1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hic, iem đang lén lút đọc topic này, mẹ chồng e thì đang vo ve bên cạnh....
    Mẹ chồng e đang nói thế này các bác ạ: Bây giờ chỉ có bà nào Stupid thì mới hành hạ con dâu thôi, về sau này người nuôi mình chính là con dâu, thế thì ngay bây giờ phải đối xử với con dâu như con đẻ ý...Tao là tao hết lòng vì chúng mày!!!
    He he, nghe mà mát cả ruột, mẹ e đúng là mẹ chồng theo kịp thời đại!!!!Mother- in -law, I love Y too!!!!
  2. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hí hí bác ơi, em hỏi khí không phải chứ mẹ chồng bác có biết bác nói thế này về cụ không ạ?
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe,thú thật với ấy chứ ...trước kia tớ vụng lắm, chả biết gì đâu ! Mẹ chồng cứ gọi là "dạy dỗ trường kỳ" . Được cái tớ cũng ngoan, biết nghe lời và cố gắng nên chẳng có khó gì mà mẹ ko thương . Vả lại tớ với cụ có nhìu điểm chung, sinh cùng ngày tháng , thích dùng các món đồ đẹp ....haha ,và nói chung tớ care cho cụ có khi còn hơn con ruột ,thành ra cứ thế mà tiến thôi ....
    Về chuyện privacy ko đơn giản như rứa . Khổ lắm, nói lại hoá ra đầu độc các em nhỏ trong này ,chứ nhìu lúc nhà tớ rất quái , giở chứng nửa chừng, mà ko chịu vào phòng riêng mới ghê chứ , bẩu cái gì nà "thay đổi ko khí" ặc ặc, mẹ chồng nghe được chắc chết . Chứ còn cãi nhau thì bọn tớ toàn nghe con em : sắm giấy bút mà trút bực dọc vào .Nguyên tắc thứ nhất của gia đình : ko mang bực tức vào phòng ngủ ! nên mẹ chồng chưa có dịp chứng kiến 2 đứa cãi nhau (vì toàn chơi chiến tranh lạnh thôi )
    À mà quên mất .Tớ dùng nick em tớ nhá .Thói đời có ai chị lại đi nghe lời em ko chứ , nhà tớ ngộ nghĩnh lắm các ấy ạ
  4. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mình chuẩn bị lấy chồng, đọc bài viết này thấy buồn quá. Ai cũng có lúc đúng rồi cũng sẽ có lúc sai. Hi vọng người viết ra bài này chỉ dám suy nghĩ thế thôi, chứ đừng nói ra với nhà chồng. Đọc xong chắc họ ngất mất....
  5. hehehe2

    hehehe2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bác đi_xe và các bác nên nghĩ như thế này đi:
    1. Cuộc sống thì vấn là cuộc sống, hiện tượng mẹ chồng không thích nàng dâu và ngược lại sẽ là đề tài bất tận, chung quy nó chỉ là ....đồng xiền mà ra.
    2. Ai thích quan điểm của bác đi_xe thì vỗ tay vào, còn ai không thích thì lại thế nọ thế kia, bĩu môi, lắc đầu, chê văn hóa thấp vân vân và vân vân
    3. Tự nhiên ai cũng mất việc vào những việc không đâu, ngớ nga ngớ ngẩn. Tại sao ko phải là: ai về nhà nấy, ra sức mà kiếm xiền, cuộc sống cải thiện. Chồng nhìn vợ sẽ thấy yêu hơn, vợ nhìn chồng sẽ thấy ngưỡng mộ cỗ máy hái tiền nhà mình hơn. Nhìu xiền rồi, vợ không có quyền nói với mẹ rằng "cô ta trả tiền điện".... Mẹ không phải xót con trai, mẹ cũng đỡ phải ... gườm con dâu.
    Tôi có ý kiến, GIẢI TÁN DIỄN ĐÀN NÀY. GIẢI TÁN! GIẢI TÁN! TÁN TÁN!
  6. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trời mình chưa bao giờ đọc bức thư tự sự hay như thế.. mặc dù rất lạnh lùng nhưng hoàn toàn có lý.. mình là đàn ông nhưng thực sự cũng chẳng hiểu tại sao ở nhiều gia đình con dâu lại phải khổ sở chiều chuộc mấy bà mẹ chồng thế.. chiều chồng thì còn được chứ .. nếu có thì 2 bà chỉ nên dừng lại ở quý mến nhau, tôn trọng nhau .. cùng nhau chăm sóc chồng/ con thôi chứ nhỉ.
  7. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em rất thông cảm và ngưỡng mộ bác Vietspring, thật khó mà tìm được một người con hiểu thảo như bác trong thời buổi bây giờ, đặc biệt là cuộc sống bên Mỹ, người ta nói đến lý nhiều hơn đến tình. Thực ra con người ai chẳng muốn được tự do, sợ sự xét nét, bố mẹ mình thì mình thương, nên có như vợ bác cũng là chuyện bình thường thôi. Mẹ chồng thì có muôn vàn lý do để chê con dâu, ngay ví như mẹ đẻ của mình, lắm lúc còn làm mình không chịu được huống chi con dâu, bà nội em trước kia ở với thím em á, oong đơ, ăn nói lung tung là có khi ăn tát (bốp) của cụ ấy. Thời buổi bây giờ thay đổi ai cũng có việc của người ấy, trong khi mình bận rộn công việc về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi yên thân thì các Cụ lại cứ đòi hỏi phải tình cảm. Chỉ mong rằng các Cụ dù có làm gì cũng nghĩ mình có con gái, nó cũng sẽ làm dâu người ta nên thông hiểu cho con dâu. Còn con dâu làm gì cũng nghĩ mình có mẹ già rồi sẽ ở với chị hoặc em dâu, mình yêu thương mẹ chồng để mong người ta yêu thương mẹ mình vậy. Nói thế chứ già cả hay đau ốm, lúc các Cụ ốm đau mà cứ lạnh lùng thì thật tàn nhẫn nhỉ. Mẹ mình mà bị ốm cô con dâu chẳng hỏi lấy một câu thì chắc mình cũng điên lên mất.
  8. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái yêu ơi,
    Các bạn gái có nhớ câu này không :Mật ngọt chết ruồi ! Các bạn cứ ngọt,thật ngọt vào...đảm bảo ít nhất có 3 con ruồi bị hạ :Bố chồng,mẹ chồng,và chồng bạn ấy.Hay nói nhẹ nhàng hơn là :Lạt mềm buộc chặt.
    Giá mà đi lấy chồng mà cứ như khi yêu thôi nhỉ ? Chàng chiều chuộng mình quá!(Nhưng mình cũng mất bao công trang điiểm,làm duyên làm dáng).Sao giờ cứ như osin thế này ?Ở nhà mình có ôsin,mình có phải đụng vào những việc này đâu ?Lại còn bà già ra vào xét nét v.v... và v.v...
    Nếu bạn yêu ngưòi con trai,anh ấy là không thể thiếu cho bạn,thì bạn phải chuẩn bị "chiến đấu" với nhà chồng,nhưng bằng đường mật nhé.Dù có ở cùng hay không.Nếu bạn tin chắc những nguyên tắc của bạn là đúng,và không xâm hại đến người khác,thì bạn cứ chiến đấu đi,nhưng phải thật khôn ngoan vào!
    Như bạn nào viết bức thư chủ đề ấy, tuy có thẳng thắn thật,nhưng trời ơi...sao dại dột quá.Các bạn có thấy ông nào ở đây cũng choáng hết không ?(Trừ bác Vietspring chắc đã luyện chưởng thâm hậu rồi,nhưng viết vậy mà chưa chắc phải vậy đâu nhé)
    Chẳng khác nào dội nước sôi vào đầu chồng,trong khi chỉ cần lấy khăn ấm lau mặt anh ấy mà thỏ thẻ rằng :" Anh ơi!Mẹ đúng là người thương con thật đấy ! Mẹ cứ sợ em phải tốn thêm tiền điện vì v.v...Em đã nói với mẹ là ..."
    Là như sau :

    Trước khi nói,bạn cố tưởng tượng đó là mẹ mình đi.Khi đó thay vì những suy nghĩ hằn học,không chừng bạn lại ôm bà vào lòng mà cười nói rằng:" Mẹ lo cho con nhiều quá ! Mẹ đừng sợ con phải tốn tiền điện nhiều nhé!Con có tính toán kỹ càng hết rrồi,không lo thiếu hụt ,vẫn dư ra tiết kiệm được ạ. Con làm thế này vì giấc ngủ chồng con(nếu chồng không có nhà thì :Nóng quá con không ngủ đưọc ạ.Đến cơ quan ngủ gật bị đuổi việc mất ạ.Rồi ốm đau lại tốn tiền thuốc gấp mấy ấy ạ)".Bà có nhắc nhở vớ vẩn thì cũng cứ chiêu đó mà biến hóa.Nịnh bà một tý.
    Bạn tưởng tượng thêm là : Ông anh (Ông em )mình lấy được cô vợ khéo thế thì mẹ mình sướng nhỉ.Thì từ đấy sẽ ra những hành vi thương yêu,nhường nhịn(Mình trưởng thành rồi,có thể biết nhịn).
    Bảo đảm chồng không phục, mẹ chồng không yêu...tôi đi đầu xuống đất!Kể cả bạn có không khéo nội trợ đi nữa,thì bà mẹ sẽ làm người kê bằng lại tất cả chỗ lệch(nhất định sẽ có của chồng bạn đối với bạn).
    Bạn gái ơi,
    Hạnh phúc vợ chồng là điều tuyệt nhất trên đời đấy .Đừng có sợ chuyện người này người khác mà tôn thờ chủ nghĩa độc thân !Bạn đã là cô gái xinh ,lại có thể độc lập về kinh tế,thêm một chút dịu dàng,một chút nhường nhịn...thì bạn là mơ ước của bao chàng trai rồi đó!Lại thêm chút khéo léo thì con trâu của bạn nó cứ là tự nguyện cày cho bạn suốt đời.
    Chớ có dại mà băm bổ hùng hổ các bạn nhé! Đàn ông Tây Ta,già trẻ đều không thích đâu!
    Chúc các bạn luôn tươi đẹp và hạnh phúc !
    To CarmentC : Bạn có bức thư hay tuyệt ! Vote bạn 5 sao!
    Anh em đâu! Có đồng ý với tôi vào đây lên tiếng đi nào!



  9. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tôn thờ chủ nghĩa độc thân bao năm rồi, ai mai mối cũng ko chịu mà ai khuyên gì cũng nghe rồi chả phản đối cười nhưng mà bụng ko phục, lần đầu tiên mới thấy cảm động vì những lời của bạn Silvergate, đúng là mật ngọt chết ruồi, muốn "dính" vào mật của bạn rồi này
  10. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Maivangngaytet !Chúc bạn sẽ là một cành mai xinh đẹp và vui tươi trong nhà ngày bạn đời tương lai của bạn !

Chia sẻ trang này