1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một buổi sinh hoạt lịch sử của HPDC .........(nhật kí HPDC)

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi minnie_b.l.p, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minnie_b.l.p

    minnie_b.l.p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sinh hoạt lịch sử của HPDC .........(nhật kí HPDC)

    Thứ năm 09-05-2002 :ngày sinh hoạt định kì của dancing HPC mà trời thì mưa tầm tã từ mấy hôm trước.
    Tối 19h00 minnie_b.l.p và nico (vì trách nhiệm của chủ tịch và trợ lý một CLB lớn )vẫn phải đội mưa để đến đúng địa điểm sinh hoạt đợi các thành viên .
    Ban đầu dự tính của minnie chỉ là nhiều nhất là 10 người đến sinh hoạt .Khoảng thời gian từ 19h30 -20h00 có thêm những thành viên firefoenix,tranphuong,tuaanhngo,mystic có mặt .Ngoài ra còn có thêm devil đến để đợi congaihp( làm cả bọn tưởng ông này máu dancing quá nên trời mưa tầm tã ) Cuối cùng số thành viên đến sinh hoạt chỉ có 6 người
    NHƯNG
    Thực sự ngày hôm qua là một buổi học chất luợng bốn thành viên đã được học những điệu nhảy nâng cao và thực hành liên tục khiến bước nhảy nâng lên rõ ràng .Họ còn nói rằng thứ bảy này sẽ trình diễn cho bà con loá mắt
    Ngoài ra cuối buổi mọi người còn được xem một màn khẩu chiến của hai thành viên mystic và tuaanhngo buồn cười đến vỡ bụng .
    Nói tóm lại là với tư cách là chủ tịch HPDC tôi tuyên dương tinh thần hăng say và nhiệt tình của những thành viên được nêu tên trên và hứa sẽ có những phần thưởng xứng đáng cho mỗi người trong buổi họp cuối tháng của HPDC
    Chú thích thêm : lần sau nếu vào buổi sinh hoạt của CLB mà thời tiết như hôm qua thì mọi người được tự động nghỉ
    Phê bình sailorblack mặc dù đã mặc áo mưa đến 74 Lạch Tray để chuẩn bị đi sinh hoạt nhưng đến phút cuối cùng lại bỏ về vì lý do ít người quá

    lan phuong


    người hay cười là người đau khổ
    mượn tiếng cười che lấp nỗi khổ đau
  2. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhuhu! ở quê nhà vui quá ha, chẳng bù trên này tí gì cả muốn đi nhẩy thì phải nhịn quà sáng 1 tháng mới đủ tiền về vào sàn nhẩy.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  3. Fire_Phoenix_new

    Fire_Phoenix_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    He he. Nghe qua đã thấy hấp dẫn rồi. Không biết quà của chủ tịch sẽ là cái gì nhỉ. Nhưng gì cũng được, cứ có quà là thích rồi. Em xin xung phong nhận 2 xuất nhé chủ tịch.
    Ai dám bảo chăn trâu là khổ ?
    Tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu...

    Khè Khè Khè...(Cười kiểu dở hơi)
  4. sailorblack

    sailorblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đấy chưa tui tự động nghỉ là quá đúng
    "Hôm thứ năm mọi người được tự động nghỉ"

    PoPeYe
  5. tranphuong

    tranphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hay quá thế là được quà rồi ihihiihiii , đúng là trời thương người có lòng hahhahahha, nhưng theo tôi nghĩ thì trời mưa ta cũng đi chứ ,vì trời mưa không có ai đến sàn lên chúng ta tập nhiều hơn thế có phải hay hơn không,càng ít người chúng ta lại hay đó, nhưng mà hơi buồn vì ít bạn gái quá không có đôi nào để nhẩy vì hôm đó có mỗi hai người con gái nà con trai thì có những 4 người , khổ ơi là khổ cứ phải tranh nhau ,,,,,,
    dù yêu ai anh vẫn nhớ về em
    quangchính@ttvnonline.com
  6. minnie_b.l.p

    minnie_b.l.p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi thứ năm vừa rồi tôi mới ra quyết định được nghỉ dancing nếu thời tiết xấu .Sailor bị phê bình là quá đúng bởi vì mặc dù đã mặc áo mưa đến nhưng cuối cùng lại đi về ,như thế là tinh thần tập thể chưa cao .Lần sau rút kinh nghiệm đấy
    lan phuong

    người hay cười là người đau khổ
    mượn tiếng cười che lấp nỗi khổ đau
  7. thangnmdvd

    thangnmdvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó thangnmdvd định đi mí lần nhưng thấy mưa dữ wé nên sợ.
    Veno's member
    Http://venovn.com
    Je n'ai non aprà¨s, je n'ai aucun, Je suis le futur.
    J'aime G: Girls, Gold, Games, Goal, Geisha, Gun, Gear, Gamble,....G virus!
    Je vous aiderai si vous avez besoin, Je vous tuerai si vous voulez.
  8. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, Phương ơi, thế liệu anh có được tuyên dương không nhỉ?? Cũng phải được quà chứ. Tinh thần cao thế mà không được quà thì phí quá, trời mưa như vậy, không mũ mão, không áo mưa, đội mưa đến cùng với DCHP mà chẳng lẽ không được tuyên dương à??
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    tuyên dương à,anh devil ko thấy trên ghi gì sao?có thêm cả Devil đến để đợi con gai hp anh chưa đọc kĩ mà đã đòi tuyên dương à,hề hay đấy chứ anh?
    bà chằn 19
  10. thangnmdvd

    thangnmdvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Lần sau cứ mưa lại hay..
    Watashi wa anata no tomodachi desu.
    J M S Y H

Chia sẻ trang này