1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này mẹ chồng nàng dâu đã được em ngâm cứu rất kỹ vì em là người hiểu rất rõ tính tình của cả hai người và cũng sẽ là người bị thương đau nhiều nhất nếu việc như vậy xảy ra. Như vậy, các bác trai nên hiểu là trách nhiệm và quyền lợi thuộc về các bác chứ không đâu xa. Trong thời đại này, có bác nào chịu khó đi tìm người vợ hợp với mẹ mình thì em thực sự nể phục. Em thì quan niệm cưới vợ cho mình chứ có phải cho mẹ mình đâu. Quan trọng là mình phải biết cách tạo dựng một môi trường hoà hợp. Nếu vợ bác là người hiểu biết thì không có vấn đề gì khó cả cho dù mẹ đẻ của bác có khó đến mức nào. Dù sao bà cụ cũng sẽ lắng nghe bác vì vợ chồng bác lo lắng cho bà cụ mà. Nếu bác nhu nhược quá hoặc ít quan tâm đến vấn đề quá thì chuyện như vậy sẽ xảy ra thôi. Có khi bà cụ lớn tuổi, tâm lý thay đổi, quan niệm rằng đã đến lúc con cháu có nhiệm vụ lo cho mình và mình không còn trách nhiệm lo cho chúng nó nữa (do bọn chúng đã lớn cả rồi). Vì thế có thể xảy ra trường hợp nàng dâu phải chăm lo cho bà cụ mà không có điều ngược lại. Nếu vậy thì cũng không thể trách ai cả, trách là trách bác. Không biết bác có biết cách lấp cái khoảng trống ấy không. Nếu bác chu đáo lo cho vợ thì đâu có ai phàn nàn. Nếu bác chia sẽ trách nhiệm lo cho bà cụ thì vợ bác đâu có đến nỗi chịu nhiều áp lực như thế.
    Thức tỉnh đi các bác ạ, em biết rằng dù bác có đi hỏi vợ bằng vòng vàng đắt tiền đi chăng nữa thì cái của ấy cũng theo vợ chồng bác về lại nhà bác thôi. Bác có phải mua vợ đâu mà đặt vợ mình vào tình huống như thế. Em thấy người ta hay nhắc đến xung đột mẹ chồng nàng dâu và cho rằng con dâu hư, mẹ chồng khắc khe và người chồng là nạn nhân. Em thấy sao vô lý quá. Thế cái anh vai u thịt bắp ấy muốn trở thành nạn nhân à. Nếu đúng vậy thì em xin đầu hàng. Còn bác không muốn là nạn nhân thì bác phải nhìn ra trách nhiệm của mình.
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 01/01/2006
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,nhìu bà "được đằng chân lên đằng đầu" thì biết chiều thế nào được ?? . Nói thật là đa số ai chả muốn ở riêng, nhưng ko phải ai cũng có điều kiện hay được cho phép (anh chàng là con một chẳng hạn, thế thì chạy đâu cho thoát ) ....Còn chuyện cưới xin là vì yêu thương dĩ nhiên muốn chung sống .Chứ ai biết được sẽ gặp chuyện kinh dị gì khi quyết định sống chung . "Ở trong chăn mới biết chăn có rận" chứ bác
    Ngày xưa bà mẹ chồng hụt em tốt lắm .Sai bảo cũng nhìu ghê gớm, nhưng mà SỐNG TỐT, BIẾT ĐIỀU nên em chả tiếc gì ...Hai mẹ con tình cảm ghê gớm mà ko cần ex em phải ra tay dàn xếp ...Nói chung mỗi người nhường 1 bước, thông cảm và tôn trọng nhau 1 chút là ổn mà ...Nếu như chồng tương lai của em cũng có suy nghĩ như bác thì trước khi cưới em phải "khảo sát tình hình" .Mẹ chàng quá khó tính, mà chàng còn đòi em nuông chiều, nín nhịn thì thôi em đành chuồn trước cho chắc ăn, sợ nhất những chàng "con ngoan của mẹ"
  3. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Em đọc hết bài của các anh các chị rồi ạ, nhưng mà với trường hợp sắp lấy chồng của em thì lại khác. Mẹ chồng của em thì sẽ không ở cùng được, mà nếu ở cùng thì lại tốt quá vì mẹ chồng của em nấu ăn ngon và thấy cụ rất ư là thoải mái (bằng tuổi với mẹ em).
    Nhưng mà thảm cảnh lại thế này, sau khi hai đứa cưới nhau xong, thì sẽ ở chung với chị chồng và em chồng cơ. Bà chị chồng thì là bạn của em trước đây và bây giờ vẫn vậy. Chỉ có cái là làm việc tại nhà (nên sẽ phải tiếp xúc rất nhiều với nhau) và chưa lấy chồng, thêm vào đấy là lớn rồi nhưng tính tình rất "cà nanh", chẳng chịu nhường nhịn ai bao giờ. hehe, chị ấy từng nói: chị ấy mà lấy chồng thì chồng phải hầu hạ, nhưng với em thì vui lém, em và anh nhà em chưa lấy nhau đâu, nhưng chị đã nói với em rằng, thằng em chị lấy vợ về để nấu nướng, chăm sóc cho chị. :(. Chưa gì cũng đã có nhiều lần em và chị nói to với nhau về những chuyện như vậy rồi. Với em thì mẹ chồng mà "cà nanh" thì em còn ráng chấp nhận "thôi thì phận dâu con" từ từ rồi okie hết. Nhưng tự dưng đây lại phải đi chịu đựng một bà chị chồng khó tính. Về phần anh em thì bênh em rồi, nhưng mà cái không khí "khó thở" trong nhà mà do những chuyện thế này mà ra thì cũng chẳng hay ho gì. Thế có khổ không cơ chứ, cơ vậy nên bây giờ em đang chẳng biết giải quyết ra sao đây ạ? Làm sao để giải quyết cái khâu này bây giờ?? Anh chị cho em lời khuyên với ạ.
  4. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Trước đó thì chẳng ai có ý nghĩa với ai cả. Nhưng cũng chẳng ai lại nói toet ra như vậy. Cô con dâu này ỉa đái không đũng chỗ đúng lúc, trên dưới gì cả...
    Cô này chắc về nhà chửi bố mẹ đẻ cũng kinh đây.
    Bác này có thể còn may hơn E vi cả họ con vợ E còn ghê gớm hơn nhiều. Nhưng E có cách trị. Đến giờ thì không chỉ một mình Vợ mà cả họ nhà vợ đều phải sợ E....




  5. chimcanhcut

    chimcanhcut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Minh vừa mở to mắt, há hốc mồm để đọc bức thư này đấy. Không biết đây có phải là thư thật hay bác chỉ đưa lên làm chuyện cười. Chuyện mẹ chồng con dâu trong thời đại này làm sao bằng hồi xưa và con dâu bây giờ thì cũng không thể chịu nổi những chuyện như thế. Nhưng bức xúc đến mức phải viết một bức thư dài và "thẳng thắn". (từ dễ chịu nhất có thể dùng) như thế thì có khi chị này bị đày ải như ngày xưa ý nhỉ, hoặc chị được chiều chuộng cực kỳ ở nhà. Mình biết những người con dâu quá quắt quát mắng cả mẹ chồng, chị thì trao đổi qua thư nhưng cũng ko kém phần long trọng. Những lời mỉa mai, kể lể của chị tôi cảm tưởng như chị ko có nhiều tình cảm với chồng, chồng chị sẽ nghĩ như thế nào khi vợ mình nói mẹ mình như vậy. MẸ CÓ Ý NGHĨA GÌ VỚI CON?.Và chồng bạn sẽ là người chịu hậu quả trong chuyện này thôi còn ai nữa, khổ thân chồng bạn. . Nếu bạn viết với nội dung cũng như thế nhưng lời lẽ nhẹ nhàng hơn một chút có lẽ mẹ chồng bạn sẽ phải suy nghì nhiều và cả chồng bạn sẽ giúp bạn nữa, còn như thế này thì đúng là chịu
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bộ phim của Mĩ nói vầ vấn đề này,khá vui,do Jane Fonda và Jennifer Lopez đóng:His mother or me?Tựa tiếng Pháp là Sa mère ou moi?Đọc bức thư này và xem bộ phim đó xong thì thấy vấn đề này 0 chỉ có ở VN mà ngay cả ở Mĩ.
  7. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bạn Crazymouse dịch nguyên từ tiếng P sang tiếng A à? Nếu tớ ko nhầm thì tên tiếng Anh của phim đó là Monster in Law
  8. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    nghe cả nhà bình ở đấy em mới bùm vỡ mộng
    chời ơi, 1 mơ ước bé tí teo ngày xưa, cưới chồng thật sớm để vợ chồng đi chơi đêm cho tiện Thôi rồi Lượm ơi! chẹp, đi ngoài đường buổi đêm thích dễ sợ
    cũng đóng góp 1 ít về lá thư, em nghĩ chị ý cũng ko fải là ng` wa'' xấu tính đâu. theo em thì có lẽ thư đc post=1 nick ảo. chỉ là giải toả bức xúc thôi mà, như treuyện Nhà vua có đôi tai lừa thôi
    như các bác gái chỉ cần hơi kỹ tính 1 chút thì con dâu th` cam thay nặng nề. the he me làm lụng tiet kiem nuoi con nên hẳn sẽ thấy xót xiền khi nhìn 1 tủ guốc lên đến con số chục. trong khi em thấy hơn chục đôi là chuyện bt và mỗi năm cần fai bổ xung thêm dăm đôi nữa con dâu trẻ cung nghĩ tt, nhung thay me rầu rầu lại nghĩ mẹ lườm nguýt. biện fáp: fải update mẹ chồng máu thời trang như mình, thấy gi hay mua về tặng cụ, mới đầu ko thích đâu, nhưng rồi nghiện cho xem hé hé lúc đó thì 2 mẹ con lại kéo nhau shopping suốt ngày ý chứ
    còn các cụ càu cạu cũng vì cảm thấy mình mất đi gì đó. tự dưng thằng ku mình chăm bẵm gần 3 chục năm quay sang yêu chiều vợ nó, suốt ngày ôm hun nói lời yêu. trong khi mình thì nó chả ôm đc 1 cái ai cung nhìn thấy mình bị mất mát mà ko thấy cái đc. cũng như bạn nào tan vỡ 1 mối tình ý, bt ko sao đâu, ng` yêu cũ cưới cũng là chuyên vặt. nhưng giả sử họp lớp, vợ chồng nó dưỡn dẹo về, rồi còn ôm eo thì chả tức lộn ruột lên ý chứ, dù mình còn có gđ hạnh fúc hơn nó
    đúng là con ng` hiếm khi thấy đc mình đang thực sự có n~ gi
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng = mẹ đẻ ra chồng, đẻ ra cái người mà cô con dâu đang yêu thương ấy. Thế mà không có ý nghĩa à.
    Dĩ nhiên cái gì quá cũng không tốt. Và nếu mẹ chồng là người quá quắt thì đây đúng là 49 gặp 50. Hik..
    Potay.com
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Trước hết tôi xin khẳng định ,đây là một bức thư của sự tưởng tượng ,tuy nhiên qua bức thư này tôi mới thấy trên diễn đàn TTVNOL có nhiều kẻ pó tay đến vậy.
    MK
    Tôi chẳng hiểu mấy người đc ăn học được giáo dục thế nào nữa ? Tại sao lại có thể dùng từ thông cảm cho cái loại con dâu như vậy được ? Thông cảm ,thông cảm ở điểm nào đây ?
    Tôi chưa cần xét đến việc bà mẹ chồng đối xử với cô ta tồi tệ đến nhường nào ?Nhưng cái cách mà cô ta suy luận kiểu :
    ______________________________
    Bố mẹ con nuôi dạy con hơn hai mươi năm ròng rã, còn mẹ thì nhặt nhạnh lấy thành quả kết tinh của hai mươi năm ấy, nói trắng ra là mẹ không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng
    Cho nên con không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ là đồng tiền con kiếm ra nghiễm nhiên phải cống hiến cho nhà mẹ, và sau đó tiêu đồng tiền của chính mình lại cứ phải nhìn xem sắc mặt của mẹ thế nào. Làm gì có chuyện đấy? Con không hề nợ nần gì mẹ, cũng chẳng cần mẹ phải nuôi, càng chưa xin mẹ một xu một chinh nào.
    Cho nên về sau này nếu mẹ muốn ăn hoa quả thì sai con trai mẹ đi gọt cho mẹ ăn, vì đây là việc anh ấy đáng phải làm, quần áo thì cũng sai anh ấy giặt, đằng nào thì mẹ cũng đã giặt quần áo cho anh ấy hơn hai mươi năm kia mà (còn con thì đến một đôi tất cũng chưa bao giờ phải phiền mẹ cả). nếu mẹ muốn đi khám bệnh thì bảo con trai mẹ xin nghỉ mà đưa đi, con không muốn năm nào cũng bị cơ quan cắt tiền thưởng không nghỉ phép năm.
    __________________________________
    Con người khác con vật ở chỗ biết tư duy ,tại sao một kẻ có ăn có học ,được giáo dục đàng hoàng mà có thể nói ra những lời như vậy
    Là con người mà ko hiểu thế nào là "lòng biết ơn" sao???
    Một điều đơn giản nhất là :mẹ chồng là người sinh ra va nuôi dưỡng chồng mình ,.yêu thương chồng mình đồng nghĩa với việc cùng chồng góp phần phụng dưỡng cha mẹ chồng (chứ có ai bắt cô dốc toàn tâm toàn lực vì ba mẹ chồng mà ko được phép chăm sóc bố mẹ ruột đâu)
    Một điều đơn giản là :Nếu cô không đối xử tốt được với bố mẹ chồng ,thì chồng cô cũng chẳng thể đối xử tốt mãi với bố mẹ cô được (dù anh ta có đại lượng đến đâu) Rồi còn con cái nó sẽ học tập y hệt cách suy luận của cô "Ko nợ nần gì thì làm sao fải trả ,ko liên quan đến mình thì làm sao phải quan tâm ,.."
    Xin nhắc lại tình cảm cơ bản nhất của con người " đó là tình yêu thương đồng loại " Cái cách suy nghĩ không khác gì của con vật làm cô ta vất đi cái phần người còn xót lại của mình . Trên đời này có bao nhiêu thân phận bất hạnh ,đói rách ,bệnh tật ,chết chóc ,..nếu không có tình thương đồng loại thì TG này ko thể tồn tại
    Tôi thử hỏi mấy người " Bão lụt ở miền Trung làm thiệt hại nghiêm trọng ,nhưng người bị đói ,lâm nạn có gì liên quan đến tôi ,tại sao tôi phải đóng góp bằng đông lương lao động chính đáng của bản thân ? Tại sao xã hôi phải lập ra nhưng tổ chức từ thiện ,nhà tình thương ,hội chữ thập đỏ làm gì ?
    Vậy mà cô ta lại có nhưng suy nghĩ như vậy ?nhưng suy nghĩ của kẻ không có trái tim .Cô ta lên vô rừng mà sống với khỉ vơi chó ,mà ko nên sông trong XH loài người làm gi`.
    Ngay bản thân chồng cô ta,cô ta cũng chẳng coi ra cai con khỉ khô gì thì mẹ chồng là cái đinh rỉ gì .Phải công nhận là cô ta có một thằng chồng siêu củ chuối ,ko chuối sao lại vác về 1 con vợ phần ngưòi thì ít mà phần thú thì nhiều .Làm cho ba mẹ thêm buồn phiền
    Vợ thì có thể bỏ được ,.có thế có hai hoặc nhiều hơn ,cha mẹ thì chỉ có một mài thôi .Các cụ già rồi mà còn để các cụ buồn vì con vợ mình nhu vậy ,thì thật bất hiếu
    Đúng là dạy con từ thuở còn thơ ,dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về
    Còn về phần mẹ chồng ,tôi thấy cụ có khắt khe thế ,chứ khắt khe nữa cũng không được phép nghĩ như vậy ,nếu vẫn muốn người khác coi mình là con người
    Chị em nào cảm thấy chán cảnh làm dâu thì xin ra ở riêng ,ko thì bỏ chồng đi ,chứ đừng có cái kiểu suy nghĩ như trên ,.kẻo thằng chồng chó sút đó
    Pác nào sắp lấy vợ thì hãy coi đây là một bài học sương máu
    Kiếm một cô vợ "biết điều" vào thời buổi này nghe chừng cũng khó ghê
    Có mấy lời gay gắt nhưng các pác nên suy nghĩ thật kĩ khi muốn fản biện ,kẻo mệt đo''

Chia sẻ trang này