1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một ca khẩn cấp cần ý kiến của chuyên gia (chú nào mới thoát kiếp gà vào đây mà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi himawari_276, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. himawari_276

    himawari_276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    một ca khẩn cấp cần ý kiến của chuyên gia (chú nào mới thoát kiếp gà vào đây mà

    em tính mãi mới dám làm một cái topic, hy vọng là box ta có "chuyên gia" điều trị ca này (hơi dài dòng các bác cố đọc giúp em, ai góp ý với thái độ "xây dựng" chứ ko "phá đám" em xin vote sao hậu tạ)
    số là ... e hèm ... chắc ở đây cũng nhiều bác biết (cả bác trai lẫn bác gái) bọn con gái mỗi tháng có một đợt lượng hoocmon cao lên đột ngột, tình trạng đau bụng, đau lưng và mệt mỏi kéo dài kèm theo "di chứng" khó ở và khó tính, nhẹ thì dăm ba ngày, nặng thì trên dưới tuần. Nói thật với các bác (các bác gái chắc hiểu và thông cảm ngay) là thời gian đấy con gái nó cũng chả sung sướng gì đâu, ốm bỏ xừ, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thoai và lạy zời cho các bác "hậu thời kì gà" thông cảm, nếu ko chăm sóc dỗ dành được em nó thì cũng tránh xa ra cho em nó tĩnh dưỡng, lại gần em nó có đôi lời quá khích thì cũng ... thương mà bỏ qua, chứ đừng như cái thèng mà em sắp kể dưới này.
    cái thèng đấy là người yêu của con bạn em, nghe nó kể lể mà em nẫu cả ruột chả biết khuyên nó sao nữa, hồi yêu nhau hơn nửa năm, cứ lần nào con bé "tăng hoocmon" là thèng kia bực mình, con bé nói câu nào nó trả đủ câu đấy luôn, hơ hơ ... hài hước vãi, yêu nhau mà thế cũng ko thông cảm nhau được. một hồi mới hoá ra là cái thèng kia nó cóc biết gì về việc "khó ở có chu kì" của bọn con gái cả (mà cái lúc ấy là nó 23 tuổi rồi nhá) chẹp ... ko biết ko trách, bỏ qua ... lúc biết thì ... chao ôi ... thái độ cứ gọi là ... bảo sao khổ thân em thế, thương thế, tội nghiệp thế ... (con bé xúc động lắm)
    chuyện tiếp tục được thêm dăm tháng thì vừa mới hôm rồi, thèng kia trong một phút nói thật đã bảo thẳng luôn với con bé kia đại loại là: thế em ko nghĩ gì về việc cứ mỗi tháng em lại hành hạ anh một lần ah?... nghe như "anh ko có nghĩa vụ phải chịu cái chuyện kiểu như thế" (nói ngu vãi, mày là người yêu nó mày ko chịu thì thèng nào nó phải chịu giúp mày nữa chắc) con bé bàng hoàng, thế đấy, chuyện sinh lý tự nhiên đã trở thành đối tượng để người yêu nó lôi ra quăng vào mặt nó, chẹp ... con bé nín luôn, ko nói gì thêm nữa, nhẹ nhàng trở lại. chỉ đến khi về nhà em mới khóc lóc như mưa. thế là từ bấy đến h bức xúc, băn khoăn gì về chồng cũng câm luôn, sợ nói ra lại bị thèng kia quy về tội "hành hạ người yêu" và quy về "đang trạng thái sinh lý tăng hoocmon" ---> yêu nhau mà muốn góp ý gì cũng ko dám thì khó chịu lắm nhể (em nghĩ thế)
    giờ em chả biết khuyên nó thế nào vì em có phải con trai đâu mà biết bọn nó nghĩ gì. theo các bác nên bảo nó bỏ quách cái thèng người yêu cùng tuổi lại còn đít nhôm "chảnh" kia đi kiếm anh nào hơn tuổi biết suy nghĩ mà yêu, hay khuyên nó là con trai thèng nào chả thế, thông cảm với mình làm cóc nào được, mày đòi hỏi thế là quá đáng rồi, cắn răng mà chịu đê.
    mong các bác sớm hội chẩn chứ em thấy cứ thế này thì khổ thân con bạn em lắm >_< suy nghĩ nhiều lại mau già <--- (tầm bậy một câu) ... hix
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Con thiên nga thì cũng phải có lúc đau ốm, mệt mỏi, em bảo với cô bạn em mua cho chú người yêu cái tàu lượn, nhớ mua loại xịn vào cho chú lượn hẳn luôn, thế nhé!
  3. dtiensj

    dtiensj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thằng này thiệt là nông cạn, ích kỷ và không biết thông cảm cho người khác. Đặc biệt người đó lại là người yêu của nó.
    23 tuổi mà không biết gì về chuyện đàn bà, không biết thằng này ngày xưa đi học, nó đã học được cái gì ở nhà trường. Điều tệ hại hơn nữa là sau khi hiểu rồi mà cũng không thể thông cảm cho người yêu.
    Yêu một người là lúc nào cũng muốn người đó vui vẽ và hạnh phúc, là đàn ông thì càng phải biết hy sinh, chịu đựng va gồng gánh mọi việc thì sau này mới có thể làm chủ một gia đình.
    Đằng này, mỗi tháng chỉ có mấy ngày mà giải quyết không nổi mà đòi yêu đương làm gì. Khuyên nó nên rửa tay, gác kiếm, mai danh ẩn tánh để tu luyện thêm vài năm nữa hãy tái xuất giang hồ.
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất em chủ topic nên bảo bạn em sang Mẽo hay Úc, mua 1 con búp bê = Silicon về mà yêu. Cái con búp bê đấy ko bao giờ có ngày hoocmon hoocmeo như con gái đâu, chú đấy tha hồ mà sướng, ko fải lo ai hành hạ cả.
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chỉ cho thằng ngố đó đường dẫn đến giáo dục giới tính của ttvnol. Nếu chưa đủ thì giảng cho nó hiểu. Có thể là do thiếu hiểu biết, chưa chắc đã là do vô tâm.
  6. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bài giảng phải sinh động lên .. như thế mới khắc sâu vào tâm trí của hắn.

Chia sẻ trang này