1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một buổi đi chơi thành công và vui nhất trong lịch sử HPDC

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi minnie_b.l.p, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minnie_b.l.p

    minnie_b.l.p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Một buổi đi chơi thành công và vui nhất trong lịch sử HPDC

    Ai không tham gia thì chịu khó nghe mà thèm vậy . Nguyên văn của buổi đi chơi của chúng ta gồm có những màn rất độc đáo như sau ;
    MÀN 1: Tập kết và những thủ tục trước khi xuất phát. ( Phần này chỉ được thuật lại thật ngắn gọn vì quan trọng và vui nhất là màn 2 ,3 và 4)
    Sáng 2-6, đúng 6h mọi người có mặt tại tượng nữ tướng Lê Chân đầy đủ, rất may là không có ai cao su cả. Thành viên của chuyến dã ngoại lần này chỉ gồm: Minnie, Nico , Tranphuong, Saomailucky, nữ hoàng bóng đêm, Handsomeboy, JMS, Tuananhngo, Anhhoa, FirePhoenix. Nhưng thật không may cho mọi người, người đi thì đông mà phương tiện đi lại thì ít 11 người mà chỉ có 3 cái xe của Nico, Tranphuong và của JMS. Biện pháp cuối cùng là handsomeboy phải đi thuê xe. Mọi việc rồi cũng ổn thoả, 7h10 cả đội bắt đầu xuất phát .
    MÀN 2: Trên đường đi và cuộc nhận mặt thông gia của ....
    Trên chặng đường dài gần 40 cây số, mọi người đã được chứng kiến một mối tình dở khóc dở cười của Mystic và Tuananhngo. Xe của JMS gồm có anhhoa, JMS, Tuananhngo, (gia đình của tuananhngo) và gia đình của Mystic gồm có Nico, Minne, Mystic. Ngay trên chặng đường đi gia đình của JMS có ý muốn sang hỏi Mystic cho tuananhngo và muốn kết thông gia với gia đình Nico và tất nhiên là cả hai bên đều đồng ý cho đôi trẻ. Ngay lập tức tuananhngo đổi cách xưng hô gọi Nico là bố vợ và Minnie là mẹ vợ. Bên nhà gái hí hửng vì tưởng con mình vớ được thằng con rể ngoan ngoãn nhưng không, chỉ năm phút sau nó bắt đầu thú nhận về tuổi thơ dữ dội của mình.
    -Ngày xưa đi học hồi cấp 1cô giáo cứ bắt đứng góc lớp vì mỗi tội cô giáo có bầu cả lớp chẳng biết gì hỏi cô bị làm sao, con thông minh hơn các bạn con bảo cô bị quai bị rốn thế là cô phạt đứng góc lớp
    Mọi người được trận cười tưởng lăn từ trên xe lăn xuống đất, không chỉ thế lại còn được nghe bọn trẻ hai đứa chúng nó nói chuyện tình yêu với nhau mới thú vị chứ .Chồng thì gọi vợ là "em", vợ thì cứ xưng với chồng là mày, tao, hai đứa nói chuyện với nhau không khác mổ bò, chẳng ai bảo đấy là đôi vợ chồng mới cưới chừng 10 phút
    Còn vô số chuyện thú vị trên đường mà không thể kể hết. Cuối cùng thì cũng đến được Suối Mơ .
    9h 10 gần trưa, xe lên đến Suối Mơ và đỗ vào bãi gửi xe chuẩn bị cho cuộc vượt thác băng ghềnh. Vừa đi chưa được 10m Nữ hoàng bóng đêm bắt được một con châu chấu, sau đó nàng lại bắt tiếp được con muôm muỗm rừng có lẽ vì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy con vật này cho nên Nữ hoàng bóng tối ( NHBT) đã thốt lên: "Ôi con cà cuống". Ngay lập tức bị một câu chặn ngang họng: "***** bố cái loại người con này mà bảo là con cà cuống" làm con bé mặt ngắn. Cả đội lại được một trận cười vỡ bụng vì sự điêu ngoa của tuananh.
    MÀN 3: Cuộc vượt thác băng ghềnh về với thiên nhiên và nỗi đau đớn của Fire Phoenix .
    Gần trưa leo lên đỉnh Suối Mơ, vì đang là mùa nước nên suối chảy dữ dội và nước lớn như lũ, đá nhiều rêu nên trơn không thể kiểm soát được bước đi. Mọi người đi đến quá nửa đường suối ai cũng bị ướt như chuột vì phải lội suối để lên đỉnh. Fire Phoenix trách nhiệm nặng nề phải ôm một quả dưa không khác gì bà bầu. Đang đi Nico và Minnie nghe thấy một tiếng bịch, không hiểu chuyện gì quay lại thi thấy Fire Phoenix tay ôm quả dưa mặt méo xệch ngồi bệt xuống suối, hoá ra là đá trơn hắn bị ngã. Hùng dũng ôm quả dưa bước tiếp mặt Fire vẫn tươi tỉnh như không có chuyện gì, quyết tâm bảo vệ quả dưa đến cùng, được Chủ tịch an ủi: "thôi có gắng giữ quả dưa đến khi về dancing tôi sẽ phong cho chức người nhiệt tình nhất HPDC" làm hắn càng quyết chí giữ quả dưa mặc dù có bị ngã.
    Lên đến nơi rồi nhẹ cả người, nhìn thấy thác tràn nước cả bọn bất đầu máu bơi lội tung tăng. Các ông con trai bắt đầu chiến dịch " cởi và tụt " may mắn là vẫn giữ lại một ít trên người. Mọi người thi nhau trèo lên đỉnh thác để nhảy từ trên cao xuống đầu tiên là tuananhngo, sau đó đến Tranphuong, Nico và một người nữ duy nhất là NHBT. Đặc biệt hơn là Handsomeboy nhìn thấy mọi người nhảy thích quá cũng đua đòi trèo lên đỉnh thác định nhảy nhưng mà trèo lên đến nơi chắc run quá lại trèo xuống. Sau đó thêm cả mystic và sao mai lucky cũng thay đồ để bơi, chỉ còn Minnie và anh hoa trông đồ.
    Bơi lội tung tăng được một lúc tuananhngo nằm "phơi mình trên bãi đá như chàng tiên cá", lại còn nằm úp sấp người mới khiêu gợi chứ. Nhìn thấy con rể có vẻ khoái chí, Bà mẹ vợ ( Minnie ) liền đặt bàn chân thon thả mềm mại lên phần nổi và nhiều thịt nhất của chàng tiên cá xem là có đủ khả năng để làm con rể của mình không ,thậm chí cả vợ của nó ( Mystic) cũng giúp sức với mẹ nghiến răng nghiến lợi giật tóc chồng. Kết luận cuối cùng là Tuananhngo đủ khả năng để làm một đứa con rể tốt về mặt sinh lý, ngay lúc ấy thợ ảnh nháy một kiểu. Chỉ hai phút, thế là xong. Chụp ảnh xong rồi mà tuananhngo vẫn còn tiếc bảo: "Lúc chụp ảnh mà mình làm kiểu mắt lác thì đúng là bắt được con cá lác"
    Lại nói đến Fire Phoenix , nhìn thấy Nico bơi từ bờ bên này sang bên kia cũng hứng chí bơi theo nhưng đi đến nửa đường thì đuối sức tìm chỗ bám. Trong lúc đó, Thangnmdvd vừa bơi sang bên bờ kia leo được lên núi chưa kịp nhấc chân còn lại lên khỏi mặt nước thì bị Fire đang chới với túm lấy chân bám để leo lên ( theo Fire lý giải là tưởng Thangnmdvd giơ chân ra cứu mình ) thế là Thangnmdvd chưa kịp lên bờ thì lại lăn ùm xuống nước.
    Khi cả đội đều mệt mỏi định lên bờ vì trời cũng sắp mưa, vội vàng thu đồ đạc quần áo và những vật dụng khác . Fire đang thu dọn quần áo cho mọi nguời thì bị Tranphuong huých cho một phát. Một lần nữa Fire lại bị ngã lại còn nằm lọt thỏm giữa ba hòn đá, tứ chi chổng lên trời, mặt mũi méo xệch kêu lên: "các bác ơiiiiiiiiiiiiii " ( Theo nhà tâm lý học Tuananhngo, tức con rể tôi cho rằng: "đấy là tiếng kêu ai oán trách móc: sao các bác lại nỡ đẩy em thế " )
    Ràooo ........... Trời mưa to cả bọn nhanh chân lên đỉnh trú nhờ hàng nước, vừa tắm xong lại mưa nên trời lạnh , không ngần ngại tuananhngo vớ ngay cái áo eo của mẹ vợ mặc nhưng chỉ đóng được hai cái cúc còn lại ba cái không đóng nổi.
    Đến giờ ăn trưa, Minnie chuẩn bị đồ ăn cho mọi người là những cái bánh mì gối phết sữa,mọi người than rằng: "Chủ tịch tiết kiệm sữa". Tuananhngo dặn bố vợ: "bố về mua thêm móng giò cho mẹ con ăn".
    Chiến đấu hết hai ổ bánh mì, một hộp sữa, một nửa quả dưa hấu cùng một túi mận và một túi hạt dưa thì cũng là lúc trời ngớt mưa, cả đội lục tục chuẩn bị ra về, vừa đi vừa cười vì những câu chuyện của tuananhngo.
    Về đến chỗ gửi xe thì Handsomebou mới phát hiên ra là mình đã đánh mất chìa khoá xe. Thế là lại mất nửa tiếng ngồi đợi hắn ra ngoài gọi thợ khoá.
    MÀN 4: Trên đường về và những giây phút tại Hải Phòng.

    Vì trời mưa to nên nước suối đục ngầu cả bọn quyết định đi về theo đường rừng, đường đất rừng gặp mưa nên có màu vàng lại còn nhão nhoét. Đang làm trò chân thọt, bỗng, tuananhngo kêu lên, nói với mystic :" Em ơi anh dẫm phải Mìnnn " với bộ mặt nghệt như dẫm thật . Mystic trả lời mặt tỉnh bơ: "Mày dẫm thì kệ mày" làm cho tuananhngo mặt chưng hửng thất vọng tràn trề.
    Đoạn đường về Hải Phòng (..........)
    4h 00 cả đội về đến Hải Phòng. Vì phải trả xe nên tình trạng của cả nhóm vẫn là thiếu xe trầm trọng, quyết định cuối cùng là phone "cờ lo" cho tiêntrường đến, lúc đầu hắn lại còn không tin, lại gửi tin nhắn cho Nico: "Các bác lừa em...". Phải đến nửa tiếng sau hắn mới đến. Cả bọn lại kéo nhau đi thêm một chuyến nữa lòng vòng quanh thành phố
    Chuyến đi kết thúc tốt đẹp và vui hơn dự định bằng hai tiếng hát KaraOke và Dancing tại Tao Đàn.


    minnie

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em .
    Là máu thịt đời thường ai cũng có,
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa.
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

    Được sửa chữa bởi - nico78 vào 03/06/2002 19:16
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Còn thiếu: tientruong626 còn chơi Nico một phát mất 3.500 VND.
    Hắn đến nhưng lại đứng phía bên kia của bờ rào cây và tiếp tục gửi tin nhắn: Ve đen dau rui? ... Nico tức quá liền gọi điện cho hắn và bảo: Chuẩn bị nghe chửi nhé. Rồi chuyển máy cho Minnie. Đang chửi hay thì thấy TuanAnhNgo bảo: Thôi ra đi.. Nico ngó nghiêng một lúc mới phát hiện ra hắn, thế là toi mất 3.500
    Tiếc quá
    Khi cô đơn anh gọi tên em!
    Được sửa chữa bởi - nico78 vào 03/06/2002 18:56
  3. Fire_Phoenix_new

    Fire_Phoenix_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch tường thuật rất hay nhưng mà chắc là viết dài quá nên thiếu một số chi tiết. Cụ thể là:-Những mất mát của chuyến đi: Cặp kính của AnhHoa và chìa khoá xe máy của handsomeboy trôi theo dòng nước. Kết quả TranPhuong phải đi gọi thợ khoá đến và cái giá phải trả là 15000 VND cho việc cậy khoá xe. -Danh hiệu người phụ nữ can đảm nhất dành cho NuHoangBongToi với việc nhảy từ đỉnh thác xuống (Cảm giác thật Yo-Most )
    -Danh hiệu người chồng đau khổ dành cho TuanAnhNgo vì được gọi vợ bằng em và bị vợ gọi bằng mày. TuanAnhNgo còn được kèm thêm danh hiệu trung tâm gây cười của chuyến đi với bài hát "Năm, mười, mười lăm, hai mươi" và một số tiết mục hài đặc săc khác...
    -Bản thân Fire Phoenix có lẽ nên nhận danh hiệu Con người đen đủi nhất. Bắt đầu từ đầu chuyến đi FP đã bị JMS giao cho nhiệm vụ trông cái đài (Một quả bom chạy 8 pin đại và nặng như một cái cối). Làm cho FP phải ôm khư khư cái đài (ôm còn chặt hơn ôm GF nữa) suốt cả hai chặng đường đi và về kiêm luôn cả đoạn trèo đèo lội suối. Hậu quả của việc này là không có Girl nào dám đi cùng FP. Mọi người đều có đôi, riêng FP đi một cách Lonely. Khi ở nhà FP đã chuẩn bị khá kĩ cho chuyến đi( kể cả cho làn da của mình) nhưng đã bị ép buộc làm nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất theo nghĩa đen vì đầu tiên bị NUHoangBongToi trấn mũ, bị chủ tịch cướp dép. Sau đó khi FP được nhận lại hai món đồ này thì lập tức chúng lại bị trưng dụng bởi Nico. Chỉ đến khi về đến nhà thì vật mới về với chủ cũ. Chưa kể đến 3 lần chụp ếch ở Suối Mơ như chủ tịch đã kể ở trên. Đúng là con Phượng Hoàng Lửa bị nhúng nước thì ...
    Tóm lại chuyến đi rất vui và nhờ có chuyến đi thì đã có rất nhiều người nhận ra được họ hàng mà từ trước đến nay họ không biết. Duy nhất chỉ có Fire Phoenix là vẫn cô đơn như từ trước đến nay vẫn vậy. Trời....
    Ai dám bảo chăn trâu là khổ ?
    Tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu...

    Khè Khè Khè...(Cười kiểu dở hơi)
  4. tuananhngo

    tuananhngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thật thú vị nếu như không muốn nói là không có ngôn ngữ nào tả nổi.Tôi rất vui vì đã góp phần làm cho chuyến đi vui vẻ nhưng bản thân thì cực kì đau khổ.Nếu so với FIRE PHOENIX thì tôi đau khổ ở phần tâm hồn nhưng ông trời quả là có mắt tuy vợ tôi không ngoan lắm nhưng kéo lại đươc hai ông bà già vợ rất ngoan ,lo cho thằng con rể từ đầu đến cuối.Và cùng với chuyện vui ấy tôi cũng đã được nhận làm con nuôi trong một gia đình không biết có giàu không nhưng nhìn bề ngoài thì thấy hai vợ chồng họ đều béo-khoẻ cả nên tôi cũng yên tâm và được an ủi phần nào .Nếu ai thấu hiểu được tuananhngo thì xin hãy động viên tôi để an ủi tôi nhé.
  5. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    Tiếc quá, em không đi được nhưng mà mọi người chả thấy kể về Saomai_lucky gì cả ! mà em chưa đòi quà đâu đấy!
    đến Dc ngày mai mà ai không có quà cho em thì em Giết Ăn Thịt! Mọi người nhớ chưa? Phải mang quà cho em nhé!
    Đời Anh sẽ ra sao nếu anh không có Em
    Được sửa chữa bởi - nico78 vào 04/06/2002 09:27
  6. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    Sao em nói là em không đi được mà nó lại hiện dấu **** nhỉ (Nico: Vì em dùng từ không đủ tiêu chuẩn của TTVN, anh đã sửa rồi đó)? Lần sau em phải đi bù đấy ! Mà Dc của chúng ta có duyên với trời Mưa thì phải, lần nào đi chơi cũng mưa hết! Nhưng mà thế lại hay nhỉ? Khó quên đó!
    Đời Anh sẽ ra sao nếu anh không có Em
    Được sửa chữa bởi - nico78 vào 04/06/2002 09:30
  7. Banana_Free

    Banana_Free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị đi chơi vui quá nhỉ. Thật tiếc là em đăng kí thành viên muộn quá nên không đi cùng được. Hy vọng buổi đi chơi lần sau sẽ có mặt em. Lúc đó có ai xung phong làm xe ôm cho em không nhỉ ???
    Mọi thứ trên đời này đều chuối cả
  8. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Xe ôm thì hổng dém hứa, nhưng cho em ôm free lun thích nhé.
    Watashi wa anata no tomodachi desu.
    JMS KATE
  9. tuananhngo

    tuananhngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Xe thì anh không có chứ người thì em ôm thoải mái .Em cứ giữ lấy mà dùng ,đã được dán tem bảo hành của chủ tịch rồi đấy.
  10. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đi chơi nữa mà lại thiếu xe thì ..... công nhận nước ở đó lạnh thiệt, sâu bọ giun dế xun hết cả, chỉ có cào cào, châu chấu
    Watashi wa anata no tomodachi desu.
    JMS KATE

Chia sẻ trang này