1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cách chơi nhạc tại bất kì nơi nào

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tiendatbn, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiendatbn

    tiendatbn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một cách chơi nhạc tại bất kì nơi nào

    bạn có biết huýt sáo không ?
    Đó là 1 nhạc cụ tuyệt vời . Khi bạn có 1 ý tưởng âm nhạc mà không có piano hay ghita, bạn hãy huýt áo . NHững âm thanh đó làm ta thư giãn , và làm ta thêm khoẻ hơn

    TIENDAT
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    hi ý kiến hay
    tui biết huýt sao ,và có thể huýt đuợc ở nhiều nới
    nhưng mà tui thấy hát lên thì sẽ thấy thích thú hơn
    chứ huýt không thì khôg ăn thua]

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  3. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Tiếng huýt sáo như trong Wind Of Change chẳng hạn nhỉ?
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hay là tiếng huýt của Axl trong Civil War,và John trong Jealous Guy cũng đỉnh nhỉ? he he The Wall cũng có một bài huýt sáo
  5. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Huýt sáo cũng phải có kỹ thuật đó nha, có ngưòi huýt hay, nguời huýt dở. Chẳng hạn như trong bài Wind of change. Bạn thử huýt theo điệu nhạc đó xem nào, sao cho nghe cảm thấy như chính là mình đang trong bài hát đó. không dễ đâu! lên cao phết đấy! Bài Trẻ thơ đường phố của The Wall cũng có 1 đoạn nhưng thổi dể hơn 1 chút.

Chia sẻ trang này