1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một buổi chiều trên YIM !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi ISA, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ISA

    ISA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều trên YIM !

    Khủng khiếp quá đi mất



    Được ISA sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 02/04/2004
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho RB hỏi mới, dangxua7x là ai nhỉ? Hình như anh này toàn đặt status sến như con hến thui. Đã thế lại còn hay nghêu ngao hát ngoài đường thì phải. Từ SG mà HN cũng nghe thấy giọng hát tiềm năng càng tìm càng không thấy của anh ấy.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    thế không phải lão TW@ thì còn ai vào đây nữa nè!


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!
  4. ISA

    ISA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    5 Phút sau :
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ ..... có một đệ tư? cu?a sư phụ 24h rơi rớt bên đây a? ??? vậy ma? bấy lâu nay không hay ..không biết ... ôi ..dâfn vê? .. tội nghiệp .. sư phụ đi đâu ma? đê? ISA cu? bất cu? bơ giưfa phố phươ?ng đa? lạt vậy ca? kekeke
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Sao zòm mãi mà chẳng thấy có mình , tiếc quá !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Kha`kha`.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  9. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái of thông xanh ...toàn một lũ invi kekeke
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Oé, hehe, TQD chơi đá dò lái là thề nào.
    Nhìn cái YIM của thông xanh buồn cười quá, sao thảm hải vậy em, tụi nó đi tàu ngầm hết à. Mấy đưa đó thông minh
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

Chia sẻ trang này