1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cách nhìn khác về truyện KD

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Pocahontas, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, không định xen vào chuyện của các bạn, nhưng tôi buộc phải nói vài điều.
    Hiện nay trên diễn đàn TTVNOL đang xảy ra tình trạng xoá/khoá topic khá tuỳ tiện và gây ảnh hưởng đến thành viên một cách không đáng có.
    BQT đã có chủ trương là nếu không vì lý do bắt buộc thì không nên có những hành động nóng vội. Cụ thể là cho đến khi nội quy chính thức được ban hành, các bài viết không vi phạm về chính trị, đả kích cá nhân, post trùng nội dung của topic khác đều có thể được tồn tại. Quyền tự do ngôn luận cá nhân cần được tôn trọng.
    Về mặt cá nhân, tôi thấy bài viết phía trên của bạn Pocahontas không có gì vi phạm cả. bạn Thiếu Iốt lưu ý rằng giữa viện khoa học XH Tp HCM và Đảng CSVN có những điểm khác biệt rất xa, và không nên chụp cho người khác cái mũ mà mình chưa nắm rõ.
    Về nội dung, cũng là một người yêu KD, tôi cũng không đồng tình với những lập luận của bài viết trên. Tuy nhiên, cũng xin lưu ý các bạn rằng những ý kiến trái ngược như vậy về KD là không phải hiếm, không chỉ ở VN mà còn ở Trung Quốc hay Đài Loan ..và đều do những học giả nổi tiếng, có uy tín phát biểu cả (nếu là kẻ vô danh thì người ta đã không cần quan tâm).
    Ngay cả những người nổi tiếng yêu KD khác cũng phải tranh luận khá "mệt nhọc" với họ mà không đi đến đâu, chúng ta không nên có những nhận xét vội vàng.
    Tóm lại, mong các bạn bình tĩnh và tránh được những quá khích khi thảo luận trên diễn đàn.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ùa tại hạ cũng thấy vấn đề trở nên căng thẳng rùi đấy. Lúc đầu tại hạ cũng hơi nóng tính 1 chút xin các băng hữu thông cảm cho. Tiếp nhận ý kiến của các vị huynh đệ tại hạ cũng xin cô nương Pocahontas tiếp tục post bài. Chúng ta sẽ coi đây là sự xem xét tỉ mỉ trong phạm vi box ta về vấn đề cách nhìn nhận của vị Tiến sĩ hay giáo sư này. Tại hạ cũng kêu gọi các vị huynh đài bình tĩnh chờ đợi để cô nương Pocahontas tiếp tục post hết bà. Rút kinh nghiệm xương máu của ttvn, chúng ta ko nên đả đọng đến vđ Chính trị nhé.
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  3. Pocahontas

    Pocahontas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cũng cần nói thêm rằng: thế nào là hay, thế nào là đẹp thì quan niệm của KD cũng ko phải là chân chính là lành mạnh gì. Độc giả chân chính của chúng ta nhất quyết ko chấp nhận những quan niệm sai trái đó. Chúng ta đòi hỏi vh phải mang lại cho ngưòi đọc những hiểu biết về thé giới tư tưởng, tình cảm, tâm lý của con người. Văn học phải rút từ trong đời sống c xã hội những tình huống phức tạp.. để tạo thành những hoàn cảnh điển hình, những tính cách điểnhình, những số phận điển hình và từ đó tập trung biểu hiện và nâng cao để đem lại cho người đọc những phút giây rung động sâu xa về tình cảm... Nghĩa là tạo cho người đọc những thoả mãn về nhận thức và mỹ cảm. Và đồng thời vh phải hướng người đọc vào một mục tiêu của cuộc sống. Làm thế nào để thông qua vh, tâm hồn con người được trong sáng hơn, tình cảm được phong phú sâu sắc hơn, tư tưởng tiến bộ hơn... Khác với quan niệm sai lầm của KD chỉ quy vh, quy tiểu thuyết vào mỗi một việc là giúp độc giả hưởng thụ cái hay cái đẹp để tiêu khiển, chúng ta yêu cầu vh phải làm tròn cả 3 chức năng: nhận thức(chân), giáo dục(thiện) và thẩm mỹ, trong đó nhận thức là cơ sở, thẩm mỹ là điều kiện và giáo dục là mục tiêu. .. Và với chúng ta vh ấy sẽ là vũ k hí sắc bén trong cuộc đấu tranh giai cấp; sẽ là thứ sức mạnh lớn lao trong công cuộc cải tạo xhội. Thứ vh, thứ tiểu thuyết mà độc giả tiến bộ cần có là thứ vh ấy, thứ tiểu thuyết ấy chứ ko phải là thứ vh như KD nêu ra, KD viết ra. Cũng trong thiên khảo luận của mình về tiểu thuyét võ hiệp, KD đã phải nhận là tiẻu thuyết võ hiệp có những độc tố gây hại cho nguời đọc . Và KD đã tự xác nhận 5 thứ bệnh sau đây :
    -Tán dương võ lực một cách quá lố. Những nhân vật trong truyện bất luận người tố, kẻ xấu hễ ai đụng tới là dùng ngay võ lực để giải quyết. Tuy các nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp ai cũng chú trọng hơn hết là hai chữ chính nghĩa thế mà những nhân vật trong truyện chỉ biết ỷ vào võ lực để chấp hành chính nghĩa bản thân. Độc giả đọc nhiều rồi bất giác nhận ra đuợcp phần trọng yếu là võ lực hay bạo lực, đối với độc giả ưa thô bạo thì điều đó phát sinh ảnh huởng vô cùng tai hại.
    -Tiểu thuyết vhiệp hay mô tả và chú tọng nhiều đến cá tính anh hùng. Nhất thiết mọi việc lớn hỏ đều trong vào thiểu số anh hùng ấy giải quyết và những trang anh hugnf ấy đều thành công hoặc khắc phục đưọc mối gian nguy chứ ko nhắc tới lực lượng quần chúng. Tình trạng này ko hợp với hoàn cảnh chân thực trong xã họi.
    -Tác giả thường miêu tả những cái gì về cổ thời quá mỹ lệ. Các nam nữ nhân vật chánh trong truyện đều là nguời của thời xưa và đã đưọc tác giả đem phẩm đức cùng sinh hoạt của họ ra phô trương một cách quá lố nên k hiến độc giả tự nhiên nghĩ rằng những chuỗi ngày đã qua của những vị anh hùng trong sách có nhiều hứng thú hơn những sinh hoạt buồn bực hiện nay. Mối u tình luyến tiêc s đời xưa chưa chắc dã lành mạnh... Tác giả cố phô bày những cảnh thây phơi đầy nọi, máy chảy đầy sông cùng những vụt àn sát bạo ngược của đại quân nhưng e rằng những cái đó khó lòng ngăn cản độc giả thích sống bằng ảo tuởng với cuốc inh hoạt đẹp đễ của thời xưa
    (còn tiếp)
    asteria
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phúc huynh yên tâm, tiểu đệ đây dân chủ lắm. Miễn là kô vi phạm nội qui là thoải mái thôi.
    Theo lời tác giả này thì bọn mình phải đọc cỡ Nam Cao hay các nhà văn cách mạng khác. Nhưng cái lí luận của bác này lại vẫn củ chuối thôi. Bác này phê phán Kim Dung nhưng lại đem những nhược điểm của tiểu thuyết kiếm hiệp nói chung ra mà chê. Đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Thế mà cũng là tiến sĩ!!!
    Dĩ nhiên là tác phẩm kiếm hiệp kô phải là văn học cách mạng. Nếu nói như bác này thì dẹp luôn mấy tác phẩm cỡ "Cuốn theo chiều gió" vì cũng đâu có yếu tố quần chúng.
    Hờ...hờ..., ai mà chả thấy nhân vật của Kim Dung đều có những tính cách rất hiện đại, từ yêu đến ghen đến hận, v.v... Quả là chuối quá!!!
    Si l'amour existe encore
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    cdtphuc huynh nói rất dúng, không phải cứ nghe những gì trái tai những gì di ngược lại với những gì mà ta hằng ngưỡng mộ là cứ dòi khoá topic này nọ. Ai cũng có lý luận của mình mặc dù những lí luận này rất ư là... củ chuối, nhưng mà nếu không dọc thì làm sao biết nó chuối dến mức nào. Chán các bác tiến sĩ nhà ta quá, mấy bác này chắc thấy người ta ngưỡng mộ KIm Dung nhiều quá nên chắc tính làm một quả to dể mau nổi tiếng chắc ???
    Một thứ nhảm nhí ( như lời bác ấy miêu tả) mà tại hạ lại mê như vậy thì cảm thấy mình thật dáng chết vô cùng. Dến phải mời kiều huynh dây ra chiến với bác ấy mí dược
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi nữa, nếu quả thực đánh giá các tpvh qua các tiêu chí như trên thì ko biết có được bao nhiêu tp đạt được yêu cầu đó. Tại hạ cũng đồng tình với suy nghĩ của Cướp đệ đã post ở mấy bài trên : chúng ta đọc tiểu thuyết của KD có lẽ 1 mục đích ko thể thiếu đó là muốn tâm hồn mình được có lúc lạc vào 1 thế giới khác. Dẫu biết rằng thế giới đó là hoang tưởng nhưng chúng ta đâu vì thế mà quên đi thực tại phải ko các bạn. Xét cho cùng thì tpvh muốn tác động đến người đọc(dù tốt hay xấu) thì phải tuỳ xem" trình độ " của người đọc mới được. Là nhưng người đọc rất nhiều truyện kiếm hiệp như các vị bằng hữu đây, các vị hãy kiểm điểm thành thực xem mình có bị nhiễm những yếu tố độc hại từ thể loại truyện này hay ko. Riêng bản thân tại hạ thì KO BAO GIỜ, chả những thế những câu chuyện xúc động trong tiểu thuyết của KD còn khiến cho tại hạ suy nghĩ và thêm hiểu cuộc đời hơn... Đó là sự thật!
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Này các vị bị nhiễm rồi dấy nhé: như phi tặc huynh dệ yê TLN hoá khùng nè, còn sun huynh dệ thì yêu dung nhi nên ghét gã họ quách. Hãy thú nhận di, hehe...
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he he,tui đó là khoái thui,khoái xem phim,khoái diễn viên đóng TLN(vì xinh quá) chứ chả liên quan tới mấy cái văn học gì đó,
    Còn về việc "máu chảy thành sông ,tanh trôi vạn dặm" he he,cái này trong Bình Ngô đại cáo cũng nới,vậy mà mấy ông cứ tán tụng là áng thiên cổ hùng văn,bản tuyên ngôn độc lâp,những tác phẩm như "truêỵn Kiề" nói về Lầu xanh ko có những đoạn thô tục sao?
    he he tui mà có chưc thì tui cắt luôn cái bằng tiến sĩ của ông này,pt quá nhiều lỗ hổng đẻ người đọc xỉa xói
    [​IMG]
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ
  9. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cướp đệ 2 chân 2 tay luôn. Nói hay quá xá. Mới lại thưa Prankster huynh bọn này thích ai thì cũng đã phơi bầy ra cả, thật lòng thì ngại ngần chi rứa. Như DQ và TLN ấy, 2 người yêu nhau là đủ đâu cần nghe thiên hạ dèm pha. Mình cũng vậy , mình thích truyện KD là việc của mình, chả can chi đến ông tiến sĩ kia. Mắc xác lão ta đê, anh em ta cũng chả cần bực mình chi nữa cho mệt người !
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he he,em thì DQ và TLN,SSS huynh thì tha hồ mà HD,tự do cá nhân
    he he,bác gì đó ơi post tiếp đi để tui tiếp tục xỉa xói
    [​IMG]
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ

Chia sẻ trang này