1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ca khó hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienbucon, 23/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienbucon

    thienbucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một ca khó hiểu

    Số là em có quen 1 cáo ở tỉnh lên TP học.

    Lần đầu hẹn ra uống nước, em rủ đi chơi và hỏi có bạn trai chưa thì cáo ấp úng 1 hồi rồi trả lời "có thì cũng có rồi " rồi phang tiếp 1 câu "Nam với nữ đi với nhau thì đâu nhất thiết là phải có quan hệ gì đâu a". Nhưng vừa rồi khi rủ cáo đi xem phim với em, đang chở ngang qua 1 con đường thì cáo lại nói "Mình đi đường khác được không a, bạn trai e học ở gần đây, em ngại...". Thế là sao hả các bác

    Theo em quan sát thì cáo thuộc túyp dễ tính, hòa đồng với mọi người, chăm lo cho gia đình (ba mẹ) nhiều hơn cả bản thân. Trên lớp thì cáo cũng hay nhí nhảnh, tinh nghịch lắm nhưng mỗi lần đi với em là cáo lại biến thành rụt rè, nhút nhát sao ấy.

    Em nghĩ cáo và người kia chắc đang có vấn đề, mà người đó cũng rất ít chở cáo đi đâu chơi trừ những dịp rất đặc biệt (lễ tết hay sinh nhật cáo) nên cáo mới chịu đi chơi riêng với em. Có phải cáo đang muốn giữ chân em làm vệ tinh không các bác , và ca này có nhiều hy vọng không để em còn nghĩ kế hoạch dài lâu
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề bây giờ lại tùy thuộc vào bác
    Bác thích thì nhích cái dick, nhưng cẩn thận thằng người yêu nó là máu liều lên cho cả cái phích nước sôi vào đấy
  3. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ bác chủ thớt đã lên thớt của cáo rồi. Một ca khó hiểu hay cáo đang làm trò mèo đây nhỉ???
  4. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    anh đọc rõ thấy ý định của chú là muốn phang con gái nhà ng ta roài
  5. thienbucon

    thienbucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là dạo này cáo đang gặp nhiều chuyện xúi, em muốn giúp cáo nhưng nó hơi động chạm đến tiền bạc nên tế nhị tí. Cáo cũng chưa lên tiếng nhờ vả em bất cứ chuyện gì, và việc lần này thì cũng là chuyện nhỏ thôi không phải quá to tát gì, em có thể giúp được nhưng em rất lưỡng lự các bác ạ. Có thể giúp xong cáo sẽ "rung" được 1 tí nhưng cái tết tới cáo về tỉnh đi với thằng kia thì chuyện đâu lại vào đấy. Còn mặc khác nếu chỉ tỏ ra quan tâm ngoài miệng thì chả khác gì thằng đểu các bác ạ. mà em thì muốn chứng tỏ là em thích cáo thật lòng chứ không phải hỡm hờ quen qua đường.
    Em cũng thuộc loại con nhà khá giả, ăn chơi hơi mát tay nên em đã từng test thử khi vài lần đi chơi riêng với cáo và biết chắc cáo được giáo dục nề nếp chứ không phải loại đào mỏ hay làm hàng các bác ạ.

    Ặc em còn gà lắm chưa dám nghĩ đến chuyện đó, bác nói thế bạn cáo mà đọc được chắc em mất xác.
  6. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu hẹn ra uống nước, em rủ đi chơi và hỏi có bạn trai chưa thì cáo ấp úng 1 hồi rồi trả lời "có thì cũng có rồi " rồi phang tiếp 1 câu "Nam với nữ đi với nhau thì đâu nhất thiết là phải có quan hệ gì đâu a". Nhưng vừa rồi khi rủ cáo đi xem phim với em, đang chở ngang qua 1 con đường thì cáo lại nói "Mình đi đường khác được không a, bạn trai e học ở gần đây, em ngại...". Thế là sao hả các bác
    Theo em quan sát thì cáo thuộc túyp dễ tính, hòa đồng với mọi người, chăm lo cho gia đình (ba mẹ) nhiều hơn cả bản thân. Trên lớp thì cáo cũng hay nhí nhảnh, tinh nghịch lắm nhưng mỗi lần đi với em là cáo lại biến thành rụt rè, nhút nhát sao ấy.
    Em nghĩ cáo và người kia chắc đang có vấn đề, mà người đó cũng rất ít chở cáo đi đâu chơi trừ những dịp rất đặc biệt (lễ tết hay sinh nhật cáo) nên cáo mới chịu đi chơi riêng với em. Có phải cáo đang muốn giữ chân em làm vệ tinh không các bác , và ca này có nhiều hy vọng không để em còn nghĩ kế hoạch dài lâu
    [/quote]
    Theo em thì ca này là e í là đang giận dỗi hoặc ấm ức j bf muốn có ng bên cạnh thôi chứ bác chưa có hy vọng j đâu. Tuy là e í thẳng thắn dễ hoà đồng, nhưng còn ngại bf nghĩa là còn tôn trọng bf mà càng có nghĩa là vẫn yêu bf rồi. Mà túm lại là chưa có tí hy vọng j cả đâu ạh
  7. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì bạn cũng có cơ hội đấy, bởi vì người con gái kia hay đi chơi với bạn chứng tỏ cũng có cảm tình với bạn. Thêm nữa cô ấy k muốn bạn trai cô ấy biết mối quan hệ của bạn và cô ấy thì có hai khả năng:
    hoặc là bạn trai cô ấy hay ghen
    hai là mối quan hệ này đối với cô ấy k đơn thuần là bạn bè (có tật giật mình)

  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thích thì cứ tiến tới đi ,đồn này tuy có địch nhưng địch xây thành luỹ chưa sâu ,nếu có phương pháp tấn công hợp lý thì tỉ lệ thành công chắc chắn ,ca này có hy vọng cao
  9. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    lắm chú thích ăn dưa bở thế
    thwủ hỏi các chú đèo gái đi chơi(chơqi giết thời gian ), các chú có muốn đi qua cơ quan ng yêu chú ko?
    hay rẽ sang lối khác?
    con bé này tính hoà đồng, nó đi chơi với chú 1 hôm cũng vì để cảm ơn chú có tc với nó thôi ,
    sao đe''o ông nào nghĩ thế nhỉ
    chưa gì trym đã cửng rồi
  10. thienbucon

    thienbucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho câu nói ngắn gọn mà súc tích. Bác có chiến thuật nào hay chỉ giáo cho gà em với ạ
    Ban đầu em chơi kiểu tấn công chớp nhoáng, đánh đôi công và đã thất bại thảm hại (Dù 2 lần chộp đc tay cáo dắt qua đường, cáo có giựt mình tí nhưng không kháng cự nhiều, rất tiếc là lần đó lại chộp cả vào cổ bàn tay cáo mới khổ ).
    Bây h em ngoài mặt xin làm bạn rồi đổi sang chiến thuật mưa dầm thấm lâu ạ, thỉnh thoảng mới nt + gọi hỏi thăm cáo chứ không dồn dập như trước khiến em nó nhàm. Đa phần em chủ động nt trước cả nhưng cáo luôn rep với thái độ tích cực và vui vẻ chứ không phải kiểu cho có lệ, lâu lâu cáo có nt chúc em ngủ ngon. Em rủ đi chơi thì cáo vẫn đi, chỉ có lý do đặc biệt và đúng sự thật thì cáo mới từ chối (như có bạn trai chở về nên gặp em không tiện chả hạn )
    Em cũng hay ăn dưa bở riết nó quen thành chai mặt rồi các bác ạ.

Chia sẻ trang này