1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cách nhìn khác về truyện KD

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Pocahontas, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pocahontas

    Pocahontas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    -Cách phục thù quá tàn bạo, coi mạng người như cỏ rác, truyền bá những quan niệm đau thương. Đáng trách hơn nữa là sự truyền bá số mạng của con nguời và những tư tưởng yếm thế
    -Hay khen ngợi những hành vi phóng đãng ko đếm xỉa đến những cái gì ràng buộc. Tỷ như ăn nhiều, uống lăm, trêu chọc kẻ khác để mua vui. Trộm cắp bẩn thỉu, đầu bù tóc rối, chửi bới ngang tàng. Những tác phong cổ quái này thường xuất hiện trong những nhân vật anh hùng trong các tiểu thuyết võ hiệp. Thế rồi những độc gải nhỏ tuổi tưởng rằng mô phỏng một chút cũng ko sao.
    Liệu chừng ko thừa nhận ko xong, KD đành nhậnt ạm lấy 5 loại độc tố nói trên của sách chuởng. Tuy nhiên, ngay như trong những khía cạnh ở sách chưởng mà KD cho là ích lợi thì có những chỗ thực ra lại cũng chỉ là những độc tố hết sức nguy hại mà thôi. Chẳng hạn trên lý thuyết KD khẳng định rằng những nhân vật trung nịnh đưọc phân biệt quá rõ rệt. Chính nghĩa được nêu cao... rằng sách chưởng đã treo gương đức hạnh về tín nghĩa, khẳng khái, dũng cảm, phản đối thói vụ lợi, tán dương đức hi sinh, nghĩa là theo KD trong sách chưởng thiệna cs rõ ràng,c hính tà minh bạch. Thế nhưng trong sáng tác thì KD nói riêng đã làm ngược lại. Một trong những điều chúng ta nhận thấy rõ ràng nhất lúc đọc sách chưởng là ở chỗ trong đó thiện ác bị đánh đồng, chính tà bị lẫn lộn. Điều này ko phải chỉ thể hiện qua những chi tiết vụn vặt, ko phải chỉ là những sai lầm thuộcp hạmv i phương thức sáng tác mà nhiều lúc đã toát lên từ toàn bộ một tp, lặp lại nhiều nơi trong sáng tác.
    Nếu như trong tiểu thuyết võ hiệp cổ điện thiện ác, chính tà được tách biệt phân minht hì trong sách chưởng của KD sự tách biệt ấy dần dần bị xoá bỏ. Đọc một hồi rồi ta sẽ bị rối mù, chẳng biết ai ác, ai thiện, ai chính, ai tà. Nhân vật được giới thiệu như là kẻ tà đạo vì hắn coi thường đạo lý của thiên hạ, nhưng dưới ngòi bút của KD kẻ đó lại có nhiều lúc hoá ra là những kẻ thông minh, mưu trí, anh hùng hàohiệp, có tâm hồn trong sáng, võ nghệ cao cường, nhan sắc lộng lẫy. Trong khi đó có những kẻ được giới thiệu như là đại diện cho chính phái lại có nhiều lúc hành động hung bạo, suy nghĩ thấp hèn, sống và quan hệ với mọi người theo những cung cách suy đồi mục nát.
    Làm điều này ko phải KD chỉ nhằm một mục đích là gây sự bất ngờ để câu độc giả. Mà ở đây có sự thể hiện cả những ý đồ sâu sắc khác.
    Thế giới ngày nay đang trải qua một cuộc thử thách lớn, chính nghĩa và phi nghĩa đang kịch liệt đối chọi nhau. Cuộc đụng độ giữa chính tà ở nhiều nơi đã đi tới hình thái rõ rệt trắng đen, làm cho phái tà phải mặc nhiên thừa nhận đối thủ của mình là chính phái. Và trong cuộc dụng độ giữa tà và chính ấy, có nhiều người vẫn tự cho mình là am hiểu sâu sắc cuộc đời có bản lĩnh vững,t rình độ cao, học vấn uyênb ác, nhưng thực chất họ là những người yếu bóng vĩa, bị choáng ngợp trước bão táp cách mạng. Hoặc vô tình, hoặc hữu ý họ đã bước vào những nẻu đường sai lạc. Cái bi kịch diễn ra đối với họ là vừa buowcs đi trên nẻo đường sai lạc vừa ý thức được sự sai lạc của mình. Và vì vậy theo luận lý thông thườngk ot hể nào họ thoát khỏi sự dày vò của những mặc cảm tội lỗi . Làm thế nào để xoá bỏ đi cái mặc cảm tội lỗi đó-cái mặc cảm của kẻ tự biết mình là kẻ tà đạo-dù chỉ là sự xoá bỏ giả tạo.
    Thông qua việc xây dựng hàng loạt nhân vật, mô tả hoàng loạt sự kiện, KD đã cố sức chứng minh rằng những con người xưa kia được xem là thuộc chính phái ko còn xứng đáng với danh hiệu ấy nữa. Do đo s giá trị của cái gọi là chính nghĩa chỉ còn là những giáo điều khắc nghiệt và trên thực tế ko ai còn tin vào cái giá trị của chính nghĩa nữa.
    asteria
  2. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, dù tại hạ mê truyện KD thật nhưng cũng phải công nhận là đọc truyện chưởng nhiều quá không tốt, ít nhất là đối với những người giàu máu tưởng bở như tại hạ. Hồi trước khi đọc Don Quichotte, cứ nghĩ chuyện người ta ham mê kiếm hiệp quá độ như bác Don nhà ta chỉ là chuyện hoang đường, nhưng về sau đọc KD, máu hiệp sĩ trong người bốc lên chắc cũng chẳng kém gì ai. Lúc nào cũng muốn học được vài ba chiêu tuyệt học để ra đường đánh mấy thằng du côn trấn lột cho bõ ghét. Mê đến nỗi cả ngày cứ nghĩ giá mình sống ở trong truyện thì ..... Suốt ngày vẩn vơ nghĩ ngợi không học hành gì được Chính vì vậy bi h tại hạ đã rút ra kinh nghiệm trước khi thi 1 tháng không được sờ vào truyện chưởng
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chậc...chậc... đọc cái đoạn bình luận về chính tà của bác tiến sĩ nhà mình xong thì kô còn gì để nói. Bác này chắc chưa biết gì về Lão Tử, chẳng hiểu quái gì về Âm Dương. Còn dám tuôn thêm 1 đống lí luận củ chuối về cách mạng gì nữa chứ.
    Si l'amour existe encore
  4. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Khỏi nói chuyện lão tử lại chê là phong kiến.
    truyện thiện ác phân biệt rạch ròi là duy ý chí. chính BÁC HỒ đã nói như vậy. Trong mỗi hành động của con người đều có những động cơ vĩ đại nào đó hoặc ẩn dấu hoặc phô trương. chúng ta không bao giờ được ảo tuởng rằng ở đâu đó có được một con người hoàn toàn tốt, hay hoàn toàn xấu.
    trong các tác phẩm văn học, tuỳ theo ý kiến của tác giả mà vấn đề thiện ác được thể hiện như thế nào.

    VeryOldMonkey
  5. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là thằng này chuối thật,mới đọc được một đoạn mà em đã muốn cầm cái gì đập vào mẹt nó rùi.Thía nì thì chít à.Em mới lăm le học tập các bác nghiêm kíu mấy bộ kiếm hiệp mà nghe lão nì nói em nản wé
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghiên cứu di huynh dài, thánh cô của huynh dài dam mê vậy thì huynh dài cũng phải deo duổi cho kíp chứ. Có mà nói lão Tử với chả Trang Tử Khổng Tử mí lị với cha này chi cho mệt
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hô hô càng đọc lại càng muốn ngó xem bác tiến sĩ này ra sao. Khổ nỗi tại hạ lại ở mãi ngoài HN nên ko đến được vái viện khoa học XH gì gì đó để gặp lão. Lão này ko hiểu chê trách tiểu thuyết KD như thế thì nghĩ sao về cuộc đời thật trước mắt nhờ. Hey, chính tà lẫn lộn ư, ở đời nhiều lắm (tại hạ ko tiện hay có lẽ là ko được phép đả đọng trên diễn đàn này... các vị huynh đài chịu khó xem thời sự, đọc báo thì rõ cả ý mà... Ông nghe giọng điệu là thế mà xét cho cùng chả lẽ ko hiểu đời bắng những đứa còn được gọi là "con nít " như chúng ta!
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  8. Pocahontas

    Pocahontas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    KD đã giản luợc và xuyên tạc nội dung của khái niệm chính nghĩa. Theo KD kẻ đuợc xem là hành độngc hính nghĩa chỉ là kẻ mà đối với kẻ thù -dù là kẻ thù gian giảo , quỷ quyệt đến mấy - cũng ko đuợc chống lại bằng ám khí, độc dược âm mưu. Nhưvậy đó là thứ gì nếu ko phải là một thứ nghĩa hiệp của những kẻ khờ khạo, nếu ko nói là ngu ngốc? Và những người được KD mô tả là thuọc chín phái hầu như toàn là những người luôn luôn bị ràng buộc bởi những tín điều cứng nhắc và hết sức cũ kỹ. Trong lúc gán hco những kẻ thuộc chính phái những hành động khờ khạo ngây ngô như vậy, KD lại dành cho những kẻ tà đạo những sự thông minh sáng tạo đặc biệt. Những võ công đuợc những kẻ tà đạo trong tiểu htuyết võ hiệp của KD sử dụng thường là những vó công phức tạp,t ài tình, uyển chuyển khiến đối phương khó lòng lường truớc đuợc.
    Giản lược xuyênt ạc nội dung của các khái niệm chính nghĩa, phi nghĩa, đối lập đạo lý với tài năng trong mõi mon phái, mỗi hiệp sĩ, KD đã tương đối hoá cảm tình của người đọc đối với tà phái và chính phái. Từ đó dẫn tới chỗ xoá mờ dần cái ranh giới giữa chính và tà , làm cho người đọc bình thường sẽ ko mấy quan tâm tới những mục đích những lý tưởng thực sự cao cả của chính phái thường bị chìm ngập trong hàng loạt những cuộc sát phạt triền miên giữa cá mon phái. VÀ câu trả lời mà người đọc bình thường trông chờ ở người viết kop hải là chính nghĩa thắng phi nghĩa bằng cách nào đây, ko phải là giá trị đạo đức đưọc bảo vệ bằng cách nào đây mà chỉ giản lược lại còn là ái ẽ thắng và thắng bằng những thủ pháp ly kỳ nào
    asteria
  9. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Trời ơi, các bạn quan tâm đến mấy cái chuyện vớ vẩn này làm giề cho mất sức ?? Lúc nào mà chả có những người như thế. Vả lại cũng chẳng nên trách họ. Có thể có nhiều lý do : ví dụ thằng con ông này mê truyện kiếm hiệp quá nên chểnh mảng học hành hoặc ông ấy từng ấp ủ hoài bão lớn lao viết truyện kiếm hiệp mà thất bại sinh ra chán đời hoặc có thằng nào ông ấy rất ghét mà cái thằng đó lại mê kiếm hiệp hoặc đơn giản ông ấy thích nổi tiếng chút xíu, dù là tiếng xấu vân vân và vân vân... Kệ xác họ !!!
  10. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chí phải chí phải,không hơi đâu mà chửi cho nó hao calo, khô nước bọt.Mấy trăm ml nước đấy để dành tán gái thì tốt hơn.
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag

Chia sẻ trang này