1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã từng làm tui khá buồn!
    Tui quen 1 cô bạn(rất xinh,học giỏi,chăm:đó là 3 điều tui biết).Lúc đầu quen thì cô ấy cũng bảo chỉ thích con trai miền Trung như tui thôi.Nhưng càng nói chuyện,lại lôi ra những điểm người ta nói về con trai miền trung như là:anh có vẻ gia trưởng nhỉ,rồi gửi cho tôi bài viết như trên.
    http://diendan.netcodo.net.vn/message_view.asp?forumid=11&msgid=20050416044635564318
    Chắc ai ơ? trươ?ng hợp cu?a tui khi đọc ba?i viết đó tư? 1 link do bạn gái gư?i đê?u ca?m thấy không vui.
    Khi đọc qua bức thư trên,du? đúng du? sai thi? vâfn chắc chắn cô gái viết ra bức thư na?y không pha?i loại dêf chơi rô?i.Thật vô phúc khi vớ pha?i cô na?y.
    NHận ra kiê?u con gái na?y có va?i ý kiến sau:xinh va? tự cho mi?nh xinh hơn các cô khác,hay nói chuyện tiê?n bạc tiết kiệm,kô quan tâm đến bạn va? gia đi?nh bạn tí gi?...
    Cô bạn trên kia muốn gặp tui rô?i ru? đi chơi ,nhưng tui dám chắc điê?u na?y sef không bao giơ? xa?y ra.Tha? đập đâ?u va?o tươ?ng co?n hơn!
    Giơ? thi? delete nick kho?i list rô?i ignore đây,ke?m theo denybuddy luôn.
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hơ...mình cũng vừa gửi link này cho bạn trai của mình đọc. Không hiểu anh ấy có nghĩ như hidetoshi không nhỉ??? Mình chỉ cảm thấy chị gì viết thành bài đó thật sự viết rất hay nếu xét trên khía cạnh 1 bài văn. Tuy nhiên nó hơi thiếu cái chất "tình". Tóm lại cũng không nên xem nó quá quan trọng. Đọc bài này như 1 cách giải trí và tự nhìn lại về gia đình mình thôi
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hơn 80% các vụ li dị là do không hoà hợp về ******** đấy. Đừng có nói bừa thế cô bé
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ cũng gửi cho bạn trai tớ, nhưng chàng này rất chi là ... buồn cười nhé. Tớ gửi nhưng chàng nhiều việc quá ko đọc đc, chỉ ngó qua cho biết sơ sơ để khi tớ hỏi còn biết đường mà trả nhời. Nhưng k như mọi khi, lần này tớ đào sâu tìm hiểu, phân tích mổ xẻ vấn đề một lúc thì mới lòi ra là đã đọc đâu. Hĩ hĩ, vừa tức vừa buồn cười. Cũng may k đọc, nếu k phải bảo : có phải em là tác giả bài này k? Sao giọng lưỡi đanh đá giống em thế cho mà xem
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là câu mà bạn mình từng nói với mình khi ex-bf của mình ko thích mẹ mình. Tuy nhiên, với bức thư trên thì mình thấy đúng kiểu xã hội hiện đại, cô con dâu không được giáo dục kỹ về truyền thống lễ giáo nên có vẻ "coi đồng tiền như cái bánh xe" , và thiếu sự tôn trọng mẹ chồng thực sự. Tình cảm đâu phải tự nhiên mà nó có, nhất là với người không cùng máu mủ, nó phải có sự xây dựng lâu dài. Mà nói thì cũng nên đặt hoàn cảnh của mình sang vị trí mẹ chồng nữa chứ. Biết nói sao cho hết ý bây giờ. Cô con dâu thấy 1 mà không thấy 2, thấy cái trước mắt mà không thấy cái sau lưng. Mẹ chồng khó thế nào rồi cũng xong cả, khéo léo là được mà, tại cô cứ nghĩ mẹ chồng như người dưng thôi, suy nghĩ ích kỷ thì sẽ chẳng có kết quả gì cả. Mình chưa có chồng nên nói thế cũng có thể bị cười và mình cũng may mắn khi gặp các bà mẹ chồng hụt cũng rất đáng yêu, đến nỗi sau này mình sợ quá ko dám đến nhà anh nào trước khi cưới nữa chứ lỡ chia tay thì làm các mẹ ấy buồn lắm và mình cũng thế. Tuy thế nhưng mình đã có kinh nghiệm sống trong gia đình theo lề lối phong kiến ngày xưa nên cũng học hỏi được cách cư xử của mẹ mình với bà nội. Bà nội mình có thể nói là hơn cả bà gia trong bức thư đó nữa đó, mà mẹ mình còn gặp phải các bà chị chồng cũng ác lắm. Nhưng rồi như có phép màu, mẹ mình cũng làm cho bà nội thương yêu mẹ. Đó là chưa nói đến tâm tính của người già. Nếu mà ai đó đọc cuốn "Già ơi chào bạn" hay "Gió heo may đã về" của BS Đồ Hồng Ngọc thì sẽ thấy.
  6. smallarms

    smallarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là, đọc bài của các anh các chị, tôi thấy buốt đầu thật. Tôi thấy người Việt mình xưa nay vẫn lấy chữ "NHẪN" làm đầu:
    "Một điều nhịn, chín điều lành"
    "Chồng giận thì vợ bớt nhời, cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê"
    Nếu bây giờ cái gì cũng trắng phớ ra như ngoài chợ, thì sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Sống phải có tình người chớ, sau rồi, về cát bụi bằng nhau tất ấy mà.
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong gia đình thì mỗi người nên đặt chữ Nhẫn ,chứ ko phải một người phải lo gánh cái "nhẫn" cho cả 3 người ,như thế mệt mỏi lắm ... Mà phàm thì ko ai có tấm lòng nhân ái bao la cả, cái gì cũng có giới hạn thôi, làm quá thì cũng đến lúc tức nước vỡ bờ ... Dĩ nhiên em chả ủng hộ mấy cô con dâu ăn nói "trắng phớ ra" như thế, nhưng em cũng chả phải là dạng người chịu nhịn nhục trường kỳ, có mà phát điên lên mất ...Mỗi người nhường 1 bước vẫn tốt hơn .
  8. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đọc bức thư này thấy buồn vì sự suy nghĩ ích kỷ và nhỏ nhen của con người.Có lẽ khi cô gái này được lên chức Mẹ chồng chắc hẳn cô ta sẽ viết quay ngược lại 180 độ đối với lá thư này cho mà xem.Thật đáng tiếc,suy nghĩ thiển cận.
  9. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ của lá thư quá nặng, mang tính xúc phạm hơi cao. Mình chỉ xin bình luận về vấn đề xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu.
    Phụ nữ thời nay không phải chỉ lo cho chồng con mà còn có công việc riêng phải làm. Đôi khi việc làm có nhiều áp lực, họ không thể chịu đựng thêm áp lực ở nhà. Nếu quả thực hai vợ chồng có công việc làm ổn định, thu nhập khá thì nên tìm người làm phụ bớt những việc lặt vặt như đi chợ, nấu cơm, giặt giũ. Cuối tuần, con dâu sẽ làm công việc đó, vậy là sẽ vẹn toàn. Đối với mình, bữa ăn do vợ nấu có ý nghĩa tình cảm nhiều hơn vật chất.
    Bản thân anh chồng cũng phải là một người hiểu biết. Bản thân bác phải biết lo cho gia đình vợ như gia đình mình. Nếu bác cũng quan tâm, chở mẹ vợ đi khám bệnh,.. thì người vợ sẽ hiểu được bổn phận của mình thôi. Nếu bác có em gái hay con gái thì bác sẽ hiểu, không ai muốn nuôi con khôn lớn rồi con đi lo cho gia đình khác. Có rất nhiều người cho rằng sinh ra con gái còn tốt hơn con trai vì con gái biết lo lắng cho họ, trong khi con trai thì đùn trách nhiệm đó cho vợ. Có khi anh ta nghe lời vợ còn quên luôn cả bố mẹ. Bản thân bác giai cũng nên suy xét mình cho kỹ.
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    em chưa có vợ nhưng mà cũng không đồng ý cái giọng láo như thế của cô con dâu. Chả phải vì cô ấy sai vì bà mẹ chồng cũng quá đáng. Nhưng mà đã làm con dâu(ở chung với mẹ chồng) thì phải chịu,phải khéo chiều lòng thôi. Nếu không chịu thì sao còn cưới làm gì, sao không ra mà ở riêng cho xong. Chuối.

Chia sẻ trang này