1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "ca bệnh" phức tạp. HELP!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RedNumber, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Một "ca bệnh" phức tạp. HELP!

    Quân sư cho người ta đánh thành, còn chuyện của mình thì lại không giải quyết được. Đây là một tình huống có liên quan tới xu hướng tâm linh nên đã được post vào Box Yoga. Phiền các bác ghé sang bên đó chút và chỉ bảo cho em. Qua đó các bác gái thì sẽ hiểu hơn phần nào về tâm lý con trai, tuy rằng, theo em, không phải là tâm lý của số đông
    Cám ơn các bác nhiều.
    http://www.ttvnol.com/Yoga/500113/trang-5.ttvn
  2. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em post lại ở đây cho các bác khỏi phải đi xa
  3. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu ai ?duyên ?ảo vọng ?Chắc là cậu hiểu chứ.Tình đến ko vui ;chỉ hạnh phúc.Tình đi ko buồn ko tiếc nuối,là hạnh phúc.duyên số ?Tận tri lức mới tri thiên mệnh ;ảo vọng ?chỉ có cậu có ảo vọng,con tim thì ko.
    Mình chưa kinh qua nên ko có nghiệm.Chỉ có pháp.
    hãy yêu ko đòi hỏi,ko quan tâm đến ngoại cảnh (nhưng phải quan tâm đến nàng ),ko quan tâm đến cậu bạn của nàng,ko quan tâm đến bản thân bạn (?!) ----> cố lên
    Chúc bạn hạnh phúc.
    Được fotfet sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 22/12/2005

Chia sẻ trang này