còn xưng hộ bà - tôi với chính mẹ ruột mình ) và dường như nối gót bà nội mà hành hạ mẹ mình ! Ăn hiếp cả 2 đứa em .Khi mẹ khuyên răn thì nhận được 1 câu :" Chỉ có bà nội mới có quyền mắng tôi, mẹ ko có quyền !!" Và bà mẹ chồng cảm thấy hài lòng và cưng thằng cháu đích tôn của mình lắm .Cho tiền, quà bánh cho mỗi thằng cháu cưng .Còn 2 đứa kia dù là cháu nội nhưng lại chẳng được gì . Ba mẹ con về 1 phía ,bà nội, thằng cháu đích tôn và ông chồng về 1 phía . Nhưng vẫn là sự nhẫn nhịn, chịu đựng .Nghĩ là sau này bà có mất rồi sẽ từ từ dạy lại thằng con .Nhưng cả khi bà mất đi, ngỡ cuộc sống sẽ khác nhưng hoá ra vẫn vậy .Bây giờ chồng và con lại thay mẹ và bà hành tỏi ....
    "Dạy con từ thuở còn thơ ...." ko dạy được thì nó theo nết rồi ,làm sao chữa được ?? Chồng lại cưng con trai cả .Hai cha con đi ăn hàng ăn quán nhưng ko mua về cho ba mẹ con . Hai cha con đi mua đồ xịn cũng ko có phần 2 đứa nhỏ . Bác vừa ở nhà nuôi cút, vừa đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà vì có khi, ngay cả tiền chợ chồng cũng ko đưa đủ (10.000/ ngày thì mua được cái quái gì cho 5 mạng người hả ???) ...Thôi thôi, chuyện sau này buồn, em ko muốn nói nữa .Nhưng nói về bổn phận làm dâu thì bác em đã làm tròn .Nhịn nhục cũng nhiều nhưng được gì ? cả đứa con mình rứt ruột sinh ra cũng quay lưng . Thằng anh họ em học giỏi, nhưng thiếu đức ...cũng là do bà nội nó bơm cho suy nghĩ cha chúa đấy thôi .... Sự nhịn nhục ko phải lúc nào cũng khiến gia đình hạnh phúc khi 1 người xây, còn người kia ra sức đập .... Bà chết rồi, nhưng những gì bà bắt Bác Hai chịu đựng vẫn chưa chấm dứt . Vì hoàn cảnh bác nên em đã từng sợ đàn ông, chán ghét cuộc sống gia đình .Có lẽ điều bất hạnh lớn nhất của 1 người phụ nữ là có 1 bà mẹ chồng khắc nghiệt và 1 ông chồng độc tài và thờ ơ .Đi theo tiếng gọi con tim đó, dẫu biết là phải chịu trách nhiệm vì sự chọn lựa của mình, nhưng mà vẫn thấy chua chát quá .Mai mốt em sẽ ko lấy người mình yêu đâu ! Ko bao "vờ" !!!
  8. TaTu4tuoi

    TaTu4tuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lương cao thì thuê nhà riêng mà ở. Chẳng may mà là dâu trưởng, phải gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng chính thì ráng chịu
    Đó là trường hợp con dâu hiền lành bị mẹ chồng khó tính bắt nạt.
    Nhưng ngược lại tôi cũng chứng kiến trường hợp mẹ chồng hiền lành bị con dâu bắt nạt, chồng nhu nhược sợ vợ hùa theo vợ chì chiết mẹ. Bà mẹ chồng già khọm lưng còng cặm cụi làm việc nhà như ôsin bị con dâu mắng suốt ngày.
    Được TaTu4tuoi sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 25/11/2005
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đùa chưa bao giờ tớ thấy đọc cái lá thư nào củ chuối như lá thư của 2 bà mẹ chồng, thế mà bảo là hay à. Tớ nói thật cô con dâu trong lá thư cũng k có gì là quá đáng. Nếu cô ta ăn nói cư xử lễ phép đúng luân lý mà bị mẹ chồng đe nẹt cấm đoán vâỵ chắc là phát điên. Chị họ tớ cũng là 1 nguời sống ở nhà sung suớng, bác tớ có 1 chị ý. Chị ý đuơc học nọ kia bằng cấp đủ cả, nấu ăn giỏi nhà riêng cũng có.. nói chung là chả phải là k có của cải riêng kém gì nhà chồng. Chị ý nuôi con và chăm sóc gia đình quá tốt. Đùng 1 cái phải về sống cùng bố mẹ chồng. Bà mẹ chồng thì tiết kiệm chi ly quá đáng, bình nóng lạnh mùa đông k cho dùng nhà thì ở ngoài chỗ gió máy, ăn uống bà ý nấu cũng đâu có thoải mái làm bà chị tôi than trời luôn nhưng mà cũng có hỗn hào gì đâu. Nói chung là bà chi tôi thấy k thích kiểu như thế chút nào nhưng mà chị ý cũng chả bức xúc mà viết thành bức thư thế này. Nhiều anh chồng vô tâm bỏ xừ chứ đuợc mấy ai vì vợ mà k nể mẹ . Tớ đã chả găp bao bà mẹ chồng tai quái cậy nhà có tí tiền mà làm như con dâu là loại osin kiểu mới ý mà dò xét rồi này nọ khi buớc chân vào nhà, thật là quá mệt mỏi khi đang tự do thoải mái ở nhà mà phải khép nép như là bị ma ám ý.
    Nguời ta nói mẹ chồng mà cũng như mẹ đẻ mình thì có phải dễ thở hơn k. Có nguời nói lấy chồng mà cứ chăm chăm xem mẹ chồng thế nào mới cuới liẹu có sai k. Tớ dám cá 30% các vụ ly dị là do những xung đột trong gia đình giữa mẹ chồng và nàng dâu. Ai giỏi nhịn thì còn đỡ nhưng mà giờ thì hiếm ai lành như cục đất đâu mà chả ầm mỹ . Quan điểm của tớ là tớ làm tốt trách nhiêm của tớ còn đâu cái gì tớ thích thì k thể cấm đuợc, mẹ ý kiến thì đi mà ý kiến cả con trai mẹ.. nếu mẹ k thích tụi con ra ở riêng mà quá quắt quá thì mời mẹ kiếm con dâu khác cho con trai của mẹ. Mình k ăn nói hỗn hào , cư xử đúng mực , làm tròn trách nhiệm thì còn gì mà phải như tội pham đâu mà luồn cúi , nịnh nọt cho mất công chứ đằng nào nguời ta cũng thấy k hài lòng mà. Nói chung các cậu con trai cứ đi mà bênh mẹ ,
  10. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Không nên mang một cái nhìn bi quan và phản cảm như thế, dù sao bạn cũng còn rất trẻ. Mà một trong những tính cách đàn ông rất thích ở phụ nữ là cái nhìn lạc quan yêu đời...Người mà nhìn đâu cũng thấy cái hay, cái tốt là đáng quý lắm...và rất hiếm đấy, tại sao bạn không lựa chọn cơ hội đứng vào số hiếm hoi ít ỏi đấy(rat co tiềm năng đấy). (theo tôi) Phụ nữ tài năng thì đàn ông thích làm bạn, xinh đẹp thì họ dễ nảy sinh lòng ham muốn chinh phục, nhưng dù một thằng đàn ông dù là người ngỗ ngược, coi trời bằng vung thì cũng luôn luôn tôn trọng một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu bạn a`.

Chia sẻ trang này