1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ca cực cực khó, liên quan đến cả cuộc đời em sau này, em cần các bác giúp rất nhiều..........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi like_no_other_87, 23/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh 79 đang đấu tranh tư tưởng:
    1 là : Anh yêu em rất nhiều, em thật tôt
    2 là : Cơ mình thế này mà phải đi nhai lại à.
    Anh 79 "cưa rất chi là nhiệt tình" ko có nghĩa là anh ta yêu hết tất cả những gì của bạn. Sai lầm có thể ở chỗ:
    "Em cũng đã nói rõ là em đã trao thân cho ng yêu em, anh ý bảo là anh sống ờ nc ngoài lâu rồi, nên chuyện đấy hok có ji, anh có thể thông cảm đc "
    Mình đc đọc ở đâu đó về ý kiến : " có nên kể với anh ấy chuyện trưóc đây đã trao thân cho người khác ko? "
    Phần lớn các bác gái khuyên : ko nên kể.
  2. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    mẹ, bị lừa rồi bác ơi. Ông anh trai em 79 vừa lấy vợ 87 được vài tháng, giờ 2 vợ chồng chí choé bốp chát nhau suốt cả ngày
  3. sharpblade

    sharpblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện trao thân là đúng rồi, không sau này lấy về nó biết còn hành hạ khổ hơn
    Em không chỉ yêu tiền mà còn yêu "người làm ra tiền" hơn .
    Đùa thôi, đơn giản vì con người em đang thay đổi, tình cảm với anh 84 không
    đủ vượt qua ích kỷ bản thân, sinh viên ra trường đi làm thường mấy ai giữ
    được tình cũ 1 phần cũng vì nó thiếu thực tế.
  4. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cái này có thể nói là quả báo được k nhỉ??? Bạn phụ anh 84, bây h bị anh 79 .... Thôi thì là hòa, thiệt đâu mà thiệt :)) Tớ thấy mọi người nói đúng đó chứ, tốt nhất bạn nên đi tìm người thứ 3 đi, tha cho anh 84 đi nhé. hihi.
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh chịu éo đỡ nổi gái này. Gái là một hình ảnh đặc trưng cơ bản đại diện cho dòng gái thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
    Ngay cả việc bản thân mình muốn gì còn chưa tìm ra được thì có 79 rồi lên 84 cũng éo thể nào chiều nổi gái.
    Anh nói gái đừng giận, nếu đặt anh ở vai thằng 79 thì gái như món hàng quá đát, bộc lộ nhiều điểm yếu, việc gái nghĩ sâu xa rằng anh 84 không thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho gái thì bây giờ anh 79 nghĩ y hệt "mịa cái con ngu ngu ngơ ngơ nay mà lấy nó về éo biết phải thưa gửi thế nào với ông bà già cho trót đây"
    Còn nếu đặt anh ở vai thằng 84, gái như món đồ chơi đẹp đẽ mà nó từng làm mất thuở ấu thơ, cả quãng thời gian sau nó vẫn còn tiếc món đồ đó. Nhưng khi nó đã trưởng thành, món đồ chơi đó có quay lại thì nó cũng chỉ chơi được vài bữa là nó tự quăng đi, bởi vì "mịa cái con này, trước mình còn tơ cứ tưởng nó là thánh nữ, giờ mới hiểu chỉ là thứ vớ vẩn".
    Anh nói thế gái có chịu không, bản thân gái nghĩ về hạnh phúc hơi quá khiên cưỡng, 2 người đàn ông của gái đều éo thể mang hạnh phúc cho gái được vì gái không chịu cân bằng tình cảm. Vậy nên gái nên bỏ đi cả 2, đến một chỗ nào không có người quen nào, ngồi suy nghĩ lại cho kỹ, vì gái còn trẻ, còn mướt, lo gì.
    mịa, 87 thì mới có 23 tuổi, tính éo gì chuyện chồng con sớm thế, tuổi này lấy chồng có mà tảo hôn à.
  6. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Theo anh, Ý kiến của đại ca trên là chuẩn. Đọc bài viết của em anh có cảm nhận ngay chính em cũng chưa hiểu em muốn gì, mong chờ gì, nên em sợ chọn nhầm, dẫn đến việc em do dự. Khổ thân thằng nào yêu nhầm em
  7. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tương lai em gái này, cứ thích đi so sánh thiệt hơn thì còn nhiều phen lao đao, day dứt nữa. Những gái có suy nghĩ kiểu như em sau này có gia đình rồi, khả năng lớn là sẽ chán chồng (hoặc chồng chán) vì ko thể đáp ứng nổi nhu cầu vật chất tinh thần tăng dần theo tháng năm của em, rồi em lại đi ngoại tình để bù đắp cho mà xem.
    Note lại sau này kiểm chứng nhé em .
    Thông cảm, tư vấn hết rồi, chỉ còn mỗi việc ngồi hóng và ném đá thôi .
  8. diomed

    diomed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hic,e tuy kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng đọc xong bài này và liên hệ với một số câu chuyện thực tế mà mình chứng kiến mà thấy sao số đàn ông con trai nó khổ thế(dĩ nhiên ngoài những điều sướng ra)hihi.
    Lúc yêu đương tán tỉnh thì phải tâm lý và chiều chuộng,nghĩ ra đủ kế sách để sao cho tình yêu nó "tự nhiên". Khi lấy được về rồi thì lại phải nai lưng phấn đấu sự nghiệp để cho vợ có chỗ dựa(khổ nỗi xã hội bi h cạnh tranh khốc liệt),dưng mà bên cạnh đó thì vẫn phải "tâm lý", lãng mạn" nếu ko vợ nó chán ngay.Bên cạnh đó thì vẫn phải lo giữ chân của mình ở cơ quan ko thì thằng khác nó giành mất mối....hì hì còn muôn vàn nỗi vất vả khác. E biết các bác gái thì cũng phải chịu bao nhiêu áp lực cuộc sống và e rất tôn trọng các bác nhưng đọc xong bài của chủ topic thì e thấy sao số thằng đàn ông nó khổ thế,hở cái là mất người yêu,mất vợ ngay.Mặc dù đã là đàn ông thì phải như thế.hế hế.e kinh nghiệm ít,phát biểu có j ko phải các bác bỏ quá cho
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Xoắn anh 79 vãi hàng, nhưng chốt lại cả anh 84 cũng ko dung đựơc em này nữa. Phải mình là mình đá đít đấy.
    Đàn bà xây tổ ấm mà, cần ở người phụ nữ những điều khác kia...
  10. like_no_other_87

    like_no_other_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn cũng như ném đá em, em cũng vỡ ra một số điều. Chỉ có điều em cam thay bat ngo là đã có người search cái nick của anh bạn 79 và làm phiền anh này , Điều này làm em cảm thấy khó xử vô cùng, chắc sau này xã giao cũng chẳng nổi nữa rồi.
    Còn việc các bác bảo em ham vật chất, thực sự thì em luôn quan niệm thê này, gia đình em chỉ có 2 chị em gái, em là cả, em luôn tự nhủ em phải cố gắng phấn đấu để sau này chăm sóc bố mẹ cho thật tốt, cũng như lo lắng cho em gái em sau này. Hơn nữa, em cũng muốn cố gắng để sau này có thể đem lại những điều tốt nhất cho con em, để con em cảm thấy tự hào về bố mẹ và có nền tảng thật tốt để bay cao, bay xa.
    Cũng bởi em muốn chăm sóc gia đình, em không muốn gánh nặng tài chính quá lớn đổ lên vai em. Em có thể kiếm tiền, nhg đừng để em là người đứng mũi chịu sào, em muốn em dành thời gian kiếm 3, 4 phần thôi, dành thời gian chăm sóc gia đình và nuôi dạy con em cho thật tốt, phần còn lại thì em muốn chồng em sẽ là người đảm đương. Vậy nên có lẽ em mới muốn tìm người nào có thể làm chỗ dựa cho em, bảo ban và dẫn dắt em
    Nhưng, có lẽ do em đã quá xoắn, như một số bác nói, dẫn đến em không còn là em nữa rồi, em tự hạ thấp bản thân mình, cầu cạnh tình cảm của anh kia. Bi h chắc cũng là lúc em refresh lại bản thân,không làm khổ mình cũng như làm khổ người khác như một số bác đã nói vậy. Nhất định mai trời sẽ lại sáng thôi mà....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này