1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ca khó hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienbucon, 23/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp 2 có khả năng hơn.
    Cứ quan tâm hợp lý sẽ có hết quả
  2. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    em nói thật nhá.Nếu gái nó còn yêu cu ng yêu tha thiết mà lại k có ý j với chú này thì nó chả phải giấu ng yêu nó. Hoặc là nó nói với ng yêu nó chủ thớt chỉ là bạn bè, thằng kia có ghen thì nó càng sướng (làm hàng là có nhiều cu theo đuổi quan tâm)
  3. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    uh, khó hiểu thật
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bác có hy vọng đấy ạ. Nếu cáo nhà bác đang gặp khó khăn, mà cáo lại có tình cảm với bác thì là điều kiện để bác thăn dò tình cảm đấy ạ.
    1. Nếu cáo nhờ bác giúp (nói thẳng ra là nói vay bác tiền)---> cáo *éo có tình cảm gì với bác cả. Vì khi thích ai, chuyện tiền nong nó ngại lắm bác ạ, không ai lại đi vay người mình có tình cảm, mà chỉ hơi hơi tjhích đâu, vì cáo cũng phải có thể diện của cáo chứ.
    2. Cáo không nói gì cả, chỉ kể lể với bác thiu thì có 2 khả năng
    a. Cáo quá tinh ranh, biết bác có tí t/c với cáo, nên chỉ kể lể thôi---> bác phải tự đưa tiền cho cáo (bác vào tròng của cáo).
    b. Cáo coi bác là người tin tưởng, kể lể giãi bày.... ----> bác có hi vọng vào cáo.
    .......................
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chủ topic , việc bạn nhờ tư vấn theo thiển ý mình có vài điều , chỉ là tâm sự nếu bạn đọc thấy gì hay ho thì thank phát nhé .
    Gái hay trai cũng thế thôi , luôn có nhu cầu tìm 1 ******** (tiến tới bạn đời) tốt nhất cho bản thân ,nên việc đang có một mối quan hệ với người này nhưng vẫn duy trì một mối quan hệ khác cũng là điều dễ hiểu , tuy nhiên , với người như bạn đã tả , có một số lưu ý : Đã xác định có người yêu mà vẫn để người khác có quan hệ với mình trên mức tình cảm , như vậy cô gái này không có một tính kiên định mạnh mẽ, cũng là dễ hiểu đối với con gái . Vì vậy nếu bạn có thể đánh và thắng thành này , bạn cũng sẽ tốn tương đối nhiều công sức để giữ thành , không ai dám chắc sẽ có 1 người khác sau bạn đến ve vãn và dụ dỗ cô gái . Và quá trình giữ thành là 1 quá trình hoàn thiện bản thân liên tục , không ngừng nghỉ .
    Cô gái ngại người yêu và nói bạn đi đường khác , nói trắng ra là bạn cũng chưa hoặc ít có giá trị trong mắt cô ấy . Khi một người con gái đã yêu , họ sẽ làm tất cả mọi thứ để người mình yêu được thoả mãn , chứ không có kiểu như trên .
    Việc yêu và đấu tranh đề giành giật cô ấy, nếu bạn có bản lĩnh đánh thành có địch , sẽ không bàn nhiều , tuy nhiên khi vác lên đây hỏi , theo cá nhân mình thấy bạn cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong trường hợp này . Bạn sẽ phải lo đối phó với bản thân (nghĩ ngợi khi không có cô ấy bên mình thì có đang xxx với thằng người yêu ko ? ) , và đối phó với chính cô gái của bạn , duy trì một sức ép vừa phải , có nghĩa đủ để làm cô gái dứt khỏi tình cũ nhưng cũng không làm để cô gái phải mệt mỏi khi ở bên bạn .
    Thứ nữa là các chiêu giận dỗi, gây sức ép dùng khi dạy bảo gái không nghe , bạn rất khó áp dụng với loại đồn này , lý do : Gái loại này thường chạy đến nơi nào ít sức ép . Có thể lúc này , khi mới tán tỉnh cô gái , cô gái thích vì ở bên bạn thì thoải mái , ở bên người yêu thì nhàm chán + mệt mỏi . Nhưng về sau , khi bạn đã thành người yêu chính thức , trong lúc cãi vã với gái , gái có thể tìm đến một nơi ít sức ép hơn và sống .....
    Nói chung thì mình không ủng hộ với việc đánh đồn có địch , vì các hậu quả mà nó để lại cho người đánh đồn cũng như chính cái đồn đó . Tuy nhiên , nếu đủ lòng quyết tâm , đặt lên bàn cân so sánh liệu cô gái có đáng để bạn phải tốn nhiều công sức đánh chiếm và giữ thành , từ đó bạn có quyết định riêng !
    Chúc bạn may mắn !
  6. thienbucon

    thienbucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác phân tích chuẩn không cần chỉnh, đã vote 5* ạ.
    Đúng là từ nhỏ đến h em mới biết đánh đồn có địch là thế nào (mà cũng may là địch đồn này theo em thấy là chưa phát giác nên chưa manh động phòng thủ gì cả) số nữa là đây cũng là lần đầu em để ý và muốn tán cáo ở tỉnh các bác ạ.
    Còn chuyện cáo loại này không thích sức ép thì em công nhận là bác đoán như thần, cáo rất ghét sự phiền toái + không thích cãi vã tay đôi (có lẽ vì vậy cáo không muốn thằng địch ghen nó lại làm lớn chuyện), ai có lỗi thì cáo giận mà cáo nói em nghe cáo giận dỗi ai là giận lâu lắm cáo cũng không thích đi ăn chơi nhiều như em mà chủ yếu ở nhà phụ việc gia đình thôi, cáo thích sống bình dị thoải mái và không chịu nổi cuộc sống xô bồ phức tạp ở tphố. Nhưng nhiều lần cáo chịu đi chơi với em trên đây thì em nghĩ cáo cũng muốn đc 1 ai đó quan tâm, muốn tìm cảm giác mới. Rủ cáo đi chơi không phải chuyện dễ, nhưng em có đọc qua nhiều bài trên đây thì các cao thủ tiền bối đa phần áp dụng chai mặt thần chưởng với tiêu chí "Yêu là không hối hận" nên em cũng noi theo, moi móc nặn óc ra đủ lý do lý tứ và kết cục là cũng dụ cáo đi đc ạ.
    Cáo thì em thấy có rất nhiều ưu điểm nhiều nết hay mà so với các cáo nội thành em từng gặp từng quen bác ạ, nên dù đã fail 1 lần sau chiến thuật đánh nhanh rút gọn nhưng em vẫn muốn theo đuổi cáo đến cùng (em còn trẻ khỏe nên không lo nghĩ toan tính nhiều như các bậc lão thành ạ) . Trong lớp thì cáo có nhiều vệ tinh lắm, nhưng em quan sát thì thấy bọn này còn gà qué hơn cả mình , điều kiện thì không bằng em nên cũng không quan tâm là mấy, có thể em hơi chủ quan bọn nó nhưng ca này đã khó mà còn để mấy cái đuôi vớ vẩn luẩn quẩn trong đầu thì chả bao h khá lên đc.
    Duy trì sức ép vừa phải theo ý bác là thế nào ạ, gà em còn non KN nên chưa nắm rõ chiến thuật cho ca này.
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trước kia chưa đọc kỹ , còn bài thứ 2 của cậu có vụ tiền nong . Riêng tình cảm với tiền bạc nên tách bạch , cậu có dư dả thì cho vay , nhưng để ảnh hưởng đến cs của cậu thì nghỉ đi cho lành , nghe đã thấy gái này bất ổn VKL rồi , mới quen chả có ai mồi chài vụ $$$$ cả . Suy nghĩ kỹ đi !!!
    vàng 1 : đấy là cậu nghĩ , chứ chưa chắc là ý nghĩ của nó. Đừng suy diễn ak ak .
    vàng 2 : tất cả đều do nó nói , mà đứa nào chả nói được đại loại mấy câu ::"em tố đẹp, em ngoan hiền , em bla bla , em trong sáng thánh thiện" , kệ nó , nhìn thẳng vào cái hành động của nó mà đánh giá . ( Cá nhân tớ thì ko có cảm tình lắm với thể loại này ) .
    Duy trì sức ép vừa phải theo ý bác là thế nào ạ, gà em còn non KN nên chưa nắm rõ chiến thuật cho ca này. <<<<< hì hì , cậu còn chưa đến giai đoạn gây sức ép với gái , nên thôi chưa cần tư vấn , bài trên mình chỉ liệt kê cho cậu những thứ phải đối mặt nếu theo đuổi đến cùng thôi .
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 25/12/2009
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    biết người biết ta trăm trận thắng 99 ,oánh đồn có địch thì trước tiên phải cho quân đi do thám nắm bắt quân tình cái đã ,không cậy mình kinh tế mạnh mà đánh chớp nhoáng được ,nắm bắt thằng kia nó thế nào rồi nhằm vào mấy cái yếu điểm của nó mà tấn công ,
  9. thienbucon

    thienbucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái này em biết, nhưng mà khổ nổi thằng địch nó ở dưới quê gần nhà cáo bác ạ. Nó phải ko trai thành phố như em, nó có lên đây học và em cũng biết trường nó học (nhờ cái lần tình cờ đi qua mà em nói ở bài #1), nhưng ko biết làm sao để thăm dò nó cả . Thằng này nó toàn bắt cáo tự đi học 1 mình ko bác à, dù nó có xe máy, ghét thế ạ, mà chắc nó lo học hay bận làm thêm gì chả biết, cũng có thể nó chán cáo rồi
    Được thienbucon sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 26/12/2009
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    uầy ,nếu đã không nắm được thông tin thì trước mắt cứ làm tài xế đưa đón em ý cái đã --> khiến vai trò của trai kia mờ nhạt trong mắt của cáo ,con gái là chúa hay so sánh ,mỗi khi cáo có chuyện mà cậu luôn là người đầu tiên ở bên cáo thì lâu dẫn tình cảm nó sẽ nãy sinh ra sự so sánh thôi

Chia sẻ trang này