1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Gà còi chê Viet spring chưa có hiếu và cũng cảm ơn Mai Hà An thông cảm cho spring. Với Gà còi,spring cũng xấu hổ vì chưa chăm lo mẹ mình cho đủ. Mình cũng thương cụ lắm. Ở bên này chẳng biết tiếng,chẳng biết đi đâu suốt ngày ngồi trong nhà. Bữa trưa thì cụ tự cho thức ăn làm từ sáng sớm vào mi c r o w a ve hâm lên ăn. Chiều tối con cháu mới về,nên mới có lúc để nói. Mình cũng chỉ có hai giờ sau khi đi làm về là hầu chuyện cụ hay giúp đỡ cụ những việc cá nhân như trải giường hay pha trà cho cụ. Con dâu và các cháu thì khi ăn xong là chui tọt vào phòng riêng để tránh va chạm. Thành nhiều lúc mình cũng chán lắm. Tạo không khí vui vẻ mà không được vì ở Mỹ này người ta sống theo lý lẽ , các cháu nó không thể hiểu được là phải chịu đựng. Chúng nó chỉ hiểu : Đúng và sai thôi,chứ không thể hiểu là sai nhưng mà là người đẻ ra bố mình -có những lúc còn bé bố mình sai toét mà bà chịu thì bây giờ bà già rồi,mình phải nghe bố mà chịu. Thành ra là chỉ có spring là thương bà nhất thôi. Cô vợ thì khi bố mẹ mình đến vui như Tết,cụ ông lẩn thẩn rồi,đái cả ra ghế mà còn quát nhưng cô vẫn vui vẻ nhẹ nhàng. Còn mẹ chồng có nói ông cụ thông gia một chút thì hằm hằm bỏ vào giường đắp chăn ,không nấu cơm để chồng spring phải gọi pizza Nova đưa bánh đến. Dạo mấy tháng đầu thì quan hệ mẹ chồng con dâu rất tốt. Ở với nhau thì sinh bằng mặt không bằng lòng. Các cháu không hiểu bà nên xa lánh,có sai chúng phục vụ cụ thì thà mình làm lấy hay hơn. Sau này,do mình hết lòng phục vụ gia đình vợ ở Việt nam nên cô ấy đối xử với bà cụ tốt hơn ( cũng do đó spring được thêm cái mũ thờ vợ,thờ cả đến anh em vợ). Còn bà cụ thì thật ra là rất tốt,cụ mong cho con cháu dâu rể sung sướng,nhưng già rồi nên cũng hơi cứng . Lần trưóc mình nói cụ không muốn về VN. Mình có anh và chị ở đó,nhưng anh chị và mấy người dâu rể tuy tốt với xã hội mà không biết tốt với chính mẹ mình,nên cụ chửi cho mấy trận . Cụ chỉ quý nhất spring vì mình thương cụ nhất. Nên nếu về Việt nam,tuy sống với người giúp việc trong một cái nhà thuê riêng,được hầu hạ thoải mái,mọi thứ rất rẻ nhưng cụ rất buồn vì xa con cháu . Nếu như thế cũng chả khác vào nhà Dưỡng lão bên này,vì vào đó cũng được phục vụ đầy đủ. Còn điều kiện y tế thì hơn hẳn.
    Spring đã nói với vợ con mình : Bà chỉ mong tốt cho mọi người nhưng cách nghĩ mọi người khác hẳn cụ. Nên tôn trọng người già,tôn trọng cả những thói quen. Đến khi bố hay mẹ già,có khi quá thế !
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    ko phải chỉ bác Hai em đâu ! Mà gia đình em ai cũng gặp hoàn cảnh đó hết ! Cô Ba còn bị chồng ăn cắp tiền đi bài bạc, con cái ko lo kia kìa ....
    Em có thể nhín nhịn, nhưng chỉ ở 1 mức độ nào đó thôi .Em ko cần phải tỏ ra 1 cô gái thuỳ mị dịu dàng để chinh phục đàn ông .Vì sau này nếu có lấy nhau, chắc chắn là cái nhịn nhục giả vờ sẽ có dịp lòi ra ,mà đó là điều em ko muốn ... Phụ nữ coi gia đình lên trên hết, nhưng có những người trong nhà lại khiến cuộc sống của họ tối tăm đi . Ko đáng ! Sau này trước khi nhận lời ai, em sẽ coi anh ta 1)Mẹ đã chết ,2) mẹ anh ta dễ tính thì mới đồng ý say Yes, I do . Các bà khó khăn quá thì cho con các bà ế chỏng chơ vậy nhé hờ hờ
  3. 09182005

    09182005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ cái tên post cái bài này lên đây cũng chẳng ra cái gì cả, nên mới để con dâu phải viết thư cho mẹ chồng như thế này. Nói không phải bênh cô gái kia nhưng mà nhưng thứ cô ta nói cũng đúng và cũng sai, nhưng cái sai chính ở đây là anh chồng. Anh ta không làm được cái cầu nối đơn giản giữa vợ anh ta và mẹ anh ta, nên chuyện nó mới đi đến như thế, về nhà xem lại mình đi đã rồi hãy to tát lo lắng cho xã hội.
  4. bacplus

    bacplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko bàn đến chuyện con dâu nữa vì cô ấy chác cũng đủ cảm thấy khổ sở rồi. Nhưng bà mẹ chồng này chắc chả sung sướng gì khi suốt ngày phải mệt mỏi vì chuyện lo xét nét con dâu như vậy khi mà tuổi cao sức yếu rồi. Mà có thể ba mẹ chồng này đã từng trải qua cuộc sống làm dâu cũng bị nhiều oan ức lắm.
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cái anh chồng đuợc nhắc đến trong lá thư như 1 đồ thừa ý,. chả hiểu làm đuợc những gì mà để vợ với mẹ xung khác dữ như thế. Về nhà chả làm đuợc gì cứ như là bù nhìn ý nhỉ
  6. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Thưa mẹ, hôm nay con có chuyện xin phép được nói với bố mẹ. Hôm nay có mặt cả chồng con ở đây, con mong bố mẹ thông cảm cho vợ chồng con đã quá bận rộn nên ít có thời gian quan tâm chăm sóc chu đáo cho bố mẹ trong thời gian qua. Có một vài vấn đề mà con nghĩ là chúng con cần phải bàn bạc với bố mẹ.
    Thứ nhất là chuyện tiền bạc chi tiêu trong gia đình, con mong bố mẹ yên tâm và tin tưởng vợ chồng con, chúng con chi tiêu như thế ở thời điểm này là hợp lý, chúng con có trích một khoản để dành tiết kiệm, và khoản còn lại chúng con chi tiêu theo đúng nhu cầu. Bây giờ kinh tế gia đình đã khá hơn thời của bố mẹ nhiều, không cần phản tiết kiệm chi ly quá như bố mẹ ngày trước. Con hiểu bố mẹ đã tiết kiệm dành dụm tiền để nuôi chồng con và các em ăn học để được như hôm nay không phải dễ dàng. Vì thế nên con muốn bây giờ bố mẹ được nghỉ ngơi an duỡng tuổi già, những thức ăn ngon chúng con mua về, bố mẹ cứ dùng tự nhiên và đừng than đắt hay rẻ vì bây giờ còn làm được điều gì cho bố mẹ vui lòng là chúng con hạnh phúc lắm rồi. Sau này, bố mẹ già đi, không phải món ngon nào chúng con mua bố mẹ cũng dùng được, như thế thì có phải là kém vui đi không. Điện nước trong nhà tiện lợi như hiện nay là để phục vụ cho nhu cầu của mình mà, bố mẹ cứ dùng sao cho cảm thấy thoải mái. Vì bố mẹ thoải mái thì tinh thần vợ chồng con cũng vui vẻ, công việc chúng con giải quyết hiệu quả hơn, số tiền chúng con kiếm ra sẽ nhiều hơn gấp mấy lần số tiền đó. Chúng con đi làm bây giờ căng thẳng lắm, không như thời bao cấp ngày xưa. Công việc ở công ty lúc nào cũng đầy ắp làm không kịp thở, lại còn bon chen ngoài xã hội, nên chúng con mong là khi về nhà, gia đình mình vui vẻ sum vầy, mẹ con, bà cháu quây quần bên nhau.
    Thứ hai là chuyện anh chị Linh nói với mẹ về thu nhập vợ chồng con, mong mẹ hãy hiểu cho chúng con là họ chỉ ở bên ngoài nhìn vào gia đình mình và phán xét. Có những chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay, mẹ đừng nghe lời người ngoài mà nghi ngờ các con của mẹ. Có những người bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng, họ muốn tìm hiểu thông tin bằng cách này cách khác và gây xào xáo trong gia đình mình. Khi nào mẹ có điều gì khuất tất, mẹ không tin tưởng, không an tâm thì mẹ cứ nói với con hoặc với chồng con để có câu trả lời chính xác.
    Còn chuyện bé Ly nữa, chúng con mới có mình nó nên bà cưng chiều nó cũng phải, nhưng con mong bà đừng chiều nó quá sinh hư, khi con chỉ cho nó cái sai mà bà bênh nó thì nó sẽ nghĩ là theo bà là nó đúng, như thế thì sau này con sẽ khó để chỉ bảo nó nghe lời con.
    Còn việc bà muốn con làm việc nhà, con vẫn cố gắng tranh thủ khi có thời gian rảnh rỗi nhưng con mong mẹ thông cảm, công việc của con bây giờ bận rộn quá, con không thể kham nổi vừa làm việc cơ quan có hiệu quả tốt vừa làm hết tất cả mọi việc trong nhà, nên con đề nghị sẽ thuê một người giúp việc. Xã hội đã phân công lao động rõ ràng, một giờ làm việc của con có thể trả tiền công lao động cho người ta một ngày. Như thế sẽ dễ dàng hơn, mẹ chỉ phải chăm lo cho cháu Ly thôi, con biết mẹ vẫn còn có sức để làm, nhưng bố mẹ bây giờ có tuổi, ngày xưa bố mẹ vất vả nhiều rồi, bây giờ con mong bố mẹ được nghỉ ngơi. Bố mẹ là bố mẹ của chồng con, cũng như là bố mẹ của con, con cám ơn bố mẹ đã sinh ra anh ấy cho con và cho con của con hôm nay.
    Đó là tất cả tâm sự của con sau ba năm làm dâu gia đình mình. Con mong mẹ hiểu cho tấm lòng của con.
  7. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em chưa lấy chồng các bác ạ, nhân đây kể một câu chuyện của bạn em. Anh ý vừa mới cưới vợ chưa được mấy hôm, không biết anh chàng tính toán gì mới đi mua về nhà cái máy giặt mới toanh, bà cụ trông thấy mới dằn dỗi con trai " mày ở với mẹ bao nhiêu lâu thì không biết thương mẹ, còn đứa nào nó mới về đây thì đã đươc thương xót thế" Lời qua tiếng lại một lúc( chỉ hai mẹ con với nhau) thì cái máy giặt bay từ trên tầng 3 xuống giữa sân và sau dó vợ chông anh ý ra ở riêng.
    Em thấy mọi việc giữa con dâu mẹ chồng không đơn giản tí nào, ai ai cũng có ít nhiều những thành khiến cứng nhắc trong đầu. Mẹ e tuy chả phải làm dâu mấy nhưng em nhớ ngày bé, cứ mỗi lần hậu đậu cái gì thì lại bị nói ngay, nào là mai mốt đi ở với mẹ chồng mà thế thì bị đuổi ra đường, bị trói vào cột nhà...làm em cứ ám ảnh mãi. Còn các bà mẹ chồng thì chưa kịp có con dâu không ít bà lấy đó làm chỗ để trả hận ngày xưa với mẹ chồng, rồi nào thì là sợ mất con trai. Mẹ em kể là ở chính quê em anh nào mà bênh vợ thì dễ bị các gán cho một câu rât tục là " L... to hơn mặt" nghe phát sợ.
    chuyện đó là bây giờ cũng đã ít nhiều thay đổi, nhưng em thấy các ông chồng VN hiên đại rất kém trong việc dàn xếp nên để mâu thuẫn mẹ chồng con dâu mới sâu thêm. Chẹp chẹp, các ông mà suy nghĩ có tình có lý thì chắc chắn là cả nhà ta cùng thưong yêu nhau thôi. Em thấy các ông có việc gì thì chỉ toàn phê phán là nhanh mà sao không chịu nghĩ đến vai trò nghĩa vụ vô cùng quan trọng của mình.
    Em nói sai ở đâu đừng mắng em nhé!
  8. lunar_eclipsehpbk

    lunar_eclipsehpbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [hl]
    Thật bất hạnh cho chàng "chồng" của nàng"Dâu" ,các bác thấy không người cuối cùng gánh chịu là ổng chứ ai, nhưng cũng đáng đời , ai bảo trước khi lập gia đình không học qua khoa tâm lý phụ nữ , phụ nữ xưa nay ai chẳng vậy ,chữ "GHEN"luôn đi đôi với họ ,kể cả những kiểu ghen cực kỳ vô lý như :mẹ đẻ thấy có người phụ nữ khác yêu con mình hơn mình ,tranh phần chăm sóc thằng bé của mình , .....,"Ngày xưa mày bảo mày yêu ****** nhất đời , thế mà từ lúc lấy con ấy về ,trước lễ cưới mày bảo mày yêu nó nhất đời ,sao dám lặt lọng với mẹ thế hả con?","Tao thề sẽ đì chết những đứa con gái nào dám chiếm hết tình yêu của thằng cu nhà tao".he hee
    NHƯNG XÉT CHO CÙNG THÌ NHỮNG KIỂU GHEN CỦA MẸ KHÔNG VÔ LÝ ĐÂU .
    Một người chồng có trách nhiệm với gia đình là người biết xử sự đúng kiểu ,đúng cách ,biết được tâm lý của mẹ và của vợ để chữa lửa kịp lúc,làm thế nào để cho mẹ chồng nàng dâu luôn cảm thấy gần gũi với nhau, và cùng yêu mình, và đó mới là một người chồng lý tưởng.
    NHỈ?
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Các ông chồng nói chung trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu chỉ để làm cảnh thôi ấy ạ !! Trong khi ông ấy chính ra là chất xúc tác các trận hỗn chiến của những "người dưng khác họ" đấy chứ ! Thử ko phải vì ông ấy coi, mình có phải về làm dâu ko .Thử nếu ko lấy nhầm ông ấy, khéo mình tìm được bà mẹ chồng dễ tính hơn rồi ....Yêu chồng là đeo theo yêu cả nhà chồng ,câu đó đúng là chỉ có lý thuyết .Tự dưng khi khổng khi không mà yêu được à hahaha, mình và ông ấy còn có thời gian tìm hiểu chứ có phải gặp cái yêu liền, cưới liền đâu .Chán !
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nhảy qua nhảy lại các box, xem các bài của nguoi_con_o_lai viết, thấy cái gì cũng chí lí hết. Ừ đồng ý là gặp bà mẹ chồng quái quá thì cũng khó thở lắm, dễ điên. Tớ cũng có bảo cô con dâu trong bức thư cái gì cũng sai đâu. Một chút, một chút trong lời nói thôi mà.
    Mà tình trạng hôn nhân của ấy là "đã có gia đình" rùi cơ á? hichic, nghe nói đến chống lầy cứ thấy khiếp khiếp. Sau này chả bít thế nào nhưng bây h mẹ của ng yêu tớ thấy cũng có vẻ dễ tính. VD như hay gọi tớ qua rồi cùng đi mua vải may áo chẳng hạn, tớ chọn cái nào, thích hay ko thích đều nói rất dễ nghe. Nhà có cỗ gọi tớ sang, mà tớ là chúa vụng về, chả nấu được món gì ra hồn cả, nhưng thái độ của bác í cũng ko khiến mình xấu hổ hay tủi thân gì cả. Khéo léo cư xử thôi, chứ ko phải kiểu người nói ngọt đến phát sợ(sợ nhất mấy bác kiểu này). Tớ có đùa anh zai nhà tớ là có bỏ nhau thì tiếc nhất mẹ chồng, he he.
    Ở với bố mẹ chồng là đỡ phải lo nghĩ nhiều. Như mình đi làm về hay là có con như tớ đã nói í. Còn những gì riêng tư của 2 vợ chồng, tớ nghĩ vẫn sắp xếp dung hòa được. Dù sao vẫn có phòng riêng cơ mà. Hơ nhưng mà lỡ có 1 ngày xấu zời nào đấy mà cãi nhau nhỉ, chả tránh vào đâu được

Chia sẻ trang này