1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ca cực cực khó, liên quan đến cả cuộc đời em sau này, em cần các bác giúp rất nhiều..........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi like_no_other_87, 23/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Ảo tưởng!... Em gái sống bản năng quá!

    * Anh 79:
    Chẳng thấy vấn đề j lắm! Đơn thuần là level cao hơn cả & đã đc khẳng định, ban đầu muốn thử sức với người dễ dãi như em gái, với tầm tuổi này, nếu hợp thì đẩy nhanh mqh luôn. Sau đó, anh 79 thấy chán, e gái sống bản năng (một phần nhỏ là ko bỏ cậu 84... vốn yếu đuối, non nớt, chẳng là vấn đề j là ganh ghét cả, chỉ là sự ko thích cái "ngốc" của đối tượng thôi, lẽ ra là đối tượng phải nhìn ra, phải dứt bỏ hẳn đi chứ... cho dù xx đi nữa, bỏ cậu ta lại là hình ảnh đẹp về sự mạnh mẽ, dứt khoát mà người như a ta chờ đợi), thể hiện trên nhiều mặt khác nữa!? Bạn có cố ý hay ngu ngốc vô ý bản năng thì đều như nhau cả với anh 79_thông minh khi chọn đối tượng!
    Khi đã chán rồi, phần còn lại chỉ là trách nhiệm! Bạn gái chưa đủ thông minh để a ta có thể nói về mình cho bạn hiểu!... Có thể vẫn là quan hệ với bạn ở một dạng nào đó cho dù đối tượng mới xuất hiện hay chưa. Đó là bản chất của anh ta rồi!

    * Cậu 84:
    Thường thì ai ra trường... thì đều có chỗ này, chỗ kia hứa hẹn. Nhưng hàng nghìn người ra trường, hàng vạn người chập chững khởi nghiệp thì đi đến cùng chỉ có vài chục người thành công mà thôi! Bạn nhìn vào đồng lương xã hội để đánh giá con người uh!?? (giàu vào lương uh, là bn đây...??) hay nhìn vào các các mối quan hệ cửa miệng!?? Thật ảo tưởng... cái môi trường hình thành bản tính trong con người hơn 20 năm định hình một cá nhân liệu có thể thay đổi một sớm một chiều!? Hãy nhìn rộng hơn ra đi... Cuộc sống ko phải là các tình huống trong phim ảnh, tiểu thuyết (!những cái vốn chỉ tồn tại trong cong người!) (Cường$ cũng từng phải xoay sở, vất vả như chó ý mà...). Nếu thực sự cậu 84 có tố chất, có tiềm năng tốt, cậu ta ko bao h liên lạc lại với bạn gái nữa!!
    * Còn Bạn: Bạn làm thêm ntn!? đó là sự làm thêm thông minh hay vì nhu cầu, sở thích nào khác!? Bạn còn "vô tư" lắm chứ chưa hề ổn định, chỉ là sự trưởng thành hạn hẹp trong ko gian bạn từng làm thêm mà thôi! Sắp tới bạn còn chuyển vào trong nn, liệu có còn hơn anh 84..? trong khi một thời gian sau, nhỡ đâu cậu 84 lại kiếm khá lên cùng với va chạm nhiều hơn,.. bạn sẽ ra sao!?
    Chẳng biết khuyên gì khi cứ gò bó, hạn hẹp thế này! "Chưa thấy quan tài... chưa đổ lệ", người ta cứ bất chấp sự hi sinh để trưởng thành. Có nhất thiết phải như thế ko!? Hì, TY & nỗi nhớ, một ngày nào đó tôi sẽ viết để các bạn hiểu!
  2. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Có đến 99% những người như chủ thớt cặp bồ sau này, vì thuộc tuýp người đứng núi này trông núi khác.
    Trả lời vào chủ đề cái: thằng 79 bỏ, 84 cũng nên kể thật cho cậu ta là đã yêu tạm anh 79, để cậu ta bỏ bạn cho đời đỡ khổ.
  3. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nếu bắt buộc phải chọn thì vote cho anh 84. Chứ anh 79 cũng dừ rùi mà tính khí bất thường trái nắng trở trời như thế, về sau vác về k đỡ đạn lạc đc.
    Còn anh 84 hơi kém hơn bạn (theo lời bạn), nhưng có sửa đổi nên cứ xét từ từ rồi tính tiếp.
    Không nên so sánh 84 vs 79, cách nhau cả 5 tuổi, khác gì so sánh thằng cấp 3 vs chú đã tốt nghiệp ĐH.
  4. hukhong2001

    hukhong2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    không phải nói điêu, kể cả em có tiếp tục yêu anh 79 thì vẫn tiếc anh 84, vì cách cư xử của anh 79 với em không được như em mong đợi mà.
    Về lại với anh 84 thì em sẽ chưa hài lòng mà dừng lại đâu.
    Thôi vẫn trả lời giúp em là anh 84 mới là chỗ dựa bình yên của em, có điều sợ em không thấy thế.
    Mà em cũng nên cẩn thận nhé, anh 84 mà lỡ chui vô cái tô píc này thì sút em ngay.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em gái 87, suy nghĩ của em về cơ bản là ổn, chững chạc. Biết lo cho người khác ( báo hiếu bố mẹ, ý thức mình là chị cả.... ) Cái suy nghĩ con gái cần một chỗ dựa vững chắc là không sai, nhưng đừng nói đến thu nhập hay là chồng sẽ kiếm tiền là chính, vợ chỉ fụ để có thời gian chăm sóc gđ... hãy để cho người đàn ông được nói điều đó với em. Đấy là quyền của họ, họ chọn 1 người làm vợ thì họ cũng sẽ tự biết khả năng của mình đến đâu, họ có gánh vác kinh tế cho vợ được không. Điều đấy không cần em fải lo. Em muốn có 1 người chồng vững chãi thì điều đầu tiên là em nên để cho người yêu em được thể hiện rằng : anh đủ trưởng thành để làm chỗ dựa cho em.
    Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, em không nên quá cầu toàn đòi hỏi rằng tất cả mọi thứ sẽ theo ý em. Đàn ông họ kiếm tiền, lo cho gia đình thì bản thân họ cũng đã rất mệt mỏi. Gánh nặng nên chia đều cho cả 2. Cứ cho rằng em hy sinh sự nghiệp , kiếm tiền ít đi 1 chút dù khả năng của em còn hơn thế nữa nhưng nếu em và chồng em cùng chia đôi gánh nặng kiếm tiền, cùng chia đôi sự chăm sóc dạy bảo con cái thì cũng đâu có gì sai ? Em cứ quá rạch ròi chia nhiệm vụ như thế cuộc sống gia đình sẽ biến thành việc của ai người đấy làm chứ không còn là chia sẻ với nhau nữa. Và như thế em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy điều tốt đẹp ở người đàn ông của mình.
    Nói hơi nhiều, lại không khuyên được em là nên chọn anh nào. Vì chị thấy em chọn anh nào em cũng sẽ khổ với chính suy nghĩ của mình. Một anh quá thấp với suy nghĩ của em ( dựa trên tiêu chuẩn của em ) . Một anh thì tưởng là hơn nhưng thực ra thì...
  6. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Gái 87 mình tưởng là suy nghĩ đã chín chắn lắm rồi nhỉ, thế mà đọc, nhất là mấy dòng chat chit kia, mình cứ thấy làm sao
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Lời khuyên này là phải nhất này, sút cả 2 ông đi bạn ạ, tầm bạn phải cỡ đại gia mới hợp.
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đại gia thì chúng nó lại phẩy tay với những em như thế này . Tầm nhìn đời nông toen hoẻn mà cứ thích làm người có quyền lựa chọn . Hữu xạ tự nhiên hương , tiếng lành đồn xa . Tích được những cái đó thì lo gì thiếu trai tài họ bám .
    Tất cả những " báo hiếu " , với " vì con em chúng tôi " .........cũng chỉ là bao biện , thanh minh . Chẳng qua là tiền nó vật . Nhìn sang lũ con gái cùng tuổi thấy nhiều đứa sao nó có lắm tiền sung sướng thế , đâm nảy sinh khát khao có được một thằng lắm tiền , không cần biết tiền đó từ đâu tới . Ku 79 thực ra là một thằng lười lao động , có phụ huynh bươn chải bên Séc bơm tiền về cho nó tiêu , ku này sang Séc vài năm thấy vất vả quá lộn về quê nhà dùng tiền phụ huynh tiêu cho sướng . Có tiền sẵn , ít phải làm có thời gian lang thang tích luỹ được ít mẹo đẽo gái , xong rồi khệnh . Gặp phải gái vớ vỉn lại càng thể hiện độ khệnh . Chứ thực ra nền tảng giáo dục cộng độ đàng hoàng của thằng đàn ông thì có cái mịa gì .
    Sông có khúc , người có lúc . Thằng đàn ông có chí , thêm vào ngũ thường hoặc có gần đủ ngũ thường cũng là giỏi lắm rồi . Đàn bà vớ được những thằng như thế này thì phúc đẳng hà sa , không kịp cho đời mình thì cũng cho đời con mình .
    Còn thằng đàn ông có chí đích thực nó cũng không mong gì hơn là có được người vợ hiền , đảm , hết lòng vì chồng con , chứ không phải là người đàn bà luôn đặt ra những nghĩa vụ và tiêu chuẩn được lấy từ những thằng khác mang về áp vào chồng mình . Điều tối kỵ là đem so sánh những thằng đàn ông với nhau , còn tối kỵ hơn nữa là đem chồng ra so sánh với những thằng khác .
    Những điều trên ai cũng biết , ai cũng hiểu . Nhưng đứng vững, kiên trì với lý tưởng đó thì khó lắm thay .
    Vài lời với em gái thế nhé . Còn ít tuổi thì đừng buồn vì phê bình , chỉ trích . Chịu được những thứ đó rồi thay đổi dần thi chẳng mấy chốc sẽ gặt được nhiều điều khen , và nhận được những thứ tốt đẹp trong cuộc sống .
  9. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Cái bệnh ở tvty này là: trai mà lên tư vấn thì sẽ luôn nhận được lời khuyên là: trong khi chờ đợi nên tranh thủ đong thêm vài mối. Còn gái thì.....
    @like_no_other_87: bạn cứ bình tĩnh,từ từ mà suy xét xem ai hơn ai. Ai hơn thì chọn.
  10. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, voted
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này