1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ca cực cực khó, liên quan đến cả cuộc đời em sau này, em cần các bác giúp rất nhiều..........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi like_no_other_87, 23/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sáng hay không thi? pha?i tự mi?nh em sáng ra cái đaf, mong trơ?i sáng ma? mi?nh thi? đen tối quá, ai ma? sáng cho em???
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đến bó tay với ông nào rỗi hơi đi mò mẫm thông tin về người khác xong rồi làm phiền người ta.
    Bạn còn trẻ, mới có 23 mà đã lo nghĩ và định hướng cho tương lai, cho gia đình, con cái như vậy là tốt. Nhưng bạn đang dùng những lý lẽ, những suy tính đó để biện minh cho những hành động, những suy nghĩ của mình trong chuyện tình yêu, hoặc ít nhất là bạn vô tình mà không nhận ra. Bạn đang ở 1 cái ***g 84 nhỏ bé, chật hẹp, mặc dù gắn bó 3 năm trời nhưng nó quá tẻ nhạt và bức bí, nên đã quyết dứt bỏ nó để bay cao, bay xa. Bất ngờ gặp 1 cái ***g 79 quá to lớn, hoành tráng, khiến bạn choáng ngợp, có vẻ là 1 cái ***g lý tưởng để làm tổ sau này nên định sẽ chui đầu vào. Nhưng cái ***g ấy tự nó khép chặt cửa lại không cho bạn vào. Trong khi đó cái ***g 84 kia đã có chí tiến thủ, sau 1 thời gian duy tu sửa chữa thì nó đã khang trang đẹp đẽ hơn. Nó cũng tha thiết gọi mời bạn quay trở lại. Nhưng hỡi ôi, bát nước hắt đi rồi sao đổ đầy được nữa, nhất là khi bạn đã chủ động thoát khỏi cái ***g ấy.
    Tớ cũng khuyên bạn như các bác ở trên thôi. Ngoài kia còn nhiều cái ***g to đẹp và hợp với bạn lắm. Cứ bay cao, bay xa nữa đi.
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng 84 đó nặng tình nhỉ? Mình mà là anh ta thì phấn đấu ngon lành cũng 1 phần là để cho bạn gái chủ topic sáng mắt ra, chứ chả có ý nào là quay lại cả. Mong là anh ta sẽ ko đòi quay lại với bạn nữa, để bạn hiểu được giá trị của anh ta hơn.
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đến bó tay với ông nào search nick rồi làm phiền người ta.
    Suy nghĩ này thì quá đúng em à. Về phần anh có nhận xét thế này: anh 79 chẳng hiểu trình kiếm tiền đến đâu, bản lĩnh xã hội thế nào, nhưng cục tự ái to vật thế thì 1- người kiềm chế cảm xúc kém, 2- chả coi em ra gì, tốt nhất là tránh. Về cậu 84 thế là tốt, tuy nhiên có câu giang sơn dễ đổi, mà bản tính thì lại khó dời, cần phải có thời gian xem cậu này như thế nào, có thực sự thay đổi hay ko hay một thời gian nữa lại ngựa quen đường cũ.
    Theo anh thì tốt nhất em cứ tạm để chuyện tình cảm qua một bên đã. Cứ sống cho thoải mái vui vẻ cho mình trước, khi nào cảm thấy thật sự thoải mái thì hẵng nghĩ đến chuyện tình cảm sau. Chúc em được vui vẻ và có sự lựa chọn đúng đắn.
  5. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Các bác lên án em 87 này ghê thế. Mình là đàn ông, mình cũng thấy chẳng có gì sai. Phụ nữ thì thích người mạnh mẽ để làm chỗ dựa, ấy là cái khiến em í điêu đứng vì anh 79. Nhưng theo anh thấy, thằng cha đó khó làm chỗ dựa cho em lắm. Tính nó vụn vặt quá. Nó hơn em 8-9 tuổi đầu mà ko nhường em tí nào, cứ cãi nhau tay bo với em thì dựa vào đâu? Dựa vào cột điện à? Mà em chưa gặp bố mẹ hắn đúng ko? Vớ vẩn nó lại có vợ rồi, hoặc qua 1 đời vợ rồi cũng nên Mấy cái đứa mới quen, em phải tìm hiểu cẩn thận vào
    Anh thấy em suy nghĩ chín chắn và cũng khá lý trí. Vậy nên, cứ cân kẹo thoải mái em ạ và lựa chọn phương án mình cho là hợp lý nhất. Nếu 84 mà thay đổi, và em cảm thấy vẫn còn cảm tình thì phương án quay lại là ko tệ. Em cũng nên nói 1/2 sự thật cho cậu ấy, 1/2 thôi nhé Bảo là lúc chia tay anh xong em thấy mất thăng bằng nên có qua lại với 1 anh 79, nhưng chưa có gì đâu, vì em thấy anh ấy mạnh mẽ, em tưởng là có thể làm chỗ vẫn dựa cho em nhưng em còn yêu anh rất nhiều. he hee, nếu quay lại với 84, nhất thiết ko được nói hết sự thật
    Tớ cũng có lần phải đối mặt với sự lựa chọn của bạn gái tớ. Nói chung đã dính vào cô nào đàng hoàng, ngon lành thì phải chấp nhận thôi Nó gặp nhiều thằng ngon, đắn đo suy nghĩ mà vẫn chọn mình. Mình cũng phải thuyết phục ra phết đấy, nói chung tớ ko thấy chuyện đàn bà kén cá chọn canh là cái gì ghê gớm. Quan trọng là kết quả thế nào, gia đình hạnh phúc ko, thế thôi
  6. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chọn người yêu toàn thấy tiền tiền tiền! Lo cho cái ổ đẻ! Kiếm thằng nào tầm Cường$ ấy mà yêu đỡ lăn tăn như bác j trên kia nói ấy!
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là ku đó sau khi f5 bản thân ra ngoài XH thấy mình ko quá đụt thì 1 nửa sự thật nó cũng suy diễn ra nhiều thứ nhầy nhụa lắm bác ạ.
    em gái 87 thì thôi bỏ cả 2 phương án đi, f5 làm mình rồi có người khác thì mớ lộn xộn quá khứ chả là vấn đề gì nữa.
    P.s: Quên hỏi một chuyện mà ko thấy ai nhắc tới. Là khi xxx thì em có sự so sánh hay nghĩ tới ku nào trong 2 ku đó ko? Cái này quan trọng đấy.
  8. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    79 chưa qua, 84 đã tới he he
    Với bác cả 2 đều ko ổn, 79 tự ái vặt trẻ con, 84 thì cù lần
  9. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Chúa phù hộ cho thanh niên nào vấp phải bé này
  10. tanmai10a3

    tanmai10a3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác thạo tử vi cho em hỏi tẹo,84 là con chuột,87 là con mèo phải không ạ? 2 con này rất chi là hợp nhau thì phải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này